Sau khi đọc 2pic : http://www.5giay.vn/chuyen-tro/5799770-canh-bao-gian-lan-o-cay-xang-nga-tu-tran-hung-dao-ky-con.html của bác ex_one238 . Mình xin nói rõ về cây xăng gian lận gần 20 năm nay . Cây xăng TRẦN THIÊN ( ngay mũi tàu trần hưng đạo - ký con - yersin ) Chủ cây xăng là tàu khựa ( thằng mập tướng lù khù ,trắng bóc ) , còn thằng cùi bắp mà bác ex_one238 nói là cô hồn là thằng em nó ( ko cao = thằng mập , tóc dài , đen thui ) . Nhà nó thì ở số 21 Nguyễn Tri Phương ( dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương ) , ngày xưa trước khi có cây xăng thì gia đình này nghèo nhờ thằng bố của nó có quen biết và may mắn nên xin được căn nhà và mướn được mặt bằng cây xăng . Từ đó đến nay từ đời cha -> đời con đã làm con sâu con rận đục khoét của người dân ko biết bao nhiêu mồ hôi , nước mắt ( cây xăng mướn 20 năm trc' giờ đã mua lại có sổ hồng sau vài năm , mua nhà 5 tầng cho trường An Đông mướn và rất rất nhiều bds ở SG , nói chung quy lại thì cây xăng này nuôi cả dòng họ của tụi nó và cho chúng nó tiêu xài phung phí nhưng ko bao giờ hết với cách kiếm tiền dơ bẩn này ). Bây giờ thì mình xin nhắc lại 1 lần nữa là đã 20 năm NHƯNG tại sao nó vẫn tồn tại , vẫn nhởn nhơ mà đục khoét của ng dân , mình nghĩ là do 1 phần là ng dân chưa biết hoặc là sợ với bộ mặt giang hồ của chúng nó . Hnay mình xin nói rõ về cái cách mà cây xăng gian lận 1 cách công khai, lộ liễu như vậy mà vẫn còn hoạt động . Thật ra các bác đã nghĩ sai về "sự" gian lận có tổ chức này : Thứ 1 _ "Ko có" đầu trâu hay mặt ngựa ở đây hết ,chúng nó đều là người bt có vợ , có con chứ ko phải XHĐ hay là gì ghê gớm chẳng qua vì tụi nó tham lam nên mới làm liều như vậy , ai ngờ ng dân lại buông xuôi "sợ" nên chúng nó càng ngày càng gan to như thế . Ko tin ai thử giả bộ đổ xăng lúi húi cho nó ăn gian rồi , bắt quả tang nó vờ gọi công an lên cây xăng làm việc nó ko đổ đầy tiếp cho bạn tui đi bằng đầu . Thứ 2 _ đây là ăn gian có tổ chức nhé . VD : nhân viên của nó đứa mới làm cũng đã 5 , 6 năm gì đó đa số là hơn 10 năm , phần tiền an gian sẽ được chia chác lại cho nv , rất hạn chế tuyển nv mới nhé . Và nếu nhân viên mới làm thì nó sẽ rủ rê chia chác chứ ko bao h nói thằng chủ là " chủ mưu " . VD : em đổ chồng đi rồi anh chia lại cho , đừng cho thằng T biết ko nó đuổi việc . Nhưng thực là khi về chốt tiền thì thu tiền ( người thân cận ) sẽ chia lại 1 ít cho nv và đem hết tiền ăn gian cho thằng chủ . Thứ 3 _ đây là cách thức ăn gian nhé : bơm chéo cột , Về 0 khi chưa đến tiền ( nó chỉ canh mấy đứa con nít , người già nhìn nhút nhát chứ nó ko dám đổ cho : giang hồ , đi giày đen vớ xanh ... Thứ 4 _ nó đang chuẩn bị đóng cửa rồi nhé ( ko phải vì phục thiện ) mà do bố thằng chủ 8x tuổi sắp die rồi là 1 người có quan hệ ) nên nó đang càng ngày càng bòn rút nhiều hơn để tranh thủ kiếm càng nhiều thì càng tốt . Buổi sáng -> 2h trưa : gồm 2 thằng ốm nhỏ con đen nhẻm và 1 thằng tóc dài , đen thui ( em trai thằng chủ ) Buổi trưa -> 10h tối : gồm 2 thằng mập to con và 1 con mẹ mập lùn , mặt như con khỉ bị hô thu tiền ( em dâu của mẹ thằng chủ ). Lâu lâu 2 đứa kia ko làm thì thằng chủ sẽ ra trực tiếp thu tiền ( thằng chủ thu tiền thì tuyệt đối ko ăn gian , " rất khôn") Còn ai mà muốn chơi nó thì cứ thoải mái nhé , thích chính quyền cũng được mà thích luật rừng cũng được vì nó "ko là gì cả" nó chỉ là lũ cơ hội trc' sự tưởng tượng sợ hãi của chúng ta thôi . 21 NGUYỄN TRI PHƯƠNG ( dưới chân cầu NTP bên phải ) . Ai ko tin thì cứ theo dõi thử xem đúng ko nhé . Những bác có điều kiện thì hãy cùng nhau chung tay ,hiệp sức dẹp cây xăng này nhé ( 100% xe hơi là bị ăn gian > 100->200k 1 lần đổ) TRẦN THIÊN cây xăng của sự gian lận ( cây xăng này đổ 10 đầu người thì 7 đầu ăn gian , 3 đầu đàng hoàng để chồng số ) , nếu dẹp được nó thì những cây xăng ăn gian khác sẽ khắc tự rút lui hết ( đa số cây ăn gian khác thì ko có dám lộ liễu như cây này nhé ) .
phụ bạn nếu đó là sự thật thì phải cho pv báo thanh niên hay tuổi trẻ làm 1 cái phóng sự điều tra ra cái tổ chức này
Cách viết của chủ topic rõ ràng mang tính nói xấu, mà là ng quen với chủ cây xăng nữa. Cây xăng gian lận hay ko thì mình ko biết nhưng chủ topic cũng chả phải tử tế gì.
Đã đổ xăng ở đây một lần và tự hứa không bao giờ quay lại. Đổ xăng thiếu nhanh như chảo chớp, báo 50k mà thấy xăng đổ ít xịt hỏi nó mà nó làm mặt điếc không nghe tới. Gặp lúc trưa nhiều người vào đổ nên thôi, không thèm nói nữa và cũng cho nó vô sổ bìa đen luôn... Anh em cẩn thận với cây xăng này.
Em cũng từng là nạn nhơn của cây xăng mất dạy này. Bác chủ topic dadachachaha và mọi người, nếu cần thiết có một buổi offline để vạch mặt tụi khốn này, em nhứt định tham gia tới cùng!