Tìm kiếm bài viết theo id

Ai bị lao phổi rồi cho mình hỏi tí nha, gấp lắm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Kiêm Tắt Ru, 2/10/12.

ID Topic : 5824116
Ngày đăng:
2/10/12 lúc 15:45
  1. liptonchanh Thành Viên Cấp 3

    hôm bữa rằm tháng 7 trốn lên chơi mà về ko kịp giờ lang thang trên này đấy bác ợ :too_sad:
     
  2. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    đang gõ bàn phím tự nhiên đứa lao quay cái quạt vào, thế là tan cmn, chờ mãi nó mới tắt quạt, gom lại được 1 đống đây...gõ vài chữ này xong lại tranh thủ ra "ngoải", nãy thấy có nhìu người cúng...
     
  3. mitsuho Thành Viên Kim Cương

    vô bác sĩ gì quên tên rồi ở Hùng Vương, biệt danh Hoa Đà, chuyên lao phổi, tui bị ho cả ra máu ổng trị hết luôn
     
  4. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    cha nội này bị thông ass rồi nè
     
  5. Đức_Trắng Thành Viên Cấp 5

    đừng ham hố trong giai đoạn này vì đang gd tấn công, nếu để lờn thuốc thì cực kỳ nguy hiểm và sẽ tốn kém. lời khuêyn chân thành
     
  6. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    kg biết thì im đi,ngu mà tỏ ra nguy hiểm
     
  7. suchultringuyen Thành Viên Vàng

    hạn chế thoi ban hien. minh cug bi ho wai. hjc
     
  8. tỷ phú tương lai Thành Viên Cấp 5

    Hiện tại gia đình mình đang bệnh nè, có cả mình + Ba mình và thằng em Trai (riêng Mẹ mình thì ko)
    Lao có nhiều dạng như : lao phổi (khá phổ biến) , lao da , lao cột sống (các nhân viên văn phòng ngồi nhiều dễ mắc ...) ,lao lực (do làm việc quá sức) ,....
    Và điều trị thì có 2 loại : loại thường (8 tháng ) và loại đặt biệt (18 tháng - còn gọi là loại đa kháng thuốc)
    Lưu ý là nên chụp X- Quang 3 tháng/lần để phát hiện sớm khi có các triệu chứng đặt biệt như : ù tai, hoa mắt , nôn mữa,đau khớp,.....
    Lúc đầu mình tưởng mình chỉ nhẹ , ho vài ngày hết,ai ngờ ho cả tuần luôn, đi khám mới ra bệnh (Do bị thằng em trai lây , vì nó toàn đi ăn chơi nên vướng) Cách ly với người khác và mang khẩu trang 24/24h nhé !
    Khi phát hiện bệnh rùi đến Trung Tâm Lao Phổi Phạm Ngọc Thạch chữa,ban đầu mình chỉ có lao phổi dạng thường thôi , bác sĩ bảo 8 tháng hết. Nhưng chữa đến tháng thứ 6 thì nhiều triệu chứng phát sinh, và cuối cùng chuyển qua đa kháng thuốc ( hiện VN chỉ có 11 loại thuốc đặt trị cho bệnh này) Mình kháng hết 8 loại (người bình thường thì trung bình kháng đến 3 loại là cao).
    Nên phải điều trị và làm "phát sinh đồ" lại từ đầu , hix , 6 tháng + 18 tháng = 24 tháng = 2 năm (chỉ vì uống chung nước ngọt trong tủ lạnh với thằng em bị bệnh)
    Hiện đang điều trị, còn khoảng 7 tháng nữa là hết rùi.
    Nhưng nói hết thì hết vậy thôi,chứ cũng sẽ phát bệnh trở lại nếu chúng ta ko biết giữ. Vì thực tế y học ở VN còn hạn chế lắm,có tiền qua nước ngoài trị 1 phát bảo đảm ko bao giờ bệnh quay lại.
    Chúc bác mau hết bệnh,nhớ kiêng cữ,ko kiêng mai mốt mua sẵn cái hòm nhé, có rất rất nhiều người chết rùi,chắc bác cũng vào Phạm Ngọc Thạch ngủ rùi cũng biết. Tiếng la ó,tiếng khóc,tiếng kêu cầu cứu bác sĩ liên tục,....... qua bên phòng nhân xác thì đứng xếp hàng dài....hihi, Ai ko tin PM tôi gấp nhé !
    Ngày mai 9h tôi có hẹn với bác sĩ tôi dắt đi xem thực tế luôn
     
  9. Đức_Trắng Thành Viên Cấp 5

    nhìn cái nick bị baned là bit ai nguy hiểm
     
  10. tydoan84 Thành Viên Bạch Kim

    chả sao đâu mà lo, sau gần năm uống chít liên tục thì hết bệnh lúc đó thì mập ra như heo, hê hê
     
  11. thanhphu053 Thành Viên Cấp 6

    Bác sĩ đã dặn ko dc hút thuốc,mà bạn cũng hiểu bị bệnh này tuyệt đối cai thuốc,thế mà vẫn ngoan cố hút cho được.Thôi,thích ăn gì,làm j thì cố gắng làm đi nha.
     
  12. Du_lich_cung_mr_D Thần Cơ Diệu Đoán

    Sao tự nhiên uống thuốc đc 6 tháng rồi chuyển qua kháng thuốc vậy bro,bro k giữ gìn kỹ hả,nhà cũng có người đang bị nè
     
  13. llchan Thành Viên Cấp 3

    mẹ mình bị cũng lâu rồi mà khỏi cũng lâu rồi... yên tâm đi, không sao đâu. điều trị đầy đủ đúng giờ là ok. Nhưng mà hút thuốc thì cai đi, giống như sạc điện thoại zị:vừa sạc vừa nghe gọi pin không tạch cũng lạ
     
  14. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    hix, cái này ai sức khỏe yếu là bị ak, hình như vi trùng lao có sẵn trong người mỗi người thì phải. khi mình yếu nó mới phát ra......hixhix, dào này abc xyz nhìu wa. nguy hiểm quá...phải tu lại thoy:confuse:
     
  15. help me Thành Viên Cấp 2

    trước ui cũng từng bị lao phổi rồi

    Uống thuốc 12 tháng. Bỏ rượu bia thuốc lá tới giờ này là 6 năm rồi...lúc bệnh 49kg/1m68 bây giờ 65kg.
    Lao động hăng say, vui chơi thể thao lành mạnh Ai bị lao phổi rồi cho mình hỏi tí nha, gấp lắm
     
  16. tỷ phú tương lai Thành Viên Cấp 5

    không phải ko giữ , mà là bệnh tự nó chuyển hướng , vì cái này là virut lao nên tự động virut nó sinh ra chất kháng với thuốc, nên thuốc nhẹ quá ko thể giết được nó mà ngược lại còn làm nó phát triển.
    Nhớ có lần uống thuốc (thuốc loại đặt trị , mạnh nhất ) uống toàn bị ối , lúc thì ối toàn nước là nước , mà nước có màu xanh lè như màu xanh lá cây vậy Ai bị lao phổi rồi cho mình hỏi tí nha, gấp lắm) mà nước nó màu xanh trong veo ah , ko hiểu sao nước đó là nước gì nữa. Thuốc thì ko có viên nào màu xanh cả Ai bị lao phổi rồi cho mình hỏi tí nha, gấp lắm - 1
     
  17. nguyenchetvitinh Thành Viên Cấp 4

    Nghe nói giờ vi trùng lao kháng thuốc rồi. Thôi được ngày nào hay ngày đó điAi bị lao phổi rồi cho mình hỏi tí nha, gấp lắm
     
  18. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Theo như mình biết thì
    - 1 diếu thuốc thì cũng chẳng sao nhưng trong giai đoạn này bro cần phải ngủ nghỉ nhiều, tránh lao tâm lao lưc. Uống thuốc ko được gián đoạn vì virus sẽ lờn thuốc khó trị hơn. Ăn uống riêng biệt. Ly chén cũng phải riêng. Cách ly với mọi người vài tháng đầu, sau thời gian đó bệnh vẫn chưa hết nhưng ko còn lây nhiễm nữa....
    Theo như mình GG trên Mạng thì hình như bệnh này, nếu ai ko chích ngừa thì cũng sẽ bị virus lây nhiễm, nhưng ta chỉ bị tấn công khi sức khoẻ suy kiệt hoặc lo nghĩ nhiều quá.
    Mình chỉ biết có vậy
    Sao bro ko hỏi thẳng BS dể tư vấn thêm?
    Chúc bro mau lành bệnh...
    Ai bị lao phổi rồi cho mình hỏi tí nha, gấp lắm
     
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đã lao rồi mà ko chịu bỏ thuốc thì chết cũng ko ai buồn đâu, nói hơi nhẫn tâm 1 chút nhưng sự thật là vậy đó, mình còn ko biết thương mình thì làm sao bảo người khác thương đc