Tìm kiếm bài viết theo id

Khi muốn khóc hay muốn ở 1 mình thì ngoài ở nhà thì bạn ở đâu??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dangthuong07, 28/10/10.

ID Topic : 2435973
Ngày đăng:
28/10/10 lúc 17:10
  1. nhocben2012 Thành Viên Cấp 3

    ra cầu sài gòn kìa, thoáng cao ráo. cứ khóc cho đã đi, rồi nhảy xuống cho khỏe
     
  2. thích_lúa_mạch Thành Viên Cấp 1

    khi mình buồn lúc trước thì ngày nào cũng nhậu
    đi làm về là nhậu từ 7 8h tối đến 2 3h sáng
    có khi lang thang 1 mình ngồi 1 quán cafe cóc nhìn xe cộ qua lại hút điếu thuốc ngẫm sự đời
    có khi đi ăn 1 mình uống 1 mình
    vào 1 nhà hàng nhỏ kêu thức ăn 1 lon ken nhâm nhi nghe nhạc du dương
    hoặc vào 1 quán cafe DJ ở ngoại thành như thủ đức kêu ly cafe nghe nhạc cho thư giãn rồi tối chạy tàn tàn về ngủ
    có khi lên cầu thủ thiêm hay cầu phú mỹ đứng hóng mát
    hoặc vào công viên lê văn tám chạy bộ hoặc qua quận 7 đi dạo ngắm cảnh
    cảm nhận cuộc sống êm ả
    giờ thì mỗi lúc buồn mình chỉ biết chạy về ngủ và đợi đến sáng đầu óc thoải mái hơn để quay lại cuộc sống hối hả từng ngày
    vẫn cố gắng để lòng ko được buồn
    vẫn cố gắng vượt qua khó khăn từng ngày
    vẫn cố gắng giữ trạng thái luôn luôn tốt
    vẫn cố gắng gác qua mọi chuyện buồn để phấn đấu cho ngày mai
    nói chung là : cuộc sống mà.phải có lúc buồn lúc vui chứ.....có 1 người để yêu thương và chờ đợi thì bạn sẽ vơi đi gánh nặng và mệt mỏi áp lực của cuộc sống mà thôi
    chúc bạn vui và mau lấy lại trạng thái tốt nhất nhé
    :41_002:​
     
  3. Ác Quỷ Đa-Ku-La Thành Viên Cấp 2

    cũng 2 yeh rồi .... Khi muốn khóc hay muốn ở 1 mình thì ngoài ở nhà thì bạn ở đâu??
    1 tự tử :beat_brick:
    2 hết pùn :smile:
     
  4. nguyen145632 Thành Viên Vàng

    xách xe chạy...chạy cắm đầu cắm cổ chừng nào lạc đường là hết buồn ( lạc đường lo kiếm đường về nên hết buồn)Khi muốn khóc hay muốn ở 1 mình thì ngoài ở nhà thì bạn ở đâu??
     
  5. michael_nguyen Thành Viên Cấp 3

    xem phim kinh dị -> tối ngủ ám ảnh-> hết bùn =))
     
  6. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    chui vô WC nhà thằng bạn, vừa kín đáo, vừa an toàn, ngồi thật lâu và nghĩ cái cảnh ngoài kia cũng đang có người khó chịu muốn chạy vô mà ko dc, lúc đó mắc cười quá, hết buồn
     
  7. kinggb103 Trùm Bán Hàng Chất

    theo e thì ks...^^
     
  8. toi0000 Thành Viên Cấp 6

    tân bay tân sơn nhât đứng ở đâu pạn
     
  9. Saigon21 Thành Viên Cấp 2


    vào quán ăn đi bạn..quán bình dân thui..ăn uống no say thì sẽ thoải mái lắm, ăn no nghĩ cũng thông suốt được nhiều thứ lắm. Gook luck to you!
     
  10. OtoMatic Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    khóc ở công viên đó bạn
     
  11. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Đạp xe dòng dòng rồi về, ko dám ra đường 1 mình nơi hoang vắng @@.
     
  12. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Vô Cv hay mấy nơi ccộng khóc người ta tưỡng bị đá hay bị điên,ks thì tốn tiền...vô nghĩa trang khóc là hợp người hợp cảnh lun Khi muốn khóc hay muốn ở 1 mình thì ngoài ở nhà thì bạn ở đâu??
     
  13. 0o0viva0o0 Thành Viên Cấp 3

    đúng là tâm sự với ae 5 giây mình là nhất luôn!!! toàn các ý tưởng cao siêu==))))))muốn buồn ko buồn nổi!!!
    mình ko biết nói có đúng ko, mình cũng nhiều lần giống bạn... những lúc mà ổn lại rồi, ngồi nghe ng khác nói như vậy, mới nghĩ được khách quan. Lúc buồn mình cũng tìm đủ mọi trò, như trong phim!!!:amazed:, cảm giác muốn được ngồi ở biển, ở núi, đại loại chỗ nào đẹp mà vắng, có mỗi mình mình tha thẩn...Khi muốn khóc hay muốn ở 1 mình thì ngoài ở nhà thì bạn ở đâu?? - 1 (trong khi bây giờKhi muốn khóc hay muốn ở 1 mình thì ngoài ở nhà thì bạn ở đâu?? - 2dân mình chỗ nào đẹp nó chả dành nhau chen chúc hết rồi chứ ở đó mà vắng lặng với thơ mộng:beat_shotKhi muốn khóc hay muốn ở 1 mình thì ngoài ở nhà thì bạn ở đâu?? - 3. Đôi lúc thì tìm đến rượu, bia, gái gú,....
    vậy mà sáng ra vẫn Sầu càng sầu thêmKhi muốn khóc hay muốn ở 1 mình thì ngoài ở nhà thì bạn ở đâu?? - 4. nên lúc này mới nghĩ đc, lúc đó mà kiếm cái gì làm, nhỏ nhỏ đơn giản như sửa lại cái đôi dép hỏng, độ chế cái điện thoại, lau chùi cái máy tính, chế cái quần jean... nói chung ra được thành quả gì đó, nó cảm thấy phẻ hơn nhiều, vui....
    chia sẻ cá nhân...Khi muốn khóc hay muốn ở 1 mình thì ngoài ở nhà thì bạn ở đâu?? - 5 thử xem bợn ơi!!!
     
  14. miphuong Thành Viên Cấp 4

    lấy xe đạp chạy ra vũng tàu khóc xong chạy về, ko sợ buồn ^^,
     
  15. 0o0viva0o0 Thành Viên Cấp 3

    ôi vãi sầu:cold: sầu từ 2010 tới 2012 zồi!!! giờ mới để ý...
     
  16. EnBi.Rapper Thành Viên Cấp 3

    biển đêm , nghe sóng đánh buồn lắm man ..
     
  17. GÀ_BỔN_BÌNHDƯƠNG Vương Kê BẢO LONG

    khi buồn thì mình hay ra nghĩa trang,mộ của thằng bạn thân,ngồi suy nghĩ ,và khóc 1 trận cho đã !
    xong rồi đi về,người ta có thấy cũng ko sao !
    dc cái khóc rồi thì thấy lòng nhẹ hơn
     
  18. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    mình hay ra quán cafe bờ sông chân cầu SG. ngồi hóng mát ngắm thuyền bè
     
  19. RvPArsenal Thành Viên Cấp 1

    Với mình thì mình vác xe đi câu cá (sở thích).Ngồi im và tĩnh lặng. họăc lôi tranh ra vẽ.phóng màu tùy ý
     
  20. tinhkb Thành Viên Cấp 2

    ở phòng tắt đèn nằm suy ngĩ tip :smile:
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 958 (Thành viên: 4, Khách: 910, Robots: 44)