Tìm kiếm bài viết theo id

Những thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tampc, 3/10/11.

ID Topic : 3927169
Ngày đăng:
3/10/11 lúc 15:07
  1. on the floor Thành Viên Cấp 6

    Nếu có nút thanks mình sẽ click cho bạn! ^.^
    Bắt tay nào!
    Vấn đề thứ nhất :đúng là thật khó chịu khi gặp fải tình huống này!Nếu đã chạy ra jữa đường hoặc ra tim đường thì làm ơn chạy nhanh jùm,vì thường xe đã ùn ứ fía trong,ng nào mún vượt lên wa khỏi đóng bùi nhùi thì fải lấn trái 1 chút thì gặp ngay mấy đứa cản địa kiểu này,hoặc các cặp đôi đã đi jữa đường,chàng 1 tay lái 1 tay nắm tay nàng cùng chuện trò bàn tán,đi cà rịk cà tang cứ như đang cưỡi ngựa xem hoa,trái đất này là của 2 mình vậy!

    Thứ 4 : chúa ghét mấy thằng đó,k bít nó thấy đèn xanh ở đâu mà trg khi đèn đỏ vẫn còn vài giây thậm chí cả chục giây mà đã bấm!Hoặc vượt lun!PÓtay!

    Thứ 10 : hầu hết xe 4 bánh đều k cẩn thận quan sát như vậy,cứ có j cản fía trc là cứ đánh ngay tay lái wa fải,chả cần bít lúc đó bên hông có xe k,ngu vậy đó!K cần chờ đợi hoặc giảm tốc độ để trống fía trc thì mình típ tục lưu thông đúng fần đường!

    Thứ 11: chúa ghét mấy th taxi như vậy,chỉ vì vài chục,vài trăm tiền cước mà coi mạng ng như cỏ rác,có khák thì chạy vù vù ẩu vô địk,còn k thì cứ cà rạk cà tang,ta thong dong mà dòm ngó kím khák,thậm chí lấn làn xe 2 bánh đến lúc đó xe 2 bánh ai mà bấm kèn lại nó?
    Có bữa đi siêu thị big C ra mình đang chạy xe băng wa đường,rất cẩn thận,ai cg nhường cg chẳng ai bấm kèn mình,mình cg đang ý thức là fải nhanh cho mọi ng còn lưu thông,thế mà từ rất xa,chó taxi nó bấm kèn inh ỏi,cố chạy vượt lên,còn tỏ vẻ khó chịu với mình,mình dừng fắt lại làm cho 1 tăng "bộ mày k thấy tao cg đang băng wa đường hả?Gần hết fần đường rồi thì mắc mớ ông cha j mày!má mày có đứng chết jữa đường đâu mà bấm hả?...mày lái taxi hay mày đi ăn cướp?.....pla..pla..pla" thế là nó cấm đầu cấm cổ mà chạy,hóa ra chắc tưởng mình hiền,mún làm j làm,ra oai thế đấy!Chưa thấy cái nc nào,xe lớn nhường cho xe nhỏ mà ra vẻ tức tối,hơn thua như thế! >"< Mình thì tính mình đi với bụt mặc áo cà sa ,đi với ma thì mặc áo giấy!Ai đàng hòang thì mình đàng hòang lại gấp 10,nhg còn ai cà chớn mình cà chớn lại gấp tỉ!

    Thứ 12 : mình thì chứng kiến nhìu vụ ai cg đang đứng đèn đỏ mà nó thì bang thẳng lủi ngta bổ nhào cả ng lẫn xe!Bà mịe nó hổng bít nó chạy xe nảy h mà cái hồn nó để đâu,chắc nó nghĩ nó và ngta chạy = hồn thôi,chứ cái xác k dính líu j nhau ák!xem thường mạng sống ng khác thế đấy!
    Với mấy th điên chạy xe hở chút là bấm kèn,k có j cg bấm,như là chó thấy ma vậy!Bấm inh ỏi ,bấm vô tội vạ để chạy ào ào như đường này của ông nội nó để lại vậy!
    Đúng là cứ nói về văn hóa và ý thức khi thgia GT thì còn fải liệt kê dài như sớ táo quân!Thât là mệt mỏi,chán nản!
     
  2. seachsim Thành Viên Cấp 5

    her 2 thym coi bộ tâm đắc với topic này ta Những thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông thức khuya dữ
     
  3. zupiter Thành Viên Cấp 2

    Hôm qua tối trời hơi mưa lất phất chạy xe đi xem phim. Khi đi qua ngã tư đèn đỏ, mình đèn xanh còn 3s nên chạy qua luôn. Còn bên kia còn đèn đỏ (chưa đến đèn vàng nữa) mà thằng ông nội kia vượt đèn đỏ còn chạy nhanh hơn mình nữa chứ làm mình thắng muốn chết, đứng tim luôn tưởng là vào BV rồi chứ. Nghịch lý là chiều rộng đường của nó băng qua tới 2 đường cho xe oto mới tới đường của nó thế mà nó dám vượt, đúng là loại cô hồn chán sống. Tính chửi nó cho bỏ ghét mà nó chạy nhanh quá.
    Chạy chừng vài trăm mét thì gặp 2 bà nội nữa. Mặt mày thì xinh lắm ra vẻ đàng hoàng mà đang chạy giữa đường chạy tấp vào đổ xăng ngay làm mình thắng muốn lết bánh. Nếu có tấp lề thì phải xi nhanh và giảm tốc chứ, đúng là phụ nữ chạy xe chẳng ra gì cả. Bó tay toàn tập. Nghe nhiều người nói "ra đường phải để ý chó và phụ nữ", đúng là chính xác thật.
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Chiều hôm qua đi về. trời mưa nên ai cũng ráng chạy về nhà cho nhanh thì phải, đèn đỏ rồi nhưng cố dấn lên, thằng taxi ỷ vào mình to 4 bánh bay lên ngáng, rồi tới 5-7 thằng xe máy a dua chạy theo đuôi, tạo thành cái đuôi dài thoong chắn bên đèn xanh. hết xừ đèn xanh của người ta. bên đèn xanh chưa qua hết vì bị mắc kẹt với bên đèn đỏ lấn lên thì đèn lại chuyển. kết cục chỉ 1 bận đó thôi mà ách tắc đứng nhìn cho 3 lần đèn đổi mới qua được. thật là bực mình!
     
  5. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    ông tnakhoa nói dữ quá, bị con gái nói lại thì cứng họng lun =))
    mấy cái topic này hay gãi trúng chỗ ngứa của đa số mem 5S nhỉ
     
  6. Tidus_H Thành Viên Bạch Kim

    1/ Đèn vàng còn 1-2s vẫn cố gắng phóng qua cho bằng được, còn bên đèn đỏ thì còn 1-2s không đợi cho xanh luôn cũng phóng qua rất nguy hiểm, ghét loại người thế này kinh khủng

    2/ Đèn đỏ hay đậu ở góc phải làm không ai có thể quẹo phải được !
     
  7. on the floor Thành Viên Cấp 6

    ế ế....oan ức wá!!!!!:too_sad:....theo như những comment mình để lại trg topic này thì bạn nhớ chừa mình ra nhoa nhoa!:confuse:
     
  8. quankhu7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ghét nhất đi tự nhiên tạt ngang đưởng cái rẹt, tạt như chỗ không người
     
  9. bach_long122 Thành Viên Mới

    troi giay co ai thay may du nguoi say xin lay xe weo wa weo lai thay phat so
    . may nuoi do ko biet trachnhiem cua minh khi lay xe hay sao jay
     
  10. anhhung_duongpho Thành Viên Mới

    mìnhthấy rồi nè. mấy người đó ẩu wá, vốn là họ ko biết trách nhiem là gì à
     
  11. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    chó thì ko quan tâm, nhưng phụ nữ thì ko lúc nào ra đường là mình ko để ý

    nhất là phụ nữ đẹp
     
  12. bach_long122 Thành Viên Mới

    AK! ban anh hung j do nek. bà chị tui moi cho tui trang nay hay lam , neu cac ban muon thay nhung tình huống trên đường thi vô cuộc thi này nek. xem mấy cai clip mac cười mà lại có thật .hình như là trang 'uống có trách nhiệm' đó nhưng mình không biết cách vô
     
  13. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :feel_good: tại k muốn nói thôi.
    Với em thì luật là luật, văn bản rõ ràng thì làm theo, còn luật ngầm thì ko phải ai cũng biết :feel_good:. Ai thích quẹo thì quẹo, xui xui bị chụp thì ráng chịu, lúc đó bảo: " Tại thằng CSGT nó ko phải người Thành phố, nó ko biết luật ngầm" :misdoubt:
     
  14. boy_langtu Thành Viên Kim Cương

    gặp cái hạng ng này mà nhổ trùng e 1 cái ,em âm thầm chạy đằng sau tích trữ sẵn 1 họng nc miếng,vừa qua mặt nó chơi nguyên họng cho nó biết cảnh khổ chứ cái thứ bá dơ này nói với nó chi tốn nc miếng
    di ứng với mấy e trên núi xuống gỡ cái miếng đỏ che đèn hậu với gắn đèn sấm sét,nhìu lúc muốn kiềm chế mà kiềm ko nổiNhững thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông
     
  15. huynguyen0905 Thành Viên Cấp 4

    không thích trò khạc nhổ, chứng tỏ cái giề
     
  16. Toan Pham Thành Viên Mới

    Không hiểu sao mình chạy đến ngã tư thấy đèn vàng mình dừng lại, mà thấy mấy người chạy sau vọt lên rồi quay lại nhìn mình là sao vậy ta ?
     
  17. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    hok lẽ cứ mỗi chiện lại lôi văn bản ra?:misdoubt:
    mà có chắc bạn thuộc hết tất cả các quy định ghi trong vb hok?Những thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông
    quẹo phải khi đèn đỏ, khi mình về quê chơi thì vẫn chạy như vậy. Bị CS thổi vô, nó ra sau dòm dòm bs và chào hỏi mình, xong nó hỏi:"ở Sài Gòn mới về hả? Lần này thì bỏ qua. Nhưng nhớ là ở quê hok được quẹo phải khi đèn đỏ nha." Xong mình cầm giấy tờ đi mà hok tốn một xu.:beat_shot:
    Nên bạn cứ yên tâm, ở đất Sài gòn này thì cứ vô tư quẹo phải khi đèn đỏ đi (trừ đường cấm hay 1 chìu)Những thói quen xấu thường gặp khi tham gia giao thông - 1
    cái mọi người hay gọi là luật ngầm gì đó, nói chính xác hơn thì đó là ý thức giao thông của con người thui.
    con người hơn con vật ở chổ ý thức đó bạn àh.

    Có vb nào cấm qua đường gấp hok? (hên lắm thì có trong cuốn hướng dẫn lái xe của mấy hãng thui)
    nhưng khi qua đường, bạn vẫn phải nhìn trước sau, mở signal rồi qua từ từ, ko làm người khác bất ngờ.
    còn con vật thì khác, nó thix thì nó qua thui:beat_shot: ==>> dễ xảy ra tai nạn.
    .....
    (còn vô số điều mà bạn gọi là luật ngầm áh)

    và có vẻ, bạn thix làm theo luật có ghi trong vb của nhà nước mà hok tôn trọng "luật ngầm":snicker:
     
  18. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Luật đổi rồi:
    Đèn xanh: chạy bình thường
    Đèn đỏ: dừng lại
    Đèn vàng: phóng nhanh với tốc độ cao nhất có thể:confuse:
     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    sáng nay mới gặp 1 bà rề rề xe thiếu điều muốn quẹo từ Võ Thị Sáu vào Lê Quý Đôn rồi, mình đi đằng sau từ từ quẹo theo, rồi bả cũng rất lả lướt đi thẳng, hic!
    Cái vụ khạc nhổ thì giờ mới thú nhận là hồi 10 tuổi đi ngòai đường thấy ông kia khạc, cũng bắt chước theo mà phun ngay chân mình. từ đó ko bao giờ tái phạm vụ này nữa >"<!
     
  20. UY TÍN LÀ VÀNG! Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hạn chế phụ nữa lái xe, còn không thì đào tạo kiểm tra cấp bằng cho nữ kỹ càng chút, nhiều chị ra đường y như đi chợ, lủi đâu là lủi, quạy là quẹo liền, còn qua đường thì chắn nguyên con xe giữa đường hơn 1/2 con đường đứng ........đợi. thông thường mấy tay chạy nhanh tay lái ko phải yếu mà gay tai nạn, mà là do phản xạ "né" mấy chị này mà ra, mấy tay chạy nhanh nằm đường thì cũng đáng chỉ tội cho những người đang đi bình thường tự nhiên bị tông, bị quẹt lãng nhách (do mấy tay né mấy chị mà quẹt xe, tông người chạy gần đó) >> cuối cùng qui tội do thằng chạy nhanh vượt ẩu mà ra, còn mấy "chị" khỏe ra , tỉnh bơ chạy tiếp.......ko phải qui tôi mấy chị mà mấy chị có đọc thì xin rút kinh nghiệm dùm..