Tìm kiếm bài viết theo id

Một bước có ngay hay mất em mãi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Pblove, 4/10/12.

ID Topic : 5839129
Ngày đăng:
4/10/12 lúc 23:03
  1. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    suy nghĩ lại đi bạn, theo kiểu suy nghĩ của 1 ng như bạn thì k bao giờ kiếm được 30tr/ tháng đừng nói là 100tr trừ khi của nhà để lại, nhà bạn có vài mặt tiền thì cho thuê mà ăn đừng mơ chuyện kinh doanh, bạn đã có kế hoạch KD chưa hay cũng chỉ là trong suy nghĩ thôi, 18t mình cũng bắt đầu mơ ước KD rồi, có rất nhiều kế hoạch mà mình nghĩ có thể kiếm được tiền, nhưng hiện giờ vẫn là 1 thằng ăn bám ^^, k phải nhà mình k đủ đk KD mà vì thực tế k bao giờ giống vs lý thuyết sai lầm 1 bước là đi cả 1 cuộc đời, nên tới giờ mình vẫn chưa giám tự KD vẫn lang thang ngoài đường làm vài việc lặt vặt lấy kinh nghiệm sống ^^
    tại sao ng khác 4 5tr 1 tháng sống bt lo cho con ăn học thành tài mà anh bạn 30tr lại k đủ. mơ ước kiếm nhiều tiền thì ai cũng có, nhưng kiểu như bạn thì hơi... ng ta đi lên từ chỗ thấp cố gắng kiếm nhiều hơn, còn bạn đứng trên cao mơ cái viễn vông thì hơi khó để đạt được, muốn mơ 1 cái gì đó thì nên dựa vào bản thân mình trước đừng ỷ lại ng khác. 21t có khi nào bạn tự hỏi đã làm gì và được gì chưa.

    Khi buồn mình thường nghe bài này
    [video=youtube;qHVPotIB-kw]http://www.youtube.com/watch?v=qHVPotIB-kw[/video]
     
  2. datnn Thành Viên Cấp 4

    Một bước có ngay hay mất em mãi
     
  3. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    quan trọng là chủ thớt cảm thấy 2 ng có cùng 1 thế giới ko? nội cái chuyện làm phải dc 20tr 1 tháng để nuôi cô ấy là nghe oải rồi, nếu sau này vì lý do gì đó (thất nghiệp, làm ăn thua lỗ...) mà chủ thớt kiếm ko dc 20tr 1 tháng thì chuyện gì sẽ xảy ra
     
  4. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    1 đứa 21t, bám váy mẹ, 1 đứa con nhà giàu mê đồ hiệu xe độ, 1 cặp trời sinh luôn rồi, cưới ngay kẻo lỡ
     
  5. trongbtd Thành Viên Cấp 1

    bác này nói đúng nè, cứ hở xè tay xin tiền ba mẹ thì ko khá nổi đâu. dẫu biết là gia đình bạn giàu có.
    ai cũng cần có công việc mà mình đam mê, mình thích. mình phải lăn lộn với đời mới mình mới chững chạc va truong thanh được.
    mà tóm lại chú này cũng may mắn lắm đấy. nhà chú cho thuê nhà tới tháng có tiền xài khoẻ wa.
    mình đang thiếu vốn làm ăn sẵn tiện cho minh xin vay it nheMột bước có ngay hay mất em mãi
     
  6. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Cặp đôi này hot nhỉ.
    Đọc qua chữ mà còn ớn lạnh, chứng kiến ngoài đời không biết tới cỡ nào nữa
     
  7. OtoMatic Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đàn ông hp với nhau đủ rồi
     
  8. Pblove Thành Viên Cấp 1

    5/10/2012
    9h30 mình lọ mọ mua cái bánh kem thiệt đẹp qua nhà em. Gọi điện thoại cho em không được mình liều hét lên gọi em. Hôm nay đi xe của ông già mình nên nhìn đàng hoàng và bảnh bao, người lớn nhà em ra cũng không ngại. Hét um sùm được tí mẹ em ra hỏi kiếm ai, mình biết tên ở nhà của em mà, nói kiếm B luôn. Mẹ em chắc thấy chắc thân với em, mở cửa cho vô nhà nói đợi kêu em nó dậy.
    Mình coi hết tập phim stupid dog em mới mò ra. Mặt phải nói là ngây ra vì ngái ngủ nhìn xinh mà ngộ lắm. Em thấy xe ba mình thì tưởng là xe mới của mình, bắt mình đi rửa. Mình đưa cái bánh kem nói cho gửi nhờ dạo này tủ lạnh nhà chật. Vì giờ cũng mới thân thôi chứ chưa phải là ghệ mình. Em trả lời luôn: mở ra tao coi, thấy ok tao ăn dùm cho khi nào tủ lạnh nhà mày rộng ra mua cái mới. Mở ra đúng ý em nó, em đá đá lông mày lên rồi nhe răng nhìn chỉ muốn thơm cho 1 phát
    Mình cũng im lặng chuyện xe ông già mình, kêu em đi rửa xe. Ra cửa em chưa lên xe ngay mà còn đứng coi biển số. Coi xong hỏi: mua số là mua được có số dưới thôi hả, sao không mua A2 mà là A3 ? Số 3 không tốt lắm. Mình hỏi có đi ăn không hay đợi mời, em mới chịu lên. Hỏi muốn ăn gì, em nói ăn dimsum đi, mà qua Q5 đó. Đi An Dương Vương lên đi. Mình cũng chiều. tới đầu đường chỗ nhà hàng Bê Vàng em nói mình ra sau em chạy thử hết đường trả. Phải nói đường lúc đó đông xíu đi để cho mình đỡ ghê, đường vắng thấy ớn. Em lên nhấp nhấp thử lực rồi quay lại đá đá lông mày cười nữa. Cái kiểu cười này là hợp gu em em sẽ cười.Em nói mình lấy điện thoại bấm giờ thử. lúc đó phải nói tay chân mình lạnh teo, mắt mờ đi. em nói chạy 10s bấm dùm. mình sợ quá phải níu em. tới đầu Lê Hồng Phong em dừng trả xe, mình quíu luôn. Em nói: biết 10s nó lên nhiêu không? hơn 120 mà tao còn nhát tay đó.
    Tới quán ăn uống xong lúc trả tiền mình đưa em coi cavet xe là tên ông già mình. Em đấm vai mình phát tội xạo em.
    Chở em về, mua em mấy cuốn truyện tranh xong mình cũng về lẹ vì trời tối hù sắp mưa rồi. Hẹn em tối không mưa mình qua chở đi chơi mà em nói để coi tối nay không có hứng đi học thì gọi cho ( em đang ôn thi Đại Học Luật)

     
  9. Pblove Thành Viên Cấp 1

    cũng không tới nỗi ớn lạnh đâu bác. mình không thuộc loại phá hoại. không hút chích, bar gì hết chỉ thích xe độ chút đỉnh thôi
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    má ơi, quan hệ như vậy mà đòi nói nhà qua hỏi cưới hả. lựa hôm nào đẹp trời, chở em ra quán ăn ngay góc đường Hàm Nghi, quán ăn đèn cầy cho nó lung linh, đợi lúc em nó đang phê phê với không khí huyền ảo thì hỏi em rằng " mày có yêu tao không?":sexy_girl:
     
  11. Pblove Thành Viên Cấp 1

    hơn năm trước có quen nhau thì kêu anh em. rồi hết quen cũng hết nói chuyện. mới gặp lại em nó cách đây 1 tháng thôi nhưng cảm xúc cũ còn nặng quá nên mình nghĩ mình yêu em thiệt còn em thì sao mình cũng không biết được
     
  12. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Z1000 ah :sexy_girl:.Chở e nó ra đông tây làm hết ga hết số rồi nhắm mắt cầu nguyện 10s là 2 bạn sẽ bên nhau mãi mãi :byebye:
     
  13. Pblove Thành Viên Cấp 1

    không chống nổi chiếc đó đâu bác vì mình nhỏ con. Mình cũng không muốn nói sợ bị nói khoe của
    300i thôi bác
     
  14. chenshi Thành Viên Cấp 5

    chơi cho vui đi!! 3 năm nữa lập toppic mới nhé. non nớt quá!
     
  15. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    đọc vô mà thấy ức chế. thôi đi ra.
     
  16. Pblove Thành Viên Cấp 1

    cái đó thì chưa dám nhưng hôm đi ở đường bên hầm Thủ Thiêm mà chưa xây xong em cách đây 1 năm mấy đó, lúc đó mình em nó nói mình lấy tay che mắt nó lại và mình nhìn đường dùm em nó chạy thẳng thôi. mình cũng đã thấy em đi xe bỏ 2 tay kéo khóa áo khoác
     
  17. chelsea93 Sale Iphone & Design Web

    Lãng mạng vl =))
     
  18. Pblove Thành Viên Cấp 1

    cũng không lãng mạng lắm đâu bác. người trong cuộc mới biết cảm giác kinh hãi thế nào
     
  19. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Về bám váy mẹ tiếp đi chủ thớt!
     
  20. ThanhViênPro Thành Viên Cấp 2

    nói thik. cho chủ top bik nè ... 1 yeh trước đã quen nhau , bh gặp lại tất nhiên e ấy bik bạn vẫn còn yêu ... bh gặp lại nếu e ấy tránh nè thì thôi hỉu rồi nhé :confuse: còn nếu e ấy bt , thì tiếng tới hỏi thẳng luôn Một bước có ngay hay mất em mãi chúc may mắn ( mà chơi cho đã đi , giàu có tiền ... cớ sau lại k chơi nhỉ )