5/10/2012 cont mình vừa nói với bà già chuyện lấy vợ thì ông chú qua chơi. Ổng hỏi nãy chở nhỏ nào đi chơi vậy ổng mua đồ ở An Đông ra thấy. Mình nghĩ may mắn quá lúc đó mình chở chứ lúc đó em chở thì giờ cũng xong rồi. Ông chú khen em này nọ, bà già mình nói thì vậy mình mới chết. Bả hỏi em biết làm gì, mình nói làm vợ chứ làm gì chỉ là không biết nấu ăn với không thích ai sai bảo gì đâu Em rất ghét ai qua mặt đem chuyện em đi nói lung tung, em cũng hay lên đây coi nhưng mình biết với cái tên topic chảy nước của mình em sẽ không coi chỉ trừ khi có ai chơi xấu với mình mới nói em biết thôi Hết biết nói gì với bà già vì thấy bả im im mình lên nhà gọi điện thoại cho em mà em nói đang chơi game nói sau đi. Mỗi lần chơi thua em hay cáu lên, mình bây giờ chỉ thích ôm em trong lòng cho em chơi hết game trên đời cũng được
ối, em sướng quá, a cày ngày cày đêm 2 công ty mà chưa nổi 20chai, có ng iu như thế mạt chú ạ, chả bền đâu... a qua rồi nói thật! lăng nhăng chan chít ríu rít
bạn biết gì mà lên tiếng vậy. Nhà mình cho thuê nhà, trước giờ cũng phụ ông già thu tiền, sửa chữa này kia. Ông Bà già mình ở nhà suốt cũng có ăn, mặc, xe cộ đầy đủ vậy ổng bả bám váy ai
cuộc chơi có còn vui không khi không có người con gái mình yêu bên cạnh. Nhờ em mà mình cũng có tiếng này nọ, không đi với em người ta hỏi cũng thấy buồn
muốn lấy 1 ng về làm vợ mà cứ tối ngày đồ hiệu,chơi game thì lấy làm gì ??? nói cho chủ tp biết một câu "ăn ở không thì núi cũng lở chứ đừng nói là tiền" ... mà đằng này 2 bên bên nào cũng phụ thuộc vào gia đình,nhất là đàn ông,ko có sự nghiệp gì sất,chỉ nghĩ đến những thứ quá tầm thường trước mắt,như thế thì gọi là "đàn ông còn non" hai b này mà lấy nhau về lỡ sau này gđ ko chu cấp cho thì có nước đi "cày" mà sống,với sức của 2 b bây giờ ra đời thì lương lậu bao nhiêu,tiền ăn còn ko đủ chứ đừng nói tiền xài (đồ hiệu)
nếu có hình đập đầu vào tường mình sẽ cm cái hình đó liền ..... k phải nói chứ .... k bik nói gì bây h !!!! ps : 21t như chú mà h còn s.nghỉ này ... tui nói thik. tui còn nhỏ lắm , mà ăn chơi tui bỏ hết rồi , s.nghỉ cũng khác !!! khi nào ở nhà 2 3 năm k đi chơi k bạn k bè ( lúc đó s.nghỉ của mình sẽ đúng hơn )
Mình nhắm mình nuôi được mình mới muốn cưới đó bạn. Mình thì tầm thường thiệt nhưng B của mình không có tầm thường đâu nhất là lúc nói chuyện với người lớn. Em nó còn biết kinh doanh bất động sản giúp ông bà già nữa. Bây giờ còn trẻ em nó xài tiền hơi nhiều thôi
hehe,ko biết phải nói thế nào cho b hiểu,nhưng 1 người "làm vợ" ko đơn giản như b tưởng đâu,"làm chồng' cũng thế,hai b nhắm làm 1 tháng lương bao nhiêu,với người bình thường như mình làm 1 tháng có thể lương 6tr là đủ,nhưng với cách tiêu xài của 2 b thì 1 tháng 2 b phải làm ra trên 20tr nhé,cái đó chỉ mới là tiền thôi đấy,chưa nói đến hàng trăm vấn đề phát sinh khác nói chung là b chưa từng phải đối đầu với vấn đề đám cưới nên b chưa hiểu hết đâu,mình = tuổi b mà lại là con gái,nói với b như vậy là b hiểu rồi hen,đám cưới đâu chỉ thể giải quyết bằng tiền đc,nói chung khuyên b thôi,chứ đám cưới b mình chẳng lời lóm đc khỉ gì
cám ơn bạn chuyện khác có lẽ mình dở nhưng chuyện chiều người yêu và kiếm tiền mình làm được, làm tốt
mở lên k ai hỉu + k phải trong cuộc = khuyên k đúng hoặc k chịu nghe khuyên :beat_brick: xóa , chuyện gì đến sẽ đến ( chúc mm ):shame:
mở tp xin lời khuyên,ng ta khuyên thì lại bảo thủ,hết nói luôn :snicker: (lần cuối cùng cm trong tp này)
đi ra đi, ca này k thể đỡ được rồi, 21t chắc còn mang cái đầu của thằng 16t luôn cho mình là bố đời. mà sao lạ vậy ta ngày xưa cũng nhờ đi bão, đua xe này nọ mà đám bạn mình nó trưởng thành hơn còn ông nội này có chơi mà k có khôn >"<, chơi ngoài xã hội mà đầu óc như vậy thì sớm muộn gì cũng về nhà khóc vs mẹ thôi...