Tìm kiếm bài viết theo id

mình bị bệnh j vậy, khi tức giận nói chuyện lớn tiếng là tay chân run cầm cập,

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi monghanhphuc, 6/10/12.

ID Topic : 5847311
Ngày đăng:
6/10/12 lúc 10:26
  1. monghanhphuc Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    31/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    118
    hiện h thì bùn lắm, nên có thể mình nói sảng, nhưng mình cần ng chia sẽ,
    lời khuyên các bạn có nói hay ko cũng đc, chủ yếu mình viết vài dòng tâm sự cho nhẹ nhõm
    mình mog mod thông cảm cho tâm trạng mình, nãy mẹ khóc mà mình đau kinh khủng


    chuyện là vậy
    thằng anh ruột mình, nói chuyện mất dạy w ba mẹ
    mình ko kềm chế nỗi nên cãi lộn w nó
    nó mất dạy là vì nó chơi hàng ĐÁ, nhà đã thử nước tiểu, mà nó vẫn cứ chối
    nó nói nhìu khi uống cafe cũng bị xét là dương tính, coi ai cãi ngu nhứ nó ko
    thêm nữa nó đưa ra lí do cực kỳ cùn và con nít
    nó nói w ba mẹ, " ba mẹ có thấy thằng nào xài chất kích thích mà đẹp trai như con ko"

    nó bị cái hàng ĐÁ đó làm lậm đi, h nó ko nghe nhà nói j cả
    cái mỏ hay lắm, ghi ra bảng, 3 ko- ko phá tiền- ko hỗn hào- ko con nít. xong treo lên đầu giường, làm đc cục shit, nãy mình tức đập bể cái đó lun, nó tức nó đập cái TV,

    thêm nữa, bữa nằng nặc đòi ba mẹ cho 2 tr, ba mẹ ko cho, đòi bỏ nhà đi
    đi 2 bữa hết tiền quay lại, nhục như chó, về nhà vừa gặp mẹ, đánh phủ đầu mẹ mình liền "mẹ đừng nói j hết, con ở hết hôm nay mai con đi" => thằng con nít sống lâu năm.

    mà trc đó cũng làm trịnh làm thượng đòi mượn ba mẹ 3 tr, hoi làm j thì nó nói nó thi TOEIC, ba mẹ ko tin, nhưng time lúc đó mẹ còn nhẹ dạ, cho nó 3 tr lun, nhưng thực sự thì thi cái dell, nãy cãi lộn mình lôi ra, nó dell tl đc,


    cái mỏ nó miệng thì nói, "thằng con mẹ sẽ làm mẹ hài lòng", mà nó ăn nói cực kỳ mất dạy,
    hiện h nó 25 tuổi, từ khi nó lên lớp 10 là nó liên tục làm khổ ba mẹ,

    lúc học cấp 3, mê gái quá, xưng mẹ mình bằng bà, bỏ học , rồi chuyển trường tùm lùm
    hết 12, cho đi du học singapore, học 7 tháng về, học có đc đâu, qua bên đó đi chơi gái ở khu đèn đỏ

    rồi sau này nó về, cũng sắp xếp cho nó đi du học Úc, nhưng đc 1 năm cũng về, vì nó chơi quen rồi,
    nói chung thành tích nó làm ba mẹ buồn, e kể ko hết

    nhà mình hôm nay như hỏa ngục


    còn về câu tiêu đề, thì mình ko hiểu sao lúc đó tay chân mình nó run cầm cập, cầm đt ko nỗi lun,
    vả lại bt, tay trái mình mà cầm một vật cỡ 2-3kg để rồi giữ thăng bằng là ko đc, nó run lên ngay, cho nên mình ko bao h làm phục vụ đc, cầm mâm một tay là bị rớt ngay,

    mình chia sẽ xong rồi, các bạn nói j cũng đc, để có thể cho mình nhẹ nhõm, chả thiết tha j thằng anh mất dạy nữa
     
  2. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    bệnh yếu mà ra gió thôi. Ở nhà, ăn chay đóng cửa niệm Phật vài năm hết.
     
  3. CẦM_ĐỒ_ÚT_THỊNH Ông Trùm Dịch Vụ Cầm Đồ

    có thể bạn đã bị bệnh tim rồi . bạn nên đi khám thử xem .
    còn về vấn đề anh bạn . bạn cứ thả lõng cho nó chơi đã đi . sẽ có 1 ngày gần nhất " nó sẽ ko còn đẹp trai nữa " . ban đầu nó đập đá . sau này nó đập đồ " hình như đập rồi " . rồi sẽ đập bạn + đập luôn ba mẹ nữa bạn hãy cẩn thận .
     
  4. tienloc Thành Viên Cấp 4

    đúng là 1 thằng phá của
    ko thôi thì báo ca đi rùi nếu bít nó chơi đá ở đâu thì báo cho ca tí bồi dưỡng là cho nó đi trại lun chứ h như thế rùi khó dạy lắm mình bị bệnh j vậy, khi tức giận nói chuyện lớn tiếng là tay chân run cầm cập,
    còn bệnh của bạn chắc có lẽ về thần kinh rùi nên đi khám để bít rõ hơn ở 5s toàn là lang băm ko à mình bị bệnh j vậy, khi tức giận nói chuyện lớn tiếng là tay chân run cầm cập, - 1
     
  5. mrvinh89 Thành Viên Kim Cương Verified

    Bt như cơm sườn lề đường, giận quá mất bình tĩnh teo tờ-rym tay run, lần sau đừng giận nữa là dc !
     
  6. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

    tim và huyết áp là nó đó, ráng giữ bình tĩnh, ăn uống lạc lại thì giảm được đó bạn .................
     
  7. monghanhphuc Thành Viên Cấp 1

    là ko ăn mặn quá, và ăn ngọt quá đó hả
    cám ơn bạn nhé
     
  8. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Mình ước gì nó (xl mình xưng = nó như chủ top) là em trai của bạn chứ ko phải là anh trai bạn

    Như vậy ko bik nhục hay sao trời
     
  9. datnn Thành Viên Cấp 4

    ..
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    25t mà còn vậy, pó tay
    chax nhà bạn có đk nên mới vậy, sao hok cho anh bạn đi nghĩa vụ hay ngồi khám chục ngày cho sáng mắt ra
    còn bạn mình nên nghĩ bạn nên đi tập yoga thử xem sao
     
  11. monghanhphuc Thành Viên Cấp 1

    mình cũng ước vậy từ lâu rồi đó bạn
     
  12. monghanhphuc Thành Viên Cấp 1

    cám ơn các bạn về lời khuyên về bệnh của mình
     
  13. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    MÌNH MÀ GIẬN AI ĐÓ LÀ BỊ CHOÁN,CÒN PAPA MÌNH MÀ GIẬN CHUYỆN GÌ ĐÓ LÀ ĐAU BỤNG.:smile:
     
  14. toi0000 Thành Viên Cấp 6

    chắc tưc quá,con chừng bị đứt mạch máu não
     
  15. o0o HEO o0o Thành Viên Cấp 4

    mình cũng bị tay chan hơi run, mỗi khi có chuyễn bất ngờ xảy ra, nhưng qua mau,
     
  16. craven B Thành Viên Cấp 4

    đó là phản ứng của cơ thể chuẩn bị cho chiến đấu, giống như xe hơi đua nạp nitro chuẩn bị tăng tốc, không tăng được thì nổ "bùm", chết.


    ====> kết luận: đập vô mặt nó, sẽ thấy cảm giác hưng phấn rất " đã" sau khi đập xong. thử đi, đã lắm đó, nhớ đánh bằng cây sẽ đã hơn. còn nếu không dám thì cắt trym, vô chùa đi. không là chết vì bịnh tim.
     
  17. ok123 Thành Viên Cấp 1

    Về bệnh b ăn uống nhạt ! thể thao nhiều -> Bệnh có lẽ theo Gen . Đừng lo quá... sống lạc quan yêu đời là đc r !

    Còn về thằng a bạn, tất cả là do ba mẹ, nếu ko có tiền, cùng lắm nó đi tù thôi !
     
  18. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    e cũng thế ák..... tay chân bủn rủn khi gặp chuyện
     
  19. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    cái này trong chuyện"Kim Dung" kiếm hiệp gọi là tập hợp nội công.Lúc ra đòn vô cùng uy lực.Thử đấm vào tường là biết ngay sập tường luôn chứ ko chơi đâu .Nội công thâm hậu + ruyền luyện thêm võ công là nhất võ lâm rồi.:look_down:
     
  20. thanhlich089 Thành Viên Cấp 5

    bạn ăn đồ bổ chừng 1 tháng là hết à bạn ơi, cái này do bạn bị suy nhược trong người rồi những lúc bị kích động mạnh=> tuột huyết áp, mệt+run tay, run chân+choáng+tay chân co giật (quéo tay quéo chân k thể kiểm soát)=> xĩu (giống mấy bà đàn bà, cãi lộn 1 hồi té ra xĩu lun). Đồ bổ là ăn cái gì, bạn ăn mấy cái món như Gà ác tiềm thuốc bác,tim heo tiềm...Nói chung là bớt thức khuya, bớt xếp hình, ăn đồ bổ, khi nào cơ thể tiếp nhận dc chất bổ nó sẽ sung mãn trỡ lại, lúc đó bạn sẽ muốn nhãy nhót, bạn sẽ vui vẻ và năng động khác thường...thời điểm này là lúc bạn đi tập thể dục là tốt nhất. Còn chuyện thằng Anh của bạn, bạn nên nói với mẹ bạn là nên bỏ ra khoảng 5 triệu đi lên phường xin cho nó 1 vé đi Nghĩa vụ quân sự, bằng mọi giá phải xin cho nó đi, nó học gì kệ nó, nó bận gì kệ nó, bạn và gia đình dụ dỗ nó, miễn sao nó đi nghĩa vụ dc là sau này về cơ may hoàn lương rất cao. Ông anh mình ngày trước đánh bài, đá gà, bồ đà gái gú cái gì cũng chơi...đi nghĩa vụ 1,5 năm về mập lù mà ăn nói đàng hoàn, lo làm ăn dữ lắm...