Tìm kiếm bài viết theo id

Một bước có ngay hay mất em mãi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Pblove, 4/10/12.

ID Topic : 5839129
Ngày đăng:
4/10/12 lúc 23:03
  1. Pblove Thành Viên Cấp 1

    Quay gì vậy bác?
     
  2. Pblove Thành Viên Cấp 1

    Update 6/10/2012 8:40pm
    Vừa đưa em về các bác ợh. Phải nói là mình vui khùng luôn, ông già mình khen em nói chuyện lanh quá, nói gia đình em nghe đơn giản vậy thôi chứ không phải cứ vớ vẩn mà chơi với em được đâu rồi nhà em nó khinh cho. Bà già mình thì nói em cao ha, chân đẹp nữa chứ. Một bước có ngay hay mất em mãi
    Em hôm nay mặc nguyên bộ áo tanktop, quần short jean bên trong màu hồng nhạt bên ngoài mặc cái áo mỏng tang dài che gần hết cái quần vừa xinh vừa lạ.
    Nhà mình có 3 anh em mà hôm nay bà già cho ra ngoài chơi hết 2 đứa kia rồi để người lớn nói chuyện. Cũng không có gì gọi là hoành tráng, tối nay làm 1 con vịt quay Bắc Kinh, lột da cuốn bánh tráng , một nửa thịt xào mì, một nửa xào cải thìa dầu hào, lưỡi vịt sapo, xương thì nấu lẩu nấm, cua lột chiên giòn. Nước thì không có chuẩn bị nên lúc mưa không ra mua được ông già mình hỏi em uống rượu được không, em nói được là ổng nói vậy uống vang đỏ. Mình có chụp hình bàn tiệc nữa nhưng làm sao để post hình vậy các bác.
    Ăn xong mình rủ em lên sân thượng, mình đã dự trước là mưa nên quay mái che ra rồi nhưng gió to không đốt đèn cầy được. Lúc đi lên mình có cho em coi phòng mình, biết ngay là em bất ngờ khi thấy mấy cái khung hình toàn hình em với mình chụp hồi xưa rồi hình hôm trước em send khoe mình.
    Lúc lên sân thượng em thấy trang trí vậy tự nhiên em cười làm mình vui hết lớn. Nhớ hồi trước Valentine ôm qua nhà em con chó bông to vật vã đứng hát cho em nghe trong điện thoại xong kêu em ra cửa lấy em ra khen mình: công nhận anh màu ??????????????? chịu được. Giờ thấy em im ru là biết em cũng bối rối rồi. Mình nói thích không, ra coi đi đứng đây chi em te te đi ra mình nói em ngồi đi. Em thấy bó hoa giả điên hỏi: ai để đây chi vậy. Làm mình cũng vui nhớ hồi xưa chở em đi chơi 8/3 thấy người ta bán hoa em hỏi đám ma ai bán hoa dữ vậy, hên em không hỏi mình câu đó lúc này không thì mình cũng trả lời: đám ma anh nếu anh thiếu em
    :beauty:
    Giây phút quan trọng mình cũng nói được: anh đã sai khi ngày xưa không yêu em để bây giờ phải yêu em khủng khiếp, em đừng từ chối anh nha.
    Lúc đó em hơi cúi đầu cắn môi mình cũng thôi không dồn dập sợ em bỏ của chạy lấy người. Mình ngồi xuống kế bên cũng im ru luôn, rồi mình khoác tay lên thành xích đu sau lưng em định em quay mặt qua là
    :sweet_kiss: mà bà già hay quá tự nhiên lên kêu xuống ăn trái cây. Muốn lạy bả luôn, vừa quê vừa tức như sắp bỏ đồ ăn vô miệng bị giựt lại vậy. Thôi thì xuống nhưng được cái lúc xuống cầu thang em đu vai mình. Ăn xong chở em về luôn về gần đến nhà em mới nói: rồi, diếm luôn bó hoa của người ta rồi. Mình hí hửng ngay: sáng mai đem qua cho nha. Vậy là sáng mai được đàng hoàng gặp em nữa rồi
    Chở em về xong tới nhà là bánh xe đất không luôn, mình lấy vòi ra xịt rửa bánh rồi mới dắt vô thấy con em lạch bạch chạy ra xìa xìa cho mấy tờ polime, chụp ngay nhưng không quên hỏi đâu ra vậy, nó nó: ba cho ông mai đi cuối tuần với chị mới nãy đó. Đi ngang phòng ăn nghe ông già gọi giật lại: không thích nghe đánh giá chuyên môn hả. Mình phóng lại liền vậy là được nghe đánh giá như mình đã nói ở trên đấy.
    Giờ mình phải đi tắm đây. Thấy trong người phơi phới lắm


     
  3. HIEUBDS Thành Viên Bạch Kim

    thiệt ko vậy chú e? giống fim kiếm hiệp nhỉ Một bước có ngay hay mất em mãi
     
  4. HV 9999 Banned

    Riêng anh luôn vote & ủng hộ cho những bản lĩnh đàn ông mà chú từng đạt đc
    Cố gắng phát huy nhé
    Nếu cần gì khó khăn cứ PM topic a sẽ lên đây giải đáp
    Còn mấy ng` nói linh tinh vớ vẫn chỉ là muốn hại chú thôi
    đừng tin nhé
    anh luôn bên chú
    CHÚ LÀM THEO CON TIM NHƯ THẾ NÀY LÀ ĐÚNG ĐẤY ^^
    Có hình con bé với chú hay hình riêng cũng đc ^^ up lên cho a chúc phúc nào
    Yên tâm nghe theo a là chú sẽ có kinh nghiệm sống nhiều mà
    Tại vì sao ??? Vì mình là giới thượng lưu
    đâu cần làm ăn vất vả như bọn nó ...hi`hi`
    Vẫn sống phà phà thôi ^^
     
  5. HV 9999 Banned

    Làm ơn đi chỗ khác ngay & luôn
    Đừng bàn ra tán vào chuyện tình cảm của em trai mình nhé "bố trẻ"
    Cha nó lú còn chú nó khôn X(
    An tâm đi chàng trai Một bước có ngay hay mất em mãi - 1
     
  6. Pblove Thành Viên Cấp 1

    Em cám on anh nhiêù. Em không bíêt cách post hình. Mai em de chu kí là hình giông anh
     
  7. Pblove Thành Viên Cấp 1

  8. Pblove Thành Viên Cấp 1

    sao không post hình được nhỉ, hình mới chưa có chứ hình hồi trước cả nùi
     
  9. Pblove Thành Viên Cấp 1

  10. Pblove Thành Viên Cấp 1

    em không post hình như anh được em gửi anh cái link xem tạm
    http://s1358.photobucket.com/albums/q763/pblove1992/
     
  11. Pblove Thành Viên Cấp 1

    Update cho các bác vào đây nói mình ngu với gió này nọ
    không phải tự nhiên mình lao vào em nó rồi phải làm trò này nọ để có được em nó, cũng không phải mình thiếu bạn mà phải vào đây kể ra cho các bác chém. Bạn mình có, có nhiều nhưng chỉ chơi vui được thôi và một thằng bạn đang thân được gần 7,8 tháng thì đã là bạn trai cũ của em cách đây 1 tháng hơn và vẫn còn tức mình vì không ngờ khi gặp lại mình em nó thích nói chuyện với mình hơn nên mình không điên mà kể chuyện mình ra cho tụi bạn truyền miệng rồi làm hư chuyện của mình.
    Còn về em, có người thấy em dễ thương, người thấy có duyên người chê xấu, quá bình thường này nọ đó là chuyện thiên hạ. Chả ai biết được như mình đâu nên tốt nhất đừng biết để đừng dành em của mình. Em không thích học nhưng học tốt phần nào cho ông bà già vui và tin tưởng, em đi du lịch bỏ học suốt nhưng chưa năm nào bị ở lại lớp. Từng bỏ học để ra Hà Nội tìm hiểu điều mình muốn biết, tìm cách kiếm tiền bằng chứng khoán rồi thấy sống vậy không nổi đã đi học lại. Lớp 11 em nghỉ học 10 ngày đi Thái và 10 ngày đi về miền Trung. Lớp 12 khi gần thi HK2 em đi Sing-Malai 10 ngày nhưng em vẫn đậu tốt nghiệp. Điều gì em muốn là em làm được. Vì tối đa nghỉ học 1 năm trên 30 ngày mới ở lại lớp nên em nghỉ đến 29 ngày rưỡi vẫn hợp lệ
    và những gì mình hỏi em đều trả lời được. Lúc trước quen em không lâu nhưng em đã chỉ mình cách sử dụng tất cả dao nĩa cơ bản trên bàn tiệc, có 4 loại dao chính và 3 loại nĩa chứ không phải như các bác ăn KFC đâu, cách cầm ly uống rượu và cách mời phụ nữ trên bàn tiệc
    Em nói ở nhà thì khỏe thôi, ôm cả nồi ăn cũng được nhưng đã có mặt trong 1 buổi tiệc đông người thì điều mình làm bất thường mọi người trên bàn sẽ thấy và mình sẽ lúng túng chịu trận suốt bữa. Mình không thể quên những gì em đã chỉ vì nhờ nó những bạn gái trước níu kéo mình suốt, còn mình mình níu kéo em
     
  12. Pblove Thành Viên Cấp 1

    cám ơn bác nhiều lắm ợh
     
  13. Pblove Thành Viên Cấp 1

    review hoa trúc là gì bác? Mình không hiểu hoa trúc là gì?
     
  14. Pblove Thành Viên Cấp 1

  15. chelsea93 Sale Iphone & Design Web

  16. Pblove Thành Viên Cấp 1

  17. Free_Men Thành Viên Cấp 4

    chú nói gần đúng , nhưng mà ko phải mình đc cho 30k 1 ngày mà là ko đc cho k nào vì mình tự làm ra $ rùi . ko nhiều cũng ko ít nói chung là đủ để khỏi phải ngửa tay xin :smile:
     
  18. Pblove Thành Viên Cấp 1

    Từ nhỏ đến giờ mình chưa xin tiền ai bác ợh. Lúc <12t có xin đồ ăn của người trong nhà còn bây giờ thích gì thì mua ăn thôi. Tiền ông bà già tự đưa chả có xin tiếng nào đâu
     
  19. Free_Men Thành Viên Cấp 4

    Một bước có ngay hay mất em mãi
     
  20. judycheung Thành Viên Cấp 5

    Thì đương nhiên rùi... Ông bà già bác thấy bác bất Tài quá nên tự hiểu phải nuôi bác thôi... Một bước có ngay hay mất em mãi
     

Tình hình diễn đàn

  1. chinhchu812,
  2. HONEYZ,
  3. suamayphachecafe
Tổng: 701 (Thành viên: 9, Khách: 683, Robots: 9)