Tìm kiếm bài viết theo id

mình bị bệnh j vậy, khi tức giận nói chuyện lớn tiếng là tay chân run cầm cập,

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi monghanhphuc, 6/10/12.

ID Topic : 5847311
Ngày đăng:
6/10/12 lúc 10:26
  1. TranhGiayXoan dienthoaihanquoc.us

    Nếu bình thường thì có thể là bệnh cao huyết áp.
    Còn không là bệnh Parkinson
     
  2. F5 You Thành Viên Cấp 4

    Bệnh bạn thì nên đi bệnh viện cho chắc con cú, còn thằng anh thì đứa nó vào trại gấp, lỡ một ngày nó say thuốc quá về vác dao chém lừa lưa hột dưa thì còn đau khổ hơn nữa, lên mạng tìm lại cái bài thằng gì ở Hóc Môn thì phải say đá chém chết người đó cho ba má xem để tống nó đi để tránh gây thiệt hại về người
     
  3. Tuoitre_damdang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đã nói là khùng rồi
    Mệt quá
    Rảnh quá hả
     
  4. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    tìm cách đưa nó vô trại thôi chứ để ở ngoài càng lâu thì càng mệt
     
  5. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    bạn bị cao huyết áp rồi đóa, có thể thêm vài bệnh khác nữa (rối loạn tiền đình)
    thằng anh bạn (nó nhỏ hơn mình nhiều tuổi) chắc là thằng con phá của rồi. Chắc là ba mẹ bạn hồi đó chiều nó lắm???!!!
     
  6. phungbatu Thành Viên Cấp 4

    Bác có bị triệu chứng: "Chóng mặt - Buồn nôn" không??? mình bị bệnh j vậy, khi tức giận nói chuyện lớn tiếng là tay chân run cầm cập,, bệnh này đang có nguy cơ lây lan rất nhanh, hiện chưa có phương pháp hay thuốc trị dứt hẳn, chỉ có phòng ngừa thôi.

    R.I.P chủ thớt
     
  7. monghanhphuc Thành Viên Cấp 1

    hix, bạn nói đúng quá,
    mình kiểm nghiệm thì thấy y chang vậy
    mà cho hỏi là nếu khám, là khám ở đâu vậy, mấy chỗ Đông y, hay là bệnh viện bth thôi
     
  8. monghanhphuc Thành Viên Cấp 1


    ah, mình nhớ rồi, hồi nhỏ, ba mịnh ẵm mình lên vai, rồi mình té xuống, làm tay trái phải bó bột, lúc đó như học lớp 2 thì phải
    tay trái mình run nhiều hơn tay phải,
     
  9. lắngtainghe Thành Viên Cấp 4

    bữa nào me anh bạn đang đập đá. rồi bạn di vô kêu:" anh cho em coi bộ đồ lòng anh đi" nhớ đem theo con dao để trc mắt nó
    giỡn thôi đừng làm thiệt nha ông nội
     
  10. kuln85 Thành Viên Cấp 2

    bình thường thôi,không phải ông bà mình đã nói giận run người đó sao. Còn thằng kia không thích thì lên CA phường báo,CSKV gọi lên test,dương tính là nó đi trường luôn,khỏe. Vài năm nó về thì CA nó quản lý,cứ mỗi tháng nó kêu lên cảm hóa giáo dục,test ma túy.
     
  11. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Nếu đúng vậy thì bạn đi khám cho chắc ăn
    Mính đoán bạn bị cường tuyến giáp hoặc suy tuyến giáp
    Bạn vào khám khoa nội tiết. BV da khoa nào cũng có. Tây Y
    Bệnh này ko có gì nghiêm trọng nhưng để lâu thì ko hay đâu. Gía thuốc rẻ, nhưng hình như trị lâu hết lắm thì phải
    Tuy hhien6 lần khám đầu tiên bro phải đem trên 1 triệu vì phải làm xét nghiệm máu cho chính xác về tuyến giáp ( ngay cổ) coi có đúng bệnh mình nói ko ha.
    Thời gian mất cả buổi đó bro. Vì xét nghiệm máu, đo diện tâm đồ. siêu âm tuyến giáp.
    Bệnh này na ná như bướu cổ, nhưng ko phải
    Bro GG thêm sẻ rỏ ha
    chúc vui
     
  12. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Bổ sung thêm
    Nhớ khám liền nhé. Vì có người chủ quan ko khám, sau vài năm cầm muỗng cơm ăn ko được luôn vì tay run, cơm văng ra ngoài hết
    Bệnh này ko được suy nghĩ nhiều, tránh tình trạng stress nặng. Trí óc phải thảnh thơi thì mới mau hết, tránh va chạm trong cuộc sống
    Xin lỗi nếu như bạn ko phải bị loại bệnh mà mình nói nhưng khám chắc ăn hơn nhé
     

Tình hình diễn đàn

  1. Nam Sim,
  2. 0931432878,
  3. TienTien Shop,
  4. Game Console,
  5. next123,
  6. minhkhangziz,
  7. Khoidongho
Tổng: 426 (Thành viên: 8, Khách: 390, Robots: 28)