Tìm kiếm bài viết theo id

Bế tắc. Nhờ ae tư vấn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Who_Am_I_, 7/10/12.

ID Topic : 5854449
Ngày đăng:
7/10/12 lúc 19:04
  1. Who_Am_I_ Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/7/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    35
    Tình hình e vừa học xong, nhưng bị xui xẻo bị dính nợ nần tùm lum. Chưa biết cách trả nợ.

    Học xong bố mẹ bảo đi xin việc nhưng xe cộ đã cầm cố , nói chung e chẳng còn gì ngoài nợ. Nên e ko có tâm trí để xin việc

    Thế là bố mẹ nghĩ em ở Sài Gòn khó xin việc nên gọi e về quê chơi 1 tuần. Tuy chỉ ở dc vài ngày nhưng e có cái giác chán kinh khủng, lúc nào cũng mưa, cảnh thì buồn .... Thật sự e rất chán nếu bảo em về quê ở luôn.

    Nhưng hôm qua, bố mẹ em quyết định dùm em:
    - "1 là con về quản lý công ty vận tải cho bố, bố già rồi bố cần nghỉ ngơi"
    - "2 là bố sẽ mở cho con 1 Công ty gì nếu con thấy có thể làm, mặt bằng lớn thì đã có sẵn"
    - "3 là con vào tập đoàn của bạn ba làm bên phòng Kế Hoạch, thử việc 1 tháng. Lương thử việc 9 triệu/tháng (thử việc cho có thủ tục thôi), lương chính thức 15 triệu).

    Nhưng ko biết tại sao mình thật sự ko muốn ở lại. Mình rất chán nản cảnh ở đây. Thấy mọi người cư tèn tèn sống qua ngày chán quá. Mình nói với bố mẹ cho con vào lại SG 1 tháng để suy nghĩ nhưng bố mẹ ko đồng ý. Mình đấu tranh rất quyết liệt bố mẹ mới đồng ý.

    Với lại mình còn nợ nần ở Sài Gòn còn chưa trả. Mình mà về đây làm liền chắc chủ nợ chém chết.

    Anh em có cùng cảnh ngộ tư vấn dùm em!
     
  2. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    gì đây nè? đại gia than thở hả trời. Tương lai sáng thế còn gì. Kêu ba cho ông mở chi nhánh công ty ở sg đi rồi thoại mái "tung hoành".
     
  3. phuthinhvt Thành Viên Vàng

    nhà cũng có dk mà sao nợ nần, cắm xe tùm lum vậy chú?
     
  4. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Asia + 220v = vèo vèo
     
  5. mrvinh89 Thành Viên Kim Cương Verified


    Dạo này 5s lắm pháp sư hô mưa gọi gió thế nhỉ ??? Bế tắc. Nhờ ae tư vấn
     
  6. tranghoang1610 Thành Viên Kim Cương

    nghe wa sao thấy lạnh xương sống. Gió lớn quá
     
  7. Who_Am_I_ Thành Viên Mới

  8. clay276 ★ Chuyên Gia Trang Sức 100% Inox ★

    cơ mà em thấy gió mát quá
     
  9. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    đọc đi đọc lại vẫn thấy gió Bế tắc. Nhờ ae tư vấn
     
  10. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    cám ơn nha, nhà đang nóng quá...
     
  11. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Má hèn gì nãy đi đón con ghệ mà mắc mưa, thì ra là tại chú em
     
  12. Hiếu Việt Kiều Thành Viên Mới

    Các bạn có nghe thấy gió nói gì không ?
     
  13. Who_Am_I_ Thành Viên Mới

    Hjx, cũng khó tin thật. Nhưng đời mà
     
  14. vikky88 Thành Viên Cấp 5

    Nhìn cái hình ở chữ ký là thấy gió vù vù rồi Bế tắc. Nhờ ae tư vấn
     
  15. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    Mún tư vấn j ở 5s thi đừng nên nói rõ con số ra, chưa bàn đến chuyện thật giả ra sao, chỉ thấy toàn cmt lạc đè ko à
     
  16. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    nói một câu thôi,ko làm thì ko có tiền trả nợ :doubt:
     
  17. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    Bạn đang khoe hay bị thiểu năng hay mới lạc chợ quán ra chăng? có ai gần đó sờ dùm túi quần nó xem còn trái nào không, quăng luôn đi...
     
  18. DARREN SHAN Thành Viên Bạch Kim

    Gió lớn quá thiếp mệt............@ @
     
  19. utsinhon Thành Viên Vàng

    thật hay chém đây bác , gia đình vậy mà bế tắc ah , mình cũng muốn bế tắc giống bạn đó , chém vừa thôi đại ka
     
  20. nguyen145632 Thành Viên Vàng

Tình hình diễn đàn

  1. lelien24h,
  2. BÁNH ĐA LÊ HOÀNG,
  3. phu266,
  4. HONEYZ,
  5. SuperF1,
  6. thanhphutondan268,
  7. Anh88,
  8. vanquyensg2024
Tổng: 1,096 (Thành viên: 11, Khách: 991, Robots: 94)