Lâu nay mình thì mình tâm lý mình tệ quá,tress quanh năm,toàn bị suy nghĩ chia phối mình,nhiều lúc mình cố gắng thử thay đổi bản thân,cố làm gì cho hết tress coi sao củng khó thiệt,ví dụ như tress quá khó ngủ,thức khuya suy nghĩ tùm lum,đến bữa nói cố gắng thay đổi và làm lại con người mới,mình cố ngủ sớm,sáng dậy tập thể dục,xong chiều đi tập tạ để mạnh khỏe ra,không còn gương mặt hóc hác,xanh xao và ốm nhôm nữa,đúng là 1 tuần mình cố vượt qua cảm thấy khỏe hẳn,yêu đời,giảm tress,công việc hiệu quả,nhưng không lâu dài,tập được nữa tháng lại buồn buồn chán công việc,bản thân,lại chán chán rồi bỏ tập,thức khuya,không tập thể dục,ăn nhậu lại rồi lại bị như ngày tháng tress nặng,có phải nghị lực mình quá yếu phải ko anh em,mình thấy mình dở ghê,nếu ráng siêng năng tập giữ phong độ vây hoài là ok rồi,mà không bao giờ ,xưa giờ mình cứ cà tưng vậy cả trăm lần,tập rồi ko tập,tress rồi lại hết tress,dù biết cố lê sẽ vui vẻ lấy lại phong độ nhưng không bao giờ làm được..................chán quá anh em à
Không phải mình muốn đẹp,ý là mình muốn có 1 sức khỏe tốt để làm việc,hết tress,mình biết là tập thể dục,tập tạ sẽ khỏe,sẽ thay đổi con người đầy uể oải,mệt mỏi của mình đó,chứ mình đâu phải muốn đẹp,vì biết chắc mình xấu lắm hic hic