Tìm kiếm bài viết theo id

Lương 3 triệu sống sg tìm người cùng cảnh ngộ.hihi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phuonggiangfilm, 6/8/12.

ID Topic : 5492614
Ngày đăng:
6/8/12 lúc 19:07
  1. longthanh1988 Thành Viên Cấp 2

    pó tay,chả có công việc nào mà 4 tiếng mà 3 tiệu đâu trong thời buổi hiện nay,trừ khi công chuyện bạn làm có dính dánh đến việc vi phạm pháp luật như việc bạn đứnh canh cho đồng bọn bạn bán ma túy,cái này thì khu cẦU vượt AN Sương đang tuyển nhiềuLương 3 triệu sống sg tìm người cùng cảnh ngộ.hihi
     
  2. bibibobo999 Thành Viên Cấp 4

    _ còn mình 1 tháng giao báo 4 buổi lương 2 chai + đi sell hàng = 5 chai
    _ ăn chơi 1 tháng 8 chai ......... ==> phaỉ đi mượn thêm 3 chai để trã :smile:
     
  3. phuonggiangfilm Thành Viên Cấp 3

    bác bày cho ace cách sala với đi
     
  4. phuonggiangfilm Thành Viên Cấp 3

    mình làm cty sữa bò bạn ah
     
  5. idealman21 Thành Viên Cấp 2

    làm đâu giới thiệu mình với pro ơi !
     
  6. hogia Thành Viên Cấp 6

    tới 4,4 tr/th lận.Cơ quan nào vậy pro ?


    thu nhập,lương suốt 2 năm từ 9-2010 giờ 0 tăng
     
  7. darkfan Thành Viên Cấp 2

    hix cùng cảnh ngộ cao to trắng thơm hé hé
     
  8. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    dạo này việc ko có muốn thất nghiệp, ăn nhậu cắt giảm hết, hic...
     
  9. phuonggiangfilm Thành Viên Cấp 3

    Gấu em làm nhà nước được 2,4 tr nè bác
     
  10. ktefang Thành Viên Cấp 3

    1 Cái PIC 88888 ba láp tầm phào linh tinh thế này mà kéo dài hơn 25 trang rõ bó tay là hay thật ...........
    - Mỗi người 1 số phận , 1 phần do may mắn , và cả sự nổ lực của bản thân ..chứ ngồi đây đánh phím than vãn hay " chém " về mức lương của mình thì được cái gì ? Lương có lên hay ko ? Cuộc sống gai đình công việc có hạnh phúc hơn hay ko ? .....=> " Ngồi 1 chỗ mà đòi thay đổi cả thế giới à ... Quên đi ........... " ( câu của 1 ông thầy dạy hồi phổ thông )
    -Than trách tại sao người ta làm lớn , lương cao , sống khỏe ko phải suy nghĩ về tiệc bạc ? Tại sao hư ...... Học ko bằng người ta , bằng cấp ko bằng người ta thì tất nhiên tiền kiếm ra được ko bằng là phải rồi ? ......=> " ...Cái gì cũng có cái giá của nó ..Không có chiến thắng nào mà ko phải trả bằng hy sinh và mất mát .." ( vẫn câu của 1 ông thầy dạy hồi phổ thông đó )
    - Mình viết tới đây sẽ có người nói rằng " có nhiều người ko phải trải qua trường lớp , học hành ko cao , mà người ta siêng năng cần cù và cả may mắn cũng đạt thành công giàu có như .... Bill Gate , Paul Allen , Mark Zuckerberg ( TH Phổ Thông ) , Bầu Đức ( TH Phổ Thông ) , " Thần Đèn " Nguyễn Cẩm Lũy ( Tiểu Học) đó sao .........Mình xin thưa rằng tỷ lệ những người đó so với những người học hành bài bản là bao nhiêu ? Và thế giới có bao nhiêu người như họ ? Tỷ lệ bao nhiêu / người .... ( chắc cỡ 1 người / Mấy chục triệu người ) Như Bầu Đức hay Thần Đèn thì ko biết là 2 ông học hành hế nào chứ Bill Gate , Paul Allen , Mark Zuckerberg trước khi là tỷ phú họ từng là Sinh Viên của trường ĐH danh tiếng là Harvard danh tiếng đây sau đó họ mới bỏ học , muốn vào đó (Harvard) thì các bạn biết là là học hành cỡ nào rồi ấy nhỉ ....... " Không có thần đồng nào mà thiếu học cả " ( Vẫn là câu của ông thầy đó ) và cả Bill Gate khi dự tại 1 buổi lễ tốt nghiệp đã phát biểu...... " Tôi là một người gây ảnh hưởng xấu. Đó là lý do tại sao tôi được mời đến dự lễ tốt nghiệp của các bạn. Nếu tôi phát biểu tại lễ nhập học của các bạn, có lẽ số người dự buổi lễ tốt nghiệp hôm nay sẽ ít hơn "
    -Thay vì chúng ta hỏi tại sao ta thế này , ta thế khác . thì ta nên ....tạm hài lòng với công việc hiện tai kết hợp trao dồi chuyên môn , như học thêm để kiếm cái bằng , thêm chuyên môn ... Rồi sau đó tự nổ lực vượt lên còn hơn là làm ở đây thấy lương thấp ..> nghỉ .. > vào làm chỗ khác ..> cực quá ..> nghỉ ...cứ 1 vòng lẩn quẩn mà chúng ta ko thể tự thoát ra được ... " Không học hành và trao dồi thì chả biết đến khi nào ta mới khá lên được " ( Câu của cô giáo dạy môn chính trị )
    - Còn riêng mình thì làm giờ hành chính lương cũng tạm tạm 3~4tr/th . Ban ngày đi làm mình vẫn nỗ lực làm việc hết sức , cống hiến cho công ty . Ban đêm thì học thêm để chuyên môn ... Phải cố gắng từ từ và phải mất thời gian chứ không phải ai cũng ........ " Đùng 1 cái lên làm Đại Tướng như Võ Nguyên Giáp hay Kim Jong Ul được" ( câu này của ông thầy dạy lớp ban đêm )
     
  11. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    Bác dẫn em đi làm chugn được ko, vì 1 số lí do nên em ko đi làm full time 8h được, muốn tìm công việc như bác Lương 3 triệu sống sg tìm người cùng cảnh ngộ.hihi

    Bác tâm sự nghe có 1 phần con ngừoi mình trong đó luôn ^^

    Hôm bữa thằng bạn đi bar về đưa hóa đơn mình 7tr4, 1 đêm ăn chơi của nó bằng hơn tháng lương nhiều ngừoi.

    Ôi SG.
     
  12. Vanilla Thành Viên Cấp 6

    - Pác chủ đi giao bán sữa, mua báo dưới chữ ký đó! để chỉ cho các pác làm cái này việc nhẹ, lương cao là... làm chủ chính mình cho khỏi ca, tự trả lương cho mình Lương 3 triệu sống sg tìm người cùng cảnh ngộ.hihi
    - Làm ~ 6 năm, mới vừa nghỉ cty làm đc 2 năm, kêu gào lắm mới thêm 5 xị/2 năm, nản nghỉ luôn. Giờ tự xử, tháng thì chục chai or hơn (cao hơn đi làm mọi), có tháng ko chai nào Lương 3 triệu sống sg tìm người cùng cảnh ngộ.hihi - 1 đc cái thoải mái giờ giấc, đầu óc, làm ít hơn. Để đủ số "chai" rồi tự mở kd!
    - Tặng các pác để mở rộng tư duy, làm mọi tới đời chắt chít chưa mua nổi cái xe, cái nhà:

    [video=youtube;vwdPS0QaaBE]http://www.youtube.com/watch?v=vwdPS0QaaBE&feature=related[/video]
     
  13. trongbtd Thành Viên Cấp 1

    làm gì vậy ông anh. nói cụ thể công việc cho anh em biet luôn đi.
     
  14. vietthang1985 Thành Viên Cấp 6

    cùng cảnh ngộ 27 tuổi mà còn chuyển công tác tt nhà nước bèo kinh
     
  15. o0o HEO o0o Thành Viên Cấp 4

    thế tóm lại là anh em trong 5s đều lương bèo nhèo 3tr~4tr / 1 tháng à? ai có việc làm thêm buổi tối không nhỉ ? hết năm nay mua cái xe bán bạch tuộc nướng nè. bên box làm giàu có topic xe gà cũng hay hay đó
     
  16. work Banned

    Mình đang có 1 số plan cần huy động 1 số anh em , chủ yếu lấy công làm lời . AE nào muốn tham gia thì pm e , e sẽ tạo 1 cái off
     
  17. phuonggiangfilm Thành Viên Cấp 3

    Nói theo, chẳng ra thể thống gì.

    Ôi sg, bên em hết tuyển rồi bác ah.

    em đang định qua bác học nghề đây hehe
    em làm bên cty sữa tươi bác ah
    \
    chắc củng phải làm cái xe như bác để kiếm thêm mua sữa cho con thôi.
    có thể nói rỏ đc k bác ơi?
     
  18. ok123 Thành Viên Cấp 1

    rủ đặng đi chém lộn hả ? 1 mình tao chấp hếttttt tụi bây ! .... xl mình bận chở anh đi đá banh, chở má đi coi bóng đá Lương 3 triệu sống sg tìm người cùng cảnh ngộ.hihi) :41_002::41_002:Lương 3 triệu sống sg tìm người cùng cảnh ngộ.hihi - 1Lương 3 triệu sống sg tìm người cùng cảnh ngộ.hihi - 2

    Đùa thôi, làm gì cụ thể mình lám với
     
  19. lbbuu2005 Thành Viên Bạch Kim

    làm 1/2 ngày 3 chai, thi làm cả ngày 6 chai đó pro!!! Lương 3 triệu sống sg tìm người cùng cảnh ngộ.hihi
     
  20. usranger Thành Viên Cấp 3

    Ở nước ngoài làm trung bình 1 tháng dc gần 3000$, tiêu xài vừa phải chỉ tốn có 1000$/tháng thôi, gồm ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, phí điện nước, gas, sữa rẻ thối. Theo thống kê du học sinh cần 1000$/tháng để sống thoải mái (12000$/năm) trong khi thu nhập dân bản xứ dưới 20000$/năm là dc xếp vào loại nghèo đói cần trợ cấp đấy ạ.

    -Nên nhớ chính sách của ta là ngu dan hóa, dân càng đói khổ thì thiên hạ càng thái bình, nói mới nghe lời. Em khuyên bác nào có đk thì qua Malaysia mà làm việc, miễn visa đất rộng việc nhiều, thu nhập của nó trung bình hơn 16000$/năm đấy, VN mình có 1536$/năm thôi.