Đẹp trai hơn không phải ai muốn cũng được đâu, vì cái này là trời cho mà. Nhưng bù lại nếu như mình có cách ăn mặc nhìn ok, chỉnh chu từ trên xuống dưới thì không kém ai đâu.
người đẹp vì lụa, mình thấy thời buổi bi giờ làm cho mình đẹp hơn là cực kì dễ dàng trước tiên bạn phải ăn mặc sao cho sạch sẽ, tướng tá ok (tập thể dục, chơi thể thao), mặt mũi ok (ko mụn, ko thẹo), da đừng trắng quá nhìn bệnh, tốt nhất ra Nha Trang làm vài ve ngoài biển để có da bánh mật Sau đó bạn phải xác định bạn thuộc típ ng nào, gương mặt thế nào để chọn kiểu tóc phù hợp, quần áo phù hợp (google cả đống). nói chung mình cực ghét ăn mặc hàn xẻng bi giờ, con trai thì cứ sơ mi, áo thun quần jeans, giày là ổn. có tiền thì xài hàng hiệu để form chuẩn quần áo nên kết hợp theo tông màu bạn thích (đen chẳng hạn). lâu lâu mix vài phụ kiện như dây chuyền, đồng hồ, lắc, kính đen cho ngầu. Và điều quan trọng nhất: đẹp chai ko bằng chai mặt =)) đùa thôi chứ đẹp trai ko bằng cái đầu đâu, luyện não còn hơn ngồi băn khoăn dung nhan ba mẹ mình sinh ra
=) topic hot ghê =)) theo em thì đi gym đó, đẹp. body ngon là đẹp, đừng như mấy đứa hàn quốc, nhìn ẹo ẹo ko chịu dc =))
hehe trời cho cái này thì lấy cái khác bác ạ, ai đẹp trai thì bất tài còn có tài thì ko đẹp , em thì ở loại 1 đấy chỉ mong cho bớt trắng 1 tý cho men hehe vì tự nhiên đc di truyền da trắng từ mẹ , con trai mà đẹp quá cũng khổ lắm hay bị dòm ngó lắm mấy thým àh
Người đẹp chỉ đẹp trong mắt kẻ si tình thôi bác ạ! Hay là bác xấu như thánh Tôm? Con gái gặp phải là vác vú mà chạy!
ăn mặc kiểu dân công nghệ việt nam ta là ổn nhất vừa giàu vừa sang mấy bác nhé ,tay cầm iphone quần short quan thun logo apple ,dép lào thì rất là tự tin và quyết đoán
đã tay cầm iphone, chạy SH, đeo kính Rayban, túi đeo laptop, bóp toàn usd thì có xấu như ma cũng thành đẹp.
mỗi buổi sáng rửa mặc bằng cái này bạn sẽ được đẹp trai..đùa tí đừng làm thiệt hen A xít clohidric HCL
Nếu bạn mặc đồ ra đường mà không tự tin thì thử cởi đồ ra đường đi, bit đâu tự tin hơn thì sao :beat_brick: :beat_brick:
Đẹp trai chỉ là 1 phần cần thiết của cuộc sống thôi bác ơi, cái quan trọng hơn hết là em nghĩ nên sống hết mình vì người khác, như vậy cuộc sống mình mới có chất.
người đẹp vì lụa mà nhỉ,cần gì phải đẹp trai các bác nhỉ ,miễn trang phục đúng gu là sống có chất rồi :smile:
Nếu như không đẹp trai thì có thể bù lại bằng trang phục mà bác, cứ chọn trang mục dễ nhìn,, gọn gàng thì không hơn kẻ đẹp trai bê tha mới sơ đấy,