Sao mình thấy nhiều người trên diễn đàn 5giay ngày nay sống hơi có phần nào đó .... rụt rè và bế quang tỏa cảng quá nhỉ? Hầu như các comment đều chỉ đả kích về vấn đề cuồng nhạc Hàn , ăn mặc lòe loẹt theo thần tượng , ..... bằng cách các bạn xem những bài viết trên các trang báo điện tử ? các bạn chẳng hề có 1 trải nghiệm thực tế nào .... các bạn hãy nhìn vào những con người dưới đây , họ có giống như những fan cuồng trong trí tưởng tượng của các bạn hay qua các mặt báo ko ? Trên thực tế có hàng trăm ngôi sao ca nhạc khác có ngoại hình , có những vụ điệu sexy hơn , điêu luyện hơn nhưng họ không thể tạo đc 1 hiệu ứng sóng thần như vậy trên toàn thế giới , các bạn có biết lí do vì sao ko ? Đừng nói là giới trẻ VN adua nước ngoài , vì các bạn sống trên máy tính quá lâu rồi nên đã quên đi những trải nghiệm thực tế của thế giới bên ngoài rồi , các bạn có thực sự hòa mình vào những vũ điệu chưa ? Có khi nào ra đường , vào vũ trường mà nghe 1 điệu nhạc vang lên , mọi người đều hòa vào chung 1 nhịp điệu chưa ? Các bạn có tự tin rằng mình sẽ đồng diễn với hàng chục người khác trước hàng ngàn người xem và sẽ đc hàng triệu người tình cờ biết đến ko ? Mình chắc chắn câu trả lời sẽ là ko vì trong cuộc sống của các bạn chỉ có 1 màu duy nhất [video=youtube;CZ2hFlLMBg4]http://www.youtube.com/watch?v=CZ2hFlLMBg4[/video] [video=youtube;uK02YEW_H3o]http://www.youtube.com/watch?v=uK02YEW_H3o[/video] [video=youtube;z0r7ANmSdkc]http://www.youtube.com/watch?v=z0r7ANmSdkc[/video] Trước buổi nhảy Gangnam Style thì nhóm tham gia trong cty mình chẳng ai tin được là mình có thể nhảy đc cái điệu nhảy đó trước cửa công ty ở 1 ngã tư đông đúc như vậy , nhưng khi điệu nhạc vang lên thì hòa vào giai điệu , xung quanh ai củng nhảy và bản thân mình củng nhảy và quên đi hết tất cả những gì xảy ra xung quanh , chỉ có giai điệu và những vũ điệu vang lên . Bản thân mình củng ko nghĩ là những con người rụt rè , trói gà ko chặt trong công ty suốt ngày chỉ có facebook, vi tính văn phòng , ít nói ít cười nhưng khi nhảy thì lại sung sức như thế , và sau buổi nhảy đó không khí trong phòng sôi động hẳn lên , mọi người nói nhiều hơn và cười nhiều hơn , cuộc sống này đã trở nên đẹp hơn 1 chút , đơn giản chỉ là 1 điệu nhảy . Những điệu nhảy kinh điển thì hầu như 7 tỷ người ai xem củng thích nhưng có đc đến 1% trong số đó có thể cover đc ? Xem xong những cái clip này , cho mình biết các bạn cảm nhận đc điều gì ? Các bạn thích nghe nhạc ballad , nhạc bất hủ , nhạc thính phòng ,... nhưng mình hỏi các bạn chỉ nghe thôi hay đã từng hòa mình vào bản nhạc theo những vũ điệu 1 cách vô thức chưa ? Các bạn nghe những thể loại nhạc cấp cao và xem thường các vũ điệu và các dòng nhạc đường phố , đây là suy nghĩ cực kì sai lầm , âm nhạc ko phân biệt ranh giới và giai cấp , 1 người thực sự yêu âm nhạc thì họ hiểu đc những gì làm nên âm nhạc ..... ngay cả những thể loại nhạc , những điệu nhảy củng đã có sự cách tân và pha trộn vào nhau như hip hop đương đại , blue jazz , pop rock , pop ballad , latin hip hop , ..... và người nghe , người xem chúng ta là nhân tố quyết định xem nó có " đẳng cấp " hay ko , âm nhạc là nhất thiết phải nghe phải hát mới có thể cảm nhận ? Với những người ko có đc 1 nhạc cảm và 1 giọng hát tốt thì họ có quyền khẳng định mình qua những vũ điệu ...
Ai không thích thì không xem nữa củng chả sao!Mà đi đến đâu bây giờ cũng nghe [h=2]Gamnam Style ..!!!![/h]
Thường thì 1 tuần mình đi bar 2 lần,khách khứa nhiều thì 5 lần,mình hay đi GOLD CLUB 02 Hồ Huấn Nghiệp,bạn thích thì alo,vào chơi cho biết ai lạc hậu.Bar Crazy 8 vắng teo chơi chán ngắt,khách mình chê nên mình ko thích vào!! @Thường thì vào bar đông nghẹt lấy chỗ đâu mà nhảy nhỉ???Chỉ có mấy cái bar vắng teo thì tha hồ GangNam Style!!
Vậy là mình hiểu bạn thuộc style nào rồi :ngồi văn fòng,nhãm FB,....sáng đi chiều về,tất cả thế giới nằm trong internet!!!Khỏi cần PR cho cái GangNam Style của bạn nữa!!Để thời gian chứng minh lập luận của bạn,để xem GangNam sẽ tồn tại được bao lâu trong trí nhớ mỗi người.Mình thì rất kén chọn trong giải trí,cái gì mình thích thì mình ko bao giờ chán,còn cái gì mình ko thích thì cho dù cả thế giới fát cuồng theo nó thì mình vẫn ko a dua theo làm gì!!Chắc do công việc of mình wá bận rộn,sáng thì mua bán,tối giao tế nên mình ko có thời gian online FB,xem Youtube,..xem KPop như bạn nên mình ko có theo kịp xu hướng thế giới nhỉ??Lạc hậu thật!!
cái điệu nhảy này chỉ làm trò cho vui thôi có gì mà phải nghiêm trọng cãi nhau thế , giải trí thôi mà ko thích thì thôi bỏ đi việc gì phải khó chịu vì mấy điều cỏn con này
Cuộc sống văn phòng sáng đi chiều về là cuộc sống chung của toàn thế giới chứ đâu riêng gì mình đâu bạn , cuộc sống luôn là 1 chuỗi lặp đi lặp lại hàng ngày từ lúc ta còn đi học sáng đi chiều về cho đến lúc ta trưởng thành , mình phải tự tạo nên màu sắc cho cuộc sống của mình chứ , ko hẳn dân văn phòng đều trói gà ko chặt , ban ngày đi làm , tối về có thể đi chơi bowling , đi công viên Lê Thị Riêng , Lê Văn Tám nhảy samba , dance sport , đi xem phim cùng bạn gái , chủ nhật thì có thể đi picnic đâu đó câu cá , thả diều hoặc ngồi đọc truyện chơi game online,....mình có quá nhiều cách để tự làm mới cho cuộc sống . Có thể bạn có triết lý sống riêng cho bản thân , bạn theo đuổi công danh và sự nghiệp để củng cố đời sau , còn mình thì mình chọn cách tận hưởng toàn bộ cuộc sống xung quanh . Có thể cơn sốt GangNam Style cuối cùng sẽ hạ nhiệt , nhưng ít nhất nó đã làm cho hàng triệu người trên thế giới biết rằng ở HQ có 1 tỉnh GangNam Style nổi tiếng về chăn ngựa , bài hát châm biếm lối sống của đám nhà giàu mới nổi như là 1 vấn nạn của xã hội , bài hát dạy cho giới quảng cáo 1 bài học về marketing bằng cách tận dụng tên gọi , đám đông , vũ điệu , sự vui nhộn , ..... bài hát làm cho hàng triệu con người trên thế giới này xích lại gần nhau hơn 1 chút qua 1 vũ điệu đơn giản ..... có thể mọi người xem clip , xem youtube chỉ để giải trí , nhưng nhiều người ko biết rằng đứng sau thành công của 1 đoạn clip nổi tiếng với hàng triệu lượt view là những bài học rất quý giá về cuộc sống , đó là lý do thành công của GangNam Style .
Pác gì đấy khỏi khoe, Gold Club thì quá quen thuộc rùi, nhưng quá đông, vô lắc là chính. Xin lỗi số lần đi bar của pác ko biết bằng nửa của e ko ? E chụp cho barsaigon.net & partyinsaigon.com đấy pác à, vào bar vs em có khi là ngày nào cũng có mặt nhé. E ko xin đc biện minh gì, nhưng em chỉ muốn nói 1 điều là mình cứ sống cởi mở đi, suy nghĩ tích cực vì thực sự dù nó vô nghĩa nhưng nó chưa có hệ lụy gì nghiêm trọng cả, mà điều bổ ích nó mang lại là niềm vui vs khá nhiều người. Nó sẽ vụt đi thật nhanh, nhưng dù sao nó cũng đã giúp ích đc 1 chút gì đó cho xã hội, cũng đâu ai tuyên bố là nó sẽ thành bất hủ gì đâu. Các pác cứ kêu nó nhảm nhí nhưng nó chưa hề gây hại tới ai, nó sẽ làm mọi người vui vẻ 1-2 tháng gì đó rùi sẽ lại chìm thôi. Ng ta kêu nó hot chứ có kêu nó "bất hủ: đâu? E chắc chắn rằng các bác ghét nó cũng chỉ vì vấn nạn nhạc Hàn nói chung thôi . E cũng chả ưa gì Kpop nhưng e ko hề phủ nhận sức lan tỏa của Gangnam Style là có lợi hơn có hại.
"vắng mợ thì chợ vẫn đông" người này không thích thì người kia thích, quan trọng là nó kiếm ra $ và được thế giới ủng hộ.
Mình thì luôn mong muốn có những hoạt động cộng đồng như thế này diễn ra thường xuyên , có thể mỗi ngày làm wen đc thêm nhiều người bạn mới , biết thêm nhiều câu chuyện vui , thậm chí là tìm mối làm ăn mới
Đem tính chất khoe mẽ ra đc ??????????????? gì ko mà khoe suốt thế ,tưởng các bạn biết đi bar, biết thưởng thức âm nhạc chắc ? , mình là mình ko thích cái tụi adua , fan cuồng nhảm nhí nhé , thấy stop cái này cho hạ nhiệt, VN cái gì càng scandal lại càng nổi tiếng ra , chốt lại 1 câu : Nhảm ./.
Adua là thấy cái gì củng bắt chước theo mà ko hiểu bản chất của nó , còn điệu nhảy này như 1 bài tập thể dục giúp cho con người yêu đời và xích lại gần nhau hơn , nó củng mang nội dung riêng của nó chứ ko đơn thuần là 1 điệu nhảy. Nó nhảm như vậy nhưng nhiều công ty marketing tốn hàng triệu $ marketing củng chưa thể đạt được số lượt view và hiệu ứng khủng khiếp như vậy . Những gì vĩ đại nhất lại xuất phát từ những điều tưởng như tầm thường nhất
Hahaha!Bạn bao nhiêu tuổi mà sao bạn tự tin vậy?Mình năm nay 29T,tập tành đi bar từ năm 14T,làm wản lý trong môi trường bar từ năm 2002-2007.Hoá ra bạn vào bar để chụp hình chứ ko fải bỏ tiền túi ra chơi à???Đi bar mà ko bay thì đi vô đó làm gì?Uống rượu giả,ôm PR à????Hahahaha.Dân đi bar thì bao nhiêu fần % ko cắn bạn kể nghe chơi????Bạn nói mình lạc hậu thì mời bạn vào chơi với mình,mình đi chơi chưa bao giờ mở miệng ra nói 2 từ "lạc hậu" với ai hết,ko biết sức chơi của bạn đến đâu mà bạn tự tin wá,đi bar là để chơi,để hưởng thụ chứ ko fải để chụp hình kiếm cơm hén!! @Hôm thứ 4 vào GOLD sớm nên mới nghe được bài GangNam style,thấy mọi người đâu có ai thể hiện mình biết nhảy ngựa đâu nhỉ??? Cốp là dân đi bar thứ thiệt chứ ko fải dân đi bar chụp hình đâu mà bạn adua!!!!Giả điên đấy!!Hahahahaha!Khiêm tốn thì ko ai nói bạn "lạc hậu" đâu!!