Tìm kiếm bài viết theo id

Bài văn điểm 3 của nữ sinh nhập vai Cám kể chuyện Tấm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi datnn, 11/10/12.

ID Topic : 5877340
Ngày đăng:
11/10/12 lúc 12:49
  1. datnn Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    9/4/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,520
    Với đề bài "hãy nhập vai nhân vật Cám, kể lại chuyện cổ tích Tấm Cám", một nữ sinh THPT ở Hà Nội đã có bài viết "đặc sắc".

    Bài văn điểm 3 của nữ sinh nhập vai Cám kể chuyện Tấm

    Bài làm

    Tôi là Cám, tôi sống với mẹ tôi và con của dượng tôi vì bố nó chết lâu rồi nên mẹ con tôi nuôi nó. Nhưng tôi cũng không ưa nó lắm vì nó lúc nào cũng ra vẻ làm chị. Hàng ngày nó cũng khá chăm chỉ vì việc nhà, tôi thấy cũng cỏn con: cho lợn ăn, chăn châu, nấu cơm, giặt quần áo… Tôi thấy ít việc đó nó làm hợp hơn tôi vì tôi còn bận chọn vải may quần áo và đi làm tóc tai. Tôi đang tuổi đôi mươi mà!
    Có hôm mẹ tôi giao cho hai đứa công việc, mỗi đứa một giỏ để đi bắt đầy giỏ tôm cua. Đứa nào nhanh chân thì được cái yếm đỏ mẹ tôi mới mua đẹp mê hồn. Nhưng tôi thì có biết lội ao hồ bao giờ, bẩn hết quần áo mất. Con Tấm thì cứ tìm tìm mò mò đến bao giờ mới xong? Mình cứ đi hái hoa bắt bướm tí đã rồi về bắt tôm cua sau. Chiều khi tôi ra thì đã muộn rồi, thôi thì lừa con ngu kia một phen vậy:

    Chị Tấm ơi chị Tấm
    Đầu chị bị lấm
    Chị ra ruộng sâu mà gội đầu, không về mẹ mắng đó.

    Bài văn điểm 3 của nữ sinh nhập vai Cám kể chuyện Tấm - 1
    Bài làm của học sinh

    Haha, nó đã tin lời mình, mình phải nhanh tay đổ hết tôm cua tép giỏ nó sang giỏ của mình mới được. Về nhà được lấy yếm đỏ, và tôi đã có cái yếm đỏ.
    Một hôm nọ, tôi thấy con Cám ít ăn, hay để giành một bát cơm của mình. Tôi với mẹ mới rình xem con ranh đang làm gì. Tôi và mẹ đã thấy nó gọi là:

    Bống bống bang bang
    Bống ăn cơm vàng
    Cơm bạc nhà ta
    Chớ ăn cơm hẩm
    Cháo hoa nhà người

    thì có con cá bống bé lòi lên. Tôi và mẹ tính thịt nó làm bữa bống kho. Hôm sau tôi và mẹ lừa nó đi chăn trâu xa không thì người ta thu trâu. Rồi tôi và mẹ tôi bắt con cá bống lên ăn thả ruột lại. Giờ nó hết người làm bạn nhé! Mình phải giấu xương ở xó bếp không nó biết với được.

    Sắp đến vũ hội, mẹ và tôi chuẩn bị quần áo giầy dép mới cho tôi thật đẹp để kiếm chồng. Hôm đó tôi và mẹ chuẩn bị đi, con Tấm cũng đòi đi. Tôi tức quá, tôi suy mẹ đổ hết thóc gạo vào nhau cho nó ngồi mà sàng mà lọc. Haha, sáng mai cũng chưa xong đâu, rách rưới còn đòi theo quý tộc hahaha…

    Đang chơi hội vui vua ban lệnh thử giày, ai đi vừa là vợ vua. Mẹ và tôi cùng thử nhưng giầy con nào mà bé thế, bố tao cũng không ních vào được. Lựa đằng này đằng kia đau cả chân, bực cả mình đành thôi. Rồi có một con đến thử rất giống con Tấm nhưng đẹp hơn, nó chỉ gần bằng tao thôi sao lại vừa giầy nhỉ. Bực quá! Gọi nó thì đúng nó rồi. Vua đưa nó về tổ chức đám cưới luôn mới sợ. Con này là con ôsin mà, vua mù rồi.

    Đến ngày dỗ bố nó cũng biết đường vác mặt mà về. Bây giờ oai như cóc rồi, bà sẽ cho mày một phen.
    Theo Linh Ngân
    Vietnamnet
     
  2. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Chữ cô giáo cũng viết tháu nghệch ngoạc , có thua gì học trò đâu nhỉ !!!
     
  3. annylovely Thành Viên Cấp 3

    ngôn ngữ xì tin đây mà,cô giáo chắc cũng xì tin lắm,"không" viết thành "K độ" lun
     
  4. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Chữ của GV cũng xấu kinh
     
  5. You are the ONE Thành Viên Vàng

    cô giáo phê: Ko bik cách làm bài ji ji zậy nhj?
     
  6. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Viết ngôn ngữ teen vào bài làm là không chấp nhận được rồi. Không duyệt dù hay.
    Còn bà cô nữa, teen quá thể !
     
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    cơ mà em thấy nó viết đúng tâm trạng và suy nghĩa của cám ấy chứ nhỉ, lúc đó cám đang tuổi teen thì chắc suy nghĩ và viết ra đúng như nó rồi còn gì, có khi nó là con cám đầu thai lên đấy mấy bác
     
  8. emMinh Thành Viên Cấp 2

    bài này viết vậy là ổn, vì đề bài đã yêu cầu kể lại dưới góc độ hóa thân thành nhân vật Cám. Chẳng lẽ bắt Cám nói : Chị ấy rất ngoan hiền, còn em thì chểnh mảng ham chơi. Tội nghiệp cho Tấm bị em bắt nạt, bla bla bla. Cám mà ko chua ngoa, gian ác, đua đòi ghen tỵ thì còn là Cám ko? ko thế thì làm gì có cổ tích Tấm Cám. chẳng lẽ đề bài thế mà vẫn phải đạo đức giả viết lời ngọt ngào trau chuốt chuẩn mực ngoan hiền hay sao? bà cô đúng là dở người, hoặc là quá máy móc!
     
  9. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Dám chắc Tấm và Cám lúc đó cũng chỉ ở tuổi teen thôi, chừng 15,16 thôi chứ chả có cô Tấm , cô Cám nào đâu mà chấp nhận hay ko. hay là để Cám làm thạc sỹ rồi thì kể lại truyện cho nó có tính hoc giả nhỉ?
     
  10. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    lại thêm 1 thành phần nguy hiểm, chắc bạn cũng đang tầm 15, 16t phải k???
    bạn nghĩ chuyện Tấm Cám có thật hay sao mà đem thực tế vào so sánh vậy? truyện Tấm Cám ra đời từ bao giờ, thuộc thể loại gì mà lấy mẫu ng bây giờ đem vào vậy? thôi tắt máy đi học đi cho lành hại não quá...
     
  11. emMinh Thành Viên Cấp 2

    mình đang nói để phản biện lại ý của bạn trên cho rằng ngôn ngữ quá teen. đề bài đã yêu cầu hóa thân vào nhân vật cơ mà. bạn nghĩ hóa thân là thế nào? bạn có hiểu tính ứoc lệ ko? Tấm Cám ko có thực nhưng nhân vật hư cấu thì cũng phải có tuổi tác, tính cách của nhân vật, suy nghĩ của nhân vật chứ! thế chẳng lẽ ko có thực nên Tấm và Cám ko thể là 2 cô bé teen à?
     
  12. quần xà lỏn Thành Viên Cấp 4

    mình nghĩ nếu cho nhập vai Tấm sẽ lột tả tâm trạng hay hơn. thích nhất nghệ thuật trụng nước sôi cám từ từ cho chín nhừ của Tấm , nhưng không đồng ý với việc mang cô gái giã nhuyễn trộn gia vị làm mắm sẽ rất phí . Nói chung cám có hiêm độc đi nữa dù gì cô ấy cũng là thiếu nữ mới lớn, da dẻ trắng mềm ngọt thịt từ xương, cho nên phi lê ba rọi nếu chần qua nươc sôi sẽ rất ngon và đậm , nên tận dụng cả nước luộc thịt làm canh rất thơm không bị lãng phí

    lòng ruột để riêng thì làm sạch, đem bằm nhuyễn (chừa gan lại để luộc cùng thịt sau). chảo mỡ phi hành tỏi cho thơm, cho bộ đồ lòng vô xúc xơ cho chín, vớt ra đĩa, để nguội

    vì cám là thiếu nữ nên cơ thể cô ấy tối đa cũng trên dưới 5 lít máu, pha ít mắm chanh đường ngon hòa với nước lã đánh được xô tiết hồng

    dọn lên chung với độ 2 quả khế chua, 2 trái chanh, dĩa chuối chát, kèm ít bắp chuối, rau thơm, ngò gai.....

    biết tận dụng cám ta sẽ có bữa ă ngon
     
  13. mchan333 Thành Viên Cấp 5

    hok biết bài này ám chỉ bà cô hay là học sinh vậy nhỉ :feel_good:
     
  14. poorman_977 Thành Viên Cấp 4

    mà ngẫm hai chị em cám giết nhau chi cho uổng ,hai chị em xóa bỏ hận thù cùng some với hoàng thượng vẫn tốt hơn
     
  15. datnn Thành Viên Cấp 4

    Cứ đem cái truyện Tấm Cám dạy cho hs là mình ko ưa rồi

    Chắc là nghị luận xã hội
     
  16. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    hóa thân vào nhân vật để kể lại câu chuyện đó theo cách diễn đạt của từng người, chứ k phải hóa thân vào nhân vật rồi đem ý nghĩ của mình biến thành ý nghĩ của nhân vật bạn hiểu k??? nhân vật có tuổi tác, tính cách, suy nghĩ khi hóa thân vào thì những cái đó vẫn giữ nguyên nhưng dùng cách biểu lộ của ng hóa thân để kể lại cho ng khác.

    Nếu 1 cô bé nhà nghèo khác cũng ở tuổi teen, có tấm lòng lương thiện, k so đo tính toán hóa thân thành Cám vậy cô bé đó phải hóa thân kiểu gì k lẽ lại biến Cám thành ng tốt??? hay là hóa thân thành Cám nhưng là 1 Cám như trong truyện???
     
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    cô giáo cũng phải xem lại mình đã truyền đạt cho học sinh như thế nào mà để hậu quả như vậy, phải chăng trong giờ học của cô giáo này thì học sinh cảm thấy chán và buồn ngủ không.
     
  18. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Đã nói là hóa thân thì sao đem suy nghĩ chủ quan của mình đặt vào nhân vật được, cũng có sáng tạo nhưng bản chất nhân vật thì phải giữ lại chứ. Bạn nói loanh quanh rốt cuộc ko biết ý bạn chỉ trích mình cái gì, vì nếu theo ý bạn nói như thế thì có khác gì ý mình muốn nói đâu, sao phải phản bác? ban đầu thì nói mình nguy hiểm vì mình bảo Cám tuổi teen (thì chiếu theo nội dung truyện có thể hình dung ra nhân vật Cám ở độ tuổi đó, đúng ko?). giờ thì bạn lại nói như trên, ko hiểu bạn phản bác mình điều gì? bạn khó hiểu quá. Mình có nói gì khác ý bạn đâu? bài này cô bé tác giả đã viết theo kiểu một con Cám điêu ngoa đấy thôi. Bạn phản bác trật đường ray rồi thì phải. mình nói nhân vật hư cấu cũng phải có tuổi tác, tính cách - Cám là nhân vật cổ tích thì cũng được gắn tính cách, gắn hòan cảnh... vào, nên có thể hình dung đó là 1 con bé tầm đấy tuổi, kiểu như thế như thế. ko chấp nhận giả thuyết đó được sao mà bạn bảo là nguy hiểm?
     
  19. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    k biết cách làm bài nghị luận xã hội (NLXH) đó em
     
  20. thanhtu2308 Thành Viên Cấp 2

    :burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick: