Tìm kiếm bài viết theo id

Có phải em ích kỷ quá phải không ạ :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi fall_in_love89, 12/10/12.

ID Topic : 5886538
Ngày đăng:
12/10/12 lúc 20:38
  1. fall_in_love89 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    27/8/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    315
    Tình hình là em ở tỉnh lên SG học và làm việc, ở quê có bà chị họ cứ nhờ mua đồ trong này hoài, mà kêu e check hàng rồi lấy, lấy xong ra bến xe gửi về cho chỉ :feel_good:

    1. Thà mua cho nhà mình lỡ bị j thì kg sao, cùng lắm nghe má chửi thui chứ mua dùm người khác mắc công mình kg biết check hay check kg kỹ lỡ về bị j cũng trách ( tính e kg muốn mua dùm là vì vậy ):embarrassed:

    2. Từ nhà e đến bến xe để gửi về quê ~ 10km, mà nhà xe thì chỉ nhận hàng từ 7h sáng đến 4h chiều là ngưng, sáng nào gửi đồ rùi đi làm là đi từ sáng sớm đến bến xe ~ 10km, xong chạy về cty đi làm ~ 5 - 6km nữa, tới cty lết lết lên phòng luôn, e con gái nên yếu đuối kg như mấy anh trai khỏe mạnh nói mới chạy 15 - 16km thì nhằm nhò gì, ngoài chạy xe thì cái đoạn đường đó buổi sáng nó kẹt kinh hồn + nắng nóng + bác nào qua bến xe miền đông sẽ thấy rẽ ở đoạn đó là đau tim nhất vì toàn lách xe khách chạy không :burn_joss_stick:

    3. Em đi làm đi học bận tùm lum, tuy nói khi nào rảnh thì đi gửi nhưng mà mua xong để đó chưa kịp gửi mà gọi hối hoài:feel_good:



    Chỉ có mình mình học trong này, em ngán nhất là cái cảnh đi gửi ở bến xe vì nó xa quá, mà đoạn đường đó hay kẹt xe, nắng nóng, nhiều lúc chạy xe mà e mệt quá kg ý thức đc mình đang làm j, cứ chạy theo quán tính xong hồi giật mình thấy gần về tới nhà rồi :adore:

    Có phải e ích kỷ không mấy bạn:burn_joss_stick:
     
  2. djkhung Thành Viên Cấp 4

    không và có ... nếu có thì không mà không thì có ... có thì có mà không thì không ... không có thì có không cũng vậy ... tốt nhất thí chủ nên xắm xế hộp đi cho đỡ nóng
     
  3. michael_nguyen Thành Viên Cấp 3

    1 2 lần còn được! tìm cách từ chối khéo! thời gian rãnh đâu mà mua dùm hoài!
     
  4. ok123 Thành Viên Cấp 1

    Đề phòng cướp nhé ! nên kiếm 1 vệ sỹ đi cùng cho nó security
     
  5. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    Từ chối đi, việc j phải khổ thế. Mua hàng có thể nhờ ng bán ship lun đc mà.
     
  6. Mr_DÂM_ĐẢNG Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kg dám ý kiến vì sợ ném đá hic hic
     
  7. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    nhờ anh nè bé, anh rảnh lắm Có phải em ích kỷ quá phải không ạ :(
     
  8. dragonface Audio Moderator

    Bến xe miền đông ngay gần chỗ làm luôn.
     
  9. ngoanlala Thành Viên Cấp 4

    mình cũng đã từng trong hoàn cảnh này và hiểu bạn, hồi đó cũng có 1 ông anh dưới tỉnh nhờ mua giúp đồ rồi ship về hoài, bạn còn đỡ hơn mình khoản đi bảo hành vì đồ mình mua là linh kiện vi tính. lúc mới đi làm thì còn có time rãnh mà chạy tới chạy lui, nhưng về sau công việc bù đầu ko có time , nên mình nói thẳng với anh ấy là dạo này công việc nhìu wa' nên ít có time để đi mua đồ dùm anh, thế là từ đấy ông anh gọi đt hỏi trước 1 ngày coi rãnh hay ko mới nhờ mua đồ dùm và mình thì lúc nào rãnh cũng sẵn lòng giúp anh. chia sẽ vài dòng cùng bạn hihi
     
  10. fall_in_love89 Thành Viên Cấp 2

    Mình có nói, vì gửi bưu điện về có 20k - 30k mà chỉ hok chịu, nói là sợ hàng dỏm nên mới nói mình đi mua check hàng dùm, bữa bà chị kia hay vô khám bệnh trong này, chỉ gửi hoài riết chị kia quạu về nói 1 tăng , xong vụ đó thì kêu mình ra bến xe gửi :confuse:


    Mình nói kg có time đi mua hàng dùm thì chỉ kêu chủ shop ship tới nơi mình làm / nhà rùi kêu mình ra bến xe gửi cho chỉ, dù ship 1 lần cũng 20k Có phải em ích kỷ quá phải không ạ :(
     
  11. thanhga Thành Viên Cấp 4

    nói 1 câu công bằng tý nha bạn, nếu làm công ko thì làm vài lần là tốt lắm rồi, còn làm có tiền thì suy nghỉ lại vừa giúp chị họ vừa có tiền xài
     
  12. fall_in_love89 Thành Viên Cấp 2

    Thà mua đồ gì cho đáng mình sẵn lòng giúp bạn ah, cuối năm hàng điện tử và gia dụng sale off nhiều, có nhiều món mà ở quê không có, mấy cô chú làm cơ quan mẹ, hay họ hàng gửi tiền vô nhờ mua dùm mình sẵn sàng đi tới đó koi hàng, nhờ bạn mình ở sau ôm đồ ra bến xe gửi về, có năm 1 tuần chạy tới chạy lui bến xe 2 lần mà mình vẫn vui, còn đây mua quần áo, trang sức, phụ kiện kg ah, mà nhờ hoài :adore:
     
  13. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    nói rõ ràng cho chị hiểu đi em
    còn kg hiểu thì quả là kg biết điều
     
  14. fall_in_love89 Thành Viên Cấp 2

    bạn chưa thấy cảnh đó đâu, ví dụ mua tổng bill hàng 903k ( chỉ coi hàng trên mạng rồi đặt hàng mà) thì gửi cho mình 930k, trong đó gửi xe về mình phải trả trước cho nhà xe cũng 20 - 30k rùi, nói có thiếu gửi thêm, hổng lẽ chỗ chị em nói cho em tiền xăng + tiền gửi xe + công đi gửi Có phải em ích kỷ quá phải không ạ :(
    chắc qua đợt này em từ chối thẳng lun kg nể nang j nữa quá:baffle:
     
  15. X-const Thành Viên Kim Cương

    èo, cứ vầy thì bạn còn mệt dài dài, trao đổi thẳng thắn với chị đi, ko thì coi như chị em làm việc với nhau, phải sòng phẳng mới được
     
  16. VũNguyễn Thành Viên Cấp 4

    Nói thẳng luôn đi bạn ơi,nghe bạn kể thì chắc cũng ko wen thân gì đâu..vì quen thân ko ai làm zậy hết..mình có thằng bạn chơi thân từ nhỏ tới lớn mà nhờ nó 1 chút chuyện cũng ngại
     
  17. fall_in_love89 Thành Viên Cấp 2

    đó là chị họ mình mới đau Có phải em ích kỷ quá phải không ạ :(
    kg phải mình tính toán j, bữa có bà chị vô khám bệnh, nhờ mình đón mình cũng vui vẻ đi đón rùi chở vào bệnh viện, xong mình đi công chuyện

    vì phải ở lại để chữa nên chỉ kêu mình không phải tới nữa, để chị đi kiếm phòng trọ ở , mình cũng nói thui để mình chở chị ấy đi chứ để 1 mình đi sao đc, xà quần cả buổi chìu mới ra cái phòng ở đc nhưng mình vui vì giúp đc người ta, còn chuyện này thấy hông đáng tí nào :beat_brick:
     
  18. Trần Cường <font style="color: #990000"><b>www.HungLongTCD.com</b></font>

    có cần xe ôm hông em :look_down:
     
  19. nguyen145632 Thành Viên Vàng

    yes yes...nói thẳng ra ng ta nói j` thì nói...chứ kiểu này thì nhức đầu lắm...mình còn có công việc chứ ko phải là ng đi mua đồ rồi giao hàng đâu...đã vậy còn lỗ cái tiền xăng tiền đi giao...chưa kể đi đường xe còn trục trặc j` nữa...cứ nói thẳng ra đi bạn...dc lòng trước mất lòng sau.
     
  20. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    ngán nhất ba cái vụ mua đồ dùm này, hàng xài tốt thì k sao, trục trặc thì mang tiếng mình, thêm vấn đề giá cả này nọ nữa...
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 428 (Thành viên: 0, Khách: 423, Robots: 5)