Đọc trên vnexpress trích hình qua cho mọi người xem. Cặp sách treo tòng teng trên tay cầm của "gậy Trường Sơn" theo chân học sinh vùng cao xã Sơn Long, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) đến trường. Học sinh trường Tiểu học Sơn Long nằm bên đường Trường Sơn Đông đẩy "xe tự chế" vào lớp học. Xếp gậy vào góc lớp Gậy dựng ngay ngắn ở cuối lớp, trong khi học trò nghe cô giáo giảng bài. Gậy được dùng như một món đồ chơi trước sân trường trong giờ ra chơi Giờ tan học. Đây cũng là món đồ chơi duy nhất gắn bó với trẻ em nghèo ở miền cao heo hút này Nhiều em bé không có gậy, thèm thuồng ngắm món đồ chơi hấp dẫn của bạn. Cậu bé này dùng gậy chở cặp và chống trượt trên đường Các em bé đưa gậy ra suối để lấy nước mang về nhà. Nguồn : http://vnexpress.net/gl/doi-song/ca...11/10/gay-truong-son-di-hoc-cua-tre-vung-cao/ Nghĩ lại ngày trước mình cấp 1 kêu khổ này khổ kia. giờ nhìn lại thấy thương mấy nhóc này quá :angry:
Tội nghiệp tụi nhỏ trên đó ko có nhiều đồ chơi như dưới đồng bằng. Mà công nhận trên đó sáng tạo ra mấy cái xe hay thật. nhìn chất lừ mà ko ở nơi đâu có nhưng cực kì nguy hiểm vì mấy xe này ko được bảo trì và thay nhớt động cơ thường xuyên :beauty: Đua với xe ben luôn này chạy đờ rim biển 3000 mang giày Kappa luôn nhe :snicker: