Tìm kiếm bài viết theo id

Đi làm cho Nhà nước hay Tư nhân : Nên chọn bên nào ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 30/9/12.

ID Topic : 5812495
Ngày đăng:
30/9/12 lúc 17:33
  1. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Các bác tưởng vào làm được cơ quan NN là dễ lắm à?
    Nếu không có suất thì cho dù được nhận vào làm thì cả đời cũng chỉ đủ sống bằng đồng lương công chức thôi , đừng mong có khoản gì khác.
     
  2. kiến thiết Thành Viên Cấp 2

    mje! nhaf nước đòi bằng cấp này nọ lung tung,bắt thi vào nữa chứ
    đã thi thì đòi chi bằng nữa Đi làm cho Nhà nước hay Tư nhân : Nên chọn bên nào ?,mình thiếu mỗi bằng a av mà nó ko cho thi
    tại nó ko chịu nhận chứ mình ko muốn vào làm Đi làm cho Nhà nước hay Tư nhân : Nên chọn bên nào ? - 1
    cảm ơn mí anh đã ko nhận e để e có chỗ làm khác tốt hơn và lương cao hơn :smile:
     
  3. tam_5s Thành Viên Vàng

    Mới ra trường thì chỗ nào nhận bạn cứ làm , 1 time bạn có kn thì đi đâu cũng dcĐi làm cho Nhà nước hay Tư nhân : Nên chọn bên nào ?
    Thân!
     
  4. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tư vấn cho mình.
     
  5. nct5022 Thành Viên Cấp 3

    Muốn làm cho NN thì phải có QUEN BIẾT. Thi thì thi thiệt đó, nhưng nhiều khi chưa thi mà kết quả đã có sẵn rồi đó, chỉ tổ chức thi cho có mà thôi. Lương thì bèo nhèo lắm, sống chủ yếu nhờ LỘC mà thôi, môi trường làm việc thì cực chán (đối với các bạn trẻ "năng động"), và quan trọng nhất là luôn phải cẩn thận trước sau đề phòng ĐÂM CHỌT

    Đó là kinh nghiệm của mình
     
  6. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Bởi vậy nên mình không dám mơ mộng hão huyền vào NN . Có vào đó thì chỉ là tay cò con cho người ta sai vặt thôi.
     
  7. seogoogle Banned

    Có việc làm là mừng rùi bro. Kén cá chọn canh là ở nhà luôn ah. hic hic... kinh nghiệm bản thân nà.
     
  8. ductrung1410 Thành Viên Mới

    - Năm 26t(2006), mình mở doanh nghiệp. Doanh nghiệp Mình tồn tại đến năm 2011, những năm đầu làm ăn được lắm sau đó càng ngày càng đi xuống.Đi làm cho Nhà nước hay Tư nhân : Nên chọn bên nào ? - 1.
    - đầu năm nay (2012) do kinh tế xuống cấp, Dn Mình gần như phá sản, nợ nần tùm lum.
    - Mình ráng cầm cự từ đầu năm 2012 đến nay, chịu hết nổi, buông tay chạy vô nhà nước làm được 3tuần. Phong cách nhà nước chổ mình đang làm, chơi nhìu hơn làm. Chán kinh khủng.
    - Ngày đầu tiên đi làm cho nhà nước, là ngày con gấu mình bỏ mình ra đi . Đi làm cho Nhà nước hay Tư nhân : Nên chọn bên nào ? - 2udency:
    - 33t trắng tay không tiền không tình giờ làm lại từ đầu, Mình góp ý các bạn mới ra trường nên chọn con đường đi cho đúng.
    Đối với Mình, cảm nhận được câu ông bà ngày xưa có truyền " 31 bước qua 33 bước lại". Buồn lắm lắmĐi làm cho Nhà nước hay Tư nhân : Nên chọn bên nào ? - 3.
     

Tình hình diễn đàn

  1. chinhchu373,
  2. Điện máy Hoàng Cầu,
  3. honeyz...,
  4. tranphu0938,
  5. phu266
Tổng: 924 (Thành viên: 11, Khách: 905, Robots: 8)