Em đang trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống : Gia đình, tình yêu, tiền bạc và bạn bè - Gia đình : E đã làm cho gia đình quá nhiều thất vọng - Tình yêu : Tình yêu là cho em ko có tâm trí và không gian để làm chuyện gì hết. - Tiền bạc : Nợ nần nhiều vì có những chuyện xui xẻo đáng tiếc xảy đến với em - Bạn bè : lúc trước ko ai trong bạn bè bằng mình trong mọi thứ, nhưng giờ thì chẳng là gì với tụi nó --------------------------------------------------------------------------------------------------- Sau chuyến về quê vừa rồi e đã thấy dc 1 tia hi vọng đối với tương lai của em, được nhiều hơn mất. - Được : + Có 1 công việc ổn định, lương khá. + Có thể kinh doanh thêm nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ. + Có nhà, có xe hơi riêng + Lấy lại dc niềm tin đối với cha mẹ và anh chị em. Chăm sóc dc cha mẹ lúc già + Trọn tình nghĩa với người yêu ở quê, vì e đã rất có lỗi với cô ấy + Có cơ hội lấy lại vị trí của mình trong mắt mọi người và bạn bè - Mất : + Em phải chia tay với người yêu của em ở Sài Gòn, người mà em rất yêu thương. Nhưng khi ở bên cô ấy, a cảm thấy nhiều thứ xui xẻo đến với em, tương lai em ko có. Và cô ấy có thể tự tử, cô ấy đã tự tử 1 lần vì em. Nhưng mình sẽ cố gắng chia tay trong nhẹ nhàng + Em đã quá quen với cuộc sống ở đất sài gòn. Nếu uống cafe ở SG 1 mình e vẫn thích hơn là đi chơi với 5-7 đứa bạn khi ở quê. + Chị em của em đều ở SG, ở chung quen rồi, ở xa thấy lo lo. Chắc nhớ lắm + E chưa trả hết tiền nợ ở SG. Nhưng mình quyết đ5nh bán đất để trả nợ nên vd này mình ko còn lo nhiều -------------------------------------------------------------------------------------------------- Hiện tại quyết định của em là 80% em sẽ về quê, vấn đề công việc hay những vấn đề phụ em sẽ nhờ ae tư vấn sau. Vấn đề bây h em muốn nhờ ae tư vấn dùm em hình thức kinh doanh. ***** Mặt Bằng - E có 1 căn nhà ở quê. Nằm trong trung tâm thành phố, Vừa mới xây. - Ngang 10m, dài 30m - 1 Hầm để xe, Trệch + Tầng 1 + Tầng 2 trống. Tầng 3 để ở. - Thiết kế theo kiểu "Office for lease" - Phía trước nhà lắp kiếng hết, có thể nhìn ra ngoài. ******* Hướng Kinh Doanh Nay em tính sẽ dùng căn nhà đó để mở quán cafe. Dạng như cafe HD hay cafe DJ ở Sài Gòn vậy, nhưng e còn nhiều vấn đề nan giải chưa biết . Nên hi vọng ae có thể tư vấn dùm em: - Cafe HD : Nếu nhà của em đầu tư 1 quán cafe HD như SG thì chi phí tầm bao nhiêu ( Nôi thất và thiết bị) - Cafe DJ : Nếu nhà em đầu tư 1 quán cafe DJ thì chi phí tầm bao nhiêu? - Ở quê em con gái đi làm cafe ít lắm, với lại ko xinh. Em muốn xuống miền tây tuyển khoảng chục em lên quê em ko biết dc ko nữa . Quê em là thành phố cấp 2. Không biết có tuyển dc những em xinh hay ko? lương bổng phải trả mấy em ntn (Bao ăn ở, nhà em có dãy nhà trọ) - Mình cần 2 DJ girls, ko biết để đào tạo 1 DJ có khó ko và có lâu ko? Mình muốn quán của mình có 2 DJ cực kỳ ấn tượng. --------- Mong ace tư vấn dùm
lên 1 cái rồi close =]] P/s : những ai muốn thay đổi cuộc đời thì phải đọc đc 50 cuốn sách trở lên. Đây là lời sếp mình nói ^^, ổng nói ổng đọc hơn 200 cuốn rồi
trước hết trang trí vừa phải , tuyển chừng 1,2 em thôi, Coi tình hình thế nào rồi hãy đầu tư tiếp bạn à Chứ đầu tư nguyên 1 cục lỡ kg đc như ý thì tiếc lắm
Với những gì chủ top viết, thì nên làm công cho người ta thêm 1 thời gian rồi mới đủ khả năng tự kinh doanh được.
nếu là e e vế quê ăn dầm nằm dề lê lếch các quán dưới đó! Luôn tiên cầm theo sách để đọc cho đủ 50 cuốn!
Quê em ở Gialai bác ah. E ko biết phải mở gì ngoài quán cafe cả @ mấy bác nói 50 cuốn 200 cuốn là cuốn gì?
Hix muốn làm giàu ở dưới quê thì hơi khó à nha. Mà thôi , có gan thì làm giàu , cứ mỡ quán , biết đâu thiên thời địa lợi nhân hòa , gặp thời làm ăn cái như diều gặp gió thì sao.. hehe Chúc bạn có định hướng tốt cho tương lai của mình.
mình cũng gia lai nhưng rồi chán cảnh TP rồi muốn về quê nhưng ko co gì để làm. tình hình của bác khả quan thế cơ mà nhưng mà gia lai mở cafe dạng đó thấy ko oonr lắm ( ý kiến của riêng mình) . sao lại nói gáo gia lai ko đẹp nhỉ người ta nói: Nhất gái gia lai nhì trai phố núi mà.
bác này phải có vụ em ghệ bị lừa bán sang malay k ta.mb như thế làm cf phí lắm bác ơi.theo e thấy bác mở wan matxa đi.bao lời,nhưng mà phải wan hệ với mấy chú ntn để k bị làm khó dễ.còn nv thì tuyễn vào thôi.gái matxa thì có lương j đâu với mb nhà bác nữa thì k chừng làm vài năm xây dc mấy căn nhà sg
Em đang trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống : Gia đình, tình yêu, tiền bạc và bạn bè - Gia đình : E đã làm cho gia đình quá nhiều thất vọng - Tình yêu : Tình yêu là cho em ko có tâm trí và không gian để làm chuyện gì hết. - Tiền bạc : Nợ nần nhiều vì có những chuyện xui xẻo đáng tiếc xảy đến với em - Bạn bè : lúc trước ko ai trong bạn bè bằng mình trong mọi thứ, nhưng giờ thì chẳng là gì với tụi nó =>>> em giống bác phần này y chóc. còn phần sau k có đk như bác T.T
theo em thì bác đừng về quê enjoy liffe đi bác với lại bác còn người thương trên SG nếu chia tay thì hụt hang hẵng lắm . Nợ nần có thể giải quyết từ từ .Bạn bè không hơn nhưng mình k nên thấy thua thiệt mà bác
Dân quê mà bác tập cho chơi mấy cái ăn chơi đất SG thì chắc dân SG ko có lúa mà ăn quá ), làm cái gì nó cũng phải thích hợp địa thế 1 chút bác ợ
chi la thay doi hoan canh song. ko phai thay doi cuoc doi! di truc tiep quan cf DJ lien he chu quan, lam quen r hoi