Tìm kiếm bài viết theo id

Tôi đi mua Laptop - 1 chút sẻ chia cùng ai

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 007_mobi, 15/10/12.

ID Topic : 5900774 - Số lần up bằng SMS: 55
Ngày đăng:
15/10/12 lúc 15:53
  1. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    5giay:
    - ai chê nhiều, thường là thích và sẽ mua
    - ai ko chê ko khen, thường hay xem cho biết
    - ai hay yêu này kia thường ko mua

    bác gặp e e im từ đầu tới cuối chỉ hỏi 1 câu vậy có lấy ko?
     
  2. hoanganh269 Thành Viên Vàng

    giá con core 2 samsung 5tr5 wa chát chứ có thơm gì đâu.nó fix chẳng wa là cũng có lời trong đó rồi.tưởng dễ ăn của ngoại ah.chỉ có ng mua lầm chứ ng bán k bao h lầm.nhưng mà thể loại như chủ top cũng nản thiệt,mà sao mình gặp thê loại này hoài =))
     
  3. phuonggiangfilm Thành Viên Cấp 3

    chuẩn quá, quá chuẩnTôi đi mua Laptop - 1 chút sẻ chia cùng ai
     
  4. datnn Thành Viên Cấp 4

    người bán ko bao giờ lầm
     
  5. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    thích cái đoạn test đĩa dvd của bác này =))
     
  6. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Cáo già đáng sợ, cảnh giác cảnh giác Tôi đi mua Laptop - 1 chút sẻ chia cùng ai
     
  7. DAVID HUY Thành Viên Cấp 4

    lớn cái đầu rồi,còn tỏ vẻ cáo giá với tụi nhỏ,k biết để làm gì,tưởng vậy là ngon sao??thik thể hiện ta đây là người cáo già,k ai cáo bằng,pó tay
     
  8. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Mình bán hàng rất dễ chịu. Nhiều khách đến xem, test mà ko mua mình vẫn cuối đầu chào, tiễn ra tận cửa. Có người mua của chỗ khác, qua mình nhờ test dùm vì nhà ở Hóc Môn mà thằng bán nó bảo hàng mới, ko cho test (khách thì thấy địa chỉ nhà mình gần đó nhất nên chạy qua test nhờ. Vì nếu ko test, chạy về Hóc môn lỡ có gì phải lên đây lại, cực quá). Những lúc như vậy mình vẫn tư vấn, kiểm tra rất nhiệt tình (dù ko phải khách của mình). Có người thì nhờ mình kiểm tra dùm sim của họ bị abc sao đó. Dù ko phải sim mình bán ra, mình vẫn lên hệ thống xem xét từng ngày một, để coi cước tính sai chỗ nào. Bạn có thể vào topic của mình xem khách cmt.
    Nhưng đằng này 2 anh chị này thật sự ko có thiện ý mua hàng. Chẳng ai mua hàng mới tính (giá cửa hàng bán 720k, mình bán có 649k) mà trả hơn nửa giá. Đâu phải đi chợ An Đông đâu mà trả kiểu đó. Rồi nói như đúng rồi là giá gốc thế này thế kia, bạn bè làm trong đó này nọ. Hôm đó mình đã rất lịch sự ko hỏi tên cái người mà chị ta nói (nếu thật sự người đó tồn tại). Đòi xem hết loại này đến loại khác, rất lâu (hơn 30p). Đòi mình đem nguyên thùng hàng ra coi đúng là thùng của Viettel ko. Cầm từng cái dcom trong thùng coi đi coi lại (lúc đó mình ngờ là 2 người này chỉ giả vờ mua hàng thôi. Thật ra là chờ mình sơ ý, chôm đồ). Mình chỉ im lặng, nghe, gật đầu, cười. Đến lúc về mình vẫn tiễn ra đến cửa. Bạn thử đặt vào hoàn cảnh người bán mà gặp khách hàng như vậy đi. Mới 8h sáng mở cửa thôi đó. Má mình ko điên lên mới lạ. Bình thường má mình cũng hay đòi đốt phong long nhưng mình cản (sợ ô nhiễm môi trường với lại việc này mê tín quá). Lần đó thực sự mình cũng thấy khách quá đáng nên má mình làm, mình ko cản. Buôn bán từ đó đến giờ, lần đó là lần đầu tiên và duy nhất mình đốt phong long.
    Khách hàng đúng là Thượng Đế. Nhưng không phải Thượng Đế thích gì cũng được. Với những Thượng Đế kiểu vậy, mình thật sự ko cần.
     
  9. Always Ready I CAN DO IT !

    bác này hâm mộ châu tinh tinh nên có chút máu của châu tinh tinh
     
  10. Ponyvn Thành Viên Cấp 5

    Tưởng vậy là hay sao ta
     
  11. meo+apple Thành Viên Cấp 4

    mình cũng dân bán hàng , bình thường tính mình cũng nhiệt tình buôn bán , hôm wa có 1 khách lại mua hàng , ailo kêu fix gì tá lã , nào là nhà xa , tùm lum tà la , cuối cùng hỏi ra mới bít , gần xịt , thôi thì cũng fix cho ae 5s , thế là wa mua , vào coi hàng thì ngồi trên ghê , còn chân thì lên bàn , nóng tập 1 , ngồi coi wa coi lại , chê hàng mình tới lui , sao hộp này củ wa hay gì gì , mình potay , đi mua hàng mà ko wang tâm hàng , mà wang tâm cái hộp , potay thằng này , nóng máu tập 2 , sau khi coi xông , nó bỏ xuống dưới bàn và đứng dây nói mình 1 câu " mỡ cửa cho mình về ", WTF? thà là hàng mình thế nào ok mình chấp nhận , hoặc nó ko mua nó cứ nói ko mua hay gì , hoăc thậm chí 1 câu cam ơn cũng dek có , đúng là 5s , có nhiều " thằng " thượng thế ko mún tiếp chút nào
     
  12. Dzịt_Kon Thành Viên Vàng

    Mình cũng bị như bạn. Mình bán túi xách, ví da với trang sức...Hôm trước, có 2 anh chị đến xem túi xách. Anh kia thì rất thoải mái còn chị kia thì ôi trời ơi...Chị ko chịu ngồi dưới đất để xem như anh đó, chị đòi phải lấy ghế thì ok, khách hàng mà, mình lấy ghế cho chị.
    Rồi mình đem đến túi xách ra cho chị ấy lựa (hơn 50 cái) nhưng cái này thì chị chê xấu, cái kia chị chê ko hợp với dáng em, rồi còn nói túi xách của mình ở ngoài chợ bán có mấy chục ngàn, còn dùng chân đá đá mấy túi kia lên để xem mấy cái túi ở dưới...Haizzz >"<. Rốt cuộc ko được cái nào.
    Chị lại bảo ko túi xách nào được hết, đem ví ra cho chị lựa. Mình cũng ok, đem hết ví nữ của mình ra (gần 100 cái) nhưng chị cũng chê hết cái này đến cái nọ. Có cái ví chị thích mà ví đó 150k, chị trả giá còn 100k. Sao mình bán...Haizzz. Anh bạn trai chị đỏ mặt ngại ngùng luôn. Và rồi ko lựa được cái nào.
    Chị đòi đem trang sức ra lựa nữa chứ. Mẹ mình chứng kiến từ đầu đến cuối, bực bội quá nên lên tiếng: "Con ko mua thì thôi, trang sức hết hàng rồi." Chị bực bội nói ko bán thì thôi, bỏ về. Anh kia xin lỗi quá trời. Nói thiệt chứ thấy hiền quá cứ làm tới
    hoài à. Mình chỉ thấy tội cho anh đó thôi.
     
  13. 007_mobi Thành Viên Cấp 2

    Hi các bạn
    Hôm qua có chia sẻ vài dòng cho vui thôi ai dè ném đá dữ quá
    Chợt nhớ hôm nay có thằng bạn thân bán laptop nên hỏi nó bán lại cái Samsung core 2 ai dè nó nói bán dùm 5 chai,hic tưởng mua 5t5 là rẻ ai dè là mắc vì theo nó nói Samsung là thương hiệu Hàn Quốc chỉ chuyên về điện tử nên làm laptop dân tình ta không có chuộc giá nó thấp lắm, thôi kệ từ từ để đó kiếm ai cần thì bán cho nó được giá.

    Quay lại cái chiều hôm qua nắng nóng không như hôm nay mưa gió ầm ầm,tui chạy xe bon bon qua nhà em sinh viên bán con Core i3 thế hệ 2 cũng hiệu Samsung, hi hi không hiểu sao tui lại có duyên với cái chữ Samsung, tivi tủ lạnh ở nhà cũng toàn Samsung.
    Chạy 1 đoạn đường qua quận Phú Nhuận thì quẹo vô hẻm nhà em nó, móc alo ra alo 1 phát thì cánh cổng từ từ mở ra HÚ HÚ …………. Nhìn xa thì tưởng Thúy Kiều – Lại gần mới biết người yêu Chí Phèo. Tui vào nhà là thấy muốn về rồi nhưng cũng phải xem máy đã
    Cái Samsung màu đen core 3 giá 6tr quá bèo thôi tui test sơ đúng cấu hình rồi ôm về cho nhanh .Tối qua về nhà cài lại Win mới thấy hic hic
    Cái Samsung này sao màn hình nó tối om dù đã nâng hết mức độ sáng, tui cá với các bạn là em đó o hề thuốc tui , chắc có lẽ lúc mua đã bị như vậy rồi , thôi dẹp qua 1 bên mai đem đi bảo hành Samsung , vì máy còn bảo hành 7 tháng cơ mà
    Bảo hành xong chắc tui sẽ đem lên 5giay bán lại 7 chai 5 quá, vì giá thị trường thấy giao động từ 7tr5-8tr3.
    Tui lại chuẩn bị lên Five để tìm cái khác đây, chắc sẽ kiếm 1 em HP quá
    Bạn nào cứ chửi tui cáo già thì phải xem lại nha, tui là 1 con cáo già dễ thương chứ o phải như 1 con chó cắn càn đâu á.
    …………………..
     
  14. 007_mobi Thành Viên Cấp 2

    Thank u
    Tui đã lầm
     
  15. takatakt Giá Rẻ_Uy Tín_Chất Lượng

    Tui ít bán hàng sài rồi, toàn nguyên seal. Bữa gặp 2 thằng ăn bận lịch sự văn phòng, Hỏi chắc chắn mua mới bung máy nhen,nó kêu chắc chắc, bung máy lên rồi mới trã giá. May mình hiền lành, gặp thằng khác chắc lết ra khỏi nhà
     
  16. Warning! Siêu Mua - Siêu Bán

    Hay ho gì mà đem lên đây khoe nhỉ??

    p/s làm ăn vậy mà cũng tự hào nữa thì pó tay?? Để xem thử bạn làm ăn khá tới cỡ nào .....
     
  17. Tư Cổ Cò Thành Viên Cấp 4

    Bạn chủ thớt có đem chuyện của mình ra nói thì anh em mới biết đường cảnh giác mấy tên lái đi mua hàng chứ! Vote cho bạn thớt vì đã có bài viết chân thật Tôi đi mua Laptop - 1 chút sẻ chia cùng ai
     
  18. nct5022 Thành Viên Cấp 3

    Ai dà ... Chỉ là 1 câu chuyện người thật việc thật thôi mà ... Làm gì ném đá người ta dữ vậy ...

    Đúng là các bác bán hàng ghét trả giá thật, nhưng cũng hiểu cho tâm lý của người mua chứ ... Sợ mua hố, sợ hàng thuốc, sợ đủ thứ, và quan trọng nhất là thời đại bão giá này, ráng giảm chi phí đi chút nào hay chút đó. Trả giá là 1 cái "văn hóa" của người VN mà, hi hi. Nhưng trả giá cũng có 1001 kiểu, trả giá kiểu nào mà người ta ko ghét mới là nghệ thuật.

    Mấy chú hay nói "Bên chỗ A, B, bên thằng X, Y bán giá rẻ hơn, ... bla bla ---> mình tiễn về thẳng, kêu qua đó mà mua.

    Mấy chú đòi bung máy rồi giở chứng chê bai ko mua, hay trả giá rẻ mạt ---> mình sẵn sàng tặng chú ấy cái máy đó vào mặt (đã thực hành với 1 con BB 8820)

    Mấy chú lựa tới lựa lui, làm lộn xộn xà bần hàng hóa, nhà cửa mình rồi chê ỏng eo ko mua ---> giấy báo và hộp quẹt luôn để sẵn
     
  19. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Mình bán con ip 3GS màu trắng 16GB VinaPhone fullbox cứng khừ mà quá nhìu chú lái trả 4tr hjhj, bạn kia mua xài không kiểm tra máy lun hjhj.

    Ai mua iPhone của mình xài đều thích hết, giữ kỹ ít xài, làm kiểng là chủ yếu Tôi đi mua Laptop - 1 chút sẻ chia cùng ai
     
  20. 007_mobi Thành Viên Cấp 2

    Ây da
    Hôm qua tui đã đăng bán con Samsung 5t5
    Đúng là 5giay tin mới đăng mà nó trôi như nước lũ sông 9 Long,ào ào qua trang 3
    Thôi thì cắn răng nhắn liên tục up cho chắc cú,vì tui là người chấp hành luật 5giay tốt mà
    Chơi liền 1 tin 15k và 1 loạt tin up 1k
    Tổng chi phí hết 25k

    Và hôm nay tui đã giao dịch thành công , con Samsung ra đi với giá 5tr5 = huề vốn.Người mua cũng dễ chịu tui bao luôn tiền cafe và tặng luôn cái balo Samsonite.Vậy là thêm 1 ít kinh nghiệm mua laptop hi hi

    Nghe lời 1 người bạn tui ghé qua chỗ tin Vip 5giay có website là http://traitao.vn nghe nói là cho đổi máy trong vòng 3-7 ngày không tính phí,cái gì chứ vụ này tui chịu àh nha,có thể đem máy về nhà vọc là được
    Nhìn cái show hàng chắc cũng được
    Tui vào nghiên cứu đây,àh tui đã đăng bán con Samsung core 3 , hi vọng là kiếm được chút tiền xăng bù lỗ Tôi đi mua Laptop - 1 chút sẻ chia cùng ai
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 526 (Thành viên: 2, Khách: 515, Robots: 9)