Tìm kiếm bài viết theo id

Bá đạo: Nhắc rơi mũ bảo hiểm, bị truy sát kinh hoàng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangtubatu, 17/10/12.

ID Topic : 5916030
Ngày đăng:
17/10/12 lúc 23:10
  1. hoangtubatu Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    18/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,902
    Thấy người thanh niên đánh rơi mũ bảo hiểm, anh Long liền gọi theo để thông báo. Lòng tốt của anh Long liền được “đáp trả” bằng cuộc truy sát đẫm máu tại nhà.
    Bá đạo: Nhắc rơi mũ bảo hiểm, bị truy sát kinh hoàngCăn nhà xảy ra vụ truy sát
    Khoảng 20h30’ anh Trần Phi Long (25 tuổi, ngụ quận 4) cùng 3 người bạn đang ngồi nhậu trước cửa phòng trọ (nằm trên đường Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh). Khi vào trong nhà lấy thêm đồ ăn, anh Long phát hiện một thanh niên chạy xe máy ngang qua đánh rơi mũ bảo hiểm nên gọi theo thông báo.
    Không được lời cảm ơn, anh Long còn bị đối tượng kia chửi bới vì cho rằng anh Long đã “cười đểu” hắn. Trước khi bỏ đi, tên này còn tuyên bố sẽ kéo băng đến “xử đẹp” anh Long.
    Gần 10 phút sau, 4 chiếc xe máy chở theo 7 người (trong đó có 2 cô gái) ập đến. Phát hiện anh Long đang nấu ăn trong nhà, những tên cầm mã tấu lao vào chém tới tấp. Thấy bạn bị người lạ tấn công, 3 người bạn chung phòng với anh Long vội chạy đến can ngăn cũng bị nhóm côn đồ này hăm dọa.
    Bá đạo: Nhắc rơi mũ bảo hiểm, bị truy sát kinh hoàng - 1Nhiều mảnh chai vương vãi dưới nền nhà
    Dù bị chém nhiều nhát nhưng anh Long cố gắng chạy vào trong phòng chốt cửa, lánh nạn. Không thể xông vào, nhóm thanh niên lấy gạch đá chai thủy tinh ném vào bên trong khiến nhiều đồ đạc bị bể nát. Sau khi “đại náo” khu nhà trọ, bọn côn đồ lên xe máy tẩu thoát. Riêng anh Long bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu, đá chấn thương.
    Nhận tin báo, công an địa phương đã có ghi nhận hiện trường, truy tìm nhóm hung thủ gây án.

    mún làm ng tốt cũng khó mình ra đường hay nhắc ng khác gạt chống chắc có lẽ từ đây k dám nữa. Mọi ng đọc và cân nhắc trước khi làm 1 việc gì nơi công cộng


     
  2. dzoanvuxp Online Làm Giàu

    ko có lửa sao có khói, chắc chắn có lửa nên mới bị vậy.
     
  3. XxJackyxX Thành Viên Cấp 5

    chắc ông này nói" mày chạy sao mà để cái đầu mày rớt dưới đường vậy? " rùi cười thế là.....
     
  4. www.timdaily.com Thành Viên Cấp 2

    chắc là lời nói có j đó rồi. mà bọn kia cũng ... fai la người, da man quá
     
  5. mummimsufu Thành Viên Cấp 3

    Mô phật :burn_joss_stick:
     
  6. Bá đạo: Nhắc rơi mũ bảo hiểm, bị truy sát kinh hoàngBá đạo: Nhắc rơi mũ bảo hiểm, bị truy sát kinh hoàng - 1Bá đạo: Nhắc rơi mũ bảo hiểm, bị truy sát kinh hoàng - 2Bá đạo: Nhắc rơi mũ bảo hiểm, bị truy sát kinh hoàng - 3Bá đạo: Nhắc rơi mũ bảo hiểm, bị truy sát kinh hoàng - 4Bá đạo: Nhắc rơi mũ bảo hiểm, bị truy sát kinh hoàng - 5Bá đạo: Nhắc rơi mũ bảo hiểm, bị truy sát kinh hoàng - 6Bá đạo: Nhắc rơi mũ bảo hiểm, bị truy sát kinh hoàng - 7 chắc là vầy rùi...trẻ trâu nổi máu điên khùng
     
  7. LeBuu_5s Chữ TÍN Gấp Đôi Chữ Tiền

    kinh thật đấy :-ss mai mốt cho nó mất nón lun cho rời
     
  8. quần xà lỏn Thành Viên Cấp 4

    lại xĩ ziện zởm của mấy thằng trẻ trâu ấy mà .vì nó quan niệm làm rớt nón là một hành động gì đó rất "đáng xấu hổ, "người oai vệ" thì không bao giờ làm rớt nón , cho nên nó nghĩ người lượm nón có nghĩa là đang chê cười nó -> bệnh tâm lý thì vô phương cứu chữa - cho nên mốt thấy trẻ trâu gặp tai nạn giao thông cứ để nó hộc máu chờ tử thần
     
  9. NalKuz♥♥♥ ♥ThểThao2TSg♥

    ngay đường nhà mình sao chả biết nhẩy :adore:
     
  10. ĐăngKhoa Chuyên CONVERSE Original !

    nói chug giờ ra đường : không nghe , không thấy , không biết. Mắc công mang họa vào thân. Bây giờ tụi nó manh động qá
     
  11. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Chắc có gì nữa rồi,chứ nhắc rớt nón thôi thì có gì đâu ta
     
  12. giá bất ngờ Thành Viên Mới

    có thể nạn nhân đã nhắc kiểu "ê thằng ranh, mày chạy kiểu gì bay cả nón thế hả" rùi cười đùa với mấy ông kia nên làm tụi nó sẵn có máu côn đồ cảm thấy phật ý
     
  13. minhdat.rudyard Thành Viên Cấp 4

    thời buổ gì mà giúp người toàn bị đái vào mặt , hỏi xao xh ngày càng nhiều máu lạnh . người ta đã giúp rồi dẫu có chửi chơi cái cũng cười cám ơn ổng một cái rồi đi -vui vẻ cả làng ;thực chất người lao động tính người ta hay như vây , chửi văng tục cái rồi cho qua chứ không để tâm đâu ; tại mấy đứa bệnh quan trọng hóa vấn đề thôi
     
  14. Phạm Hữu Toàn Thành Viên Mới

    Chó đàn chắc mới hút chít đập đá gì rồi nên sung quá đó mà
     
  15. Ha_Styles Thành Viên Cấp 5

    Thời thế tạo giang hồ Bá đạo: Nhắc rơi mũ bảo hiểm, bị truy sát kinh hoàngBá đạo: Nhắc rơi mũ bảo hiểm, bị truy sát kinh hoàng - 1
     
  16. bnhungvn Thành Viên Cấp 2

    đi ra đường gặp mấy thằng trẻ trâu bị cái j cũng kệ bà tụi nó
     
  17. hymalaya922 No Pain No Gain

    Manh động quá, trẻ trâu hay già trâu gì bây h cũng nguy hiểm cả .... Mai mốt ra đường chắc cứ cắm mặt đi thẳng 1 đường tới địa điểm ko dám ngó nghiêng gì nữa
     
  18. youngsuk Thành Viên Bạch Kim

    lửa là bác ấy nhắc rớt nón, khói là cuộc truy sát đó bác :adore:
     
  19. whale Thành Viên Cấp 3

    Đúng là bọn trẻ trâu...tốt nhất đừng chọc chúng...
     
  20. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    Bá đạo: Nhắc rơi mũ bảo hiểm, bị truy sát kinh hoàng