Tìm kiếm bài viết theo id

cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thiên.lôi, 18/10/12.

ID Topic : 5918615
Ngày đăng:
18/10/12 lúc 11:13
  1. thiên.lôi Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    15/10/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    272
    ........
     
  2. forever3000 Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng dân tỉnh vào thành phố học mới ra làm, bạn ở đâu mà nhà + điện nước hết 2tr dữ vậy :burn_joss_stick:
    Mình thuê chung cư 6,7 người vào ở, tháng hết 1tr - 1tr1 cho nhà cửa :nosebleed_002:, ăn uống thì cũng tầm 2tr, xăng xe + cafe + chơi bời chắc mất thêm 2tr nữa cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn.... (khoản này thấy phí quá mà tiết kiệm ko đc).

    Tháng dư được chút ít để dành mua mấy thứ vớ vẩn như đồ hitech, ...

    Chẳng bik bao giờ mới khá nổi cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn.... - 1cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn.... - 2
     
  3. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    có ông anh quen, làm tháng 4tr
    tiền trọ 600k, điện + internet 300k, nước free
    ăn 3 buổi 60k, gói con mèo 20k
    xăng 500k, điện thoại 200k
    chưa kể bệnh hoạn, xe hư, đám tiệc...

    Đúng là nhìn lên k bằng ai, nhìn xuống cũng hạnh phúc hơn nhìu người,
    cũng may là mình còn có gia đình lo cơm ăn, chỗ ở... thầm cảm ơn ba mẹ
     
  4. minh_tam_304 Thành Viên Cấp 3

    Lương 6 triệu còn than , ko bit những người công nhân ở tinh lên lương có 2tr ,3tr thì người ta còn khổ gấp mấy lần , bó tay
     
  5. thiên.lôi Thành Viên Cấp 2

    mình đang ở bình thạnh khúc nguyễn thượng hiền
    cũng muốn kiếm phòng trọ rẻ hơn từ 1tr2 đến 1tr5 mình với thằng em ở mà tìm chưa được
    bạn ở chung cư nào vậy cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn.... - 3
     
  6. nhocben886641 Thành Viên Kim Cương

    nhờ trời thương nên dân chúng vẫn ăn chơi đều đều, nên kinh tế ko tệ. vẫn đủ ăn đủ mặc
     
  7. thiên.lôi Thành Viên Cấp 2

    có gia đình có Cha Mẹ lo cho cơm nước là quá hạnh phúc rồi bạn à
    mình mà được như bạn thì 1 tháng làm 2tr cũng sống khoẻ
    đi làm về nhà nghỉ ngơi ở trong nhà thôi
    tối tối ra làm ly cafe vài điếu thuốc
    1 tháng nhậu 2 lần cũng sống khoẻ cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn....udency:
     
  8. lavender20 Thành Viên Cấp 5

    lai rai ngoài wan càng thê thảm, ko có dư nữa .... độc thân 1 tháng 6 chai là ok, gấp đôi mấy người 1th 3 chai rồi. mềnh là mềnh ko có chai nào nữa đây... ko có đất để mà cạp nữa lun. hizzz.....
     
  9. thiên.lôi Thành Viên Cấp 2

    mỗi người mỗi cảnh bạn à
    người ta làm 2 3 triệu người ta ở ghép 1 tháng 300 400k 1 người điện nước nữa khoảng 600k
    ăn uống tiết kiệm lại thì đủ nhưng ko có phương tiện gì sử dụng hết
    cứ thế ngày qua ngày
    còn mình còn trẻ
    mới có 27t
    chỗ mình ở cần có diện tích 1 chút vì sử dụng máy tính bàn laptop và tivi này nọ
    đâu phải cứ ai cũng làm 2 3tr cũng sống được
    tuỳ hoàn cảnh thôi bạn à
    mình còn sử dụng nhiều thứ để đáp ứng nhu cầu bản thân thì cần phải kiếm tiền vừa đủ trang trải thôi
    còn cố gắng dành dụm để còn có vợ con nữa chứ
    còn ráng cày để tăng thu nhập khi đồng tiền ngày càng mất giá nữa chứ
    rồi ốm đau bệnh tật lấy tiền đâu ra mà trang trải...
    mình ko có than vãn gì cả chỉ là tìm người cũng cảnh ngộ cùng suy nghĩ chia sẻ về cuộc sống để 1 phần nào đó với đi gánh nặng khi nhìn những người xung quanh cũng như mình để bớt mệt mỏi mà thôi
    thân!!
     
  10. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Bữa pm hẹn trong topic kia thì bác kiêu hết tiền , làm lương tháng 6tr mà hết tiền , nản kèo bác quá..
     
  11. dzoanvuxp Online Làm Giàu

    cố lên cậu, cùng nhau vượt lũ, giảm ăn nhậu lại là được.
     
  12. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    đất ở xì gòn bèo lắm cũng trả trăm chai (Hóc MÔn), lương hơn 4tr như mình, sống tằn tiện lắm dư được bao nhiu 1 tháng, 1 năm dư được bao nhiu và bao lâu mua dc 1 miếng đất (chưa dám nói xây nhà)....than rùi lại vãn, ta vẫn phải face to face với cs hằng ngày, còn đó nỗi lo cơm áo gạo tiền, những ước mơ dở dang, và niềm tin đã bị đánh cắp...
     
  13. thiên.lôi Thành Viên Cấp 2

    chú để lại cái số đt anh liên hệ chú cafe chơi
    topic kia chém gió toàn cao thủ anh chỉ dám đứng ngó
     
  14. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    sài gòn đất chật người đông sống dễ stress, mình thích yên tĩnh, rộng rãi mà lên đây ở nhà trọ thấy nản quá.
     
  15. thiên.lôi Thành Viên Cấp 2

    thím làm bên phú mỹ hưng lương tháng hơn chục củ mà đi đâu cũng than
    chán thím quá cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn....
    " tự tin mà sống vì nơi đó còn 1 chỗ trống
    nơi đó gọi là thành công" ( trích từ thiên lôi )
     
  16. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    lương em có hơn 4tr, anh ko tin thì thôi vậy, lương công nhân biết bao giờ mới lên được, sống đắp đổi qua ngày thôi
     
  17. huynhkhoi Thành Viên Cấp 2

    Lương 7tr
    Tiền nhà + điện + nước + internet = 1tr
    Tiền cf + cơm + thuốc lá = 50k/ngày (cơm ngày 2 bữa, có khi 1 bữa (15-20k), cf ngày 1 ly 6k, bỏ thuốc ngày 2-3 điếu yet) => 1tr500k
    Xăng 100k/tuần (gọi là chạy nhiều) => 400k
    Coi như cơ bản là 3tr. Còn nhiêu vô gái gú, ăn nhậu, hitech =)) Cuối tháng không còn 1 cắc =)) Nói chung tuổi trẻ, làm 3tr thì xài theo 3tr, làm 10tr xài theo 10tr. Chủ yếu có chịu để dành khi cầm tiền trong tay không thôi, ăn chơi cho đã rồi buồn gì mà buồn =))
     
  18. Lygiatinh3 Thành Viên Cấp 1

    lai rai là phải nhậu vài lon ken

    khó khăn quá thì về quê đi

    hay đi làm trai bao đi
    chịu nhục mà có sh đi
     
  19. forever3000 Thành Viên Cấp 4

    Chung cư Đào Duy Từ đường Thành Thái, quận 10 cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn.... - 1.

    Mình mới 24, cơ mà nghĩ kiếp làm công thế này bao giờ mua đc miếng đất cắm dùi ở cái chốn sài thành này đây cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn.... - 2cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn.... - 3.
     
  20. hoàng_lê Thành Viên Cấp 3

    vậy là okie rồi bác chủ,trong 5giay nhiều bạn còn kiếm ít tiền hơn bác mà có than gì đâu
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,307 (Thành viên: 0, Khách: 1,300, Robots: 7)