Tìm kiếm bài viết theo id

cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thiên.lôi, 18/10/12.

ID Topic : 5918615
Ngày đăng:
18/10/12 lúc 11:13
  1. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    lương mình 900k tháng vẫn sống nhăn răng, có tiền gửi ngân hàng nữa cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn....
     
  2. milano87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chú poorguy hinh như là kỹ sư cơ điện mà sao cứ nói là cong nhan mãi nhỉ?
     
  3. shcodon Thành Viên Kim Cương


    i am here
     
  4. Pro186.com Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chắc bác thattiennu không xài gì hết hả sao vẫn còn tiền gửi ngân hàng, mình làm không dủ sống nữa hix
     
  5. changsquall Pevonia Botanica

    cũng đang cháy túi hic hic
     
  6. mayhonghoangbao Thành Viên Mới

    Chủ topic đang nói về một vấn đề rất thực tế hiện nay. Nếu lương 6 hay 7 triệu/ 1tháng thì ở đất Sài Gòn này (đàn ông) chỉ đủ trang trải một cuộc sống bình thường, đủ ăn, ở, mặc và một vài thú vui cá nhân khác (cafe với bạn bè, mua đồ hightech, xe honda bình thường, đồ điện tử gia dụng...). Không nói suông, tôi lấy ví dụ cụ thể của 1 bạn ở tỉnh lên tp làm việc (đa số ở SG bây giờ là người ở tỉnh).
    1. Thu nhập: 7 triệu/ 1 tháng
    2. Chi phí 1 tháng:
    + Nhà trọ: trung bình 2 triệu/1 tháng (tất cả như điện, nước, internet...). Đừng tự chém gió vài ba trăm k. Chỉ khi bạn ở một chỗ đàng hoàng thì bạn mới yên tâm mà làm việc. Được nhiều hơn mất đó. Hãy tìm 1 chỗ đàng hoàng, thoải mái mà ở nhé.
    + Điện thoại: trung bình 200k
    + Xăng xe đi làm và đi linh tinh khác: trung bình 300k
    + Ăn uống: 2 triệu ( ~ 65k/1 ngày), cái này là ăn uống bình thường thôi nhé, chứ các bạn mà đi ăn phở, hay hủ tiếu là cũng đã 30k/1 tô...). Ăn uống quan trọng lắm. Ăn uống hợp vệ sinh, giữ gìn sức khỏe mà làm việc.
    + Cafe bạn bè: 400k ( 1 tháng trung bình 13 lần, mỗi lần 30k).
    + Nếu bạn nào nhậu nhẹt, thuốc lá nữa: trung bình khoảng 1 triệu
    + Chở bạn gái đi chơi, xem film ăn uống này nọ: trung bình khoảng 1 triệu (Đi vào dịp cuối tuần, mỗi tuần khoảng 250k)
    + Tiền dự phòng: 500k ( dự phòng khi có cưới hỏi, sinh nhật, bạn bè, đau ốm, xe hư....). Mức dự phòng này là ít đấy.
    Tổng cộng: 7,4 triệu (Nếu bạn nào không nhậu nhẹt, thuốc lá thì bới đi 1 triệu, còn 6.4 triệu)
    3. Tiết kiệm: 600k/ 1 tháng
    Bây giờ tôi nói đến vấn đề tiết kiệm:
    Để đơn giản hơn, bây giờ giả sử các bạn đi làm lương 7 triệu/ tháng (mức lương trung bình của một nhân viên bình thường). Mỗi tháng tiết kiệm được 1 triệu (14% thu nhập - cũng tạm ổn rồi đấy). Các bạn mỗi tháng đem tiền đó gửi ngân hàng
    Lấy giai đoạn 5 năm, mức lương các bạn không đổi, mỗi tháng tiết kiệm 1 triệu (lãi suất 9%/ năm = 0.78%/ 1 tháng), thì sau 5 năm (tháng nào cũng gửi) các bạn có là: 76 triệu
    Lấy giai đoạn 5 năm tiếp theo, lương các bạn tăng lên, mỗi tháng tiết kiệm 3 triệu (vẫn lãi suất 9%/ năm =0.78%/ 1 tháng), thì sau 5 năm này (tính luôn cả 5 năm đầu, các bạn có là: 117 triệu + 228 triệu = 345 triệu)
    Sau 10 năm đi làm các bạn có 345 triệu (nếu là người biết tiết kiệm).
    Lấy giai đoạn 10 năm tiếp theo, lương tăng, có thêm thu nhập, mỗi tháng tiết kiệm 5 triệu (vẫn lãi suất 9%), sau 10 năm này, các bạn có: 530 triệu + 380 triệu = 910 triệu

    Sau 20 năm đi làm ở thành phố các bạn tích lũy được 910 triệu.
    Một chiếc xe hơi mới bây giờ đã trên 500 triệu, một ngôi nhà bình thường ở Sài Gòn bây giờ đã hơn 1 tỷ.
    Vâng, đó là mình nói về vấn đề các bạn chỉ đi làm công. Các vấn đề đề làm nhiều tiền hơn (đầu tư, tự kinh doanh , cha mẹ cho của cải hoặc trúng số...)thì mình chưa bàn tới.
    Đúng là xã hội Việt Nam. Biết bao giờ mới phát triển khi mà thế này cơ chứ!
     
  7. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    tự nấu cơm ăn đi bạn , rẻ mà vệ sinh nữa.
     
  8. thiên.lôi Thành Viên Cấp 2

    người hiểu biết cặn kẽ là đây
    bác cho em mời ly cafe điếu thuốc giao lưu học hỏi với ạ cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn....
     
  9. thiên.lôi Thành Viên Cấp 2

    ở khu vực đó giờ tiền phòng trọ cao quá mình có hỏi rồi mà mướn ko nổi
    mình cũng làm ở trung tâm nhưng đành phải ở xa xa 1 chút bên bình thạnh
    đang tìm phòng mướn ở khu vực gò vấp cũng được giá tầm 1tr5 cho bớt kinh phí là ok rồi
    ps : ai biết chỉ dùm em hậu ta chầu nhậu ạ
    @@ Trang : anh ko biết nấu ăn sao mà nấu
    ăn ngoài cho nhanh đỡ tốn tiền mua bếp ga nữa :amazed:
     
  10. 0ne__11 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn.... làm 6tr ko đủ sống , đùng 1 cái mất việc chắc cạp đất mà ăn ah
     
  11. lenhansing Thành Viên Bạch Kim

    thông cảm giùm anh
    em thì còn là sv, ở cùng với mẹ....dc chăm lo đầy đủ..nhưng ko vì vậy mà tự cao tự đại
    số dt: 0 122 9979 132 Nhân
    có gì a rãnh alo e cafe
     
  12. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    thông thường mỗi năm theo biến động của trượt giá, ta có số tăng nhất định, tuy là ít nhưng cũng là 1 khoảng đáng kể, như mình 1tr341K - 1450K - 2010K - 2550K- 3428K - 4xxxK , thế nên dù có tăng lương cũng chỉ mang tính khích lệ, đã đi làm và chấp nhận mức lương đó để có công việc thì cam chịu. hiện nay mức sống khá cao, ở HN đọc báo thấy cầm cả tỉ mà chỉ mua được 1 căn hộ chung cư ~30m2 ???? khủng khiếp vậy sao, ở SG 500tr là có ngay 1 căn hộ (Sunview, Khang Gia) hoặc qua nhà bè, hóc môn chắc cũng xây dc cái cấp 4 với DT ~100m2
     
  13. NalKuz♥♥♥ ♥ThểThao2TSg♥

    trời sinh voi sinh cỏ. thôi thì cứ cố gắng. giờ chưa có gia đình nên chưa thấy đồng ra đồng vào. ít bữa có tự khắc sẽ khác bác ạ :smile:
    e lúc trước ăn chơi và nghĩ chẳng bh để dành được quá 2tr nữa đâu. Nhưng giờ làm ăn với bf 2 nhờ trời phật thương cũng tích cóp đc vài chục và sống sung sướng :smile:. tuy k bằng ai nhưng cũng hơn được nhiều người. phải cảm ơn số phận thôi
     
  14. haisan579 Thành Viên Cấp 6

    Thêm tiền card + net + cáp.... và "Tình Phí" nữa bác ơi ^^ cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn.... - 1
     
  15. thiên.lôi Thành Viên Cấp 2

    dkm
    chú chỉ được cái nói đúng
    anh kể thiếu hèn chi cứ nghĩ mãi ko ra nó thiếu cái giề :amazed:
     
  16. thiên.lôi Thành Viên Cấp 2

    xác nhận có thêm 1 người bạn cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn....
    sẽ alo cho em trong nay mai cafe chơi cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn.... - 1
     
  17. Kyogre Thành Viên Cấp 5

    Bác ở chung cư hay sao mà điện nước ghê vậy?

    Tui ở chung với 2 đứa bạn khác, phòng 28M2 ở Gò Vấp, máy lạnh, máy nước nóng, điện nước wai phai wai chảo tẹt ga mà một tháng có 600K!

    Ăn 500K không tính bữa sáng!

    Xăng 500K không tính bữa đêm!
     
  18. phuthinhvt Thành Viên Vàng

    cũng đang khổ vì tiền đây
     
  19. Winwinshop Thành Viên Cấp 4

    tháng mình làm lương khoảng 4tr5, nhưng mà được cái may mắn là có nhà trên này nên hok lo đói, chủ yếu mình xài tiền cho bản thân thôi, mà khoảng 1/2 tháng là nhẵn túi cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn..... Mới có lương là sướng lắm xài wa' chừng tới nửa tháng toàn phải chạy về nhà ăn cơm hihi.
     
  20. spam_web Thành Viên Cấp 5

    mình :
    + nhà ở sg (gò vấp)
    + tháng 7tr
    + nhưng mỗi tháng phải trả nợ 4tr hồi đó vay ngân hàng - phụ tiền bà già 1.5tr - dư 1.5tr xài hết tháng
    + tháng 11 này trả xong rùi mừng quá
    cố gắng lên bạn cuộc sống khó khăn,anh em vào tâm sự chơi đỡ buồn....
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 460 (Thành viên: 1, Khách: 453, Robots: 6)