Tìm kiếm bài viết theo id

Đã bao lâu rồi bạn không được cười thoải mái như vậy ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi rua_yd, 18/10/12.

ID Topic : 5922239
Ngày đăng:
18/10/12 lúc 21:16
  1. rua_yd Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    24/3/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    14
    Thời gian cứ trôi qua từng ngày. Chúng ta chỉ đối xử với nhau bằng những cử chỉ khách sáo, những lời nói hoa mỹ. Còn bao nhiêu sự chân thành? Còn bao nhiêu điều tự nhiên?
    Đã bao lâu rồi bạn không được cười thoải mái như vậy ?
    Bạn có đang thoải mái sống k?
     
  2. Hoanglam_ Thành Viên Cấp 3

    Khong Hieu gi het .:burn_joss_stick: Hai nao thiet
     
  3. diesel-burberry Thành Viên Cấp 4

    chỗ này là chỗ nào vậy
     
  4. thiên.lôi Thành Viên Cấp 2

    rùa ơi về ngủ đi em.....
     
  5. chymsau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Dạo này em cũng ít cười lắm!
     
  6. go_on Thành Viên Cấp 6

    lam sao thoai mai dc khi cuoc song con fai chiu canh com ao gao tien
     
  7. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    tự tạo niềm vui trong công việc, tạo tiếng cười sảng khoái cho mọi ng xung quanh mình, giá trị của cuộc sống không hẳn là tiếng cười, vì đằng sau thành công luôn luôn là những giọt nước mắt. Pha trộn hài hòa, cuộc sống sẽ thêm ý nhị..học cách mỉm cười trong CS thì quá tầm thường, mỉm cười trước thử thách, trước thất bại, .... đó mới là chân dung cs
     
  8. Uy_Tín Thành Viên Cấp 3

    I Like

    Cuộc sống là thế cho dù không ai tạo cho ta tiếng cười nhưng ta hãy đem tiếng cười đến những ng xung quanh
     
  9. SuperBoy3000 Banned

    chỗ này là Bình Quới thì phải
     
  10. Ank_ZEN Thành Viên Bạch Kim

    Nó đó Đã bao lâu rồi bạn không được cười thoải mái như vậy ?
     
  11. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    bao lâu? mới hồi chiều Đã bao lâu rồi bạn không được cười thoải mái như vậy ?
    em đc cái hay tự kỷ nhưng trong cuộc sống luôn luôn suy nghĩ đơn giản, khó khăn thì tìm cách giải quyết , luôn sống thiệt vs bản thân mình, zui thì cười miết như con khùng, còn buồn thì mặt như bánh bao, tuy việc che giấu cảm xúc theo đánh giá của riêng e thì thuộc dạng good, ít khi ai biết e đang nghĩ gì, nhưng e kg muốn lắm
    :sweat:
    đôi khi tự nhiên qua người ta nói là zô ziên nhưng thui kệ, còn gặp khách hàng đôi lúc làm mặt lạnh tíĐã bao lâu rồi bạn không được cười thoải mái như vậy ? - 1
     
  12. người đa sầu đa cảm ...phải chăng em là hiện thân LÝ MẠC SẦU...Đã bao lâu rồi bạn không được cười thoải mái như vậy ? - 2
     
  13. Dj_Sonic _Trance4ever_

    thời buổi bây giờ khó mà sống theo cảm xúc thật của mình, nhiều khi phải giả tạo mà mình ko giả tạo đc, ai ghét thì chịu ai chơi lâu thì hiểu, ghét phải sống theo ý người ta rồi nịnh bợ, nhiều người mình biết làm đc như vậy hay thiệt, nghĩ lại ko biết mình dại hay ko nữa Đã bao lâu rồi bạn không được cười thoải mái như vậy ?
     
  14. alone4ever Thành Viên Vàng

    Vì thấy em nên anh chưa bao h thoải mái.. :angry:
     
  15. bonholk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    e h thì bùn lắm mới gây nhau vs gấu chuyện ăn nhậu rồi bợt tai gấu.h gấu zận đòi chia tay.hiz.hối hận wa.đáng nhẽ chuyện chẳng có j
     
  16. llchan Thành Viên Cấp 3

    đu lên cao tí nữa, bật flash sáng lên tí nữa thì mình sẽ cười thật sảng khoáiĐã bao lâu rồi bạn không được cười thoải mái như vậy ?
     
  17. djkhung Thành Viên Cấp 4

    ... mình tự cười dc mà thím
     
  18. spam_web Thành Viên Cấp 5

    stress liên tục cười gì nổi!!!
     
  19. tumbeo Thành Viên Cấp 2

    Hình như lâu rồi chưa bao giờ thấy dc nụ cười bởi vì yêu thành hận
     
  20. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    đang sống rất thoải mái. Đã bao lâu rồi bạn không được cười thoải mái như vậy ?