đang ngồi ăn bánh mì thì thấy khói bốc lên cao chưa kịp hiểu điều gì xảy ra ....thì 1 hồi sau em thấy mọi người chạy toán loạn giống như có chiến tranh ấy .vừa chạy vừa la Um Xùm. chừng 10 phút sau có 4 chiếc PCCC xuống + thêm 1 chiếc xe cây để chở lính cứu hỏa nữa . hú còi inh ỏi . nhưng em thấy họ chữa cháy có bài bản lắm các bác rất (Pro) bên Dân Phòng + KSKV phối hợp cùng PCCC rất ăn ý . không có thiệt hại về người . nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ. em ko dám mở (Flash) nên chất lượng hình ảnh rất xấu mong cô bác bỏ qua dùm
thì lúc đó tối thui à . em đâu dám mở Flash đâu . chụp hình mà nhá Flash lên công an lại hỏi thăm liền đó thông cảm đi
"không có thiệt hại về người . nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ." câu này nghe quen quen, bro làm phóng viên báo chí được đó
_mà bật plash cũng ko thấy nổi đâu....hôm bữa cháy ở Sư Vạn Hạnh E72 chụp plash ko thấy dc _tối qua 6h qua nhà bác cái đi ăn bún thịt nướng vs chị ở bên chánh hưng,7h về mà chưa thấy động tĩnh gì _À nhớ rồi cháy lúc 9h30 thì phải, ngồi uống cafe ở gần hồ bơi đánh bài cái cụp điện mà ko thấy xe cứu hỏa hú còi gì vậy ta _Mà nó cúp khoảng nửa tiếng thì phải
ôi thym Thinh lúc này thym đi đâu em nhớ thym quá moa moa =)) mà đườg như bên BH thì sao xe của PCCC nó zo đc ta.chưa kể cháy ở đường bên trong sao xe nó len vào đc
được chứ . 4 chiếc chui vào . là hết đường luôn . PCCC có (ba rem) hết rồi . thấy mấy ảnh chạy chạy . mà công nhận cái vòi xịt nước mạnh lắm . lấy ra xịt 1 phát 1 nó bay như cao vút lên trời
hehehehe chỉ qua 2 ngày thôi mà cái Topic của em nó trôi về đâu em cũng chẳng biết nữa bác. kiếm mãi mới ra. quên đánh đấu .
bác thịnh dạo này tám nhiều chuyện quá nhỉ, còn bán thuốc ko, mà bác có bán thuốc nào diệt muỗi định kỳ vài THÁNG XỊT 1 LẦN KO