Tìm kiếm bài viết theo id

Cần tư vấn: làm sao khuyên bạn khi nó đã bị "tẩy não" bởi cty bán hàng đa cấp

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nct5022, 20/10/12.

ID Topic : 5932977
Ngày đăng:
20/10/12 lúc 15:19
  1. nct5022 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    15/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    591
    Vài dòng đầu tiên là dành cho MOD (nếu có đọc qua): đây là tâm sự thật, người thật việc thật của mình, có lẽ về kĩ thuật hay kinh doanh mình có biết chút ít nhưng về tâm lý thì ko, xin MOD đừng xóa để mình tham khảo ý kiến ae xem có thể làm gì được chăng ...

    Mình năm nay 30t, học xong 12 năm phổ thông cũng kiếm đc cái bằng cử nhân lận lưng.
    Thằng bạn mình cũng = tuổi, nhưng nghỉ học ngang từ lớp 10, nó là người Hoa, mình chơi với nó cũng được hơn 10 năm rồi.
    Nói chung là nó chơi rất được, mình có xích mích, ra khỏi nhà với 1 bộ đồ và 0 xu dính túi, nó nuôi mình cả tháng, đến khi mình có thể tự lo cho mình ; mình bị người ta kiếm chuyện vây đánh, nó dẫn nguyên hội đến cứu ; nói chung là mình cũng có "mắc nợ" ơn nghĩa với nó.

    Mọi thứ cũng bình thường, cho đến gần đây, 1 hôm nó gọi mình ra cafe. Tưởng là bình thường thôi nên mình cũng ra.
    Ra đó, nó hỏi mình đủ thứ, nào là làm nhiu 1 tháng, có đủ ăn ko, đủ chi tiêu ko, tưởng là bạn bè quan tâm nên mình cũng nói thật. Rồi nó nói thời buổi bây giờ tiền là tất cả, ko tiền thì cạp đất mà ăn, cái này thì dĩ nhiên mình cũng thừa nhận. Nó hỏi mình có muốn kiếm tiền ko, mình trả lời có, nhưng cũng hơi nghi nghi.

    Rồi nó hỏi mình có biết mô hình kinh doanh mạng lưới ko, đến đây mình đã nghi thật sự rồi. Rồi nó nổ 1 hơi về công ty FNC, nào là các ngôi sao như Lý Hải, Mr Đàm cũng bỏ vốn hùn, nào là doanh nhân tên Diệp gì gì đó, công nghệ tế bào gốc, công nghệ nano, đủ thứ ... Mình im lặng và nghe.

    Ôi thôi thì tóm lại, những sản phẩm mà nó nói cứ như tiên đan thần dược ấy, xấu uống thành đẹp, già uống trẻ ra, trường sinh bất tử, ung thư cũng chữa đc luôn ...

    Nó nói đang làm trưởng phó phòng gì đó, có trong tay cả trăm nhân viên, thu nhập tháng mấy chục chai. Cái này có thể là có, vì sau đó qua xác minh, mình biết nó đã chiêu dụ được cả mấy chục người quen, hàng xóm, ai ai cũng tin như sấm, chả hiểu nổi ...

    Rồi cái gì cũng đến, nó giở bài chiêu dụ mình. Mình lấy lý do ko biết kinh doanh, ko giỏi ăn nói từ chối khéo. Nó vẫn đeo bám đến cùng nói là cứ vào đi sẽ đc huấn luyện, hay chính bản thân nó sẽ dắt mình đi bán, rồi còn nói là bên cty nó có nhiều thằng kĩ sư, bác sĩ bỏ việc qua làm "kinh doanh" ... Mình cũng nói với nó những gì mình biết về những thằng đa cấp như vậy, thế là cãi 1 trận, nó thuyết giáo đủ thứ, bla bla ...

    Ngồi cả 2 giờ mấy chả đâu vào đâu, mình kiếm cớ về, nó nói ngày thứ 7 tới có hội thảo mời mình đến dự để hiểu rõ. Mình cũng ừ à.

    Đến ngày đó, sáng sớm là nó phone mình dậy nói đủ thứ, 1 phần vì nể bạn, 1 phần cũng muốn xem thử bản mặt đa cấp là sao nên mình lên. Cái cty đó nó ở đường Nguyễn Gia Thiều ...

    Cái "hội thảo" đó, chán như shit ... Cái đám nhân viên "cấp cao" ăn bận láng cóng, nhưng đầu rỗng tuếch, được cái miệng lưỡi đứa nào cũng trơn như nhớt Motul ấy. 1 thằng lên diễn thuyết, đưa ra đủ thứ hình ảnh nhà máy, phòng thí nghiệm, nói chung là hiện đại lắm, rồi quảng cáo đủ thứ, dưới vỗ tay rần rần (toàn mấy thằng cty nó làm ra vẻ).

    Xong "hội thảo" đến màn chiêu dụ, mấy thằng cấp cao đến dụ dỗ mình, thằng trực tiếp dụ mình tên Tuấn, cấp trên của thằng bạn mình, bản mặt như xì ke ấy, cmn ... vậy cũng làm đc "phó giám đốc kinh doanh" ... Mình từ chối khéo, nói k có tiền đầu tư, thế là ảnh giở bài kêu đi mượn, nói là trong 1,2 tháng sẽ hoàn vốn ngay, rồi sinh lợi, siêu lợi ... Thấy ghét mình vặn lại 1 hồi, hỏi nó nhà máy nhà xưởng ở đâu, công nghệ như thế nào, muốn tách tế bào gốc phải làm sao, thằng cha Diệp gì gì đó nói là doanh nhân nổi tiếng thế giới sao tra google chả thấy đâu, v v . Kết quả: thằng "phó" đó cắn lưỡi với mình. Nó quay lại nói gì gì đó với thằng bạn mình, mình tranh thủ bỏ về luôn.

    Từ đó đến nay, đã qua khoảng 1 tuần, trong máy mình đầy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của thằng bạn, nó trách móc, giận mình đủ thứ, nói mình k nể mặt, nói mình ngu đủ thứ ...

    Mình cũng tuyển chọn trên internet những bài viết phân tích về sự thật lừa đảo của bọn bán hàng đa cấp, gửi cho nó xem, nhưng chỉ toàn cãi vả, vô ích, nó chẳng chịu tiếp thu.

    Có lẽ nó đã bị bọn cty FNC tẩy não rồi hay sao ấy ... Càng lúc nó càng lậm ...

    Các bác tư vấn giúp mình xem có cách gì khuyên giải nó không, mình xin cảm ơn ...
     
  2. toiyeu5giay79 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy thằng bán hàng đa cấp này ăn mặc nhìn còn đẹp hơn giám đốc, mà trong túi đếch có xu nào, toàn đi phỉnh trẻ em Cần tư vấn: làm sao khuyên bạn khi nó đã bị tẩy não bởi cty bán hàng đa cấp)
     
  3. CáSấuThànhVinh Delighting your style

    Mình bảo đảm và mình chắc chắn là không ai khuyên được đâu...Cần tư vấn: làm sao khuyên bạn khi nó đã bị tẩy não bởi cty bán hàng đa cấp
     
  4. djkhung Thành Viên Cấp 4

    vui mà ... vào thử mới bít =)) nhìu cái hay lắm
     
  5. michael_nguyen Thành Viên Cấp 3

    Dễ thôi, cho nó tự nếm mùi mất tiền + tốn time 1 thời gian, là nó nản đi tìm việc khác thôi! =))
     
  6. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho mình theo mấy anh em bán đa cấp lừa đảo với .
     
  7. Lygiatinh3 Thành Viên Cấp 1

    lên đốt cty nó đi

    tội nghiệp chủ topic

    mất thằng bạn chí cốt
     
  8. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    nó sùng bái đa cấp rồi bạn nói câu gì ra nó cũng dạy lại bạn thôi, để cho mấy thằng đa cấp dạy cho nó biết thế nào là " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"
     
  9. Lygiatinh3 Thành Viên Cấp 1

    e cũng là thành viên đa cấp.e mời các anh đến với em để hàng tháng kiếm vài chục chai nhậu chơi
     
  10. peNy89 ♫♥—Dragon Trùm Chém Gió—♥

    MÌnh cũng có thằng bạn đang dính zô..khuyên hoài nói ko nghe..giờ kệ nó thui...khi nào hết tiền nó mới hiểu..
     
  11. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    theo mình bạn cứ makeno! khi nào nó tỉnh ngộ thì nói chuyện lạiCần tư vấn: làm sao khuyên bạn khi nó đã bị tẩy não bởi cty bán hàng đa cấp
     
  12. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    Cứ để chuyện tự nhiên như thế, đến lúc bạn chủ topic tỉnh ra thì cũng học được kha khá bài học rồi Cần tư vấn: làm sao khuyên bạn khi nó đã bị tẩy não bởi cty bán hàng đa cấp
     
  13. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    dis, sao bạn của bạn giống mình qua vậy, mình cũng có thằng bạn, cũng 3 năm cấp 3, hồi đó mơ ước đủ thứ, học đh rồi sau này có việc làm này nọ...Rồi bị dính vào đa cấp, dụ hết bạn bè, rồi về xin tiền obz nộp vào đa cấp, chụp hình mặc áo vest post FB, blah blah....nói chung là thể loại này là tự nó bò ra thôi bạn à, chứ bây h kéo nó ra ko dc đâu
     
  14. bibo007 Thành Viên Kim Cương

    thời gian rồi có câu trả lời thôi
    ôi đa cấp
     
  15. princebread Thành Viên Cấp 4

    lúc trước đang buồn tình ngồi công viên bỗng gặp 1 em tới nói chuyện dụ dỗ vào mạng lưới đa cấp j bên Q6. mẹ đang buồn gặp nó nói lãi nhãi nên mình hét vào mặt nó.." MÀY BIẾN DÙM TAO...."
     
  16. gaolua77 Thành Viên Cấp 4

    đa cấp sao nó giống như đánh đề wa vậy...chị mình học hết 12 cũng bị bạn bè dụ dỗ zô bán hàng đa cấp...may mà kéo ra dc...mua cái đồng hồ gì của nó gần 2tr...
    p/s: pro cứ để cho ổng nếm cái mùi đời đi...nói ko nghe thì cũng thế thôi!
     
  17. NHÂN VẤN THIÊN Thành Viên Cấp 4

    nhưng mấy thằng trong đó cũng giỏi về khoản "nổ" lắm hót kêu như khứu vậy !
     
  18. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    có a của thằng bạn học thì dốt toàn làm việc chân tay, dính vô đa cấp đi đâu cũng đóng thùng, hài vãi
     
  19. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    để đời dạy nó bạn ah
     
  20. hoangtubatu Thành Viên Cấp 4

    1 ngày nào đó sẽ tỉnh thôi nhưng lúc đó chắc tán gia bại sản mọi ng xa lanh rồi
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. chinhchu2258,
  3. sonblackberry,
  4. mrvinh89
Tổng: 488 (Thành viên: 8, Khách: 467, Robots: 13)