Tìm kiếm bài viết theo id

Các bạn có tin trên đời này có "QUẢ BÁO" không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Dungpq, 26/7/09.

ID Topic : 1088460
Ngày đăng:
26/7/09 lúc 16:03
  1. 9999999 Thành Viên Mới

    "Quả Báo" có đấy bạn....người ở ác thì quả báo sẽ khắc nghiệt hơn nhiều,chỉ là quả báo chưa tới lúc
     
  2. 0942.123.234 Thành Viên Vàng

    bạn nghĩ vậy là k đúng rồi. bằng đừng nghĩ là nó ở ác thì nó sẽ gặp quả báo ===>> nó ở ác thì người thân gia đình nó cũng sẽ bị ông trời trừng phạt.
    Bạn ở hiền thì gia đình bạn sẽ đc gặp nhìu may mắn, có biến cố j trong cuộc sống cũng tai qua nạn khỏi.
    Giống như bạn giúp ngươi nghèo vậy, bạn giúp họ chưa chắc j họ sẽ giúp lại mình, nhưng sẽ có người khác giúp bạn, cuộc sống nó có luân hồi xoay chuyển. chúc bạn gặp nhìu may mắn trong cuộc sống nhé .
     
  3. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Mình tin có quả báo, nó ko đến liền nhưng khi đến sẽ rất ác. Có thể nó sẽ tác dụng lên con cháu mình nữa. nó đến 1 cách rất là ko lường được. Hãy tin để sống thiện, cuộc đời tốt đẹp hơn
     
  4. tumbeo Thành Viên Cấp 2

    Tôi tin, và nó đang diễn ra trong cuộc sống tình yêu của tôi đây.Các bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không?
    Khoảng một thời gian xa xưa tôi có quen một pé, và bị lừa tình để rồi tôi đau khổ, xong sau này tôi cố gắng vượt qua và Các bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không? - 1sẽ quyết định là sẽ ko bao giờ yêu ai thật lòng nữa cả, nên sau này cứ quen thêm vài 3 cô gái rồi xong lại chia tay, nhiều :embarrassedCác bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không? - 2é khóc vì mình, và còn bây giờ mình lại yêu một người đã có bạn trai, cô ấy đã chấp nhận quen mình Các bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không? - 3nhưng giữ giới hạn và thời gian, với lại gia đình cô ấy cũng đã chấp nhận người kia muôn 2 người sống Các bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không? - 4chung, còn tôi vẫn yêu cô ấy, chăc tôi chấp nhận với tình yêu này do lúc trước quá sai lầm vào tình yêu và làm nhiều người rơi nước mắt
     
  5. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Có ông kia đóng xe chở mẹ già lên rừng. Thằng con nói với bố "bố đem bà lên rừng nhớ đem chiếc xe về cho con". Ông bố hỏi "chi vậy con?" . "Để sau này bố già con cũng chở bố lên rừng như bà, khỏi đóng xe mới"
    Nhân quả nhãn tiền. Sớm muộn thôi mà. Ai ở ác đc thì ở
     
  6. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Dĩ nhiên là có rồi,quả báo không ứng dụng liền ngay đâu , mà 10 năm , 20 năm,30 năm, sau khi qua đời... hay đến đời con đời cháu sẽ chịu .

    "Ở hiền gặp lành" thì đúng rồi , nhưng không gặp ngay đâu , mà 10 năm , 20 năm , 30 năm,sau khi qua đời hay đến đời con đời cháu sẽ hưởng .
    Cái lành ở đây là sự êm ấm, bình an trong tâm hồn .
     
  7. Blueberry_92 Thành Viên Cấp 6

    sao ko tin cách đây 2 năm mình bán 1 cái điện thoại ip3 bể màn hình hư wifi bây jo72 sau 2 năm nhận lại 1 cái e71 hư wifi
     
  8. NHÂN VẤN THIÊN Thành Viên Cấp 4

    nôm na là như vầy : việc gì cũng có nhân quả hết , nhưng nó chưa chắc đã phản ánh trong kiếp này , ví dụ : có người sinh ra trong gia đình giàu có , đẹp người đẹp nết , đầy đủ tứ chi ,sống lâu trăm tuổi , cũng có người sinh ra phải khổ sở trăm bề , cụt tay , cụt chân , chết yểu ,.... ,nó phản ánh nghiệp của người đó đã tạo trong vô lượng kiếp trước , còn có bạn nói rằng , tại sao thằng đó ở ác mà nó giàu có, sung sướng , ko bệnh tật gì , sống lâu trăm tuổi , còn người hiền lành thì phải khổ sở , bệnh tật trăm điều , chết yểu ,...., thì bạn phải nhìn nhận rằng vô lượng kiếp trước họ đã tạo ra nghiệp lành hay dữ mà nhận lấy quả sướng hay khổ ,còn kiếp này họ ác thì những kiếp làm người sau họ lại chịu quả khổ , bởi vậy ĐỨC PHẬT mới dạy rắng , sinh tử luân hồi là cái khổ nhất của đời người ! nên NGƯỜI mới dạy cho chúng sinh cách thoát sinh tử luân hồi ! ,còn điều này nữa không ai ban cho ai hay trừng phạt ai hết , mà tất cả là do tự bản thân người đó tạo ra thôi , họ tạo nghiệp lành thì họ hưởng quả ngọt , họ tạo nghiệp ác thì họ lãnh quả đắng thôi , cứ nói trời phạt ,quỷ thần phạt ,... nhưng thật ra là họ phải làm cái gì đó rồi cái nghiệp của người đó nó đủ nhân đủ duyên , nó trổ ra thôi ! chứ chẳng co trời nào phạt họ cả , các chư thiên họ tu đến cảnh giới ấy họ chẳng hại ai bao giờ !còn cò nhiều người lại nói rằng tại sao tôi bố thí , hành thiện giúp đỡ mọi người nhiều , đi chùa nhiều , mà sao cứ gặp xui xẻo , cứ lận đận hoài , ... bạn phải biết rằng bạn tao nghiệp lành thì nó sẽ vơi bớt nghiệp ác mình đã tạo trong quá khứ ,những quả xấu nhẹ nó sẽ trổ ra hết trong kiếp này luôn , nên bạn phải vui mùng , vì nó đã trổ ra sớm !chứ để tích tụ lại nó trổ một lần thì thê thảm lắm !còn ai bảo không tin nhân quả thì giải thích cho mình tại sao có người sinh ra da sung sướng , có người sinh ra da hanh phuc ,day du tay chân , sông đến bạc đầu , có người sinh ra lại chết yểu , gặp đủ thứ bất hạnh , .....đừng nói là cái số nó bị vậy nha . vậy cái số đó là cái gì ? phải là cái nghiệp không ? cuộc sống luôn luôn công bằng ,mình gieo quả cam thì hái dc quả cam ,gieo quả chanh thì hái dc quả chanh , chẳng bao h gieo quả chanh chua ma dc hái quả cam ngọt đâu, không ai lấy không dc của ai dù chỉ 1 hào ! bạn sống cho tốt vào , việc gì đến nó tự đến , không cần phải lo lắng , vì chẳng có ai vui mãi mà cũng chẳng có ai buồn mãi chẳng có ai giàu có hay khổ sở mãi , đến một lúc nào đó hai tay buông xuôi là chấm dứt vui buồn, ngheo khổ bất hạnh của kiếp này , ta lại tiếp tục ngập lặn trong sinh tử luân hồi tiếp , tùy vào nghiệp quả ta da tao trong kiếp này va kiếp quá khứ mà nghiệp lực sẽ chiêu cảm thần thức của ta đến cảnh giới ấy (trời , atula , người , ngạ quỷ , suc sanh dia nguc ) ta chắc chắn sẽ năm trong 6 cõi đó , nếu bạn gửi 10 tỷ vào ngân hàng kiếp này bạn ăn không hết , nhưng liệu kiếp sau bạn có dc như vậy không , còn nếu bạn bố thí giúp đỡ người khó khăn , bất hạnh , cúng dường đến chư tăng thì coi như bạn đã để dành cho kiếp sau rồi đó ! cứ việc ăn chơi , không suy xét đến hậu quả đi rồi biết , trước mắt thì chưa thấy gì đâu ! nó phải đủ nhân đủ duyên nó mới trổ ra ! đủ duyên thì hợp , hết duyên thì tan ! tất cả mọi việc đều vạn sự tùy duyên vậy !có cưỡng cầu cũng không được !
    sắp đến đại lễ dâng y KATHINA rồi đó , các bạn thử đi một lần xem sao ! phước báu dâng y là phước báu to lớn lắm ! nó sẽ trổ ra trong kiếp này luôn !
     
  9. miphuong Thành Viên Cấp 4

    quả "báo " là loại quả gì, ở đâu bán, chỉ mình mua về ăn với
     
  10. nhutam75 Thành Viên Cấp 4

    có chứ,ở ác gặp lành có thể do đời trc họ gieo "nhân" giờ thì họ hưởng "quả"

    còn ở hiền gặp ác có thể họ phải trả cái nghiệp mà mình đã vay từ đời trc

    chi tiết lên youtube search Vì Sao Ở Ác Gặp Lành Ở Hiền Gặp Dữ của Thầy Thích Trí Huệ
     
  11. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    trước h tui ở hiền quá choy lun, mà 23 năm chưa trúng độc đắc dc 1 lần....vãi... thật là bất công quá đi mà.....Các bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không?
     
  12. mummimsufu Thành Viên Cấp 3

    Tin chứ...thời xưa quả báo thì lâu chứ ngày nay lẹ lắm ah :cold::cold:
     
  13. bamboo2006 Thành Viên Cấp 1

    Theo thông tin mình có tìm trên google thì đại lễ này có ý nghĩa rất to lớn đúng như lời bạn nói, vậy bạn có biết sắp tới lễ tổ chức vào ngày mấy? tham dự như thế nào? bạn hướng dẫn mình tham gia với được không?
     
  14. kthi Thành Viên Cấp 4

    ...ai không tin thì thử đi rồi sẽ bít ! Các bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không?
     
  15. caothang2004 Thành Viên Vàng

    e thấy nhiều người sống ko có đức thì con họ toàn bị tùm lum . 1 nhà 3 đứa con thì chị cả đi tù vì heroin , anh 3 thì cũng lang thang đầu đường xó chợ ( dù nhà ko nghèo ), e út chưa biết vì đang đi học . 1 nhà thì 2 ae , thằng a cũng dính heroin , thằng e thì chơi + bán thuốc lắc , ko biết úp sọt chưa !! còn nhiều lắm mà e ko có thời gian kể Các bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không?
     
  16. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Có lẽ không có báo ứng ngay, nên nhiều bạn không tin. Có kiêng có lành, mình đừng làm điều gì ác, hy vọng không có tai ương gì giáng xuống mình và gia đình, bạn bè mình là được.
    Ai làm điều gì ác, tội lỗi rồi thì sẽ không thể yên ổn trong tâm hồn được, lúc nào cũng nom nớp lo sợ, sống vậy thì còn khổ hơn người nghèo mà thanh thản.
    Có người phạm tội, trốn lệnh truy nã hơn chục năm trời, sống chui nhũi, tha phương nhưng cuối cùng cũng bị bắt thôi.
     
  17. basa Thành Viên Cấp 5

    Chả tin ! Mấy thằng hại tui mà tui trù nó chết hoài có thấy gì đâu ?????????
     
  18. thanhlich089 Thành Viên Cấp 5

    Ta sinh ra cõi này
    Sự đời trớ trêu thay
    Kẻ chịu kiếp ăn mày
    Người giàu sang võng lộng

    Kiếp người là giấc mộng
    Thoáng phút chốc xa rời
    Nhân gian khéo gọi mời
    Tham, sân, si, tội lỗi

    Nhưng mấy ai sám hối
    Mà quay về nẻo ngay
    Cho tội nghiệp sâu dày
    Đời ba chìm bảy nổi

    Tiền thân xưa gây tội
    Lỗi trả vay kiếp này
    Ta ắt chịu đọa đầy
    Đường công danh lận đận

    Mỗi người một số phận
    Duyên tan hợp do trời
    Chuyện thiên hạ lắm lời
    Thị phi và cám dỗ

    Trót sinh ra bể khổ
    Cam chịu dẫu đắng cay
    Chờ cho đến số may
    Hồng trần ta nhẹ bước

    Thời nay ai tạo phước
    Gieo vào đất nhân lành
    Ngày sau quả trên cành
    Vị ngon cho trái ngọt

    Đừng như thân bèo bọt
    Gây nhiều cảnh trái ngang
    Nhân thế lắm phũ phàng
    Oan khiêng dày chồng chất

    Nhìn bao người cơ cực
    Sao không rủ lòng thương ?
    Còn tạo cảnh đoạn trường
    Một trời sầu ly biệt

    Khắc sâu trong tâm trí
    Luật nhân quả luân hồi
    .....
    Lòng này xin ghi tạc
    Luôn tránh dữ làm lành
    Vốn kiếp người mong manh
    Tử sanh rồi sanh tử

    Dòng đời muôn muôn sự
    Ai thoát vòng khổ đau
    Thân sắc sẽ muôn màu
    ....

    TÁC GIẢ: Nguyễn Tâm

    Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời - Phần 1/2-Thích Phước Tiến

    Bấm tới 6:00s để tour nhanh qua mấy khúc nhạc nha các bạn.
    [video=youtube;TSZTUsGHTec]http://www.youtube.com/watch?v=TSZTUsGHTec[/video]

    Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời - Phần 2/2-Thích Phước Tiến

    [video=youtube;5fN96kofsjE]http://www.youtube.com/watch?v=5fN96kofsjE&feature=relmfu[/video]​
     
  19. therock32 Thành Viên Kim Cương

    Bạn có tin là có Thiên Đàng và địa Ngục ko.
     
  20. monkey162 Thành Viên Cấp 6

    m thì rất là tin có quả báo. mình cứ sống đúng với bản thân mình, đúng với quy luật tự nhiên, giúp đc ai thì m cứ giúp, ko làm điều j trái với lương tâm m. bây giờ thì m chưa thấy m đc j nhưng ông trời ko phụ lòng ng tốt đâu. Về sau b sẽ đc tất cả thôi Các bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không?
     

Tình hình diễn đàn

  1. Neather,
  2. aokhoacnu,
  3. tranphu0938,
  4. hoale,
  5. chinhchu2258,
  6. sonblackberry
Tổng: 624 (Thành viên: 8, Khách: 604, Robots: 12)