Tình hình là mình mới chuyển phòng trọ được tầm 2 tháng. Khu trọ này thì cũng được 6 phòng. Kế phòng mình là 1 phòng toàn các em xinh tươi (nhỏ hơn em tầm 1-2 tuổi ko à). Mới qua nên mình cũng vừa giao lưu với các em đó. Trong đó có 1 em nhìn khá là dễ thương và nói chuyện rất đáng iu (mình thích cmnr ). Theo như biểu hiện thì mình thấy em nó cũng có cái mến mình. Các cao nhân nào có nhiều kinh nghiệm thì chỉ giáo cho em với. Liệu đã đến lúc tỏ tình chưa hay là sao? Sdt thì cũng đã có và tối nào cũng nhắn vài tin 8 với nhau cũng vui vui. Chuyển đến khu trọ vừa an ninh, vừa sạch sẽ và có thể có cả tình iu mà 24 năm mình mới tìm được:sweet_kiss: Nhờ các cao nhân chỉ thêm để đạt thành công vậy
[video=youtube;yfxJa-MqDU4]http://www.youtube.com/watch?v=yfxJa-MqDU4[/video] Có cái clip này cũng chỉ cách cưa gái hơi bị đỉnh nè )
bác thế này tạch là cái chắc......vì mới chỉ là bác thích nó thôi chứ chưa biết em ấy si nghỹ ra sao..... phải cần thời gian tiếp xúc, tìm hiểu, dò xét, đưa đẩy, thử thái độ và kích cho em nó thích mình rồi mới tỏ tình như 1 câu chốt hạ, 1 lời khẳng định.
Trước đó em cũng có rủ em ấy đi cafe và được mà bro. CN nhà em nó có đám cưới nên em nó phải về thôi. Bro cũng có kinh dữ nhể
Nói chuyện với mấy thằng chã chán vãi đái. Vì trước đó chú mày chưa tỏ tình, thứ tỏ tình đi. 2 đứa lúc này gặp nhau khó nói chuyện cực kỳ luôn, vô tình gây áp lực cho cả 2.
Thành bại tất cả là do bạn cả thôi. Các bro trên này cũng chỉ tư vấn 1 phần nào thôi. Hãy gây ấn tựơng đẹp với em ấy là ok thôi
Chuẩn rồi đó bro. Bữa lên trên fb: https://www.facebook.com/notes/axe-vietnam/cưa-gái-theo-phong-thái-của-bạn-axe-race/400527420014585 thấy có nhiều clip dự thi cũng vui phết