Tìm kiếm bài viết theo id

Các bạn có tin trên đời này có "QUẢ BÁO" không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Dungpq, 26/7/09.

ID Topic : 1088460
Ngày đăng:
26/7/09 lúc 16:03
  1. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Có cái chưa hiểu là kiếp này gieo nhân quả thì kiếp sau mình có biết j nữa đâu mà hưởng...
     
  2. jennifer_tun Thành Viên Cấp 3

    Theo Phật Pháp "Nhân quả quyết vạn vật trên trái đất này", e tin là vậy

    // Chiều ăn nhiều quá, giờ phải ... Các bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không? . Nhân quả đó :sweat:
     
  3. danhthuan269 UY TÍN LÀ VÀNG

    bảy nhu làm điều ác đất trời ai cũng biết mà vẫn sống đến giờ.9 mấy tuổi oy.vợ hắn cũng theo phe chồng cũng sống đến giờ.con cái thì cũng mấy người sang mỹ sống an nhàn.các cha ông bộ đội cụ hồ hồi xưa 1 lòng vì nước.đến giờ vẩn nghèo.con cháu mấy người đó cũng nghèo , sống lam lũ.10 người bộ đội sống chết chiến đấu ngày xưa chắc được 2 người có con cháu ăn nên làm ra.anh hùng liệt sĩ gì đó thì con cháu cũng thấy nhiều người rất khổ.bây giờ thì quan lại tham nhũng ăn chơi sa đoạ ngồi trên đầu người dân mà con cháu chúng nó thấy ai cũng sướng.tiền thì chắc tới đời cháu chúng nó cũng xài chưa hết.có tiền có quyền có quan hệ thì chúng nó cứ nối tiếp đời này đến đời sau.với lại quả báo ai làm người đó chịu mới đúng.kiếp này mình ở ác sống an nhàn giàu sang tới già.kiếp sau chịu.kiếp sau mình có biết mình là ai đâu.sinh ra đã khổ.dù sống tốt cả đời vẩn nghèo khổ.rồi kiếp sau thằng khác hưởng.như vậy có công bằng ko.bởi vậy mình thích quả báo nhãn tiền hơn.ai làm ác thì người đó chịu.sống ác hay ở hiền mình thấy do tâm mỗi người rồi.tâm người ta hiền lành tốt thì tự nhiên tốt.tâm ác thì tự nhiên ác.tất nhiên cũng có bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy nữa.tâm ác mà hoàn cảnh tốt thì cũng có thể tốt.do môi trường sống mỗi người nữa.bức xúc viết hơi nhiều ^^
     
  4. Ram_5s Thành Viên Cấp 2

    các bạn hãy phân tích 2 từ quả_báo thì sẽ rõ rồi, đâu cần hỏi tin hay không!
     
  5. haong789 Thành Viên Cấp 1

    minh lam viec tot minh se nhan niem vui(thien bao ) minh lam dieu xau minh nhan lo so( qua bao)
     
  6. haong789 Thành Viên Cấp 1

    minh lam viec tot minh se nhan niem vui(thien bao ) minh lam dieu xau minh nhan lo so( qua bao)
     
  7. Ank_ZEN Thành Viên Bạch Kim

    Tôi tin có quả báo.
    Làm gì cũng nhớ câu đó.
    :tire:
     
  8. thanhga Thành Viên Cấp 4

    còn tui thì tin, vì từng chứng kiến và cảm nhận được sự quả báo như thế nào, ác quá là trả ngay kíp này, còn ko thì kíp sau thì ko biết, chứ tui tin mình giật người ta 10t thì mai mốt gì tiền mình cũng ra đi 30 hay 40t vô chuyện khác, nói chung sống sao đừng để người ta oán tra`ch thì ok rồi
     
  9. NHÂN VẤN THIÊN Thành Viên Cấp 4

    Bởi vì không chịu tin vào nhân quả cứ cho rằng ta cứ sồng hết kiếp này mặc kệ kiếp sau ra sao thì ra nên mới có người phải đi ăn xin vì ko tạo phước , có người mất trắng tất cả ,... , cũng vì tin có chuyên như vậy nên kiếp này họ ráng làm phước nhiều ,nên kiếp sau họ làm đâ thì đc đó , làm đâu thắng đó ! bời vì cái kiếp sau ko phải như bạn tưởng đâu , không phải là chết hết kiếp này bạn tái sinh làm người dc nữa đâu , kiếp làm người kế tiếp của một con người thường là vô lượng kiếp (sau khi đã trả đủ nghiệp tạo ra như làm súc vật , ngạ quỷ , chư thiên , atula ,....) nên khi làm lại người là đã trải qua vô lượng kiếp rồi nên họ thường không nhớ được đó thôi !bạn mà chịu khó ngồi thiền , đạt đến cảnh giới phi phi tưởng xứ , thì sẽ biết ngay thôi mà ! còn bạn tin hay không nó còn tùy thuộc vào nhân duyên của bạn nữa ! có người chỉ cấn 1 lời nói thôi họ đã tin ngay , và ngộ ra dc ngay , có người mỗi lần nói ra thì lại nổi sân lên ! nên còn tùy vào nghiệp của mỗi người nữa !tặng bạn 1 câu nè : cuộc đời nó như 1 giấc mộng vậy , bạn thành công , thất bại . giàu có , nghèo khổ ,... rồi cũng đến một lúc nào những cái đó cũng mất hết ,buông xuôi mà đi ko đem theo dc cái gì hết , làm sao để tỉnh cơn mộng mới là cái hay !
     
  10. NHÂN VẤN THIÊN Thành Viên Cấp 4

    đúng là kiếp này ổng có làm ác , nhưng làm sao mình biết dc vô lượng kiếp trước ông đã tạo ra dc quả phước gì mà đến kiếp này ổng lại giàu có như vậy ? đúng không ban ? nhưng bạn có dám chắc rằng ông sung sướng hạnh phúc ,không bị dằn vặt , không bi ám ảnh ,.....đến lúc chết không , hay bạn chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của họ mà đánh giá !
    còn bạn nói không bị quả báo , thì có thể đúng là kiếp này nó chưa đủ nhân đủ duyên nó trổ ra , nên ông đó chưa chịu thôi , còn các cha ông hồi xưa có công giữ nước , đều có phước báu , nên có lẽ họ đã làm chư thiên hết rồi , còn có ai o duoi nay ma chịu khổ nua dau , con cháu của họ thì la chuyên con chau họ , người nào tao phuoc nguoi do huong , mà chua chac ngheo kho da la bất hạnh , giàu có đã là hạnh phúc , họ giàu có mà suốt ngày phải chi li tinh toan , đủ thứ việc , vậy sung suong o chổ nào ? , họ nghèo khổ nhưng họ sống thanh thản không phải lo cái gì vì với họ như vậy là đủ rồi , cái họ biết là cái đủ , nên họ rất thanh thản an nhàn ! còn không biết đủ thì làm ra bao nhiêu cho đủ hả bạn ?
    giàu có tưởng là phúc ai ngờ lại là họa , nghèo khổ tưởng là họa ai ngờ lại là phúc , mình có quen hai gia đình , một gia đình khổ lắm có 4 người con , hai trai hai gái , 2 đứa con trai lên 10 tuổi thì bị liệt , còn 2 người con gái thì không sao , họ sống khổ sở lắm , chạy vạy từng miếng ăn , nhưng họ không vì thế mà nản chí , họ vẫn quyết tam thực hiện ước mơ của họ , cuối cùng thì sao ? hai đứa con trai 1 đứa đang lam giao vien , 1 đứa tốt nghiệp luật mở van phong luật sư , 2 người con gái , 1 người làm giáo viên , còn chị lớn nhất làm to lắm , mình không tiện nêu ra ,dc lên báo tuổi trẻ luôn đó ! dù nghèo khổ nhưng chưa 1 lần mình nghe họ ca thán , họ bất mãn với cuộc sống ,họ vẫn vui vẻ tiếp tục bước đi trên con dường mà họ phải đi mổi lần vô nhà đó chơi , mình như có thêm sức sống mới vậy !không tin mình dẫn tới nhà người đó cho xem , còn có 1 gia đình giàu có , bố mẹ giàu lắm giàu đến mức con cái nó ăn trộm , cũng không biết luôn, có 2 người con trai , vì giàu có quá nên 2 người con đó cứ ỷ lại vào bố mẹ mình mà không chịu phấn đấu , suốt ngày an chơi , tụ tập phá phách , hut chích , rồi chuyên gì đến nó đến thôi , cuối cùng gia đình nọ mất cả tài sản lẩn con cái ! vậy bạn nói đi đâu là phúc đâu là họa , chỉ là họ phải trải qua cái quả của họ đã tạo ra mà thôi !còn phúc hay họa thì phải coi lại !còn bạn đừng lo về quả báo , nó đủ nhân đủ duyên thì no sẽ trổ ra ngay , chưa đủ nhân đủ duyên thì nó chưa trổ ra thôi , bạn kiếm phim xuân , hạ thu , đông của hàn quốc xem thử đi , thằng nhóc đó từ nhỏ đã dc gửi vào chùa môi trường quá tốt đúng không ,nhưng vẫn sát sinh thú vật , và con người đó thôi ,dù đã dc dạy dỗ kỹ càng, vậy là do đâu ? cái nghiệp của người đó nó thôi thúc đến đòi nợ người này(giết vợ) , đòi nợ con kia(giết ếch,,) ! cái hoàn cảnh chính là cái chiêu cảm nghiệp mà ta phải nhân trong kiếp này, kiếp trước ta lam phuoc nhiều , thì không có nghiệp dữ gì khiến kiếp này ta phải sinh ra vào một hoan canh phuc tap , khổ sở , vì ta có tạo nghiệp ác đâu mà phải chịu khổ sở ,bạn bảo tâm hiền thì sống hiền lành , tâm ác thì sống ác , có những vụ án , hung thủ là 1 người cực kỳ hiền lành , ai ai cung mến ,cũng biết , vậy mà đùng ra 1 cái phạm tội tày đình không thể tha thứ dc ? vậy la sao ?có những người cực kỳ ác , nhưng cuồi cùng hội hận hoàn lương trở về vậy la sao ? vậy như thế nào là tâm thiện , như thế nào là tâm ác ? mình phải nắm rõ tâm là gì ? tâm mình ở đâu thì mới dc , cũng giống như đi đánh giặc , ko biết giặc ở đâu thì đánh = niềm tin à ? không biết mình bị bệnh gì thì chữa bằng = niềm tin a ? nói vậy thôi chứ đảm bảo nhiều người không biết tâm của mình nằm ở đâu đâu !
    bạn cứ yên tâm cuộc đời cực kỳ công bằng ! gieo nhân nào ắt phải gặt quả đó ! bạn không tin trồng thử cây chanh đi , xem bạn có hái được quả cam ngọt không
    ?
     
  11. BlackDay Thành Viên Cấp 4

    Chị ak có lẽ chị là người từ nhỏ đã vất vả bương chải với cuộc đời chị coi như là con thuyền vững chắc trên dòng đời nhiều bão tố mà ko bị lật ngã. Còn em tuy khổ nhưng chưa bao giờ Mẹ em cho tụi em thấy cái cảnh khổ hay nhúng tay vào việc gì cả và bây giờ em chính là con thuyền đứt dây giữa dòng đời bị lật lúc nào ko hay biết.Người ta luôn mong sinh ra sẽ dc sung sướng nhưng e lại ao ước giá như từ nhỏ em đã vật lộn thì có lẽ em là con thuyền mạnh mẽ.Bây giờ e mới gọi là tập tành bước đi trên con đường đời khi hành trang mang theo ko như người ta là những kinh nghiệm sống mà chỉ là quá khứ về Mẹ và chẳng còn gì cả. Nhà cửa tan nát vô hướng vô định bơ vơ và lạc lõng.Liệu nó sẽ cuốn em về đâu đây khi xã hội này quá xa hóa rồi cạm bẫy nỗi buồn thất vọng.Nếu người ta cố gắng bước đến tương lai để có cuộc sống tốt đẹp thì em xin bước ngược lại để chìm đắm trong cơn mê trong quá khứ khi còn cuộc sống tốt đẹp em cũng muốn mạnh mẽ bước ra tất cả chứ nhưng ai cho em nghị lực đây gia đình ư chẳng có.. Mỗi người trên đời chỉ có duy nhất 1 cuộc sống mà thôi cố gắng để rồi cũng là hư vô vậy thì em cố gắng để làm gì khi người mình cần để đáp lại rời bỏ em.Em chấp nhận cuộc đời này trong lạnh lẽo phỉ bán của mọi người là đứa con bất hiếu yếu đuối và ương ngạnh ko biết cố gắng. Nhưng kết quả cuối cùng là em cũng sẽ ra đi và dc gặp người mà em thương nhớ nhất. Chìm ngập trong cơn mê trong đêm dài lạnh lẽo yên tĩnh và ko có những tạp nham của ngày thường.Bời vì tất cả mọi thứ trên này đối với e đã ko còn 1 ý nghĩa nào cả tương lai ước mơ đều ko và em cũng ko ước mơ hay gì nữa cứ ngày qua ngày rồi em gục lúc nào là dc rồi. Chỉ vậy thôi chị ak. Mệt mỏi và đau đớn đến tột cùng
     
  12. yume Thành Viên Cấp 2

    em tin, vì em sắp phải trả nghiệp rồi, tháng 11 AL sắp tới có thể em sẽ chết.........
     
  13. nh0ctrung194 Thành Viên Cấp 1

    ở ác gặp quả báo thì kg có , ở hiền chả thấy gặp lạnh , nhưg có cái đều này thì có thật mình nói ng tar cái gì hoài thì mốt mình bị lại tớ từg trải qa , ko chỉ 1cái rất nhìu
     
  14. uk_1310 Thành Viên Cấp 5

    cái này cuzxng ko biết đau mà lần vì chưa sống lâu mà
     
  15. tumbeo Thành Viên Cấp 2

    Nhân quả quả nhân, mọi sự đang diễn ra đều có tâm linh, hãy sống theo chủ nghĩa duy tâm
     
  16. anhne55 Thành Viên Cấp 5

    100% là có quả báo, có ăn là có trả, sống tốt là oki
     
  17. pperugirl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quả báo là quả gì zậy bạn??????
     
  18. kthi Thành Viên Cấp 4

    quả báo là quả được sinh ra từ con báo gọi là quả báo !Các bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không?
     
  19. lovetodied2003 Thành Viên Mới

    nói chung cũng có nhưng ko thấy đâu.
    tốt nhất cứ sống ác ác tí, ko thôi bị đè đầu cưỡi cỗ hoài cho coi
    Các bác để ý thấy trong phim bộ, phản diện toàn chết sau cùng, còn hiền hiền, vừa xuất hiện là lên gò rồi. hoặc giữa phim có thằng hiền khác xuất hiện giết thằng ác, nhưng tính ra nó sống dc có 1/2 phim.
     
  20. bitis Thành Viên Cấp 2

    mình nghĩ bạn đang buồn vì chuyện tình cảm và gia đình ,hãy cố gắng sống cho tốt đi bạn ,tất cả rồi cũng sẽ qua thôi ,sông có khúc ,người có lúc ,hết cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai thôi,sau cơn mưa trời lại sáng ,chết không giải quyết được vấn đề đâu bạn ah

    Người tự sát tưởng rằng hủy thân đi là hết, không biết rằng hồn vẫn còn, và như thế vấn-đề vẫn còn, lại thêm khó khăn hơn nữa. Trong cõi vô hình không giải quyết được vấn đề trần gian, phải đợi sang đời sau, biết đến bao giờ? Linh hồn rất đau khổ, tức giận cho mình đã phí mất một đời, khiến cho đời sau càng thêm nặng nợ và còn mang cái tội là đã hủy diệt sự sống mà Thượng Ðế đã ban cho, không ai được quyền lấy đi.

    Người tự sát trong một giây phút thất vọng, đã lầm tưởng rằng chết là giải quyết được vấn đề, không biết rằng đâu có dễ-dàng giải quyết như thế, và chúng ta không có quyền dập tắt ngọn lửa sống mà Thượng Ðế đã thắp sáng lên. Ðược mang cái thân xác thịt là đặc-ân Thượng Ðế ban cho để trả nợ nghiệp chướng. Nhiều hồn khác còn phải chờ đợi để được trở lại làm người, nay ta đã được rồi lại hủy bỏ cái đặc-ân ấy, thì nghiệp chướng sẽ tăng lên gấp mười, và phải chờ đợi rất lâu mới lại được đầu thai.



    tặng bạn link dòng nghiệp chướng của đại đức thích phước tiến ,nghe đi bạn để có 1 niềm tin trong cuộc sống để cố gắng mà sống mà hưởng thụ những điều tốt đẹp sau những ngày mưa bão trong cuộc đời của bạn
    http://www.youtube.com/watch?v=jFRHOeJjuoA