xương sống của Apple đã qua đời....đúnglà sự mất mát quá lớn của Apple... không biết Tim Cook có làm được như Jobs không....chắc đó cũng là lí do iphone5 lỡ hẹn chắc là sẽ ổn thôi vì Tim Cook do Jobs bổ nhiệm..... Apple vẫn sẽ là No1....
Buồn quá...thật sự là chưa có cơ hội được sài IP (chỉ đc sài Ipod thôi ) nhưng cũng xin cám ơn bác Steve đã tạo ra 1 IP tuyệt vời được xem là mở đầu cho dòng đt cảm ứng, chia buồn R.I.P Steve Jobs
Các tín đồ IP sẽ luôn nhớ tới Ngài.Cám ơn Ngài đã đem đến cho chúng tôi 1 sản phẩm công nghệ có 1 không 2
Vĩnh biệt steve jobs - hãy yên nghĩ!!!!!!!!!!!!!!! I WILL MISS YOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Steven P. Jobs: His Life, His Companies, His Products on New York Times http://www.nytimes.com/interactive/...ne.html?smid=fb-nytimes&src=ISMR_HP_LO_MST_FB
RIP còn có nghĩa "Rest In Peace" - an nghỉ ngàn thu (nôm na) Trong những truyện hình hay để RIP trên mộ bia của người chết Lời cầu chúc an nghỉ cuối cùng như chúng ta nói cầu chúc linh hồn được tiêu diêu nơi miền cực lạc
chiều đi làm về giờ mới biết tin SJ mất. thế giới đã mất đi một nhân tài,một CEO vĩ đại, mong rằng tim cook sẻ nối tiếp thành công của SJ> sao buồn quá
Người ta ra đi mà để lại sự luyến tiếc cho cả thế giới, không cần phải um tùm, chỉ đơn giản là 1 dòng thông báo nhưng lại được cả thế giới cầu nguyện Nhớ tháng trước cũng có ai đó ra đi mà lại cấm đoán này nọ, làm bao chương trình trung thu cho trẻ em nghèo bị delay và ảnh hưởng, bao nhiu quà tặng, bao nhiu lồng đèn đều hok được trao đi chỉ vì người đó >.<