Steve Jobs đã vĩnh viễn ra đi Steve Jobs, 1955 -2011, điều đó đã thành sự thật, Apple.com vừa loan tin buồn này. Công ty Apple đã mất một thiên tài, còn loài người đã mất một con người kiệt xuất. Steve ra đi, để lại một sự nghiệp to lớn có ảnh hưởng không chỉ đến nền công nghệ nước Mỹ mà còn góp phần giúp cả trái đất phát triển... Cầu mong ông được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, chúc cho gia đình ông, những người yêu mến ông được bình an, và sớm vượt qua được nỗi mất mát này... Anh em có thể gởi lời chia buồn, cảm nghĩ vv và vv vào địa chỉ này rememberingsteve@apple.com Nguồn: Apple
Steve Jobs - người đồng sáng lập và cũng là giám đốc điều hành cũ của công ty Apple - đã qua đời vào ngày thứ tư (giờ Mỹ) ở tuổi 56, sau một năm dài chiến đấu với bệnh ung thư và nhiều căn bệnh khác. Thông tin Steve Jobs qua đời được Apple công bố vào cuối buổi chiều ngày thứ tư 5/10 (giờ Mỹ). Steve Jobs - “huyền thoại sống” của thung lũng Silicon – là người đem đến iPod và iPhone, những sản phẩm bé nhỏ khiến cả thế giới phải phát cuồng. Chưa đầy 2 tháng trước, Steve Jobs đã chuyển giao chiếc ghế giám đốc điều hành lại cho Tim Cook, khép lại 14 năm “làm mưa làm gió”, đưa Apple đến đỉnh vinh quang. Steve Jobs mắc bệnh ung thư tuyến tụy – một căn bệnh hiếm gặp – từ năm 2004, và đã trải qua cuộc phẫu thuật ghép gan vào năm 2009. "Sự tài giỏi, niềm đam mê và năng lượng của Steve là nguồn cảm hứng cho hàng loạt những sáng kiến làm phong phú và nâng cao cuộc sống của chúng ta. Thế giới này tốt đẹp hơn là nhờ sự đóng góp của Steve." – đó là một đoạn trích trong thông cáo của công ty Apple về sự qua đời của Steve Jobs. CH (theo Reuters) Iphone 4s=IP4S = I Pray For Steve