Tìm kiếm bài viết theo id

hôm qua lơ đãng tí xíu nữa tiêu đời

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi loc9000, 25/10/12.

ID Topic : 5960610
Ngày đăng:
25/10/12 lúc 09:54
  1. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    6/11/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    3,838
    hôm qua chạy xe ngoài đường mà đầu nhức quá, cứ ngơ ngơ sao đó. Lúc đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Khắc Nhu Q1 thì dừng đèn đỏ mà đầu cứ nghỉ ở đâu đó, bỗng thấy mọi người vượt chạy lên nên mình cũng rồ ga chạy lên nhưng chạy từ từ mà không thèm ngó 2 bên vì cứ nghĩ là đèn xanh, ai dè là mọi người thấy đường vắng nên vượt đèn đỏ làm mình cũng chạy theo, lúc đó 1 em chạy ngang qua mình bấm còi mà mình cũng chẳng để ý, thế là xe em quất vô mũi xe mình 1 cái bốp, lúc đó mình mới giật mình ngó lại thì nhận thấy mình đang vượt đèn đỏ hôm qua lơ đãng tí xíu nữa tiêu đời, phải công nhận em đó tay lái cũng cứng, nhìn thấy em còn chạy chậm lại ngó kính hậu để xem lại phía sau, mình muốn nói lời xin lỗi em đó mà không kịp, đến lúc về nhà xem lại thì mũi xe trước bị tét 1 đường khoảng 10cm. nghĩ lại nếu lúc đó mà có xe lớn chạy tới thì mình bị dính nặng rồi, xui mà hên.
     
  2. gadien2012 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đi cúng đi bác ...
     
  3. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Ghê wa, lần sau cẩn thận chút bạn ơi. Mạng mình quý lém
     
  4. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    may là em kia không sao, chứ có gì là bác lãnh hết nhé
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    sau khi bị đụng rồi giật mình lại mới thấy sợ, chứ hàng ngày đi xe cũng cẩn thận lắm. theo mình thì ACE nào mà hôm đó cũng bị trường hợp tương tự thì nên kiếm quán nước nào ngồi uống nước nghỉ ngơi 1 chút, đừng xem thường nhé.
     
  6. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    tay lái cứng như vậy chỉ có thể là em Hương hót gơ nhà ta...
    hôm qua lơ đãng tí xíu nữa tiêu đờihôm qua lơ đãng tí xíu nữa tiêu đời - 1hôm qua lơ đãng tí xíu nữa tiêu đời - 2hôm qua lơ đãng tí xíu nữa tiêu đời - 3
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. Voica Thành Viên Cấp 2

    e có thằng bạn! nó lấy ngày làm đêm, một bữa tự nhiên nó cảm giác như mọi ng sắp đánh nó, nhìn ai nó cũng sợ và nó chạy vào CAP, mậy chú CA hỏi chuyện gì nó nói sợ bị ng ta đánh xin cho nó ngồi nghỉ 1 chút! ............. 1 chút của nó gần sáng hôm sau
     
  9. anhsangsoi Thành Viên Cấp 6

    thằng này chắc bị tâm thần phân liệt rồi... tự kỷ đó
     
  10. ThanhViênPro Thành Viên Cấp 2

    e tay lái cũng cứng :shame: xem nữa đụng e rồi còn kêu cứng !
     
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    bởi vậy mới nói, hôm qua mà gặp em nào yếu tay lái là em nằm 1 đống mình hốt trọn luôn đó, mà ngay ngã tư đó có trụ sở của CSGT nữa chứ.
     
  12. huongduagang Thành Viên Kim Cương

    chắc nó mới đập đá phãi hem:angry:
     
  13. miphuong Thành Viên Cấp 4

    có lần mình đậu đèn đỏ, do có bác đứng trước mặt wẹo phải, nên mình rồ ga nhích xe lên, mà đèn thì chưa xanh, bông nhiên mọi người thấy mình nhích xe cai rồ ga vượt đèn đỏ hết ráo, bó tay luôn. chắc mọi người tg đèn xanh rồi mà ko nhìn
     
  14. saigonvip12345 Thành Viên Cấp 4

    cuôc sống ở tp là vậy đó bạn nhiều khi áp lực từ nhiều phía khiến cho mình khi qua ngã tư ngã ba không biết có đèn đỏ rồi đi thằng lúc nào không hay
     
  15. DARREN SHAN Thành Viên Bạch Kim

    Đi dường mà mệt mỏi ko tập trung cứ tấp vô quán kiu lon bò cụng ún 5p sau là khỏe re.
     
  16. y tá rừng Thành Viên Mới

    xem tí nữa 5s mất đi 1 mem rồi
     
  17. nhocben886641 Thành Viên Kim Cương

    lần sau cẫn thận hơn vậy
     
  18. spam_web Thành Viên Cấp 5

    dự là chủ thớt mới phê thuốc xong mà còn xách xe đi dạo hôm qua lơ đãng tí xíu nữa tiêu đời
     
  19. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Còn trường hợp nữa là mấy xe phía sau cứ bóp kèn làm ở trước tưởng đèn xanh kéo nhau chạy hết...
     
  20. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    nếu nói phê gái hôm qua lơ đãng tí xíu nữa tiêu đời - 1thì mình chịu chứ còn mấy cái vụ phê thuốc, đập đá là mình không bao giờ dám đụng đến đâu.
     
  21. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    chạy ngoài đg bây giờ phải tập trung, để đầu óc lơ đãng là nguy hiểm lắm.