Tình hình là thấy Ensure Gold Vigor được quảng cáo dữ quá nên cũng mua về cho mẹ uống thử. Lúc mẹ mình uống thì cứ chê là có vị chua, kỳ kỳ khó uống, cứ nghĩ là sữa mới có vị vậy nên mình vẫn động viên mẹ ráng uống vì tốt cho sức khỏe. Ngờ đâu uống tới chai thứ 12, vừa mở ra thì nghe tiếng nổ nhỏ, vỏ bên ngoài thì phình lên không giống mấy chai khác, khui ra bên trong thì thúi hoắc, mùi bay tới tận óc, kinh không chịu nổi....mang mấy chai còn lại ra đại lý để đổi thì bị hẹn lên hẹn xuống tới cả tháng trời....vừa mất công mà bực cả người........
em là em ấn tượng và khoái cái chữ ký của bác nhưng thui để cơm canh ngọt thịt bác đổi đi cho nó lành