Tình hình là vợ em đang mang bầu được gần 6 tháng rồi nhưng dạo này Cty mình bà chủ hay nổi điên nên tui sợ mất việc lắm, mà mất việc rồi thì gia đình tôi sẽ khổ lắm đây. Vì thu nhập của e bây giờ ỏn ẹn khoảng 11,000,000 nhưng tiền nhà, điện, nước,xăng sữa v.v... Khi vợ tôi sinh thì chắc chắn một điều gia đình tôi lâm vào cảnh khốn khổ. Vì vậy tôi lập topic này nhằm mục đích để xin các bro kinh nghiệm, hoặc ai đó giới thiệu, hoạch định cho mình lối đi tốt nhất. Hoặc có việc gì làm thêm tôi cũng sẽ cày để nuôi vợ con... Thật sự tôi rất rất rất.... muốn kiếm thêm tiền nuôi vợ, chăm con chuẩn bị chào đời. Nhưng khả năng thì kém. Hix Tôi sinh năm 1984 làm sale 6 năm kinh nghiệm sale ngành thực phẩm bán cho các nhà hàng khách sạn ***** mối quan hệ rộng, chủ yếu là phòng thu mua và bếp trưởng, phó Nếu cty nào cần những thứ tôi đang có, hoặc cần tôi làm bán time tôi sẳn lòng nha. thu nhập hậu hĩnh thì good nhất Không làm những chiện trái với đạo làm người. Nếu cần gọi cho tôi hoặc có thể coment vào topic. Tôi xin hậu tạ những bro chia sẽ chân thành nha 0903302123
Nghe bác nói vậy hết dám lấy vợ luôn. . . Lương em cũng tầm 1xtr. . . Hên là thằng bạn trai em lương cũng 1xtr:shame:
liên hệ mình thử nhé, không biết có giúp bro thêm đc j không nhưng không thử sao biết kg đc 0944 555 954 - Em tên Loan ( nếu call thì bro call buổi chiều nha, buổi sáng e chạy lăng quăng tùm lum hết, nhiều khi ở ngoài đường kg nghe dt đc )
liệu cơm gắp mắm, thì nhiêu cũng đủ mà, thiếu gì người lương thấp hơn bác gấp đôi vẫn sống đầy ra đấy thôi.
" Phi Thương Bất Phú " Ráng nghiên cứu, tham khảo kinh doanh thêm gì đó... Biết đâu gặp " Thời " thì phất lên. Bạn có kinh nghiệm, từng trải và đang trải qua trong môi trường ẩm thực + có mối quan hệ rộng. Thì tốt nhất là bán quán ăn hay quán nhậu bình dân cũng tốt rồi. Quán nhậu bình dân nếu chịu khó bươn chải, chịu cực khổ xíu thì ngày kiếm cũng tầm 500k - 1000k. Vài dòng góp ý. Thân !
hix, lương khủng mà còn than, bác có biết mấy a công nhân làm 12 tiếng mỗi ngày để đổi lấy tầm 4-5 chai mà vẫn nuôi dc cả nhà hix.....riêng e thì lương bèo như còn mèo
lương 11 chai mà lo gì nữa trời , ng ta lương 3-4tr cũng nuôi được vợ con thôi , nuôi con bao nhiêu cũng đủ và bao nhiêu củng ko đủ
mình hiểu hoàn cảnh của bác mình kiếm tháng cũng xấp xỉ chục củ mà cũng còn thấy đuối về nhà cửa điện nước làm ăn thất bại giờ phải cày từng ngày từng giờ để mau phục hồi kinh tế lại bạn còn chuẩn bị đón em bé chào đời nữa vợ mất việc thì cũng mệt lắm.... mình cũng có kiếm thêm nhưng công việc của mình liên quan đến nghề tay trái nên ko giúp được bạn mong bạn vượt qua tìm được hướng tốt để làm thêm chúc may mắn.......
Bác rành về bên thực phẩm sao ko mở một quán ăn nho nhỏ luôn đi. Chí ít bác Thuận lợi hơn ngta là kiếmđc đầu mối thực phẩm giá rẻ.......
cái cơ bản là chủ thớt thương con thương vợ sợ 11 chai khi con cái ra đời ko lo được nhiều cho em nó... nên muốn kiếm thêm để cho vợ con đỡ khổ hơn... chúc chủ thớt kiếm về nhiều tiền nhé...nhưng đừng ham tiền quá mà bỏ bê vợ con hen
Thank cả nhà ủng hộ em nha. Hay nhất là làm dịch vụ thẻ tín dụng đó.... có ai có kinh nghiệm chia sẽ phụ mình nha, hihi. Các bạn chia sẽ chân tình không có gì báo đáp. Ráng làm ăn không phụ lòng anh em mong đợi