Tìm kiếm bài viết theo id

Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng "Ma Nhập"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khoa200657, 25/10/12.

ID Topic : 5965097
Ngày đăng:
25/10/12 lúc 20:51
  1. khoa200657 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    20/9/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    13
    Chào ACE 5giay ! dạo này cũng ít lên wed quá , hnay lên thấy cũng post 1 câu chuyện thật xảy ra cách đây cũng gần 2 tháng rồi , bài e đã up lên face nhưng hnay mới vào đây up cho ACE đọc Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập .


    Khoảng 2 Tháng Trước , sau khi đi làm về 4h chiều , ăn cơm tắm rữa xong thì vô tình thằng e ở nhà kể . Chuyện là thế này , AE không tin thì tùy nhé Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập - 1

    ==> 27/8/2012

    + Hôm qua 26/8/2012: Thằng em đang tắm....nghe nhà kế bên hét :" Tui không nói chuyện với mấy người ...!! "
    + Hôm nay 27/8/2012 : Nghe kể trực tiếp
    .
    .
    ... .
    Hôm qua nhà kế bên có đám giỗ , mọi người đang ăn uống , trong cái bàn có khoản 10 người , "người nữ" đang ngồi ăn thì tự nhiên đổi giọng và tư thế ngồi rồi nói :
    -" Cho xin điếu thuốc hút coi !?"
    Người ta nhìn thái độ là biết rồi mọi người trong bàn hết hồn đứng lên hoản loạn hết , trong nhà có 1 ông lớn tuổi hỏi lại 1 câu :
    -" Ai vậy ? Cho biết quý danh điiii..."
    -"LỘC"
    -" Tui không có nói chuyện với mấy người !!!! " rồi đứng dậy chạy ra đằng sau nhà ...(đằng sau là 1 cái ao và có cái chuồng gà, nhà mình nhìn qua là thấy vì có cửa sau !!).
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Sau đó mọi người kéo "người nữ" này lên phía trước nhà ! thì Hiện Tượng tạm thời hết ..
    10p sau "Người nữ" vô nhà ngồi uống rượu tiêp ...vừa cầm ly rượu thì lại Đổi giọng và câu nói khac :
    -" Tao đói lắm , ở phía sau có nhiều người muốn nhập vô ....Cho tao điếu thuốc hút rồi la hét tùm lum !@#$% (Ghê thặc !!!)...!!"
    .
    .
    .
    .
    .
    Chỉ kể tới đó thôi , hết rồi....cũng ớn ớn....Tháng này là Tháng Cô Hồn nha mấy bạn...Cẩn thận chút , không mặc áo đỏ khi đi ra đường buổi tối !!!!
    9:30 PM


    ---->>>> 26/10/2012 20:35 PM Hôm qua mình post đoạn trên lên theo nhìu ý kiến thì cũng có bạn tin , có bạn không tin , tùy bạn thôi nhưng chuyện này mình không có rãnh rỗi mà ngồi viết dài dòng để làm gì :sweat: chẳng qua là mình thấy và nghe nên mới post lên cho các bạn đọc . Hôm nay mình kể thêm 1 chuyện nữa cũng liên quan đến ngôi nhà đó , mới xảy ra chủ nhật tuần trước khoảng 21/10/2012 :amazed:
    21/10/2012 : Bữa đó theo thường ngày mình cũng đi làm về lúc 4h chiều , về tới nhà cũng tắm rữa ăn cơm ...nói thêm 1 chút vì nhà mình kế bên , sát vách và hẻm cũng nhỏ nên mọi việc kế bên nếu có nói to hay la thì nhà mình nghe hết Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập - 2 , quan trọng là đây ! Tắm xong thì cả nhà dọn cơm chiều ăn . À nói trước , lúc về thì nhà kế cũng có tổ chức ăn uống gì đó trong gia đình , mình cũng không rành , NHƯNG quan trọng là nhà đó có con bé (con bé khác con bé trên truyện trên !! Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập - 3) ...nó người cũng mập mập, khoảng dưới 20 à !

    .
    .
    .
    .
    Cả nhà đang ăn cơm với ngồi coi TV thì bông nghe tiếng hét lên như là heo bị thọc huyết vậy đó :angry: , cũng chẳng quan tâm vì nhà bên nó có 2 3 đứa loi choi , tưởng giỡn ......ăn cơm típ ....
    .
    .
    .
    5 hay 7p sau nó lại hét lên nữa !! lần này nhà mình nghi nghi rồi Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập - 4...ráng vặn volume nhỏ lại , nó hét gần 1p 1 lần , mà khoảng 3,4 lần trong 15p ah :amazed:.
    .
    .
    .
    .
    .
    Qua buổi tối đó 21/10/2012 : bà cô nhà đó qua nhà mình may chung với mẹ mình , vì nhà mình có 4 máy may , mẹ mình rủ bả qua may cho vui đỡ buồn , cũng tranh thủ hỏi về chuyện hồi chiều !!




    ======> Chuyện Bắt Đầu Từ Đây <=========

    Mẹ : ủa Loan chiều tui nghe nhà bà ai hét mà um sùm vậy ?
    Loan : trời chị không biết đâu, con nhỏ cháu nó vừa qua chơi , nó lại bị nhập nữa .....:sweat:
    Mẹ : ủa vậy hả , hèn gì chìu ở nhà ăn cơm mà nghe hét quá trời ....

    Cái đoạn đối thoại mình không nghe kĩ nhưng bà Loan bả kể lại
    .
    .
    .
    Lần này là người khác vào chứ không phải ông " LỘC"
    Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập - 5
    .
    .
    .Con nhỏ mập nó cứ ôm mặt khóc , mà nhìn nước mắt thiệt lắm nha r đổi giộng nữa , 2 người nhà trong đó có bà Loan hỏi
    :" ai vậy ?? ai vậy cho biết tên đi !??""

    Con nhỏ mập cứ ôm mặt khóc rồi ngồi xếp bằng ngay trước cửa , cách nhà mình 2 bước chân (nó mà chạy qua chắc quéo quá Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập - 6)
    rồi nó đập đầu xuống nên xi măng hoài à , bà Loan hoảng quá liền diều nó vô nhà , mà nó không chìu , cứ đòi ngồi trước cửa, mà lần này nhập lâu lắm từ 4h đến hình như gần 7h luôn đó !!:hell_boy:
    .
    .
    .
    .
    Lát có ông kia nhà kế bên bà Loan qua nói nhỏ nhẹ với nó :" Sao? bây giờ anh hay chị là ai , cho tui biết tên đi rồi tui biết tui kêu tụi nhỏ cúng kiếng cho ...""
    .
    .
    ..

    Không biết sao lúc bà Loan Hỏi thì nó chỉ ôm mặt khóc với đập đầu xuống đất , tới ông này thì nó lại NÓI :
    " BÁCCCC TÁMMMMMMM..............BÁCCCCCCC TÁM....... " nó hét lên vô mặt ông đó vậy đó , mọi người Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập - 7....
    .
    .
    .
    ..
    Mình không hề nói xạo đâu , lần đầu mình nghe chuyện ma nhập và thấy rõ như vậy , nhưng lần nhập thứ 2 này chắccoó lẽ quá bình thường nên mọi người nhà đó cũng không sợ !!
    ,.
    .
    .
    .
    .
    Phía sau nhà mình là cái ao nhìn cũng ghê lắm ! thôi post tới đây thôi , ai đọc tin thì tin chứ mình cũng không rãnh mà phân bua gì đâu , mình thấy nên post cho mọi người đọc ! lần đầu trong đời thấy ma nhập ....để mai mốt mình post vụ đi Vũng Tàu ở " Nhà khách 57" bãi trước cho mọi người đọc !!! Chào ACE chúc t6 vui vẻ Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập - 8Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập - 9
     
  2. khoa200657 Thành Viên Mới

    thật sự mình không tin , trước giờ cũng nghe kể nhiều rồi , lên youtube tìm cũng thấy 1 clip bị ma nhập xác, coi xong thật sự đã thay đổi suy nghĩ ! ..
     
  3. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    mấy clip trên youtube toàn dàn dựng mà cũng làm chủ thớt thay đổi suy nghĩ được =))
     
  4. ThanhViênPro Thành Viên Cấp 2

    tháng cô hồn gì , mình thích nhất màu đỏ , trong tủ toàn áo màu đỏ , đi cả đêm vs cái áo màu đỏ có sau dâu .... có khi ở trong ks 1 mình Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập
     
  5. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Mới mặc áo đỏ ra đường nè có sao Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập
    Ma muốn nhập ko phải dễ...mà phải hợp mới nhập đc thôi
     
  6. LeBuu_5s Chữ TÍN Gấp Đôi Chữ Tiền

    ai chà....

    cái đoạn "- Ai vậy ? Cho biết quý danh điiii..."

    Pha thêm 1 chút giọng hồng kong nữa thì bao hài lun nhaaa Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập
     
  7. nghe ớn quá vậy chủ thớt
     
  8. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    nhẹ vía dễ bị nhậpHôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập
     
  9. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    có pro nào đi thang máy, từ trên tầng 15 đi xuống đến taanff 11 thì cửa tư mở, tưởng có người vào, 15 giây qua. cua lại đóng, đóng xong lại mở cứ đóng đóng mở mở 3 lần như thế...
    Đến khi xuống đến G thì hoảng quá xuống hầm lấy xe ra... lúc đó vi có việc nên đi sớm tầm 5h sáng.
    Chiều về hỏi bv thì bảo vệ nói bt. mày có thấy thang máy chạy từ tầng 1 - 15 rồi chạy xuống như thế hoài chưa ( thang ko người) lúc đó khuya ko một ai đi, bv khóa chết thang Khu A thì nó chạy qua khu B, khóa chết khu B thì chạy qua khu C...
    Ông BV khác bi nhác ghê hơn, lúc ổng cb ngủ, mở quạt xong tính nằm xuống thì quạt tắt, nhổm người lên thì quạt mở, cứ như thế....ổng ngủ ko mắc mùng mà sáng ra ca trực thì mùng mắc sẵn cho ổng...
    Ổng hỏi có ai mắc mùng chọc hay nhác ma ổng hông, cả đám ko ai chơi trò đó cả....
    Và sau chung cư có cái gò mả, bv thường hay thấy bóng trắng lởn vởn quanh đó, khuya ko ai dám trực và tuần ngang qua...
    Và C/c thì thường có gởi xe hơi của khách ngoài, và khuya tư nhiên cóa 1 chiếc báo chớp đèn và kèn báo của xe hụ ầm ầm rồi tự tắt như có ai đi ngang qua đập vào xe, lúc đó thì bv nói 2 giờ khuya, tui nói lỡ chủ xe đi ngang qua bấm remote phá mấy ông sao, ông nói ai rảnh mà chơi trò đó và nt bv có quyền ko cho gửi xe nữa nên chắc ko có chuyện đó...
    Người ta nói c/c đó trước là nghĩa địa oan hồn nhiề vô số....
     
  10. :cry_002: có ai đang gần chỗ mấy bác đó....Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập
     
  11. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    kui nói thiệt chứ bộ dùa ah
     
  12. thì thiệt chứ em bảo có đùa đâu bác,,,,đang sợ quá.....Hôm qua---Hàng Xóm----Hiện tượng Ma Nhập
     
  13. BlackDay Thành Viên Cấp 4

    Đọc xong lạnh gai óc quá pác ơi.
     
  14. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    hồi chiều lên mạng gặp thằng bạn lúc trước dưới quê lên sg chơi, mình kể nó nghe chuyện hôm bữa gặp ma, nó nói ủa mày giờ mới biết hả, hôm bửa tao lên nhà mày ngủ một đêm, tao sợ tới già, đêm đó mày ngủ ngủ như chít, tao lạ chố ko ngủ được, tầm khuya tao nghe tiếng động ở ngoài lang cang trước cửa, chút nửa thì nghe tiếng khóc thảm lắm, tao chẳng biết kêu ai chỉ mong sáng mau mau rồi tao đi sớm, lúc đóa tao quên kẻ cho mày nghe, hic hic.
    Giờ mình hổng dám ngủ lại chung cư đó nữa....
     
  15. bác có nhiều chuyện kinh zậy....
    mà bác phải cũng vái nhiều ...mới yên ổn được chứ ko phá lắm đó bác
     
  16. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    mình củng ko tin mấy chuyện này nhưng giợ trực tiếp bị nhác và bạn mình kể lại như thế và thêm mấy anh, chú bảo vệ nói, không lẽ mình là cư dân ở đó mà họ kể nt nhác mình sẻ bị khiển trách sao... thôi có tin có lành vậy, giờ ko biết làm sao với căn hộ này... ( nhà bà chị chứ hẻm phải của mih)
     
  17. minhtam126jp Thành Viên Kim Cương

    chung cư nào vậy bác?
     
  18. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    cái này ko thể nói được, vì sợ máy chú bv bi la nếu vô tình trên này có người quản lý chung cư đó xem...
     
  19. Bán Hàng 7777 Thành Viên Cấp 3

    Báo cáo các bác.tình trạng ở các chung cư ma nhát bảo vệ thường thấy lắm.Chỗ mình mấy bác bảo vệ ngủ dưới sảnh cứ bị nó nhéo ngón chân hay giật cái mùng.Mấy anh thanh niên thì trụ đc vài ngày chỉ có mấy bác cao tuổi là trụ đc lâu thôi.Có nhà còn bị nó gỏ cửa ban đêm chạy ra xem thì ko thấy ai,cứ thế rình rình nghe tiếng gõ cửa chạy ra liền vẫn ko thấy ai.thậm chí không nghe tiếng bước chân luôn
     
  20. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    y như pro nói
     

Tình hình diễn đàn

  1. trang437487,
  2. Cơ khí Hà Thành,
  3. Game Console,
  4. Huyenbds132,
  5. Minh@An,
  6. Chinhchu12a,
  7. hoale
Tổng: 385 (Thành viên: 11, Khách: 357, Robots: 17)