Tình hình là 2 tháng trước có nhỏ bạn thua bài quá kêu mình cầm giùm chiếc elizabet. Cavet thì nó kêu ông già nó giữ nên cầm giúp nó mấy bữa nữa nó chuộc. Mình cầm dùm nó 5 triệu. Đến nay nó vẫn chưa chuộc. Gọi dt nó thì nó kêu ráng vài bữa nữa nó chuộc ra liền..mà 2 tháng nay chắc hơn 1 chục cái mấy bữa của nó rồi. Tiền bạc còn phải xoay làm nhiều việc chứ đâu phải để nằm 1 chỗ được. Haizzz thiệt là chán quá đi k biet fai làm sao nữa
Chỉ có nước gặp phụ huynh thôi, nhưng tình bạn sẽ bị lung lay. Và nếu không trả thì ráng xin cái cavet, nếu không kẻo bị ngta nói lại cái tội chôm xe á
Cướp thì cũng phải điều tra chứ bạn..đâu phải báo cướp là người ta cướp. Khai ra thì con ổng là người ăn trộm mới phải.. mình thì k sợ ông già nó báo công an rồi. Quá lắm thì mình nói bạn bè nó năn nỉ kêu vài bữa chuộc nên cầm dùm nó đỡ thôi. Ông già nó có báo thì nó là người đi đầu tiên chứ ai, bất quá mình mất 5trieu với có thể bị phạt hành chính chút đỉnh thôi. hazzzzzz
thằng cho vay là thằng dại thằng trả lại là thằng ngu :sweat: Rút kn đi bác... trc đây đã từng mất nhìu thèng bạn thân chỉ vì 1 chữ : TIỀN
giao cho nó 1 thời gian cố định, ko hoàn được thì bán xe ráng chịu, tiền bạc dễ mất tình bạn bè lắm muốn bán xe thì bán cho mình coi như mua xe ko giấy, mua bán ngoài đường luôn
Đừng buồn, tôi cho thằng em mượn cái tai phone hơn 3tr, cũng như ban đến giờ chưa trả. xuống nhà nó lấy hay "1 trận" thì quá bth, đang chờ xem nó bao giờ trả dù nhiều lần nhắc, 3-5tr ko lớn lằm, cứ từ từ mà giải quyết. Ra công an b mất trắng rồi, vì làm việc trên giấy tờ, cầm xe ko cavet là sai rồi. liên hệ phụ huynh làm việc đàng hoàng và mất luôn ng bạn đó đi, dân cờ bạc thì thiếu trăm nẻo, 5tr b luộc đồ bán cũng gỡ lại chút.