Tìm kiếm bài viết theo id

Các bạn có tin trên đời này có "QUẢ BÁO" không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Dungpq, 26/7/09.

ID Topic : 1088460
Ngày đăng:
26/7/09 lúc 16:03
  1. bitis Thành Viên Cấp 2

    quả báo cũng là thuộc về nhân quả, con người gồm 2 phần linh hồn và thể xác,thể xác là tạm thời ,linh hồn là vĩnh cửu ,cho dù sướng hay khổ thì bất cứ kiếp nào sự cảm nhận của các bạn cũng sẽ như nhau mà thôi ,cho dù kiếp này hay kiếp sau , có nhân quả hay không thì thời gian sẽ trả lời cho các bạn vào 1 thời điểm thích hợp, bạn sẽ nghiệm ra được điều này,chỉ khi chính bạn trải qua rồi thì bạn mới biết là nó có hay ko
     
  2. quocthangvna Thành Viên Cấp 6

    Tự ngàn xưa ông bà mình đã có câu "Gieo nhân nào gặt quả ấy", "Ở hiền gặp lành", "Gieo gió gặt bão",... nhưng sống đến tuổi này, va chạm cũng nhiều mới thấy là " thằng ác sống lâu, thằng hiền chết sớm" theo nhiều nghĩa. Vậy đó, nhưng vẫn tin vào ngày mai.
     
  3. TheRock_TN Banned

    lúc còn sống nên ở hiền thì lúc mất đi ko sợ bác à , mấy bác 5s trên này cứ hiều 1 điều như vậy . Khi còn sống ko làm việc gì thẹn với lòng , biết là rất khó nhưng nếu sống thứ 1 có hiếu với cha mẹ sau đó đối với ngoài đời ko làm bất kỳ 1 chuyện gì có lỗi với lương tâm thì lúc mình gần die mình vẫn ko bao giờ sợ vì nếu có thật 1 cuộc sống sau cái chết mình củng ko sợ vì lúc sống mình rất tốt ko làm việc ác Các bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không?
     
  4. NHÂN VẤN THIÊN Thành Viên Cấp 4

    ác sống lâu để trả nợ đời , hiền chết sớm lên trời hưởng quả lành ! tại người thế gian cứ nghĩ sống là phúc , chết là họa nên mới nghĩ như vậy ! phúc hay họa còn phải xem tạo nghiệp của người đó nữa !người đó sống ác , làm ác , thì có sống đến 100 tuổi cũng là họa ! người đó ăn ở hiền lành tạo nhiều phước báu thì cho dù chết yểu cũng là phúc !
     
  5. 9999GOLD Thành Viên Cấp 2

    Sống hơn nửa đời người là biết liền hà.
     
  6. kevinchang83 Thành Viên Cấp 3

    - Đơn giản là trồng cây nào thì ăn quả đó...tin hay ko tùy cảm nhận của từng người....Có thể người ác mà các bạn thấy họ giàu có, nhưng có ai hiểu cái đó do kiếp trước họ gieo nên bây g họ nhận...ăn xong quả ngọt thì cũng đến lúc cây đắng lớn và ăn quả đắng thôi....
    - Nói chung " Người hại ko chết, trời hại mới chết"....Sống ko thấy thẹn với bạn thân và đẩy ai vào con đường cùng, hại người là ok... Còn nói sống tốt thì khó lắm vì sống là trả và gieo nợ mà...
    TÂM AN VẠN SỰ AN
     
  7. danhthuan269 UY TÍN LÀ VÀNG

    mình chỉ hỏi bạn đơn giản thôi.tại sao lại không phải là quả báo nhãn tiền mà cứ nhất thiết kiếp này làm kiếp sau hưởng or trả nợ.trong khi kiếp này mình làm ác mình không chịu trách nhiệm mà lại để cho người kiếp sau trả oy chịu khổ.trong khi nếu sang kiếp sau mình mới sinh ra đả làm gì đâu mà phải chịu khổ.như thế có công bằng không.rồi thì mình sống tốt cả đời không được gì.đến lúc chết.kiếp sau hưởng àh.oy cái thằng kiếp sau đó làm điều ác.kiếp sau nửa lại tới mình chịu àh.bảy nhu sống ác.vẩn phà phà tới giờ.oy kiếp sau bảy nhu trả nợ ah.trong khi sang kiếp sau là một người khác.lê văn luyện giết 3 mạng người vào tù mập béo trắng.trả lời báo chí bố láo.kiếp sau cái thằng đầu thai là luyện trả nợ.dù luyện chẳng biết mình là luyện.oy em bé bị nó giết oan đó.mới con nít đã mất.đả gây nghiệp oán gì ở kiếp này đâu.kiếp sau sẽ ra sao ??????
     
  8. ngsang032003 Thành Viên Cấp 5

    tin 1000%. thấy nhiều cảnh "trời trả báo lắm rồi"
     
  9. Ai ko bik thì nói cho họ nghe, họ ko tin thì thôi. Cũng như lửa, lửa là nóng thì cho dù 1 tỷ người nói lửa lạnh thì rốt cuộc nó vẫn nóng. Vạn sự tùy duyên đi

    P/S: ai đào mồ thế nhợ
     
  10. ORC Thành Viên Cấp 5

    Mình tin chứ,kế nhà mình có con nhỏ kia hung dữ,bữa đó gây lộn với mình nó nhào vào đánh mình,mình thì có mẹ can ngăn nen chua kịp đụng gì vào nó. Ngay hôm sau nó đi bộ thế nào mà bị té xương chân lòi ra ngoài @@.Lên duong gap BS hehe
     
  11. HotVitL0n Thành Viên Cấp 5

    100% là có...........Tùy tâm mỗi người cảm nhận
     
  12. NHÂN VẤN THIÊN Thành Viên Cấp 4

    cái này bạn phải hiểu rõ bản chất của NHÂN QUẢ là gì thì bạn mới hiểu rõ dc chân tướng của QUẢ BÁO ! mình nói nôm na thế này , bạn tạo nghiệp ác hay lành , thì khi nào đủ nhân đủ duyên nó mới trổ ra ,có người bị luôn trong kiếp này , cũng có người trả giá trong vô lượng kiếp sau , bởi vì vạn vật đều biến đổi không ngừng ,cũng giống như việc bạn trồng cây ăn trái vậy , có khi 1-2 năm bạn đã ăn dc rồi , cũng có khi 5-10 năm bạn mới dc ăn , cái này do diều kiện khi hậu ,thụ phấn , cách chăm sóc,... gọi nôm na là đủ nhân đủ duyên thì nó mới trổ ra ! có 1 số người khi gần chết mới tạo dc phuoc báu nhưng khi đó mệnh đã lâm chung , dau kip huong phuoc bau do , nên ho dc huong o kiếp vị lai ,bạn vốn ko chiu hiểu người kiếp sau trước kiếp chỉ là bạn mà thôi chứ ko phải 2 người , bạn sống o the gian trong kiep này cũng giống nhu mặc 1 lop ao vậy , khi chet di la cởi bỏ lớp áo đó , đầu thai ở kiếp kế tiếp là mặc 1 lớp áo khác ! chứ ko có vụ người này làm , người kia chịu ! khi mình sống hay chết đi cái theo mình mãi mãi không phải là tiền tài ,danh vọng mà là nghiệp , nghiệp theo mình như hình với bóng tùy nghiệp nặng hay nhẹ mà nó chiêu cảm ta đầu thai đến đâu !bạn nói luyện vào tù mập ra , .... bạn nghĩ rằng nó làm ac nó vẫn sướng ,nó không bị gì ! con heo người ta nuôi mập nhưng nó có sướng đâu , nó chưa bị gì là bởi vì nhân duyên chưa đủ đó thôi , còn em bé kia nhìn bằng con mắt thế gian thì đúng là bị chết oan uổng , nhưng trong vô lượng kiếp trước nào chúng ta có biết em bé ấy có giết thằng luyện không , h nó đến đòi nợ thì sao ,... xét 1 chuyện phải xét trước sau ! nếu mọi người đều biết kiếp trước kiếp sau thì làm gì còn gọi là thế giới loài người(cõi ta bà) nữa vì lúc đó mọi người ai cũng lo tu để thoát luân hồi rồi , ko biết nó cũng có cái hay của nó đó bạn ! bạn biết bạn sợ bạn ko dám làm , cái đó ko phải vì tự nguyện mà vì sợ quả báo , còn không biết nhưng vẫn sợ ,lo hanh thiện tu tâm là tự giác tự ngộ , cái này là cái quan trọng nè !bạn không tin nhân quả cũng chả sao , bạn cứ sống theo ý mình bởi vì mai mốt mình chết rồi thì con biết cái gì nữa ! bởi vì cứ nghĩ như vậy nên ăn mày , chiến tranh , bị cướp giết , bị lũ lụt ngày càng nhiều ! nếu bạn nghĩ rằng giết người thì phải đền mạng nó mới là quả báo thì mình nói bạn nghe , cái đó không phải là quả báo !khi bạn đã thấu hiểu rõ bản chất của nhân- quả thì bạn sẻ hiểu rằng vạn vật trên thế gian này liên hệ với nhau bằng nhân quả , không có 1 cái gi trên thế gian này tách khỏi dc nhân quả !nếu rảnh bạn thử tìm hiểu cái này nè : tứ diệu đế , bạn phải hiểu rõ bản chất của sự việc đừng nhìn cuộc đời bằng con mắt và trí tuệ của thế gian ! có nhiều việc có cưỡng cầu cũng đâu có dc đâu ! cứ để thuận theo tự nhiên !
     
  13. phuc1995 Thành Viên Cấp 2

    Phật giáo quả thật vi diệu!
    Nhiều người nói theo đạo phật là khổ,nào là duyên,nghiệp,quả báo,luân hồi....Phật đâu có tạo ra mấy cái khổ ải đó đâu. Phật giác ngộ được rồi chỉ cho chúng ta thấy.
     
  14. thegioinhot*com Thành Viên Kim Cương

    ác lai ác báo, lúc trc e ko tin nhưng bi giờ fai tin là có quả báo, e suýt mất mạng vì tai nạn giao thông mấy lần, mới đây 3 ngày đi trên 1 con đường: vụ 1 ông nội kia dắt xe vô nhà ổng vuột tay ngã cái xe hên là xe e vọt lên trc khi ổng ngã đúng 1s, vụ 2 né đc thằng kia chạy tốc độ cao rồi nó bị té nhìn thấy thương lun.
     
  15. bitis Thành Viên Cấp 2

    Nhanvanthien bạn ko nên tranh cãi với những bạn đã ko muốn hiểu và cố tình ko chịu hiểu ,vì mình đã nói ở trên rồi linh hồn là bất tử là vĩnh cửu ,thể xác là tạm thời ,là phương tiện trong cõi này thôi mà bạn đó đâu chịu hiểu đâu ,hãy để thời gian sẽ cho bạn đó câu trả lời chính xác nhất,chỉ có chuyện gì bản thân trải qua rồi thì mới hiểu nó như thế nào thôi ,đừng tranh cãi nữa làm gì ,mình thấy tốt nhất các bạn nên kể lại các câu chuyện nhân quả xảy ra trong cuộc đời các bạn như vậy nó thiết thực hơn và là 1 minh chứng tốt nhất cho luật nhân quả luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời này
     
  16. ms rose Thành Viên Cấp 3

    tớ là tớ tin có đấy , mà hình như ngay trong kiếp này lun vì thế chúng ta phải sốn cho thật tốt
     
  17. 3t_drthanh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình tin là có nhân quả
     
  18. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Nên tin để mọi ng sống với nhau có tâm hơn, sống tốt hơn. (Nhưng phải thông cảm với chủ thớt và 1 số ng vì nơi ở, nơi sống của mình còn đầy dẩy những bất công, những điều xấu hiển hiện trước mắt mỗi ngày ).
    Xả hội với mọi ng sống đại đa số tốt thì cá nhân mỗi con ng đều đc hưởng lợi từ điều đó!
    Ai xấu mặc họ, họ sống sao mặc họ, mình là mình.
    Theo tôi, cứ sống tốt. Còn có quả báo với ng khác hay ko mình cũng ko để tâm.
    Nếu chỉ vì mình, chỉ vì bản thân mình, sống ác, sống bất chấp tất cả, ko sợ quả báo .... thì hẳn các bậc sinh thành, ng thân các bạn sẽ buồn nhiều lắm hở ?
    Có câu mình cũng thích thích : sống đơn giản cho đời thanh thản!
     
  19. mốt_2_lúa Thành Viên Cấp 1

    Nhân quả thì có, chứ kiếp trước kiếp sau thì không bao giờ có.
     
  20. NHÂN VẤN THIÊN Thành Viên Cấp 4

    HI HI , BẠN NHẦM RỒI , mình không tranh cãi , vì còn tranh cãi là còn sân , mình chỉ cố gắng giải thích cho các bạn ấy hiểu ! còn bạn ấy không hiểu thì coi như duyên của bạn đó chưa tới vậy ! vạn sự tùy duyên
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 886 (Thành viên: 4, Khách: 835, Robots: 47)