Tìm kiếm bài viết theo id

Trong một tuần liên tục bị phá bực mình quá!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tiểu Linh Nhi, 28/10/12.

ID Topic : 5981447
Ngày đăng:
28/10/12 lúc 16:02
  1. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    27/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    11,497
    Đời quá nhiều thứ đông và nguy hiểm, xin khẳng định là không hề có hiềm khích với ai!

    Update bị phá tiếp

    Ngày 31/10/2012
    Tự nhiên có ai đó gọi taxi tới shop mình, ông taxi nói đúng là địa chỉ 30 Hồ Thị Kỷ! Bảo là có người gọi taxi, Không biết có mưu đồ gì?! Nhưng chắc chắn là những người trên mạng, đọc tin quảng cáo buôn bán mới nhắm vô địa chỉ shop, còn người nào có hiềm khích bên ngoài sẽ tìm mình ở địa chỉ khác!


    Ngày 29/10/2012

    Có một bà xồm xồm mập mập, đi chung với một ông chạy Hayate đứng ở ngoài đợi, bả vô lụm đại cái bóp rẻ nhất giá 70K, xong trả giá lên trả giá xuống, nói rất nhiều, khiến cho NV bị mụ mị, bả đưa ra tờ 500k, NV thối lại bả 430k cùng cái bóp, xong bả giật lại tờ 500k, nói là để coi ra ngoài hỏi ông kia xem có tiền lẻ không khỏi thói, thế là bả cầm 500k của bả, cùng cái bóp, 430k tiền thói chạy ra ngoài, leo lên xe đi mất, trong khi NV còn đang mê mê mang mang không biết gì cả, mẹ mình bảo chắc NV bị bùa ngải, nhưng mình thấy đây là một chiêu giật tiền tinh vi, mọi người nên cẩn thận!


    Ngày 26/10/2012
    Bạn này hết sức là mất dạy, đặt hơn 50 món, shop ngồi tính tiền, soạn hàng muốn chết, rút cục thì ra là ở không chơi bẩn! Làm shop phải xếp lại đồ ra mệt nghỉ! Không biết bạn này thuộc cái thể loại nào luôn? Bạn này xài nick giả nên google không ra, chứng tỏ có chuẩn bị từ trước để chơi khăm người khác!


    Ngày 27/10/2012

    Mua có 2 cái áo 100k, đòi bớt 80k, nghe là thấy mùi quấy rối rồi, xong tiếp tục là những đoạn chat cố tình nói khùng nói điên,
    bạn trẻ trâu này cần đưa vào bệnh viện tâm thần gấp!

    Còn điên 3, điên 4, điên 5... phá bằng hình thức đặt hàng trên web, mua mấy triệu, toàn đồ lót, ghi chú thích "giao hàng lẹ lẹ lên bạn ơi, hết quần mặc rồi, ngứa lắm rồi"... biến thái chịu không nổi!

    Xin khẳng định là không có thù oán hiềm khích với bất cứ ai! Chỉ có những bạn trẻ trâu GATO ăn ở không, ba má cho tiền nhiều quá hổng biết làm gì, kiếm người chọc phá, thủ dâm tinh thần mới làm những chuyện này, xã hội càng phát triển thì càng có nhiều thành phần này xuất hiện hay sao á?

     
  2. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Dạo này nghe nhiều người bán hàng kể về trường hợp 1 quá nhỉ. Kinh tế khó khăn khiến có nhiều người vậy đó...
     
  3. ok123 Thành Viên Cấp 1

    cạnh tranh, thuong truong nhu chiến truong, đặt sll thì fai den tan nơi ngoi nch . cái này do b thôi ! mà nghi cũng bực, làm ăn đàng hoàng,ko lừa đảo,mà gặp toàn gì đâu, ko lẽ bắt mình fai xấu tính ??? buồn !
     
  4. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    bán hàng đôi khi bị mấy người vô học thức quấy phá đúng là khó chịu lắm,bữa C có bán cái đầm new 100%,con đó pm hỏi 1 hồi trên trời dưới đất rồi trả giá xuống 1/2 Trong một tuần liên tục bị phá bực mình quá! trên đời nhiều người hâm thấy sợ
     
  5. yaz125@@ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chấp nhận thôi buôn bán mà nhà mình cũng bán quần áo hên là toàn bỏ sỉ và bán cho mối quen nên cũng ít bi. phá giống bạn cố lên bạn :smile:
     
  6. phuthinhvt Thành Viên Vàng

    trả giÁ kèm "chê" để thuyết phục ng bán:angry:
     
  7. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    đọc cái đoạn chat thứ 2 mắc cười ghê :haha:
     
  8. ko chỉ bên quần ào thôi đâu, bán bcs hay mặt hàng nào cũng bị vậy ,,,,,,, tốt nhất là ko rảnh để chát, mua mua thì alo ,
     
  9. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Mấy người ở không làm chuyện tào lao quá , tội pé Nhi Trong một tuần liên tục bị phá bực mình quá!
     
  10. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    chê thì càng khó chịu nữa,tại hàng mình bán mình biết rõ chất lượng ra sao,mình nói rõ ràng là hàng xuất xứ ở đâu,tình trạng như thế nào,cứ tối ngày so với hàng chợ thì sao ko ra chợ mà mua cho nhanh hả trời,rõ ràng là mấy người đó ko có suy nghĩ bác ạ :snicker:
     
  11. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Kinh Ngiệm: chừng nào có người tới mới soạn hàng, không giao hàng dù biết làm như vậy giảm lượng hàng bán ra nhưng đỡ nuốt cục tức, cái gì cũng có giá của nó. Tội cho bé Nhi hem? nhưng dù gì cũng ko nên chửi khách hàng tiềm năng là con điên
     
  12. rainpaul Thành Viên Cấp 5

    hehe, mình thì bị vụ tên đó đặc cọc xong đã đời, đã lên bản vẽ, đi tới tận nhà người gia công hàng cho mình luôn rồi, thì hắn gọi đt nói là đt bị rớt nước, h ko còn tiền để làm Trong một tuần liên tục bị phá bực mình quá!), pó tay, đành về nhà trả tiền cọc(mất gần 1h đồng hồ cho chuyện đó).
    PS: trước đó lúc vừa đặt cọc xong thì hắn gọi đt trả giá tiếp mới ghê chứ, lúc đó đã có cảm giác ko yên rồi Trong một tuần liên tục bị phá bực mình quá! - 1.
    Thôi bỏ qua đi bạn Trong một tuần liên tục bị phá bực mình quá! - 2
     
  13. Jin_com Thành Viên Cấp 2

    đây là 1 chiêu cạnh tranh thôi, mà chủ thớt đừng tức chửi này nọ sau này nó ghét tìm cách khác hại tiếp vì đây là điều tất yếu ngoài xã hội thôi,thị trường buôn bán cạnh tranh khốc liệt mà,kiếm miến ăn đâu phải dể, đặc biệc là dân buôn bán nữa nên mấy trường hợp này xảy ra là chuyện bình thường.
     
  14. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Đó hổng phải khách hàng tiềm năng anh ơi, đó là những kẻ quấy rối đáng ghét :feel_good:
     
  15. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Đặc biệt là những thím ở chợ, vô shop "trời đất, hàng này hàng VN chứ nhập gì", bắt đầu trả giá thấp hơn 2/3, áo 150k trả 50k, no comment luôn. Trả giá 10k, 20k còn thuyết phục, đằng này tiễn vong luôn
     
  16. phuonggiangfilm Thành Viên Cấp 3

    Con điên 2 điên hè, mình không mua nữa đâu
     
  17. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Bạn bán áo quần còn đỡ , mình bán hải sản tươi sống gặp nhiều khách hàng trời ơi đất hỡi lắm :
    Trường hợp 1 :
    Nó đặt mình ít hàng tươi sống, trị giá chỉ 600k thôi , mình nói là giao từ Nha Trang đến bến xe Miền Đông ở SG rồi anh ra gặp tài xế nhờ thu tiền rồi nhận hàng luôn. Nó OK. Đúng hẹn nó ra nhận hàng . Sau đó mình alo cho tài xế hỏi tiền thì thằng tài xế nó nói là quên thu rồi , mình mới hết hồn điện cho nó . Nó không bắt máy mà nhắn tin qua cho mình , nói là nó không ra nhận mà thằng em nó ra nhận , đã trả tiền cho tài xế rồi , nó nói 600k với nó có đáng gì đâu mà đi làm chuyện lừa đảo. Mình hỏi lại tài xế thì nó tức mình nói làm gì có đưa, đòi đối chất 3 mặt 1 lời với nó . Lúc đó nó mới thú nhận là nó chưa đưa tiền , hẹn mình thứ 2 đầu tuần sau sẽ chuyển khoản tiền hàng , nhưng rồi nó lặn luôn từ đó ( năm 2011 ) đến bây giờ, điện mãi không bắt máy.
    Trong một tuần liên tục bị phá bực mình quá!
    Trường hợp 2 :
    Cũng phương thức giao hàng , nhận tiền như trên nhưng khi hàng giao đến nơi , nó không thèm ra nhận làm hàng mình hư hết trơn , sau đó nó còn đổ thừa là do khách của nó không cần nữa ( Láo ghê chưa , không cần mà dám đặt hàng cho người ta chuyển vô ). Biểu nó đền nó không chịu đền. Thôi thì mình tin người ta , mình nắm đằng lưỡi thì coi như chịu rồi..
    :too_sad:
    Trường hợp 3 :
    Nó điện thoại cho mình đặt hàng , vì mặt hàng này shop mình không có sẵn nên mình phải nhập về , hẹn nó là giao hàng thu tiền. Nhưng hỡi ôi khi bỏ vốn lấy hàng về rồi thì nó nói không lấy nữa , nó nói nó đã mua ở chỗ người khác rồi. Trong khi trước nó nó còn cho mình địa chỉ và còn dặn đi dặn lại phải giao hàng đúng hẹn cho nó nữa cơ đấy.
    Trong một tuần liên tục bị phá bực mình quá! - 1
    Và còn nhiều trường hợp oái ăm khác nữa mà mình không thể kể ra hết. Gần 5 năm bán hàng online nếm đủ mùi chua cay , có lúc tức quá mà phải ráng kiềm chế vì sợ mất khách. Buồn lắm các bạn ạ...
    Trong một tuần liên tục bị phá bực mình quá! - 2Trong một tuần liên tục bị phá bực mình quá! - 3Trong một tuần liên tục bị phá bực mình quá! - 4
     
  18. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Bạn chủ thớt còn đỡ, mình bán hàng là onl và giao hàng tận nơi, nhiều người gọi đặt hàng đi giao từ Q.4 tới Thủ Đức hay Gò Vấp...mà ko lấy, đến nơi gọi thì toàn là Thuê bao quý khách....nãn vãi. Mà thôi, kệ họ, biết làm gì được, mình cứ nói là đời này có Nhân Quả, họ chơi mình sau này ra buôn bán cũng bị Quả Báo lại.
     
  19. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Những người như thế nên tống vào trại giáo dưỡng hết để học lại cách làm người, sao mà nhiều thể loại này ghê luôn ta? Xã hội càng ngày càng xuống cấp? Ý thức sống của con người đang càng ngày càng kém đi?
     
  20. monkey162 Thành Viên Cấp 6

    eo ơi, tội nghiêp c thế, e thì chưa có gặp TH nào nãn như z, ko lấy đồ thì thôi e ko có lằng nhằng với ng ta làm j =))
     

Tình hình diễn đàn

  1. HuyPhuc1905,
  2. Fish,
  3. honeyz...
Tổng: 573 (Thành viên: 4, Khách: 497, Robots: 72)