Hehe, chào anh chị em 5giay, Mình đã xa SG hơn 6 tháng rồi. Bây giờ thì mình có thể nói là mọi thứ tạm ổn. Đúng là mọi thứ không hề dễ dàng như mình nghĩ lúc đầu. Mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu từ khi đến đây. Không bạn bè, không người thân. Nhiều khi buồn quá tìm một quán cafe ngồi nhâm nhi một mình. Mà mùi vị cafe cũng hem được giống với xứ mình vì thiếu bắp. hic hic... Anh em nào có cùng hoàn cảnh thì vào chia sẽ và kết bạn nha. Rất mong làm quen với anh em cùng cảnh ngộ. udency: Yahoo: lecongqui Email: lecongqui@yahoo.com
"Xứ người" chứ hổng có phải "sứ người" nha bạn. Hihihih... Muốn có thêm bạn bè sao bạn ko để lại thêm thông tin như YH or Facebook hả bạn??
chủ thớt là nam hay nữ vậy, chỉ cần nói là nữ thôi thì anh em vào kết bạn nhìu lắm, còn Nam thì chỉ có mấy chú sứ, chú giang chú cốp và chú Lý thôi
Qua nước ngoài làm lương tháng hơn chục chai.Sống lai rai còn gửi tiền về.Sống VN thì làm 1 sài 10.Quanh năm chỉ đi ăn,đi nhậu,di chém gió với gái thôi.
uh a cũng giống như chú:beauty:..khi mới vào Sg.... 1 tháng sau thì chạy sô mệt nghĩ vì bạn bè quá giời lun... ngoại giao đi bác...ko pùn,...thỏa mái hơn ko bị tự kỷ
Haiz, xin lỗi anh chị em, mình viết sai chính tả. hic hic... Mình đang ở Úc - NSW gần khu Cabramatta. Anh em nào đang ở gần thì cuối tuần cafe chơi. hihi
đi nước ngoài mà viết sai chính ta coi chừng bị người khác nói là mất gốc đấy.bạn tìm cộng đồng người việt tại úc thử xem.
haiz, nói như bro làm em thêm đau lòng. Tụi Tư bản này nó khác với bên mình. Chỉ cần làm 40h/tuần là sống thoải mái rùi. Tuy không có nhà, phải thuê, nhưng xe cộ, ăn uống... thì không phải lo.