Tìm kiếm bài viết theo id

Xã hội hiện nay có thực sự cần bằng cấp ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vitcon308, 30/10/12.

ID Topic : 5990255
Ngày đăng:
30/10/12 lúc 01:17
  1. anhbahung9333 Thành Viên Mới

    bằng đh là 1 tờ giấy công nhận rằng bạn đã chịu đựng suốt 4 năm áp lực, tất nhiên nó sẽ hơn cái bằng 12!
     
  2. caothang2004 Thành Viên Vàng

    Cơ mà ĐH cũng có nhiều loại , chính quy thuộc quốc gia thì đc chứ tư thì hên xui Xã hội hiện nay có thực sự cần bằng cấp ko?
     
  3. rosy2804 Thành Viên Cấp 4

    Neula con gai thi lien he minh
     
  4. mayhonghoangbao Thành Viên Mới

    Topic của bạn cũng là nhiều suy nghĩ của nhiều người trong xã hội đấy. Tôi chỉ đóng góp một số ý kiến về điều này. Tôi sẽ trả lời 4 câu hỏi:
    1. Bằng cấp có quan trọng trong xã hội hay ko (cụ thể là VN)? Và ngoài bằng cấp ra thì còn điều gì quan trọng khác?
    2. Nếu không có bằng cấp, thì "cuộc sống mưu sinh" sẽ thế nào?
    3. Làm sao để có được thu nhập tốt? (đáp ứng các nhu cầu cá nhân theo tháp Maslow).
    4. Khi không bằng cấp, tôi phải làm thế nào để thành công?
    ---------
    1. Bằng cấp hiện nay rất quan trọng đối với 1 công việc tốt và có thu nhập ổn định bởi vì:
    - Trong các mục tuyển dụng, luôn yêu cầu phải có bằng cấp nhất định. Bằng càng cao thì xác xuất được chú ý càng nhiều (kinh nghiệm làm việc chỉ thể hiện 1 phần trong phỏng vấn và quá trình bạn làm việc thôi).
    - Khi bạn có 1 bằng cấp cụ thể (từ học mà có chứ ko phải mua bằng nhé) thì bạn đã có tư duy và nền tảng cho những "biến động" trong cuộc sống, và là tiền đề để bạn giải quyết những công việc trong cuộc sống. 1 suy nghĩ chín chắn sẽ giúp bạn thành công và tồn tại.
    - Bằng cấp sẽ cho bạn sự tự tin, ngẩng cao đầu khi nói chuyện với người khác và ứng xử trong công việc. Nói đơn giản là " tao không sợ mày đâu nhá".
    - Bằng cấp sẽ tồn tại suốt đời (mất việc chỗ này còn có chỗ khác, nổ lực tìm kiếm sẽ được thôi), tri thức cũng ko mất đi đâu, chỉ là nó ẩn đâu đó trong đầu bạn, tùy trường hợp nó sẽ bộc lộ ra (nhiều bạn cứ nghĩ tốt nghiệp đại học ra thì kiến thức làm việc chỉ là con số 0. Không phải vậy nhé. Bạn sẽ từ từ cảm nhận sau vài ba năm ra trường làm việc).
    ......
    Vậy điều gì quan trong như bằng cấp:
    - Bằng lòng, khéo ăn khéo nói.
    - Con ông cháu cha, quen biết.
    - Gia đình trí thức, giàu có là một nền tảng tốt.
    - Tiền sẵn có.
    - Các đức tính khác: tiết kiệm, kiên nhẫn, chịu khó, chịu khổ, biết đứng dậy từ thất bại...

    2. Nếu không có bằng cấp tôi sẽ ra sao? Giống Bầu Đức hả, hay giống Bill Gates, hay ông này ông kia...?
    - Một sự sai lầm nghiêm trọng và ngụy biện cho những người không có bằng cấp.
    - Không có được những ưu điểm như những người có bằng cấp thực sự (đối lập hoàn toàn với phần 1)
    - Bạn sẽ nằm trong 80% dân số có mức sống trung bình trong xã hội (đủ ăn, mặc, ở trong 1 ngôi nhà nhỏ, đi xe máy bình dân, tạm lo được cho gia đình và vợ con nhưng chỉ ở mức bình thường, vài ba năm đi du lịch Mỹ...Tho 1 lần).
    Nói chung cuộc sống của bạn sẽ tẻ nhạt vô cùng.

    3. Làm sao để có 1 thu nhập tốt và ổn định?
    - Học và có bằng cấp. (Bằng càng cao càng ngẩng cao đầu và "chẳng sợ ai")
    VD: Trong công ty bạn là người học 2, 3 đại học, bằng thạc sỹ, tiến sĩ, anh văn, vi tính...này nọ lúc đó bạn sẽ thấy vị thế của mình rất khác. Có biến động gì bạn cũng không sợ.
    - Kinh nghiệm làm việc (từ làm công ---> kinh doanh cá nhân ----> thành lập công ty riêng ----> cuối cùng là đem tiền đi đầu tư - cổ phiểu, bất động sản, vàng bạc...). Các bạn nên xem qua " Dạy con làm giàu" nhé.
    - Biết tiết kiệm và quản lý tài chính cá nhân thật tốt. (Bạn làm ra 10 đồng thì chỉ xài 5 đồng thôi, 5 đồng còn lại phải nghiêm khắc bản thân mà tiết kiệm).
    - Một chút may mắn (may mắn này tạo ra từ chính suy nghĩ của bạn mà thôi chứ không phải "trên trời rơi xuống" đâu nhé. Bởi vì, một khi bạn biết suy nghĩ kỹ lưỡng và có chiều sâu, có kế hoạch A, B, dự phòng này nọ, đoán trước được tình huống xảy ra (giống như bạn biết " thuật tiên tri" Xã hội hiện nay có thực sự cần bằng cấp ko? thì bạn sẽ hoàn thành công việc ở một mức độ "hơn người" đấy.

    4. Bây giờ tôi không có bằng cấp thì làm sao để thành công đây?
    Không có điều gì là không đánh đổi cả, quy luật cuộc sống là vậy. Càng khó khăn, càng rủi ro thì mình kiếm càng nhiều tiền. Vậy bạn hãy bỏ ngay mộng là tôi sẽ trở thành Bill Gates hay Bầu Đức thứ 2 đi. Cả nước VN này 80 triệu người mới có 1 người như Bầu Đức (kiểu như trúng số ấy), cả thế giới 8 tỷ người mới có 1 người như Bill Gates. Tôi phải làm gì:
    - Học, học tiếp tục, việc học là cả đời, không bao giờ là muộn, hãy trả giá để đạt được điều mình muốn.
    - Tiếp thu các kinh nghiệm và vốn sống để bạn trưởng thành hơn. Ngày qua ngày, kiểu như năng nhặt chặt bị.
    - Không ai có quyền chọn cho mình 1 gia đình giàu có, 1 mối quen biết, một thân thế kiểu con ông cháu cha. Nhưng, có nghĩa bạn phải nổ lực gấp đôi nhưng người đó, chỉ cần trí tuệ bạn hơn họ, thì có ngày bạn sẽ bắt kịp họ thôi. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc.
    ......
    Những điều này...Bây giờ bạn phải mơ...một ngày nào đó bạn sẽ như vậy:
    - Có một cô vợ xinh xắn nhỏ nhắn để bạn che chở, 1 đứa con gái bi bo gọi " ba ơi ẳm con" mỗi khi bạn đi làm về...
    - Bạn sống trong 1 ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi do chính tay bạn xây dựng nên, có tầng dưới để xe hơi và xe máy, vợ chồng bạn 1 phòng, con cái có phòng riêng.
    - Mỗi bạn sáng vợ sửa áo cho mi cho bạn, và bạn lái ô tô đến công ty làm việc, chiều về nhà ăn cơm vui chơi với vợ con (1,2 bữa trong tuần thì đi ăn cùng đối tác, uống có chừng mực, chứ ko say bí tỉ nhé).
    - Mỗi cuối tuần bạn chở vợ con đi ăn đâu đó hoặc đi du lịch Vũng Tàu, Đà Lạt...Lâu lâu thì cả gia đình bạn đi nước ngoài chơi.
    - Tài khoản tiết kiệm của bạn từ 1 tỷ VND trở lên (tiền lời ngân hàng mỗi tháng đủ để vợ chồng bạn chi tiêu lặt vặt và du lịch...).

    Tôi dám khẳng định, nếu bạn không có bằng cấp thì 99% sẽ không bao giờ thấy được những điều trên (Ngoại trừ bạn trúng số, cha mẹ để lại của cải, buôn lậu, làm việc phi pháp... để có tiền. Nhưng, tôi thà xây một ngôi nhà bền vững ổn định còn hơn là chỉ đu bám trên ngọn cây). Còn những người có bằng cấp cũng phải nổ lực thật nhiều thì thành công mới sớm đến với họ.

    ...Tôi cũng là 1 trong số những người đang nổ lực đây.
     
  5. mrvinh89 Thành Viên Kim Cương Verified



    Con mắt nào của bác thấy câu nói mình phủ nhận giá trị bằng cấp ??? Mình chỉ đưa ra 1 vài dẫn chứng về những ng nổi tiếng ko có bằng cấp vẫn tạo nên dc sự nghiệp thôi bác àh, vấn đề gì cũng có 2 mặt của nó ko nên vội vàng khẳng định những ji mình nói là đúng hết. Xã hội hiện nay có thực sự cần bằng cấp ko? - 2

    P/S : Mình nghĩ đa số ae đều nghĩ như mình chứ ko có ji mà áp đặt hay áp bức hết... chắc bác thuộc dạng IQ "cao" rồi nên ko suy nghĩ "thấp" dc như mình. :nosebleed_002:
     
  6. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    ủa chứ con mắt nào của bạn thấy tui nói bạn phủ nhận giá trị của bằng cấp Xã hội hiện nay có thực sự cần bằng cấp ko? - 1
    đơn giản là tui nêu quan điểm của tui đó là hok có đồng tình với cách đưa 1 2 dẫn chứng rồi cho đó là tấm gương cho cả tỷ ng khác nhìn vào, KO THUYẾT PHỤC. That's it.
     
  7. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    Vậy lương bác là 22+25 = 47tr 1 tháng à? vậy thì vãi rồi, (chứ còn 25tr 1 tháng thì em thấy nhiều rồi nên bác ko cần phải khoe trong này, trong 5s khối người làm với mức lương này rồi). Sống ở đời thì nên khiêm tốn chút ạ

    P/s: Em mới ra trường, đi làm chỉ mới 2 năm thôi, lương thì ko dám so với bác rồi Xã hội hiện nay có thực sự cần bằng cấp ko?
     
  8. mikael.1509 Thành Viên Vàng

    thế giới chỉ có 1 Bill Gates bỏ học làm tỷ phú, nhưng có hàng triệu người bỏ học đi ..... làm culi
     
  9. Tiểu My Thành Viên Cấp 4

    mình cũng k có = cấp :d
    vẫn đi làm đc hehe
    xh tiên tiến mà sẽ có cv thích hợp và bạn cần cố gắng làm thì mới thành công đc
     
  10. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    em con gái làm gì mà chẳng có tiền Xã hội hiện nay có thực sự cần bằng cấp ko?


     
  11. rachel84 Thành Viên Cấp 2

    Design là 1 ngành kỹ năng nên nếu bạn qua được những bài test của cty đó thì bạn sẽ OK thui
     
  12. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    trong đây có nhiều thằng nói chuyện thối không thể ngửi được :nosebleed_002:, đề nghị mod close topic gấp:go:
     
  13. mrvinh89 Thành Viên Kim Cương Verified

    Đệt những ng tui nói là 1 vài đại diện chứ nếu muốn nói rộng theo chiều hướng IQ " cao " của bác thì có kể nguyên ngày cũng ko đủ... hiểu chưa bác IQ ??? Còn nói về quan điểm cá nhân mỗi ng 1 quan điểm ko ai giống ai, bác thích thì cứ nêu quan điểm của bác ko ai cấm, còn tui nói ji kệ mom tui éo cần bác bình luận.
     
  14. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Sao bác không nói quỵt tẹc ra là làm gì luôn đi hehe
     
  15. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    - Ko quan tâm cậu có cái bằng éo gì trong tay.

    - Chỉ quan tâm cậu kiếm đc bao nhiêu tiền / ngày.


    "cậu cử nhân ngành abc xyz"
    "ok tớ
    thua cậu vì tớ ngu học nên chỉ có bằng TN 12"

    nhưng:

    "1 ngày cậu kiếm đc 1 đồng với cái bằng của cậu"
    "
    tớ 1 ngày kiếm 10 đồng với cái bằng TN 12 của tớ"

    suy cho cùng: "tớ vẫn hơn cậu về khâu mần ăn"


     
  16. nhớ lúc trước có topic bác Cốp cũng phát ngôn như Lương Quang Nghị y chang như thế này...em trí nhớ cũng dai nên cũng hay để ý lắm...Xã hội hiện nay có thực sự cần bằng cấp ko?Xã hội hiện nay có thực sự cần bằng cấp ko? - 1Xã hội hiện nay có thực sự cần bằng cấp ko? - 2
     
  17. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    100 cái topic thì cũng thế thôi vì quan điểm chỉ có 1 :angry:
     
  18. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Bằng cấp là tấm giấy thông hành bắt buộc phải có ở XH VN !
    Tuy nhiên... dân mình đa số "đi lậu" Xã hội hiện nay có thực sự cần bằng cấp ko?
    P/s: Tui tốt nghiệp ĐH hệ Chính Quy loại Khá Giỏi đây mà ra trường quăng mẹ nó cái bằng đâu còn không nhớ. Hài vãi đạn !
     
  19. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Bằng cấp là điều kiện cần nhưng chưa đủ
    Dù sao thì có bằng cũng đủ để người ta sàng lọc bớt cho công tác tuyển dụng bạn ạ. Nếu đặt vị trí bạn ko bik họ có tài hay khả năng gì, thì bạn chọn đứa có bằng hay ko có bằng. Trừ khi bạn chứng minh đc cho người ta thấy bạn giỏi qua cái hồ sơ xin việc của bạn
     
  20. mayhonghoangbao Thành Viên Mới

    Luận điểm chỉ mang tính phiến diện, đơn lẻ và không rõ ràng. "Cậu" ở đây là ai, "Tớ" là ai. Bởi vì
    "Cậu" 1 ngày có thể kiếm 100 đồng hoặc hơn thế nữa với cái bằng > 12 của mình (rất nhiều nhiều "Cậu" như vậy trong xã hội này), và cũng có rất nhiều "Tớ" không đào đâu ra nửa đồng với cái bằng TN 12.
    "Khâu mần ăn" là thế nào? Những người đi làm công cũng được gọi là "mần ăn", nói chung ai dùng sức lao động chân chính (hoặc nhiều khi là phi chân chính) của mình tạo ra tiền cũng là "mần ăn". Nên gọi là "thu nhập" thì đúng nhất. Khoản "thu nhập" này của mỗi người thì vô chừng lắm, nếu anh so sánh với anh này thì anh hơn, nhưng khi anh so sánh với anh khác thì thua xa lắc...
    Cái gì cũng vậy, cần xét trên mặt bằng chung và một tổng thể lớn: Bằng cấp là cần thiết (càng cao càng tốt)