Anh em 5s cho mình hỏi anh em có hay làm từ thiện ko ? Hiện nay XH văn minh hơn,con người tiến bộ hơn,đã thoát khỏi cái cảnh chạy ăn từng bữa rồi mà sao hội từ thiện lại mọc ra nhiều hơn?Có vài cách lý giải: 1.có sự phân hoá xã hội làm cho ng nghèo càng ngày càng nghèo đi nhưng có ai biết ai trong số họ là ng thật sự nghèo ? 2.có chăng dạng làm từ thiện để lấy danh hão ? 3.xã hội phát triển,cv nhiều làm cho con ng bị stress,từ thiện là lối thoát tâm lý cho họ? người ta nói của cho không bằng cách cho nhưng mình thấy XH bây giờ thực dụng quá,hôm nay có đứa em gái xin đi làm từ thiện chung với 1 đoàn từ thiện(đi chung với bà chủ nhà trọ).Nó là SV tỉnh lên học nên nó xin đi chung để khuân vác và giúp đỡ trà nước cho các bô lão nhưng 2 vị trưởng đoàn ko cho đi chung,lý do là ko có trong danh sách đóng góp, phải đóng ít nhất 500k.Em nó đã giải thích là chỉ xin góp sức chứ ko có tiền nhưng kết quả vẫn là không dc đi.Nghe nó kể mà buồn cho sự thực dụng và tiếc cho sự trong sáng của từ thiện.
trường hợp của em gái bác thì theo dạng là "cách cho không bằng của cho rồi",e cũng vậy,đôi khi có của thì góp của,ko của thì góp công,bộ cứ từ thiện là nhất thiết phải bỏ ra vài trăm k mới đc gọi là từ thiện hả (nếu đúng vậy thì chắc là chẳng mấy đi từ thiện đâu) còn trường hợp thứ 2 thì e thấy rồi,trên 5s có đó bác,một thời làm rầm rộ lắm,hô hào dữ lắm,lực lượng thì hơi bị đông,nhưng chỉ có một số ít nhận ra 1 điều là lòng tốt của mình đang bị lợi dụng rồi mới rút lui,mang danh đi làm từ thiện (đôi khi còn mang danh Phật tử ra để lấy lòng tin nữa cơ) nhưng thực chất là đánh bóng tên tuổi của mình,chẳng tốt đẹp gì sất (e hông có nói bên doves club à nha) :snicker:
từ thiện thì ai có lực thì ủng hộ lực,,ai ko có lực thì ủng hộ sức...nói chung quy tất cả đều hướng đến hai từ 'TỪ THIỆN' còn nếu dùng nó làm lợi cho các nhân hay gì đó thì điều này thật đáng trách...bởi vì từ thiện mà người làm nó đều xuất phát từ cái tâm muốn chia sẻ bớt khó khăn,những nổi bất hạnh...... với cuộc đời với những người có hoàn cảnh ko may hơn mình... điều quan trọng là cái tâm phải thật sáng.và thật thỏa mái với những gì mình làm mà mình thấy vui,thấy có ích để cuộc đời này có chút ý nghĩa.... thanks bạn đã đưa ra 1 trường hợp rất hay để mọi người tham khảo
cũng ko hẳn bạn à vd : - giám đốc tổ chức của mình đang hoạt động nè. Cô ấy có khả năng huy động đc nguồn tài trợ đến tiền tỷ từ Canada và Việt Nam. Và hiển nhiên là việc trích ra 1 phần cho cô ấy là chuyện đương nhiên - Nếu bạn có khả năng tìm đc nhiều tiền tài trợ như vậy thì bất cứ ai cũng muốn bạn làm giám đốc
Hôm đi ăn đám cưới, ngồi chung bàn với 2 thằng "Tá" già, khoe làm trên trển này nọ, ta đây cha chú lắm, 40 năm tuổi nghề...bla bla bla... nhưng mở mồm ra là kể chuyện "ăn chặn, ăn bớt, ăn..ăn..ăn...ngập mặt" Nghĩ cũng lo cho dân mình, rồi về đâu với "những cánh chim không mỏi kiểu" này nhỉ.. Trẻ em gia đình thiếu giáo dục, xã hội thiếu trách nhiệm, tôi chỉ lo cho con em mình..sau này
hồi kì bố mẹ em coi tivi có ông kia tàn tật người nhỏ xíu khoảng 60cm mà đậu đại học...nhưng nghèo ko có tiền học + ăn. Rồi chuyển vào atm cho họ 500k ko biết co đến ko @@