Tìm kiếm bài viết theo id

Vụ cướp lúc 20g30 ngày 30/10/2012 tại chợ nguyễn văn trổi Q3

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kevinchang83, 30/10/12.

ID Topic : 5996681
Ngày đăng:
30/10/12 lúc 23:52
  1. kevinchang83 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    21/2/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    766
    - Mình kể đầu đuôi cho các bạn nghe nhe, vào lúc 20g30 ngày 30/10/2012 mình đang chạy hóng mát từ hướng Trần Quốc Thảo qua Lê Văn Sỹ, khi vừa đi ngang trường ĐH sư phạm, mình nghe tiếng đôi nam nữ la CƯỚP CƯỚP, theo quán tính mình nhìn lại thì thấy 2 thanh niên đi wave tăng tốc bỏ chạy

    - Bán tin bán nghi, nên mình cũng tăng ga đuổi theo và hô CƯỚP HẢ MÀY, ĂN CƯỚP ( mình la chủ yếu là cho chắc vì nếu ko cướp nó sẽ dừng, còn không thì ngược lại )....tụi nó ko dừng mà càng tăng tốc....bây giờ thì 100% là cướp rồi...thế là cuộc rược đuổi bắt đầu....

    - Từ Lê Văn Sỹ tụi nó quẹo phải vào Trần Huy Liệu rồi quẹo phải ra Huỳnh Văn Bánh rồi lại quẹo trái ra Nguyễn Văn Trổi ( hướng sân bay )....khi đến gần ngả tư NVT và Trần Huy Liệu(THL) tụi nó định quẹo ngược chiều vào THL nhưng lúc này đèn đỏ nên tụi nó bo ra rồi chạy lại đường NVT( hướng ra sài gòn )....nhưng cái gì đến phải đến vì mình bám đuôi quá rát nên chúng nó va đập vào xe taxi...kết quả : thằng ngồi sau rớt xuống đường và ăn 1 cước vào đầu => xủi....còn thằng cầm tài thì loạng choạng 1 tí rồi cũng rớt ngày trường Nguyễn Đình Chính cách đó 50m....đến lúc này mới có người dân vào hổ trợ mình bắt thằng cầm tài...

    - Mình điên vì lúc bám theo nó mém rớt vì tụi nó cúp đầu xe tải cắt đuôi mình, làm mình tức lắm....nhưng mình cũng cho thằng ngồi sao 3 cú đá rồi thôi và bảo vệ nó ko cho dân mình hội đồng vì nó bị chảy máu chân nhiều lắm...Cuối cùng mình bàn giao cho 2 anh CSGT đem về p12 q.phú nhuận và cũng đưa số phone để có gì thì công an alô liên hệ mình

    - Bây giờ mới đến phần kỳ cục nè....khi lên phường họ nói tang chứng và vật chứng đâu...mình nói là mình chỉ có 1 sao vừa giữ người bị hại vừa truy bắt được, còn tang chứng sao mình biết...thế là 2 bên công an phường 14 q3 và công an p12 qpn đẩy qua đẩy lại, rồi nói mình vụ này khó xữ

    - Tức quá, mình chạy ngược ra chợ Nguyễn Văn Trổi hỏi mấy nhà và tiệm bán sinh tố ở Lê Văn Sỹ thì họ xác nhận mới có cướp và 2 cặp vợ chồng bỏ đi rồi ko trình báo....mình quay lại công an p12 qpn, thì họ nói đợi ý kiến sếp...qua xác mình xe tụi nó gắn biển số giả chồng lên biển số thật, đi bình bông mai, còn gì bên trong mình ko biết....

    - Mình thì nhiều vụ rồi, nhưng ko bao giờ dẫn ai lên phường, chỉ để dân, người bị hại hay ai đó đưa lên phường rồi mình về...chứ mình ko cần mấy cái bằng khen hay tiền gì cả, thấy xót thì dí lấy lại đồ cho người ta thôi...vì lần này ko có người bị hại nên mình mới cho số điện thoại để có gì mình làm nhân chứng...ai ngờ đùn đẩy tùm lum

    - Trước khi về, mình có nói với anh công an đó, vậy mai mốt em đi một, e thấy cướp chắc e không đuổi nữa vì làm vậy sẽ làm phiền mấy anh và cũng phiền cho em...đã vậy làm con exciter của e bị trầy vì quăng xe bắt nó...

    - Cũng buồn vì luật của mình còn chưa rõ ràng cho lắm, đang suy nghĩ coi mai này gặp như vậy sẽ làm sao...Nên bỏ hay nên đuổi Vụ cướp lúc 20g30 ngày 30/10/2012 tại chợ nguyễn văn trổi Q3udency:

    - Bài viết ko có tính PR, chỉ là chia sẽ, đừng ai ném gạch mình...Chào và chúc sức khỏe anh em
     
  2. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    xin chào Lục Vân Tiên, hành động đó rất đáng ngợi khen bác à, dù rằng chắc chắn giam tụi nó 2-3 ngày sẽ thả, vì ko có đủ chứng cớ cũng như ko có nguyên đơn kiện thì không thể khởi tố hình sự được, phạt hành chính rùi thả về thôi. Hy vọng bác phát huy. Chúc khỏe
     
  3. LeBuu_5s Chữ TÍN Gấp Đôi Chữ Tiền

    đùn đẩy trách nhiệm quá vậy????

    Vầy thì đửng hỏi tại sao mà dân mình còn khổ. cái tp hơn 10tr dân này, số người tốt và dũng cảm như bro rất hiếm mà con gặp phải mấy thằng c công an này thì thôi rồi! Vụ cướp lúc 20g30 ngày 30/10/2012 tại chợ nguyễn văn trổi Q3 Lúc dân cần thì ko thấy, lúc nó hết tiền, thì thấy quài
     
  4. spam_web Thành Viên Cấp 5

    ít ra thì tụi nó cũng mềm xương 1 đêm chứ bác Vụ cướp lúc 20g30 ngày 30/10/2012 tại chợ nguyễn văn trổi Q3
    trộm chó còn bị đập chết tụi cướp này mà bị thả phạt hình chánh thì nhẹ quá
     
  5. utsinhon Thành Viên Vàng

    quá tuyệt , còn CA VN thì ko có gì để nói Vụ cướp lúc 20g30 ngày 30/10/2012 tại chợ nguyễn văn trổi Q3
     
  6. ok123 Thành Viên Cấp 1

    1 thắc mắc là . Nếu các c C.A đi tuần, gặp hô cướp, dí rồi bắt, cuối cùng ko thấy vật chứng, ng bị hại ko trình báo. Vậy các anh sẽ làm gì ? Lôi về đánh xong bỏ ah ?? Buồn cười !

    Tinh thần bắt cướp của b dũng cảm ! tang vật đầy đủ thì lên báo rất này nọ . ko có thì nó bảo mình ngu ! vãi cái uật pháp !
     
  7. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Ko ném gạch mà ném hoa vào bạn đc ko?
    Bạn quá tuyệt vời!
     
  8. mikael.1509 Thành Viên Vàng

    hix vài năm trc bạn gái e bị cướp ngay cân cầu, ko ai hỗ trợ dù bg a ngã lăn long lóc mấy vòng, cuối cùng vài anh thanh niên ra đẩy xe dìu vào torng, ngặt cái CA phường gần ngay đó mà ko tháy bóng dáng nào ra hết, buồn thay
     
  9. kevinchang83 Thành Viên Cấp 3

    - Mới về bị bà già là và chưởi, la mình "..lo chuyện bao đồng, bắt được rồi cũng thả, mày bắt được hết không, rồi lỡ có gì ai lo, lại làm khổ tao..." Nghe cũng buồn, nhưng mình nói mẹ :" Lỡ mẹ đi và bị như vậy, rồi mẹ la CƯỚP nhưng ko ai đuổi theo, toàn nhìn mẹ, thì lúc đó mẹ sẽ hiểu thôi...còn chuyện sống chết thì đến số là đi, đâu cần chạy theo nó mới chết, ở không xe tông cũng chết vậy...."

    - Minh biết ko phải ai cũng muốn cướp, hoàn cảnh cả, với lại thời buổi kinh tế khó khăn, công nhân mất việc hàng loạt, kiểm soát ma túy lỏng lẻo....từ đó dẫn ra tệ nạn thôi...ko ai có tóc mà muốn trọc đầu...nên tâm lý mình lúc bắt họ là chỉ đánh cho họ ko chạy đc nữa rồi cố gắng ko cho ai "ăn hôi" và nhanh chóng kêu ai đó dẫn lên phường...

    - Mình cũng là 1 phật tử...nên khi mình bắt và đánh họ, tối về mình đứng trước tượng Phật và mong nó ko bị gì từ những cái tác động của mình và sám hối... Có lẽ,mình sẽ vẫn tiếp tục khi những chuyện chướng mắt đó xảy ra, còn cái HẬU...sau này sẽ thấy

    - Cám ơn những lời động viên của anh em...nhưng nếu ở vào vị trí mình lúc đó, mình tin anh em cũng làm vậy thôi vì bản chất anh em cũng vậy mà...
     
  10. Went_Miller Thành Viên Cấp 6

    Công an phường 14 cái thằng đen đen mập mập đúng không bạn???
     
  11. babyonline85 Thành Viên Cấp 1

    mạo hiểm tính mạng.biết chắc là cướp.cuối cùng 2 thằng đó thả ra.cũng cướp nửa ah.muốn làm chuyện tốt cũng khó.không biết vn bao giờ mới quyết liệt với tội phạm để an tâm hơn khi ra đường nữa...
    dù sao cũng good luck nha
     
  12. mummimsufu Thành Viên Cấp 3

    Trời ! Bắt cướp 01 mình mà hỏi tan chứng vật chứng...vậy mai mốt ai bắt cướp chắc chạy tới nạn nhân trước kêu họ đứng đó đợi để tui dí theo cướp rồi tui quay lạiVụ cướp lúc 20g30 ngày 30/10/2012 tại chợ nguyễn văn trổi Q3

    Bởi vậy quá đơn giản nên trộm cướp nó giờ lộng hành.

    Mấy bác ngồi chơi xơi nước....đùng đẩy nhau...

    Nêu cao tinh thần của chủ thớt Vụ cướp lúc 20g30 ngày 30/10/2012 tại chợ nguyễn văn trổi Q3 - 1
     
  13. kevinchang83 Thành Viên Cấp 3

    - Ông đó là ông Huy (trung úy) khu vực mình luôn
     
  14. Nhockhang Thành Viên Cấp 3

    cách đây 6 năm khi mới vô dân quân , vào 1 đêm đi tuần ngay khúc gã ba thành thái chỗ bán cá cảnh ngã 3 thành thái với bắc hải thì phải.Đang ngáp lên ngáp xuống nghe đùng 1 thằng đi Dream xỉn sao bay thẳng vô nhà chuyên bán hòn nam bộ.Mà rất vui xe nó nằm bên P.10 mà nó té bay 2 thằng vô P.6 thế là bác CA gọi qua P.10 nói ra hốt xe nó nhưng ko chịu nói là 2 thằng đó nằm bên P.6 nên ko ra giải quyết =))
    trước lúc xảy ra tai nạn thì có khoản 10 xe CSGT nhưng khi vừa có tai nạn nhìn lại thì ko còn 1 người nào =))
    còn bên CA phường thì cãi nhau vì xe tại nạn P.10 mà ng bị nạn nằm bên P.6
    Còn nhìu chuyện lắm =))
     
  15. kevinchang83 Thành Viên Cấp 3

    - Uhm, nhà mình ngay cái hẻm dưới chân cầu đó...còn công an phường thì cách đó 50m...dạo này ở đó và bờ kè mình cướp dữ lắm

    - Mình cũng cảnh báo anh em : khi uống cafe bờ kè đừng có dại mà lấy laptop ra làm việc nhe, 1 thằng đứng ngoài, 1 thằng giả vờ mua thuốc, rồi ôm máy của bạn phóng lên xe chạy mất...ở quán nước mình hay uống bị 3 cái rồi, toàn lúc mình ko có ở đó,nhưng cũng ko thấy ai trình báo...chán
     
  16. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Hoan hô tinh thần của bạn
     
  17. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Vote cho tinh thần nghĩa hiệp của bạn Vụ cướp lúc 20g30 ngày 30/10/2012 tại chợ nguyễn văn trổi Q3
    Bùn thay cho bè lũ thối nát, vô trách nhiệm
     
  18. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    lúc cần chả thấy mặt đâu, còn dân làm ăn lương thiện thì thấy mặt quài, không cần nhắc cũng tự động lú mặt ra...
     
  19. iamcuming Thành Viên Cấp 4

    sống đúng chất đó bro.ng như beo giờ ít lắm
     
  20. never20051 Thành Viên Cấp 3

    Topic này có nút thanks thì hay biết!!!
    Lúc còn học cấp 3, học trường NAN ở q10 nè, bị cướp cái điện thoại, hô cướp mà ko ai ra giúp... thế là vác xe đạp bò lên CA ở đó, đùn đẩy trách nhiệm, rồi thôi em chỉ nói "chào chú, đã khiến chú phải phiền khi đùn đẩy trách nhiệm như thế"
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Thu mua rượu ngoại cũ mới,
  3. wifeboss,
  4. compositekkp
Tổng: 597 (Thành viên: 6, Khách: 565, Robots: 26)