Tìm kiếm bài viết theo id

Vợ tôi bỏ tôi chỉ vì tôi tát tay một cái

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wilson20072000, 7/10/11.

ID Topic : 3947856
Ngày đăng:
7/10/11 lúc 09:55
  1. kayzinious Thành Viên Vàng

    Sặc bác này lả chủ topic này luôn mà : Vợ tôi chỉ cho tôi 20K xài đi làm mỗi ngày??? Ko chịu thì chia tay???

    Lại có chuyện r` hả ? Đúng là chưa tìm hiểu nhau lâu r` lấy về để bây h sinh mâu thuẫn lung tung, để r` cô vợ 1 mực bỏ đi. Haizzz
     
  2. zhuoheng ♥♥♥ FOREVER LOVE ♥♥♥

    Bạn sai rồi, cho dù vợ sai đi nữa thì ko nên tát vợ, nhất là mới đám cưới. Mình quen với vợ mình gần 6 năm rồi, còn chưa dám như vậy nữa, huống gì bạn mới quen chưa đầy 5 tháng...
     
  3. Wueri Thành Viên Cấp 2

    cái đau khổ nhất của 1 thằng đàn ông là ko bằng vợ ( bên vợ) Vợ tôi bỏ tôi chỉ vì tôi tát tay một cái
     
  4. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    công nhận nhanh thật

    chưa sâu nặng nên cư xử mới vậy, chứ quen nhau lâu, hiểu rõ tính tình nhau rồi mà vẫn chấp nhận lấy nhau thì những lỗi nhỏ này ko là gì đâu
     
  5. Heogia5388 Thành Viên Bạch Kim

    Đánh vợ thì em nghĩ cũng chẳng có gì sai, khi ai đó đánh vợ thì còn phải coi lại cô vợ như thế nào mà để bị chồng đánh, e chứng kiến nhiều rồi và đôi khi e cũng ủng hộ phải có vài cái bạt tai mới vô nề nếp đc
     
  6. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    mấy vụ này mình thấy và tiếp xúc mấy lần rồi, không màn chuyện bạn có của hay không, bạn ở nhà thuê hay nhà của bạn cũng vậy thôi. con gái mà ham của thì không bao giờ chịu lấy người nghèo hơn mình nên mình nghĩ nhà vợ bạn không xem thường bạn vì bạn nghèo và vợ bạn cũng vậy.
    Có 1 hiện thực thế này, ngày nay không còn cái cảnh chồng chúa vợ tôi nữa nên không thể nói "vợ hỗn với mình" được. Mình có đến 3 cô bạn bỏ chồng về ở nhà mẹ, chấp nhận nuôi con 1 mình và ra tòa ly dị bằng mọi giá chỉ vì nhà chồng làm khó, chồng cư xử bề trên, gia trưởng... đây là 1 thực trạng rằng phụ nữ ngày nay không phụ thuộc vào nam giới như trước. Giải pháp là phải tôn trọng lẫn nhau, tránh nặng lời và kị nhất là đánh nhau.
    Về phản ứng của vợ bạn và sau đó là phản ứng của bạn, theo mình 2 bên cần bình tĩnh đã. trước hết bạn phải nhìn vào thực tế rằng bạn cần tôn trọng vợ mình như 1 thành viên ngang hàng trong gia đình nhỏ của bạn, cho dù vợ bạn ở nhà còn bạn đi làm thì bạn vẫn cần cô ấy. Cố gắn bình đẳng và bỏ thói gia trưởng vì đó là 1 hủ tục trong thời hiện đại. mọi chuyện còn cứu vãn được.
    Hãy cho cả 2 bên 1 thời gian để tự suy nghĩ, khoảng 1 tuần chẳng hạn. chiều nay bạn cứ đến nhà vợ, hãy tỏ thái độ điềm đạm và bản lĩnh vào. cứ nói với cô ấy rằng cả 2 cần thời gian ngắn để nhìn lại.
    Trong thời gian đó đừng dằn vặt mà hãy làm việc vui vẻ, chăm sóc nhà cửa, chuẩn bị quà tặng vợ. thay đổi tích cực ở bạn sẽ khiến cô ấy quay về chứ không phải cái mặt thảm não và những lời ỷ ôi.
    sau 1 tuần thì cả 2 bên đều đã bình tĩnh lại, hãy hẹn cô ấy ở 1 quán cafe nào đó lịch sự 1 chút. nói chuyện thật nhã nhặn vào. ý chính là phải thể hiện rằng bạn biết cô ấy đòi sự tôn trọng, bạn tôn trọng cô ấy nhưng hành động vừa qua chỉ là sự nông nỗi và nó sẽ không tái diễn. cho cô ấy thấy thay đổi ở bạn. Bạn đã trưởng thành hơn sau lần cãi vã đó vv...
    Chúc 2 bạn sẽ lại hạnh phúc như xưa ! thân ái !
     
  7. minhee269 †™.•°Loyal Member°•.™†

    no comment.. mình là đàn ông nhưng rất ko thjx những ai xử sự = vũ lực.. đặc biệt lại đối với ng vợ of mình.

    Bạn là con trai, là trụ cột trong gđ, mình nghĩ sau chuyện này, bạn nên đến trực tiếp nhà vợ, gặp cả gđinh vợ luôn, bạn nói với ba mẹ vợ là bạn có chuyện muốn nói và nhờ ba mẹ kêu cả vợ bạn ra. Trước mặt mọi ng, bạn chân thành xin lỗi về chuyện vừa qua, và có lời gthích hợp lí về chuyện đó. Sau đó bạn hãy nói với gđ bên đó là sẽ chờ trong 3 ngày or 1 tuần để cho vợ bạn suy nghĩ và qđịnh. dù vợ bạn có nói là ko đồng ý liền thì bạn cứ khẳng định qđiểm of mình là sau tgian trên sẽ quay lại và nghe ý kiến từ chính vợ bạn và gđinh bên đó.
    Dù kquả như thế nào, bạn vẫn fải bình tĩnh và chấp nhận nó. ko năn nỉ thêm 1 lời nào. Là đàn ông con trai fải có cá tính of mình, "bạn khóc lóc, năn nỉ" là ko đc rồi.

    Chúc bạn gìn giữ đc hphúc of mình
     
  8. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Vợ bỏ đi càng tốt chứ sao,lấy vợ khác cho nó biết,gì chứ bác nghĩ lại đi,bác 1 đời vợ chả ai care,còn nó 1 đời chồng thì ma nó thèm rước,bác chiếu trên mà sợ gì,bác cũng âm thầm đi thuê chỗ khác xem nó có nháo nhào lên ko
     
  9. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Đúng là như vậy đó bạn, mình thấy đau khổ lắm! Mỗi khi sang nhà chị 2 hoặc sang nhà ba má vợ, bước vào nhà cao cửa rộng mình không thấy tự nhiên và hoạt bát như lúc bình thường vì xưa nay mình là thân xa quê ở trọ.
     
  10. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    chài, vài hôm thấy "nhớ' lại quay về thôi ! :beauty:, trong thời gian này dưỡng đi bác!
     
  11. babboy260289 Thành Viên Cấp 2

    pó tay, pó cả hai chân luôn, đàn ông con trai chỗ nào mà phải đi khóc lóc van xin vợ trở về với mình như thế. vợ hiền hậu nết na thì con thương yêu, gặp con vợ trời đánh như thế mà còn luyến tiếc làm gì, ko được con này thì con khác, trên đời này hết gái à. đàn ông con trai gì mà nhu nhược yếu đuối quá.
     
  12. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    mình với bạn mình quen nhau 7 năm rồi mà còn chưa tính chuyện cưới Vợ tôi bỏ tôi chỉ vì tôi tát tay một cái
     
  13. babboy260289 Thành Viên Cấp 2

    ủa vậy hả, trời đất lúc trước đọc cái topic này đã thấy bác này là một người lụy vợ rồi, giờ nghe thêm thông tin khóc lóc van xin vợ nữa thì ôi thôi, "còn miệng mà hết ngõ nói" ko biết có phải đàn ông ko nữa.ko còn biết dùng từ ngữ nào nữa để mà nói. thua luôn
     
  14. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    Bác đã lấy vợ chưa nhỉ? bác thử nghĩ lúc cãi nhau con vợ ( nhỏ tuổi hơn mình ) gào lên xưng mày tao - chửi thề thì hỏi coi bác có mún bạt tai nóa ko?
     
  15. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Ôi! những lời của bạn như quầng hào quang trong lúc bế tắt này. Ko ai hiểu mình rằng mình sẽ bỏ tính nóng nảy vĩnh viễn nếu khôi phục lại hạnh phúc. Nhưng mình chỉ ngại là chị 2 của cô ấy sẽ ngăn cản cô ấy trở lại với mình vì chị 2 đã từng nói viec tụi mình lấy nhau là bông hoa lài cặm bãi cức trâu lúc lăng mạ mình, vì vợ mình xưa nay có vô số đại gia xe hơi nhà lầu đeo đuổi xin cưới mà vợ ko chịu. Vợ nói với mình rằng những gã đàn ông lái xe hơi ở nhà lầu không bao giờ chung tình nên quyết định lấy mình người vươn lên trong nghèo khó.
     
  16. newstrung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái tát tai chỉ là 1 trong những nguyên nhân mà cô ấy chia tay bạn, nếu người ta đã muốn như vậy thì bạn cũng nên bằng lòng thôi, níu kéo là gì nữa
     
  17. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    :beat_shot:
     
  18. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    đánh phụ nữ thì ko nên rồi ><
     
  19. saigonact Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thôi kiếm người khác đi bác ạ
    nhà vợ khi dễ ra mặt vậy rồi còn mặt mũi nào nhìn nữa..
    sao bây giờ thấy đám cưới toàn là đăng kí sau ko ah
     
  20. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thấy vợ bác còn trẻ con quá, xác định lập gia đình thì, có chuyện gì vợ chồng còn đóng cửa bảo ban nhau, đó mới là gia đình, chứ đâu phải lấy về đụng tí chuyện là về nhà mẹ đẻ, đụng tí là đòi bỏ nhau.
    Bác nên bình tĩnh lại cũng nên xem xét tính cách vợ bác cư xử thế nào, có đáng để tiếp tục chung sống không, đừng cứ đinh ninh mình sai 100% rồi lấy đó làm lí do quị lụy, van xin, năn nỉ để níu kéo hạnh phúc.
    Giả sử sau này vợ bác ăn nói hỗn hào với cha mẹ bác thì bác cư xử sao?
     

Tình hình diễn đàn

  1. mingnguyet104,
  2. vatlieuxaydungnhanh,
  3. dogonoithatdomanh,
  4. sonhuynh1988tg,
  5. loc9000
Tổng: 421 (Thành viên: 10, Khách: 393, Robots: 18)