Tìm kiếm bài viết theo id

2000 vnđ 1 gói thịt hổ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kenshin1060, 30/10/12.

ID Topic : 5995251
Ngày đăng:
30/10/12 lúc 17:48
  1. kenshin1060 Làm Hết Sức Chơi Hết Mình

    Tham gia ngày:
    29/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,377
    Màu sắc lòe loẹt, nhãn mác toàn tiếng Trung Quốc và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt nhưng các gói quà vặt dành cho trẻ em lại được bày bán tràn lan ở các chợ, trước cổng trường và tại không ít cửa hàng, đại lý nhỏ lẻ...
    Kẻ bán, người dùng đều... không biết Qua khảo sát tại các địa phương phía Bắc như Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Vĩnh Phúc… PV nhận thấy, chỉ cần từ 500-3.000 đồng là trẻ có thể mua được một món quà vặt ưng ý. Điều đáng nói, các loại gọi là món “khoái khẩu” của trẻ em đó lại có mùi vị rất khó ngửi. Ăn thấy vị lợm, mặn mặn, tanh tanh; nhiều gói có vị chua, cay cay; nhai thấy dai như bóng bì khô. Có gói in hình con hổ bên ngoài, được người bán và trẻ nhỏ gọi là “thịt hổ”, còn các loại khác có gói được gọi là bim bim que, ô mai, rau câu, nho khô…
    2000 vnđ 1 gói thịt hổ
    2000 vnđ 1 gói thịt hổ - 12000 vnđ 1 gói thịt hổ - 2

    Những món khoái khẩu này được gọi là “thịt hổ”, bán với giá 2.000 đồng. "Thịt hổ” này cùng với gần 20 loại sản phẩm khác nhãn Trung Quốc không có hạn sử dụng, không nhãn phụ tiếng Việt, không rõ thành phần, không có chứng nhận chất lượng của cơ quan chức năng và không có địa chỉ đơn vị sản xuất. Anh: N. Nam Tại các cổng trường Tiểu học Định Công (Hoàng Mai - Hà Nội), Tiểu học Thành Công (Đống Đa - Hà Nội), Tiểu học Mai Dịch (Cầu Giấy - Hà Nội), nhiều sạp hàng bán dạo bán nhiều loại thực phẩm kể trên. Kiểm tra thực tế của PV Chất lượng Việt Nam cho thấy, có khoảng gần 20 loại thực phẩm mang nhãn mác Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt. Các sản phẩm này có cả dạng khô, dạng cô đặc, dạng nước, thế nhưng cả người bán và người dùng vẫn không biết thực chất đó là gì. Nguyễn Đức Thắng - học sinh lớp 5 trường tiểu học Thành Công (Đống Đa - Hà Nội), cho biết em và các bạn đều mua gói cay và thịt hổ để ăn, nhưng các em đều không biết thịt hổ hay thịt gì. Ăn thấy vừa chua, cay, ngọt và dai dai nên các bạn rất thích. Còn em Trần Thị Hương - thôn Đại Mão, Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh, cho biết các bạn gái thích ăn “ô mai”, “rau câu”, “nho khô”… Nhưng các em cũng không biết có phải là ô mai, rau câu, hay nho khô không. Chỉ thấy các bạn ăn bảo ngon, dễ ăn là bọn em mua, ăn vài lần thấy thích nên thỉnh thoảng bố, mẹ cho tiền lẻ lại rủ nhau mua. Chị Kiều Thị Hoa (cũng ở Hoài Thượng) cho rằng, thỉnh thoảng cũng cho con cái vài nghìn lẻ để ăn sáng hoặc ăn kem hay bim bim… Nhưng không kiểm soát được trẻ mua quà gì. “Cuộc sống bây giờ không còn khó khăn như trước nên chẳng tiếc mấy nghìn tiền lẻ cho con ăn quà vặt. Hơn nữa, các món ấy lại bán tràn lan, dễ mua. Có khi bày bán ở vỉa vè, quán nước ven đường, hoặc bán rong tại các công trường nên nhiều khi trẻ mua cũng không kiểm soát hết được”, chị Hoa nói thêm. Khi được hỏi nguồn hàng lấy từ đâu, bà Trần Thị Lợi - chủ quầy tạp hóa xóm chợ Giữa, thôn Đại Mão (Hoài Thượng) cho biết, các “đại lý” vẫn mang đến tận nơi giao với giá bán buôn, không đi lấy trực tiếp nên chẳng biết nguồn gốc hàng xuất phát từ đâu. Bà Lợi cho biết, bà bán hàng ở chợ đã hơn 10 năm nay, khoảng 2 năm gần đây xuất hiện các quà vặt như vậy mà trẻ em rất thích ăn. Tuy chưa thấy trường hợp nào trẻ ăn vào có các dấu hiệu xấu, nhưng thật sự bản thân bà cũng không thích bán các sản phẩm không nhãn mác đầy đủ, màu sắc lòe loẹt như vậy. Ngoài tỉnh Bắc Giang, PV Chất lượng Việt Nam cũng ghi nhận tại các địa phương như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng… có bán các sản phẩm tương tự.
    Đồng hành cùng chuyến đi thực tế với PV Chất lượng Việt Nam, nhà báo Lã Thúy Hằng - Báo Nhân đạo và đời sống, cho biết sản phẩm không có bao bì, nhãn mác được người bán hàng gọi là bánh rán ấy khi đưa lên mũi ngửi có mùi của hạt hướng dương mốc và mùi của mỡ ôi. “Nhìn bề ngoài có gói hình như râu cá mực, nhưng từng sản phẩm chỉ to hơn đầu đũa, mới cầm lên đã thấy mỡ chảy ra và có mùi tanh tanh. Khi tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm, dù rửa tay bằng xà phòng vẫn cứ còn mùi ngây ngấy”, chị Hằng nói. Trước những sản phẩm dành cho trẻ em bị nghi ngờ không đảm bảo an toàn, chúng tôi đã lấy mẫu gửi cơ quan chức năng để kiểm nghiệm.
     
  2. cao su chiên giòn tẩm gia vị ...
    chứ hổ mà còn thịt để làm mấy cái này ...chắc lúc đó hổ như heo rùi2000 vnđ 1 gói thịt hổ
     
  3. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Trung Quốc thời gian gần đây bọn nó lồng lộn lên giống như uống nhầm thuốc hay sao ấy nhỉ, điên hết cả rồi..
     
  4. COPCON2010 Thành Viên Bạch Kim

    bọn tàu khựa nó đầu độc luôn thế hệ tương lai mình luôn rồi !! ko biết cơ quan chức năng ở đâu ? có đui mù hông ...sao những việc nhưng dzậy lại ko hay ko biết2000 vnđ 1 gói thịt hổ
     
  5. Ghét TQ 1 mà ghét mấy cha có thẩm quyền tới 10 lận, toàn là ăn ở ko hưởng lương hết đi họp tới đi học, trong khi thẩm quyền của mấy chả toàn là để người tiêu dùng với nhà báo làm ko. Quan Cách Mạng à, phẹt.
     
  6. nothingtolose12 Thành Viên Cấp 3

    Chúng nó đầu đọc thế hệ trẻ bằng thực phẩm
     
  7. nhocben2012 Thành Viên Cấp 3

    bây h nghe nói đồ gì mà tụi china làm là ko mua,
     
  8. trongbtd Thành Viên Cấp 1

    pác này mới bán fz s2 cho chú mình nè. mua xe mới chưa chú.
     
  9. nouvo304 Thành Viên Cấp 4

    Quản lý thị trường bận việc gia đình hết rồi.Mấy bác đừng bức xúc,khi nào báo chí la làng lên là có người lại chết vì ăn thịt hổ trung quốc nhập qua thì lúc đấy các bác quản lý thị trường ra tay cũng đâu muộn.Chết dân chứ chết ai nên QLTT quan tâm làm gì cho mệt.
     
  10. djkhung Thành Viên Cấp 4

    Cùng chế độ nên tự sướng với nhau đê 2000 vnđ 1 gói thịt hổ) .... chủ tịch quốc hội hay con cháu thủ tướng gì có ăn mấy cái này đâu mà cấm ???
     
  11. SonNguyen_nz V.I.P

    đến lúc có ng chết mấy ng bên cơ quan chức năng mới nhảy vô bác ơi, chứ chưa có ai chết thì mặc kệ, VN là vậy đóa
     
  12. judycheung Thành Viên Cấp 5

    ngộ ha. cái này bán 2k/gói --> giá vốn chắc khoảng 800nvd/gói là cao 2000 vnđ 1 gói thịt hổ
     
  13. CẦM_ĐỒ_ÚT_THỊNH Ông Trùm Dịch Vụ Cầm Đồ

    " chua chắc gì đây là sản phẩm cũa người HOA chúng tôi làm đâu "
     
  14. pperugirl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chỉ trách dân mình ngu thui.....
     
  15. hymalaya922 No Pain No Gain

    200đ thôi làm gì đc 800, mấy cái này giống như kiểu xí muội hồi xưa hay bán dạo trc cổng trường (cũng xuất xứ TQ). Mấy mặt hàng này đa số đi đường lậu & phân phối bởi hàng rong (số lượng hàng rong đông gấp trăm lần QLTT). Mấy cái thịt hư thúi mà QLTT bắt còn ko hết nữa là mấy cái này, 1 phần do quản lý lỏng lẻo (dễ tuồn đồ lậu từ biên giới TQ qua) với lương tâm người bán (đặt lợi nhuận lên hàng đầu) nên mới vậy
     
  16. tumbeo Thành Viên Cấp 2

    Từ từ quản lý thị trường chúng tôi mới ra tay, còn nhiều việc phải làm nữa mà
     
  17. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

  18. lahkesis Thành Viên Cấp 4

    ăn một thời gian là trẻ em sẽ thành super mutant hết