Tìm kiếm bài viết theo id

Kỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mr. Lê, 5/7/11.

ID Topic : 3487154
Ngày đăng:
5/7/11 lúc 21:54
  1. nct5022 Thành Viên Cấp 3

    Topic 2011 mà đào lên đây, vãi hà các bác ...

    Nhưng mà đọc hay lắm, bỗng dưng nhớ lại nhiều kỉ niệm ngày xưa, muốn rớt nước mắt

    Ngày đó mình nhà nghèo, chả có tiền mà mua Hero, mẹ bảo cái nào cũng như nhau thôi,lớp 1 tập viết thì cứ bút lá tre chấm mực mà xài, đến lớp lớn hơn thì nhu cầu viết nhiều hơn nên chuyển qua xài Hồng Hà xanh xanh đỏ đỏ. Đến cuối năm lớp 3 mới được thưởng 1 cây Hero (mà chỉ có hạng 1,2,3 trong lớp mới được Hero à nha, mấy chú khác có hs giỏi cũng chỉ được Hồng Hà) , quý lắm, xài mãi đến hết cấp 1, đến lúc đó thì cây viết cứ gọi là te tua, thân nứt, đuôi mất, cái thanh để giắt túi lung lơ như răng bà già 80. 1 đứa được 1 cây bút máy và 5 --> 10 cuốn tập, hiệu Địa Cầu, hay Lực Sĩ, giấy vàng khè

    Mực thì Quế Lâm, nhiều cặn thật, cứ xài được khoảng 2/3 bình là hết muốn xài tiếp vậy đó. Lúc nào đi học về tay chân cũng lấm lem mực, rửa xà bông mấy lần mà cũng còn mờ mờ. Ác nhất là mấy ku quậy, cứ nhè thằng nào mặc áo trắng mới mà vẩy mực, lốm đốm như con báo, làm thằng nhỏ khóc luôn tại chỗ. Mà cái bình mực đấy công nhận dễ đổ thật, nhất là với đám con nít hay giỡn nữa, bàn ghế cái nào cũng có vết mực loang.

    Cái vụ tắc ngòi bút máy thì bá đạo rồi, hồi đó mình và mấy thằng con trai toàn chơi đầu 3 phân, bút bị toe ngòi, tắc mực đào đâu ra tóc, thế là xin đỡ mấy đứa con gái tóc dài, mà cái tụi đấy sợ đau hay sợ hết tóc, cứ làm eo, chả cho (cũng cho, với điều kiện mình phải mua kẹo, bánh, bắp rang cho nó), thế là 1 hôm mình bấn quá, lấy cái kéo thủ công vạt đi 1 lọn để dành xài dần dần =)). Cô biết, kêu lên bàn đầu nằm, đánh cho 5 cây đau điếng (thời mình thôi nhé, thời nay đụng vào hs 1 cái mà xem, lên báo ngay)

    Cái bút máy này rớt 1 cái là xác định toi rồi. Cũng có thể cứu được, nhưng nét mực đậm lè, hay lem, hay chảy mực, nói chung là tè le ...

    Đến thời cấp 2, nhà khá hơn, muốn xài 3,4 cây Hero 1 năm cũng ok, nhưng lúc đó lại thích xài bút bi (cho nhanh gọn, mực khô và ko lem, và quan trọng nhất là cho có vẻ người lớn)
     
  2. hailua5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi tiểu học cũng xài viết này
     
  3. Sátthủ_mangdépmủ 5s Thành Viên Cấp 2

    nhà sách nguyễn vẵn cừ có bán đấy bác ajk, nhưng viết đó chỉ mang tính chất ngắm để nhớ về quá khứ thôi. còn chất lượng thì ko bì được so với viết hồi xưa.
    ps :. kỉ niệm của e về những cấy viết đó là mỗi lần viết ko ra mực là lấy cọng tóc se ở giữa đầu cây viết, se môt hồi rồi viết típ Kỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331
     
  4. llchan Thành Viên Cấp 3

    tui bị mồ hôi tay nên ghét sài viết mực lắm. Bài Tập làm văn chả bao giờ đc điểm cao vì nó lem tùm lum. Nhìn quyển tập cứ nhhư tranh của picasso vậy
     
  5. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    cái đít màu vàng bằng kim loại ấy nhớ có lần mài xuống ghế cho nóng và "chấm lên" mông thằng ngồi trước. Nó nhảy cẫng lên và cũng với chiêu đó nó làm 1 phát ngay mặt mình..... và thẹo vẫn còn tới giờ Kỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331
     
  6. maybemiun21 Thành Viên Cấp 4

    ôi kỷ niệm thơ ngay nhất của tôiKỷ niệm thời học trò : Bút mực Hero 331
     
  7. baongoc2311 Thành Viên Cấp 4

    Hồi đó chỉ nhìn cấy viết Hero chứ chưa xài bao giờ vì nhà nghèo lắm xài toàn viết bơm mực thường thui, tập giấy cũng đen thui. Giờ nhớ lại thì thấy vui chứ lúc đó xài bút mực cực lắm, viết chữ lỡ sai mà muốn sứa là cực hình chỉ còn cách gạch bỏ mà gạch bỏ nhìu quá thì thấy bài viết toàn là cục cục, còn cố xóa thì tập lủng một lỗ chưa kể viết phải đợi khô chứ mới viết mà lật qua trang rùi đè lên viết tiếp thì trang đó kể như tèm lem. Đó là một kỷ niệm của ngày xưa.....
     
  8. quocbao_9999 Thành Viên Cấp 5

    hì,nhớ kĩ niệm,lúc bơm mưc xong,ko biet sao viet không ra,thế là vảy cây but,dính đầy quần áo
     
  9. X-const Thành Viên Kim Cương

    nhân tiện cho mềnh thắc mắc chút, bọn nhỏ lớp 1-2 giờ dùng viết gì nhỉ