Tìm kiếm bài viết theo id

Ai đó giúp bạn mình giải quyết tình huống này với !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi maily.113, 2/11/12.

ID Topic : 6010151
Ngày đăng:
2/11/12 lúc 00:30
  1. maily.113 Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    3/1/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    4,750
    Bạn mình quen anh chàng kia cũng khá lâu rồi. Có một lần,ậu bạn ấy mua cho cô bạn bạn một cái iphone 3 GS máy cũ, lúc đưa cho cô bạn mình, cậu ấy qua nhà cô bạn đó chơi, rồi đợi tất cả anh chị e trong nhà cô bạn ấy về, đưa ra trước mặt mọi người, và nói 1 câu : cho e nè. Cô bạn mình trong đầu phân vân, nhận hay hok, nhận thì là mang nợ, vì hiểu tính cách bạn trai mình mà, còn không nhận thì có phải a ấy sẽ buồn, dù gì cũng là tình cảm của người ta. Một hồi sau cô ấy nhận, nhưng thật sự trong lòng cô ấy không vui,vài ngày sau giữa hai người có sự cãi vã, trong lúc tranh cãi chuyện cái iphone,anh bạn đó đã nói câu : " lỡ mọi người trong nhà nghĩ là e nhờ a mua thì sao ". Vì cô ấy khó chịu với cách a ta cho cái đt đó, nên nói cho a ta biết, sau đó thì a bạn đó lơn tiếng, và 2 người họ cãi nhau, a ta còn nói : " cho thì phải biết cách nhận một chút, đừng có sĩ quá". Thật sự cô bạn mình đã rất buồn.
    Rồi bạn gái cũ của a bạn đó, hay gọi cho a ta, lúc bà ngoại cô ấy vô, liền gọi a ta qua chơi, lần đầu a ta có dẫn cô bạn đó đi chung, co ấy đã đi cùng a ấy, lần thứ 2 lại tiếp tục, cô ấy buồn rất nhiều và đã không đi nữa, nhưng một mình a ấy vẫn đi.Giờ cô bạn gái cũ của a ta chuẩn bị lấy chồng, a ta chẳng nói gì với cô ấy, chỉ buông một câu " 99% a sẽ đi đám cưới H..., người ta sống có nhân cách ..."Cả ngày đi làm về mệt, hok một lời dộng viên, mà còn phải nghe câu đó, thật sự cô bạn mìinh khóc hết nước mắt.
    Gia đình cô bạn mình khá giả, từ nhỏ cô ấy sống không thiếu thứ gì, có thì cô ấy sài, không thì cô ấy không đòi hỏi gì hêt.Rồi gần đây, kinh tế nhà cô ấy gặp rất nhiều khó khăn, cứ mỗi lần gọi điện về quê nói chuyện với ba, mẹ, nhìn thấy ba mẹ lo lắng nhiều quá, cô ây ráng đi làm, làm cả ngaỳ, tối làm thêm tới 23h30 mới về tới nhà, nhưng cô ấy vẫn cố gắng sắp xếp ngày thứ 7 để nghĩ, giành thời gian cho nhau. Rồi một tối cô ấy đi làm về mệt, a ấy gọi và bắt cô ấy nghĩ làm thêm, vì lý do anh ấy không thích.Chợt thấy lòng cô quạnh, cô ấy buồn rất rất nhiều, đêm nào cũng khóc, khóc hết nước mắt, sáng dạy lại rơi nước mắt...Mình rất muốn an ủi cô ấy, ai đó giúp bạn mình được không ?
    Biết thừa bạn trai cô ấy có thể nuôi cô ây với cuộc sống bình thương thôi, nhưng với tính cách cô ấy không dựa dẫm, và cũng có nhiều lần, vì chuyện này, cô ây không vui.Có một lần, cô ấy vừa tốt nghiệp xong, muốn nghĩ ngơi một tuần, cô ấy ở nhà coi phim , a ấy qua nhà chơi, thấy vậy liền buông một câu " người làm không hết việc, người rãnh quá coi phim".Cũng từ đó, cô bạn mình đã không muốn dựa dẫm vào a ta, dù lúc mệt mỏi nhất.
     
  2. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    chia tay sớm bớt đau khổ..
     
  3. binladen_vn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho là 1 nghệ thuật

    chắc cậu bạn ấy kg biết gì hay không được dạy tâm lý con gái

    nên bỏ thằng đó đi

    đã cho mà cho ip 3gs

    botay

    thời này có cho thì cho ip4s

    nếu nghèo thì đừng cho mang tiesng lắm
    cho ip 3gs giờ ai xài nữa
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    sao giống chuyện bác j 85 trên này kể zậy, để em kiếm topic đó cho bác koi :beat_shot:
     
  5. binladen_vn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kiếm gì nữa

    hôm bữa là thằng con trai bữa nay là nhỏ con gái

    ai cũng dành phần đúng

    còn các ông các bà

    nhớ hôm trước bạn trai lập topic thì chửi bạn gái này

    con bữa nay bạn gái này lập topic thì các ông chửi bạn trai kia

    không biết các ông có lập trường không nữa

    còn ông bà chủ 2 topic thì bớt giỡn lại
    chuyện 2 người đem lên đây bàn luận
    về nhà mà bàn luận
    diễn đàn này để vui vẻ chứ chẳng ai rảnh giúp ông bà
    tóm lại

    con trai thi ngu ( ngu cách tặng )
    con gái thì ích kỉ nhỏ nhen

    2 ông bà hợp đó
     
  6. maily.113 Thành Viên Vàng

    Cô bạn mình thật sự buồn, a bạn đó hay nói với mọi người, nói với 2 người e của cô bạn ấy, là : " a mua cho chị e không thiêu thứ gì ", cô bạn ấy không buồn vì là iphone 3gs đâu, mà buồn và cách a bạn đó suy nghĩ, cách nói chuyện của a bạn ấy mà thôi. Với cô ấy,luôn tự hào vì cũng có người bạn trai có ý trí, lanh, nhưng lại đâu khổ vì tính cách của a bạn đó, được người yêu mua quà tặng thì ai mà không vui cơ chứ !
     
  7. maily.113 Thành Viên Vàng

    toipic nào hả bác ?
     
  8. maily.113 Thành Viên Vàng

    Haizzz, cái này trong cuộc mới hiểu hết được sự tình ra sao ?
     
  9. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    vãi quá, sao 2 ng này trùng hợp vậy, hay tính tạo boom 5s >"<
     
  10. binladen_vn Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    anh nói em nghe
    có thể anh nói thẳng và gây đau lòng nhưng thằng bạn trai đó nó ngu lắm
    nó tặng quà mà nói vậy chứng tỏ nó chưa biết xã giao là gì
    có thể nói nó kg biết cách cư xử

    còn bản thân em
    chuyện này dễ lắm
    nếu em hình dung xa liệu em có chấp nhận cưới 1 người chồng nói nhiều hơn làm kg
    kg biết cách cư xử
    ví du sau này ngồi ăn cơm với bố mẹ thằng ấy thấy cơm là cầm lên xơi ngay
    mà em nói là đụng tự ái

    em lớn rồi dùng cái đầu đi

    thà cưới chồng nghèo xấu tý cũng đc
    nhưng cách ăn nói và cư xử là quan trong
     
  11. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    vậy nhờ người ngoài giải quyết chi??? người ngoài có biết gì đâu... haizzz
     
  12. maily.113 Thành Viên Vàng

    Cô bạn mình khồng phải là đứa ham tiền, cô ấy từ nhỏ sống đâu thiếu thốn gì đâu, mình muốn mọi người cho cô ấy nhiều lời khuyên hơn, để cô ấy có quyết định đúng đắn nhất mà thôi .
     
  13. maily.113 Thành Viên Vàng

    Thấy cô bạn mình khóc suốt, mình thấy đâu lòng quá mà không biết phải giúp thế nào hết !
     
  14. yaourt102 Thành Viên Cấp 4

    Vâng, là cái anh chàng mà bạn vừa kể trên cũng đã tạo 1 cái topic y chang như vậy ở trên đây than vãn bạn gái của mình đủ điều.Một sự trùng hợp lạ lùng nhĩ =))
     
  15. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    vãi thằng đã hôi nách lại còn hâm , chữa hôi nách xong rồi hãy lên 5giay chém tiếp ông tướng , cho là tình cảm lắm rồi còn đòi 4s đâu phải ai củng đủ khả năng đâu nếu dư tiền như bro thì đi vào thẩm mỹ bắn la ze cho hết hôi nách đi chứ tội gì xứt nivea chi cho nó vẫn hôi rồi lên 5giay khóc lóc
     
  16. binladen_vn Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    hôi nách liên quan gì ba.
    ông đem vô dây nói chi
     
  17. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bạn của bạn đang tính mở quán ăn phải ko Ai đó giúp bạn mình giải quyết tình huống này với !
    Dám lắm ah...
     
  18. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    đã ngu mà còn lên tiếng.......bạn ra ngoài đường coi có ai cho cái 1202 ko mà ở đó đòi hỏi
    Tui ko cần bik thằng đó là người ntn....và tui cũng chả quan tâm câu chiện này như thế nào
    Tui thấy cm của bạn rất bất lịch sự......bạn giàu hơn ai mà chảnh dog thế ???
     
  19. utsinhon Thành Viên Vàng

    shịt mua đồ cho bạn gái mà phải để đầy đủ ng trong nhà mới tặng ah , thằng này cư xử gì kì vậy , ghét nhất laoị đàn ông hay kể , đã cho thì đừng kể , nếu kể thì đừng cho
    Chia tay sớm bớt đau khổ
    Nắm tay hoài là khổ dài dài​
     
  20. thuonggial2vn Thành Viên Cấp 1

    vãi ông nội binladen_vn Ai đó giúp bạn mình giải quyết tình huống này với ! cái gì cũng sọc dưa vô hết.
    Như mình thấy chuyện này rồi cô gái sẽ ko có HP đâu. Nói bạn của bạn chia tay thằng đó đi. Trong tình yêu và mối quan hệ, điều cần thiết là : tôn trọng nhau. Bây giờ mà như vậy thì sau này còn khổ dài dài đó.