Tìm kiếm bài viết theo id

Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi XxKumihoxX, 2/11/12.

ID Topic : 6012731
Ngày đăng:
2/11/12 lúc 11:40
  1. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Tham gia ngày:
    4/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    6,730
    Chuyện xảy ra ngay hôm SN mình (31/10). Hôm đó cũng là SN chị làm chung chỗ mẹ. Mọi người kéo về nhà mình, tính làm tiệc chung với mình luôn (nhưng mình ko quen những người đó). Tính mình ko thích um sùm, nhất là sự xuất hiện của nhiều người lạ như vậy (3 người). Sáng sớm mình có khách đến mua hàng nên phải dậy sớm. Bình thường 8:20 mình mới dậy nhưng hôm đó chưa 8h mình đã thức rồi. Mình mà ngủ ko đủ giấc thì rất dễ cáu. Hôm đó lại là ngày cuối tháng, mình phải tổng kết sổ nữa. Làm từ 8:00 đến 10:00 mà không làm ra. Số thực với số trong excel ko khớp nhau. Lôi hết hàng hóa, giấy tờ, số liệu cả tháng ra check, cũng ko xong. Rất bực mình. Đúng lúc đó má hết dầu ăn "CA, chạy ra đầu đường mua cho mẹ chai dầu ăn". Trong khi lúc đó thằng em của mình (nó 20 tuổi chứ ko phải nhỏ xíu xiu nha) đang nằm chơi Dota. Bình thường chuyện như vậy vẫn xảy ra (mình đang làm, nó đang chơi ---> kêu mình làm). Những lúc đó mình vẫn làm mà ko nói gì (dù trong lòng rất bực). Nhưng hôm đó bực quá nên nói "Nó đang chơi kìa, kêu nó đi". Má mình đưa tiền cho nó, nó để tiền kế bên, chơi tiếp. 15p sau vẫn chưa có dầu ăn trong khi má mình đang nấu dang dở.
    - Nãy giờ chưa mua nữa. CA, đi mua lẹ coi.
    - Sao không kêu nó mà cứ kêu con hoài vậy. Con đang làm dở dang mà.
    - Nó đang chơi sao đi mua?

    Mình nghe câu đó của má mình mà như sét đánh ngang tai. Bình thường má mình đã thiên vị rồi (lúc trước mình cũng từng lập topic về việc này) nhưng mình thật sự ko ngờ lại đến mức như thế. Nộ khí sung thiên, mình hơi lớn tiếng với má mình:
    - Câu như vậy mà mẹ cũng nói ra được hay sao? Con làm, nó chơi, vậy mà mẹ cũng nói ra được hả?
    - Nó chơi online, ko có dừng được. Còn mày làm sổ, dừng tay đi mua có sao đâu.
    - Con có thể đi mua cho mẹ. Nhưng con không thích đi. Con không muốn có sự bất công như vậy.

    Tới đây, thấy tình hình có vẻ căng thẳng rồi nên mấy chị kia lật đật chạy đi mua. Chiều, mọi người giải tán hết (lúc này mình vẫn ngồi trên máy tính vì chưa làm sổ xong) má mình bắt đầu chửi. "Mất dạy", "khốn nạn", "chó đẻ", "đỉ điếm"... là những từ má mình dùng cho mình. Rồi bắt đầu la hết, đuổi mình ra khỏi nhà. Mình chỉ im lặng, nghe, ko nói 1 câu nào. Xin nói thêm luôn là ko 1 câu nào la thằng em mình và nó cũng y re khi má mình chửi mình. Cuối cùng nó phán 1 câu "tại con đang chơi. Đợi con chơi xong con đi mua liền. Bình thường cũng con mua chứ ai". Trong khi ngày thường nó ngủ trên phòng nó đến 12h trưa mới xuống ăn trưa. Chai nước tương, nước mắm, bột nêm, đường... mà ở nhà đang xài là tự mình đi mua chứ nó có mua đâu.
    ---------------------------------------------

    Hôm qua 1/11, sáng sớm khách đến mua. Ngay lúc đó má mình nói xấu mình, chửi mình um sùm trước mặt khách (hồi nãy má mình nói "hôm qua tao cố tình làm vậy để mày nhục"). Rồi suốt ngày hôm qua tiếp tục chửi rủa...
    ---------------------------------------------

    Hôm nay, má mình thức sớm, mình vẫn còn ngủ. Má mình chửi um sùm để mình khỏi ngủ mà phải dậy theo, ko được ngủ nữa. Má mình nói những chuyện mà mình nghe xong chỉ muốn khóc vì uất ức.

    - Mày làm thì sao? Tiền đó cũng mày xài chứ có phụ giúp được gì đâu.
    Trong khi tiền điện, nước, cáp, internet... mình đều đóng chứ ai đóng. Dù mình ít khi ở nhà vì luôn luôn nhong nhong ngoài đường giao hàng nên dùng điện chỉ có máy tính sáng để up bài và buổi tối đi ngủ (mình ngủ quạt vì bị viêm mũi, ko chịu được máy lạnh). Net thì dùng 3G (vì mình có 3 nick, dùng ADSL sợ trùng IP mod ban). TV chả bao giờ coi. Vậy mà má mình nói "mày xài nên mày đóng là hiển nhiên, kể lễ cái gì?"

    - Thằng Bi nó có xấu xa gì đâu. Đâu phải hạng ăn chơi, hút chích ko lo học hành. Nó chỉ có tội là lười biếng, vì nó mập nên nằm 1 chỗ thôi. Còn mày là đồ tham lam. Chỉ biết có bản thân mày. Thay vì mày lời 100k thì mày chia cho em mày 30k rồi kêu nó giao hàng. Đằng này mày ôm hết 1 mình mày ăn, rồi mày giao hàng về than mệt. Đáng đời mày!
    Vì mình biết thằng em mình lười, đời nào trưa nắng chang chang mà mình cho 30k mà nó chịu đi giao hàng. Nên mới 2 tuần trước mình cho nó mấy trăm ngàn mà có bắt nó làm cái gì đâu. Mình nói với má mình như vậy thì má mình nói "chuyện đó mà cách đây mấy tuần rồi. Có mấy trăm. Ngoài ra mày có cho nó cái gì nữa đâu". Ý má mình theo mình hiểu là 1 tháng mình lời 10tr, cho nó có mấy trăm thì xá gì với mình. Thật là lạ. Cái gì đụng đến em mình là má mình bênh chằm chặp. Trong khi từ cấp 3 mình đã tự làm thêm, ko xin má mình 1 đồng. Vậy mà thằng em mình tới giờ 20 tuổi, hàng tháng vẫn ngửa tay lấy tiền của má mình đều đều.

    - Người ta là người ngoài mà còn thương tao hơn mày. Ở cty, trưa tao làm mệt là nó bưng trà đá vô. Lâu lâu mua cam vắt cho tao uống. Còn mày chỉ biết hưởng thụ 1 mình mày.
    Mình đi giao hàng mà ngang tiệm BreadTalk là ghé vào mua bánh cho má mình (má mình thích bánh mì gà trong đó). Bữa thấy Paris Baguette cũng có bán loại đó nhưng mắc hơn gấp rưỡi, mình cũng mua vì mình nghĩ chắc nó ngon hơn nên mắc hơn (mình chỉ muốn mua cái gì tốt nhất cho má mình). Nhưng ko hợp ý má mình nên sau này chỉ mua bên BreadTalk. Nói cho má mình như vầy thì má mình nói "Của người ta tao thấy tình cảm trong đó. Còn mày, chẳng qua mày thấy ăn 1 mình thì kì nên mới mua cho tao thôi." Mẹ đâu có biết con mua là vì con thương mẹ. Con sợ chiều mẹ làm nhiều đói bụng nên mua để mẹ ăn.
    Đi siêu thị thấy đồ dùng nhà bếp nào đẹp là mình mua về vì mình biết má mình thích mấy cái đó. Mua là lựa cái nào mắc nhất (vì mình ko biết coi mấy đồ đó nên nghĩ chắc mắc là tốt). Đi mua quần áo, giày dép thấy cái nào đẹp cũng mua cho má mình. Vậy mà mua cái gì về cũng chê, nói mình dư tiền quá, mua mấy cái này mắc mà xấu quắc, ko ra gì.

    - Mày là chị mà cái gì cũng so bì với em mày. Trong khi nó là con trai. Con trai thì không cần làm gì hết. Mày là con gái, phải làm việc nhà.
    Vậy tại sao hôm Tết dọn dẹp nhà cửa, nó thì nằm dài chơi laptop, bạn trai con phải hì hụi trèo lên mắc lại dây điện, cáp cho gọn, quét màng nhện cho cả nhà mình. Điện hư cũng kêu bạn con qua coi, đi mua cầu chì, bóng đèn khác thay. Mẹ kêu "2 đứa bây ở nhà nhớ phơi đồ" nhưng con đi cả ngày ko nhớ. Về đồ chưa phơi, mẹ lôi con ra chửi. Còn nó ở nhà cả ngày sao ko làm cũng ko sao? Nếu phơi, nó chỉ phơi đúng quần áo của nó. Của mẹ với của con thì con phơi. Có lần con chỉ phơi đúng quần áo của con để xem nó phản ứng thế nào. Quả nhiên nó cũng lựa đúng đồ nó. Quần áo của mẹ nó để y như vậy. Tối hôm đó về con lại lãnh đủ những từ mạt sát từ miệng mẹ. "Đồ chó đẻ. Quần áo mày thì tao giặt, quần áo tao mày ko phơi. Con cái mất dạy". Con giải thích là con cố tình thử ko phơi xem nó như thế nào, cũng để chứng minh cho mẹ thấy lâu nay con có vai trò gì, nếu ko có con thì sẽ như thế nào. Vậy mà mẹ phủ nhận hết, chỉ qui kết cho con tội "mất dạy".
    Con đi học 19:30 mới về. Nó ở nhà đói bụng quá thì tự xuống chiên cá ăn. Mẹ về khen nó giỏi giang này nọ, nói con hư đốn. Trong khi nó muốn ăn thì phải tự làm chứ. Muốn con làm thì chờ con về, con làm cho mà ăn. Lúc con làm ko nghe mẹ nói 1 câu. Con ko làm thì chửi ko tiếc 1 lời. Nó làm thì nói nó như thiên tài. Nói mẹ "bất công" giống y như đụng trúng chỗ ngứa của mẹ, mẹ nhảy dựng lên chửi bới.

    Thật sự con chỉ mong có 1 tối nào đó, trước khi ngủ, mẹ nằm và thật sự suy nghĩ về những điều con nói. Con đã nói hết lời, giải thích hết cỡ cho mẹ hiểu. Nhưng ko 1 từ nào mẹ nghe lọt tai. Con nói câu nào cũng là gai làm mẹ nhức nhói, khó chịu. Em con nói câu nào cũng là mật ngọt làm mẹ hài lòng. Tại sao vậy mẹ???
     
  2. pipipipi Thành Viên Cấp 1

    úp chu bạn rảnh thỳ vào chữ ký xem phim nha Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...
     
  3. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Chỉ biết nói : Cố lên bạn!
    Đừng đặt nặng vấn đề quá Xem như gánh mà số mình phải chịu, xem như đó là để rèn cho mình 1 chữ NHẪN.
    Ở đời bất công đầy ra đó, bạn sẽ gặp nhiều trong khoảng đời ...
    Đó cũng chỉ là 1 và dù gì cũng là ng nhà, bạn cứ hết mình là ng con, 1 ng chị với cái tâm sáng.
    Mong thay ....
    Đừng buồn nhiều bạn nhé!
    Chúc luôn may mắn,vui vẻ! ...
     
  4. shake it baby Thành Viên Cấp 3

    dài quá úp nhé ai rảnh đọc:nosebleed_002:
     
  5. MoZart Thành Viên Cấp 6

    nếu đi làm rồi thì làm cái phòng trọ đi bạn, thoải mái hơn nhiều
     
  6. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Thật sự 2 ngày vừa qua như địa ngục vậy. Mình ko thiết mua bán, làm ăn gì nữa hết. Topic ko up, khách gọi thì lười nghe máy...

    Không phải mình ko tính đến vấn đề này. Nhưng đây là việc lớn chứ ko nhỏ. Không phải cứ nói đi là xách giỏ ra đi.
     
  7. kutomshop ʚUy Tín Tạo Niềm Tinɞ

    ko biết cmt thế nào nữa
    mình giống bạn nhưng là ba mình...đồng cảm với bạn Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...
     
  8. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    thôi, ra ngoài ở vậy, e ko bực mình mà má e cũng ko khó chịu. hai bên đều thoải mái. bắt đầu tính ra ngoài đc rồi, chứ lần lữa hoài riết tình cảm mẹ con ko còn nữa, mà bản thân mình thì bị ức chế, mệt mỏi lắm.
     
  9. seogoogle Banned

    Haiz, hem dám bình luận chiện này. Chia buồn chủ thớt bớt bức xúc thui.
     
  10. phat_tan221290 Thành Viên Vàng

    Đồng cảnh ngộ, nhưng phận làm con chả biết làm gì ! Chỉ biết cố gắng thôi !
     
  11. work Banned

    Nhớ lúc trước có topic của ai đó nói về ba mẹ có phải là ba mẹ của mình ko thì thấy bạn cm hay lắm ý kiến thì như đúng rồi và mình cũng tặng bạn lại 1 câu
    " Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày " Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...
     
  12. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Bạn đừng buồn nữa vì suy nghĩ kỹ thì chẳng qua Mẹ bạn mang tư tưởng phong kiến chút thôi chứ con nào mà ko thương

    Cố gắng chịu đựng và thay vì chống đối lại mẹ mình, bạn nên dùng lời ngay lẽ phải khuyên lơn em trai bạn thì hy vọng mọi việc sẽ tốt hơn

    Mong 1 ngày nào đó mẹ bạn sẽ thay đổi tư tưởng và hiểu bạn nhiều hơn
     
  13. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    bạn gái mình ngày trước cũng thế, cũng bị áp lực cũng bị nói vô lí lắm và cũng đòi dọn ra riêng hoài, nhưng mình khuyên và phân tích nên mọi việc vẫn bình thường, khi nào bi gia đình la thì mình bảo trò chuyện với mình hoặc 2 đứa đi uống nước hay đi chơi đâu đó. Gia đình dù sao vẫn là gia đình. mẹ mình thì chỉ có một. chủ topic mà dọn ra ngoài vừa lo đủ thứ, việc nhà chắc chắn là mẹ của bạn vì thương con trai sẽ làm hết, mẹ khỏe thì không sao. nhưng mỗi năm mỗi lớn tuổi, Bạn dọn ra ngoài còn chịu nhiều phiền toái và tiếng tăm xỉa xói xung quanh nữa. Theo Tôi có lẽ nên nói với thằng em bạn, 20t thì suy nghĩ được rồi. Nói với nó những cái được và mất khi không có mẹ, không có gia đình bên cạnh và không có một người chị làm xá hết công việc cho nó
     
  14. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Bạn ơi, bạn đọc có đọc kĩ ko vậy? Câu bạn nói, ngày nào mình cũng nhẩm trong đầu đó bạn. Mình thương mẹ mình hơn bất cứ điều gì trên đời. Mình ko muốn xa mẹ mình 1 ngày nào hết. Muốn thấy mẹ hằng ngày. Đó cũng là 1 trong những lí do mình ko dọn ra riêng đó.
     
  15. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Mẹ mình gặp ai cũng kể mình hỗn hào, mất dạy... kêu đi mua đồ mà ko đi, cãi lại. Nhưng mẹ mình ko hề nói rõ lí do tại sao mình ko đi. Làm người ngoài nghe thấy, chắc họ nghĩ mình là thứ con cái gì khốn nạn lắm. Nếu mẹ nghĩ mẹ đúng, tại sao mẹ không kể rõ ràng cả câu chuyện mà chỉ kể lúc con nói con không làm thôi vậy?
     
  16. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    Nếu đúnng như bạn kể, thì Mẹ bạn thật tệ quá! nhưng phận làm con, dẫu sao cũng không nên làm điều gì lổi đạo nha em! ko ủng hộ việc bạn ra ở riêng phòng trọ, chỉ làm tồi tệ hơn thôi
    bạn nên góp ý với Mẹ, ko nên chữi con bằng những từ như vậy (đĩ điếm, chó đẻ)...
    Hỏi 1 câu tế nhị, mong bạn bỏ qua nếu có xúc phạm tới bạn, bạn có phải con ruột của Mẹ bạn ko?
     
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    như em kể thì nhà em có 2 chị em thôi phải không, trong gia đình , thường thường người em trai hay được mẹ nuông chiều nhất mặc dù nó chẳng làm gì giúp gia đình cả, ngược lại người chị gái là người thường hay bị la mắng trách móc nhiều nhất. Tuy là như vậy nhưng quả thật là mẹ của em không ghét em chút nào cả, không có người mẹ nào ghét con cái của mình cả ngay khi con cái đối xử tệ bạc với mình thì người mẹ đó vẫn bênh vực con. Bây giờ em còn trẻ nên có thể cách sống của em khác với cách sống của người lớn tuổi, anh cũng rất khâm phục em vì cũng biết kihn doanh để kiếm tiền giúp đỡ gia đình, nhưng hãy tỏ ra mình không chỉ là người con thảo trong nhà mà còn là người chị cả của đứa em còn ham chơi.
    Rồi mẹ em cũng sẽ có lúc suy nghĩ lại và sẽ thấy thương cô con gái của mình nhiều hơn.
    hãy cố gắng bình tâm và kính trọng cha mẹ, có rất nhiều người đã hối hận vì chưa phụng dưỡng được cha mẹ bởi vì cha mẹ họ đã không còn.
     
  18. Mr.SơnBìnhĐịnh™ Thành Viên Cấp 3

    thui thì ít ra cũng là mẹ mình chủ thớt à...giận ai chứ giận bố mẹ mình làm gì???

    xin lỗi mẹ mình 1 tiếng cho yên chuyện xong rùi khi nào mẹ hết giận ngồi lại phân tích cho mẹ hiểu sẽ giải quyết được ngay mà mình cũng từng xử lý vài trường hợp giống chủ thớt rùi...dù mình biết mình ko sai ở điểm nào cả nhưng vì tình mẫu tử thiêng liêng thì ngàn lần mình vẫn chấp nhận mình sai,,,sai tất cả
    nhưng trong đầu lúc nào cũng có có câu khắc cốt ghi tâm :mẹ chỉ có 1 chứ vợ thì có mà đầy....
    nếu một ngày nào đó :mình có xày ra tai nạn hay bất kỳ cái gì như đời sống thực vậy đi thì mình mới biết tình cảm người mẹ với người vợ như thế nào??? cái này mình chỉ lấy ví dụ cho dễ hiểu thui

    chúc chủ thớt làm lành lại với mẹ nghenCon thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...
     
  19. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Mình biết mẹ mình thương mình. Nhưng tình thương của mẹ mình san sẻ ko đều, điều đó làm mình tủi thân lắm. Dù sao mình cũng là con gái nên nhạy cảm là điều dễ hiểu mà. Vậy mà mẹ chì chiết, chửi rủa, nhục mạ mình trước mặt người khác (lại là khách đến mua hàng của mình). Tim mình như nát vụn khi mẹ nói "cố tình làm vậy để mày nhục". Mẹ ơi, sao mẹ lại đối xử với con như thế?

    Tâm sự với mẹ hả? Nói chưa tới 2 câu là sắp có chuyện rồi. Nói gì cũng ko lọt lỗ tai mẹ mình. Nhỏ nhẹ có, nhiều khi tức quá vừa khóc vừa gào thét mà nói cũng có luôn. Trong mắt mẹ mình, mình là đứa mất dạy, bất hiếu cực kì. Mình làm cái gì cũng làm mẹ mình chướng mắt. Lỗi nhỏ nhất của mình mẹ cũng nhớ. Những điều mình cố gắng làm, dù kết quả tốt cỡ nào với mẹ cũng là điều hiển nhiên, ko có gì đáng quan tâm tới. Nhiều khi nằm mà khóc tức tưởi. Không hiểu tại sao mẹ lại bất công đến như thế. Trái tim mẹ 10 phần thì dành cho em mình 8 phần mất rồi. Dù chỉ cho mình2 phần thôi nhưng mình lại dành cho mẹ cả trái tim mình. Mình chỉ mong 1 ngày nào đó, mẹ dành cho mình 4 phần thôi là mình mãn nguyện lắm rồi.
     
  20. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Con ko biết con phải làm cái gì để mẹ hài lòng nữa...

    Cách đây 2 năm, con từng muốn chết đi để mẹ vui vẻ mà sống với con trai mẹ vì "nhìn thấy mày là tao thấy chướng tai gai mắt". Con nhốt mình trong nhà tắm mấy tiếng đồng hồ, suy nghĩ rất nhiều. Nếu con chết đi thì sẽ như thế nào? Mẹ có vui hơn ko? Hay trong đám ma con mẹ nói với mọi người rằng "Con nhỏ mất dạy, tui nuôi nó 20 năm mà giờ nó chưa trả ơn tui ngày nào"... Đến khi con ở trong đó lâu quá, mẹ biết con định làm gì thì mẹ nói "mày chết thì ra ngoài chết, đừng làm ô ếu nhà tao đó". Nghe câu đó, con mới bỏ ý định, để ko làm dơ nhà của mẹ.