Tìm kiếm bài viết theo id

Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi XxKumihoxX, 2/11/12.

ID Topic : 6012731
Ngày đăng:
2/11/12 lúc 11:40
  1. baongoc2311 Thành Viên Cấp 4

    Đọc những dòng chia sẽ thấy bạn bị ức chế hơi bị nhìu, mẹ bạn thương em bạn quá cái gì cũng ưu tiên dần dần nó trở nên lười biếng ỷ lại, nếu thương mẹ bạn phải cố gắng và dù gì nó cũng là em mình (làm e chứ không phải làm ông nội nên việc gì làm được cứ để nó làm cho quen). Bạn đừng buồn vì mẹ hay chửi bới cứ nghĩ bạn là chỗ cho mẹ bạn xả strees đi, bạn không sống bên mẹ suốt đời mà sau này bạn còn lập gia đình nên giúp gì được và điều gì khiến mẹ vui bạn cứ làm. Đây cũng là bài học để sau này bạn có con cái sẽ không thiên vị đứa nào.
     
  2. Tiểu My Thành Viên Cấp 4

    chủ topic là con gái ah
    chị vậy chịu khó thật Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...
     
  3. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    k biết cm sao mình chỉ khuyên cố gắng, mạnh mẽ lên...
     
  4. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Hiếm có topic nào mình CM 2 lần
    Mình xin kể lại 1 câu chuyện về 1 người bạn gái trong nhóm của mình. Cô ta đã kể trong hàng nước mắt như bạn khi nhớ về quá khứ, bạn tham khảo:

    Thưở nhỏ, she ko hiểu sao trong nhà có 4 anh chị em ( 2 trai 2 gái) thì mẹ she thương đều 3 người trừ she ra.

    Lễ lộc tết nhất, ngay cả những bữa ăn GD mẹ she lun dành phần ngon cho 3nguoi kia trừ she. Lần she nghẹn nhất khi kể Tết đến, em gái she được 3 áo và 1 quần mới, 1 đôi giày mới nhưng she ko được món nào ( năm 14 tuổi). Bạn hảy thử cảm giác của 1 đứa con rình theo Mẹ và em gái mình dắt tay ra chợ mua sắm đồ đạc, qua từng gian hàng , tủi thân biết chừng nào. Sau khi theo dõi she lật dật chạy bộ về nhà trước để đặt nồi cơm ( em gái thua she 2 tuổi)

    Lớn lên, she thích may lắm và có ý dịnh mở 1 tiệm may ( tay nghề she khá tốt, tiền học may tự she bỏ tiền ra học) nhưng ko vốn lớn nên đành chịu. Nhưng khi cô em gái đòi mở tiệm thì mẹ she bỏ tiền túi ra trang bị 1 tiệm may thật hoành tráng. Vài tháng sau, em she ko theo nghề. Vì mặc cảm, tổn thương nên she cũng ko tiếp nhận cái tịm may đó

    Mẹ she cũng thường hay gọi she bằng những danh xưng ...như mẹ bạn gọi bạn, đến giờ vẫn vậy

    Và đến giờ she vẫn chu cấp hàng tháng cho mẹ she và giúp đỡ những anh em trong GD khi thì tinh thần lúc thì vật chất nho nhỏ

    She vẫn thường nói " ko thương mẹ" nhưng mình cảm nhận she rất thương Mẹ và có lần tận mắt chứng kiến tại nhà she sau khi tiễn she lên xe đi công tác xa trong 1 thời gian khá lâu. Mình thấy giọt nước mắt của Mẹ she nhưng bà đã kịp quày quả vào nhà sau khi la she là con quỷ....

    Mình ko biết tình cảm người Mẹ với con cái thể hiện như vậy là thế nào, bạn cứ suy nghĩ thử...nhưng mình khuyên bạn hãy làm tròn chữ hiếu trước đã dù biết rằng ko dễ...

    Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...
     
  5. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    haiz, chỉ biết nói với bạn: cố gắng lên, đừng làm chuyện gì dại dột. Một ngày nào đó bạn cũng ra ở riêng thôi.
     
  6. junbean Thành Viên Cấp 2

    nói chuyện với mẹ bạn rằng bạn cần thời gian để làm lành vết thương rồi mướn phòng trọ ở khoảng 2 tháng , sau đó xem thái độ , tình cảm của mẹ và em trai bạn về bạn cũng như chính bạn về "gia đình" . Mong gia đình bạn sẽ hạnh phúc .
     
  7. Dzịt_Kon Thành Viên Vàng

    Lúc trước mình cũng bị như bạn. Mẹ hay thiên vị em trai nhưng Mẹ mình không có la mình trước mặt người khác. Mình cũng nghĩ như bạn: "Trên đời này sao bất công đến thế. Con thương mẹ mà mẹ không biết". Nhưng sau đó, mình suy nghĩ khách quan hơn. Tất cả đều là gia đình mình, cho dù họ không thương mình, mình cũng phải thương họ.
    Sau đó mình biết Mẹ mình đã phải chịu tổn thương nhiều lúc Mẹ còn nhỏ. Vì Bà ngoại đối xử với Mẹ cũng như vậy (thậm chí là còn tệ hơn) nên cách thức của Mẹ đối xử với mình cũng bị ảnh hưởng. Với lại, khi nóng giận, Mẹ không bao giờ nghĩ là Mẹ sai nên cứ cố chấp la mình mặc dù chính Mẹ cũng biết là không phải lỗi của mình. Khi bình tĩnh lại Mẹ lại suy nghĩ khác.
    Bây giờ thì mình thấy rất yêu thương gia đình mình.
    Cố gắng lên bạn ^^!
     
  8. anhsangsoi Thành Viên Cấp 6

    nói gì thì nói ...mẹ bạn làm vậy là sai trong cách dạy con rồi.....đó là điều mình nói thẳng sau khi đọc những gì bạn viết......nếu có gì mình xin lỗi..... thôi cũng cầu chúc cho bạn đc mọi điều may mắn trong cuộc sống .....nhưng mà sao bạn viết về mẹ ko vậy....ba của bạn đâu..sao bạn ko tâm sự với ba về chuyện này ...nhìu khi các ông bố hay tâm sự với con gái nhìu hơn là mẹ đó...chúc bạn vui và mua may bán đắc
     
  9. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Cái này thì gia đình ai cũng vậy. Lúc đó mẹ bạn trong bếp chiên xào còn bạn thiếu ngủ với sổ sách lung tung nên ai cũng nóng .Chuyện qua rồi thì thôi ,dù sao cũng mẹ con mà .Nhớ lúc trước bạn kể mẹ dấu đôi bông để bạn chừa cái tật hậu đậu ,nếu ghét bạn thì đem bán lun rồi Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...
    Chờ chuyến đi JP xả stress vậy,lúc về mua món quà tặng mẹ :smile:
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    em chủ top có biết không, vợ anh cũng bị mẹ phân biệt và đối xử không công bằng với 2 ông anh của vợ, mặc dù bà mẹ vợ không la mắng như mẹ của em nhưng bất cứ cái gì hoặc có món gì bà cũng nhắc tới 2 đứa con trai hết mặc dù vợ anh là người lo lắng cho bà nhiều nhất, từ mang cơm cho bà ăn mỗi ngày (2 VC anh ở riêng nhưng nhà gần đó), đến việc đưa bà đi bệnh viện, chăm sóc hỏi han bà nhưng bà vẫn thường xem con gái không bằng con trai, trong khi 2 đứa con trai chẳng bao giờ hỏi thăm sức khỏe bà, lúc bà vừa nhập viện thì lại gọi điện hỏi chừng nào về chứ chẳng thèm vào, bà mẹ vợ hôm đó no đói ra sao cũng chẳng thèm biết, vậy đó, nhưng vợ anh lúc nào cũng lo lắng cho mẹ vì " nếu mình không lo thì ai lo cho má bây giờ, cứ coi như là bà không có con trai đi".
    Hãy cố gắng để vượt qua em nhé. chẳng qua là 2 mẹ con khắc khẩu , không hạp với nhau thôi, biết đâu tình thương yêu mẹ dành cho em nhưng không bộc lộ bên ngoài.
     
  11. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Gia đình bạn khác nhà tôi nhỉ,tôi có 2 đứa em gái xinh đẹp nên 1 đứa được đi du học mỹ,1 đứa thì sắp lấy chồng cũng được mua cho con bmw x5,còn mặt tôi xấu như chó nên chả cho tôi được cái gì dù tôi là con trai
     
  12. junbean Thành Viên Cấp 2

    @tonny : có khi nào bạn là con nuôi hog tại vì bạn xấu mà em bạn đẹp @@
     
  13. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng đang chờ ông tỷ nào đó đến và phán" con trai ta,cuối cùng đã tìm được con rồi,ta sắp tèo rồi nên để lại tài sản cho con 10 triệu usd,hãy dùng tiền đó mà kiếm vợ con nhé":moneygrubber:
     
  14. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Ôi a rể :byebye:Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó... Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó... - 1
     
  15. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    haiz,từng đọc 1 tp của Kumiho rồi,cũng ức chế cái vụ mà một đứa làm,một đứa chơi nhưng lại sai đứa đang làm,bực mình lắm

    mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh,cố lên,nếu đc thì dọn ra ngoài ở vậy,mình chẳng thể hỗn với mẹ nhưng cũng chẳng thể dồn nén trong lòng được thì cách tốt nhất là đi,Chi góp ý vậy thôi Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...
     
  16. Mr.SơnBìnhĐịnh™ Thành Viên Cấp 3

    mình có câu thơ tặng chủ thớt mong qua câu thơ này chủ thớt suy nghĩ lại hen

    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
    Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
    Mang cả tấm thân gầy ra che chở đời con
    Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không


    mình xin tặng chủ thớt clip về các bài hát và tâm sự về những người mẹ của những người nổi tiếng như thanh ngân....nghe xong clip này s đang ngồi nhớ về bố mẹ ở quê quá,...thật sự chưa làm gì được cho đấng sinh thành của mìnhCon thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...
    [video=youtube;UBc-DgMC9Hw]http://www.youtube.com/watch?v=UBc-DgMC9Hw&feature=fvwp&NR=1[/video]
     
  17. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Chắc bạn giống ba bạn quá hả?
    Thường thì chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả .
    Nhưng nghe bạn kể thì chắc là không phải nguyên nhân từ bạn, nhưng bạn phải chịu vì bạn là con của mẹ bạn . tình huống này rất khó giải quyết , dọn ra ngoài thì sợ mang tội bất hiếu . Ở lại thì chịu đau khổ dày vò.
     
  18. dragonface Audio Moderator

    Ôi, sao bất công vậy bạn, mình không biết nói gì, chỉ biết nói là dù sao thì cũng là mẹ, hãy nhẫn nhịn và đền đáp công ơn sinh thành cho tròn chữ hiếu là được.
     
  19. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Mình khẳng định mình là con ruột của má mình. Và 2 má con mình giống nhau như 2 giọt nước. Hồi lâu lâu lắm rồi, mình tình cờ tìm thấy học bạ của má mình. Mình giật mình khi thấy tấm hình 3x4 đen trắng đó lại là gương mặt của mình. Giống nhau kinh khủng. Hồi còn học ĐH, con bạn ở chung nhà với mình, nó nói "2 mẹ con mày y chang nhau từ ngoại hình đến tính cách". Quả thật rất giống. Nóng tính, bốc đồng, thẳng thắn, ghét đông người, thích lèm bèm, ko ăn cay... Chỉ khác cái là má thích sự ngăn nắp còn mình yêu sự bừa bộn (nhưng mình bừa bộn có trật tự. Người khác nhìn vào thì thấy bày bừa nhưng nếu hỏi mình bất cứ món đồ nào mình để ở đâu, mình có thể nói chính xác ngay lập tức). Có lẽ vì giống nhau quá nên 2 cá thể ko để lại gần nhau??? Giống như 2 thỏi nam châm cùng cực vậy, càng lại gần thì càng xa nhau...
     
  20. junbean Thành Viên Cấp 2

    vậy thì để 2 thỏi nam châm đứng xa nhau thì sẽ ko đẩy nhau nữa bạn . Có lẽ sẽ tốt hơn cho bạn và cho ng bạn quan tâm .Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...