Tìm kiếm bài viết theo id

Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi XxKumihoxX, 2/11/12.

ID Topic : 6012731
Ngày đăng:
2/11/12 lúc 11:40
  1. zachumvn Thành Viên Cấp 2

    Đời nó nhiều bất công vậy đó ( dù mình là con trai). Bạn bít không? Bà ngoại mình cũng vậy. Bất cứ cái gì, cũng dành cho 2 người cậu của mình dù mẹ mình chăm sóc bà ngoại mình chục năm trời. Khi bà bị bệnh, nói dữ lắm 2 cậu từ dưới quê mới chịu lên, mà chỉ ở 1 ngày thôi ( mình ko bít tình cảm con cái của cậu mình dành cho ngoại mình thế nào nhưng vậy thì tệ quá). Ko bao giờ gọi điện thăm hỏi " mẹ mình có khỏe ko". Lâu lắm mới lên thăm, đa phần bà ngoại mình phải về thăm. Nhưng ko hiểu sao bà ngoại mình thương lắm. Điều nghịch lý ở đây là mẹ mình quan tâm, lo lắng đủ điều mà ko thích má mình , hay nói xấu má mình lắm. Uất hận hơn nữa, lấy đồ gia đình mình đem bán để lấy tiền chơi đề, chơi vé số, nói chung chỉ bít quan tâm bản thân mình
     
  2. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Dạ. Ngày nào em cũng chạy giao hàng ngoài đường suốt. Về nhà mệt phờ râu. 3-5-7 em đi học nữa nên phải giao hàng sau giờ học. Có hôm 9h tối mới về. Vậy mà má em cái gì cũng sai em. Trong khi thằng em ở nhà chẳng làm gì. Vậy mà...

    Tâm sự kiểu viết thư em đã từng thử hồi nhỏ xíu rồi anh. 15 tuổi, ko chịu được nữa, nằm khóc rấm rức suốt buổi tối. Viết 1 lá thư rất dài, mực lem nhem vì nước mắt. Lén cho vào giỏ xách của má. Chẳng biết má có đọc hay ko nhưng sau đó ko thấy gì khác hết. Mọi chuyện vẫn như không. Cứ như lá thư đó má em ko bao giờ đọc vậy.

    Mình ko nghĩ như vậy đâu. Dù dòng tộc bên ngoại mình là người Trung, nhưng ông ngoại mình vào SG từ rất lâu rồi. Bà ngoại lại là người miền Tây. Nhà 10 anh em chỉ có 3 cô con gái. 2 dì của mình ko chịu học hành đàng hoàng, cãi lời ông bà ngoại lấy chồng sớm. Chỉ có má mình học hành bằng cấp, lại rất nghe lời ông bà, đến 30 tuổi, sự nghiệp vững vàng mới lập gia đình. Chính vì vậy dù ông ngoại khá cổ hủ, chỉ thương con trai, nhất là cậu 3 mình, con trai trưởng. Nhưng ông ngoại đặc biệt rất rất thương má mình dù má mình là con gái. Hồi còn sống, tuần nào cũng vài ba lần ông ngoại đi bộ qua thăm con gái (dù lúc đó má mình đâu còn bé bỏng gì). Mình ko nghĩ ông bà ngoại mình như thế mà má mình lại có tư tưởng nữ sanh ngoại tộc được.

    Nhan sắc mình đúng là ko được xuất chúng, nhìn vào mê ngay nhưng cũng ko phải như Thị Nở. Trên đây nhiều người là khách của mình, biết mặt mình mà. Mình tự tin mà nói mình ko hề xấu. Còn thằng em mình, mình công nhận hồi xưa nó đẹp trai lắm (nhưng giờ hết rồi. toàn ăn xong nằm 1 chỗ chơi game, ko làm gì nên giờ nó 90kg). Mình biết thường cha mẹ sẽ thương đứa con đẹp hơn 1 chút. Bản thân mình có 2 đứa cháu, cũng thương bé nhỏ hơn vì nó rất đẹp, biết lấy lòng người lớn. Nhưng anh hai nó mình cũng rất thương. Chênh lệch tình cảm chỉ là 8/10 thôi chứ ko phải như má mình dành cho 2 chị em mình 2/10. Nghĩ tới buồn quá. Dù mình xấu xí thật đi nữa thì mình cũng giống y chang má mình kia mà. Chính má mình cũng phải thốt lên như vậy khi để 2 tấm hình thẻ của 2 má con kế nhau.
     
  3. +Kid.+ Thành Viên Cấp 4

    Đồng cảm với bạn.Mẹ mình cũng vậy.Chỉ có điều mẹ mình nói rồi quên nên cũng đỡ.Chỉ mong bạn đừng nản lòng, nhụt chí, bạn phải cố găng giữ vững niềm tin để tiếp tục sống
     
  4. never20051 Thành Viên Cấp 3

    đã từng gặp... Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó... nhưng cũng ko để tâm
     
  5. Mitsutcui Thành Viên Vàng

    ra ngoài ở thoải mái hơn, nhưng có điều mình cục hơn chút vì phải lo nấu nướng và dọn dẹp, chúc bạn sớm vượt qua
     
  6. utsinhon Thành Viên Vàng

    Ra riêng ở thôi, trước V mình cũng vậy, cách 1 tháng là 2 mẹ con có chuyện, V mình cũng giống bạn, cũng nhịn nhịn riết Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó... , ra riêng ít gặp mặt, gặp nhau thì còn thấy thương, đỡ cãi, mà lúc đó mẹ bạn cũng hiểu k có bạn thì sao. Tóm lại là ra riêng .. bạn thương mẹ bạn là tốt nhưng cố bám thì tìh cảm sứt mẻ thêm thôi,chúc bạn mau vượt qua.

    p/s :... phải em mình chắc mình bẻ cổ nó quá
     
  7. NalKuz♥♥♥ ♥ThểThao2TSg♥

    Cố lên nhé chị. Mẹ thương mình được, mẹ k thương mình chịu thôi chứ biết sao giờ Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...
    e cũng vote chị ra riêng ở. sống như vầy mệt mỏi lắm chị. tủi thân này nọ. haizz
    chúc chị mau sớm thanh thản nhé. Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó... - 1
     
  8. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Chắc do mẹ bạn bị áp lực công việc và cuộc sống nhiều quá thôi,một người phụ nữ đáng lẽ phải được nương tựa nhưng đằng này phải gánh vác gia đình mà . Bạn lớn rồi thì cũng nên phụ mẹ tiền chợ và tiền nhà nữa bạn ạ.
     
  9. DrLike Thành Viên Cấp 3

    vote em ra ngoài thuê nhà Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó... thực ra đâu fai có chuyện hục hặc thì mới chuyển ra đâu, con cái lớn cần không gian riêng nếu chưa mua được nhà (mà ko sợ tốn kém tiền thuê nhà) thì cứ ra thui :")
     
  10. TrangInTrang Thành Viên Cấp 1

    Câu chuyện của bạn hay thật
     
  11. sim_so_dep79 Thành Viên Cấp 2

    thật sự chia sẻ với bạn. Mình nghĩ bạn nên sống riêng.
     
  12. boy_us Thành Viên Cấp 6

    ủa bé này chị nhớ là cặp với bạn trai gì 7-8 năm rồi đúng ko? trúng giải đi nhật vào 1 ngày tết gì đúng ko? lúc trc hình như có topic về việc em bán hàng tại nhà hợp tác với bạn gì đúng ko? có đưa tiền mướn mặt bằng cho mẹ gì nữa đó nhưng ba mẹ cứ làm khó dễ đúng ko?, chị ko nhớ rõ. Chị thấy mẹ em như vậy thì tốt nhất là nên dọn ra riêng ở đi em, dù gì thì em cũng tự lập rồi còn gì,ko còn phụ thuộc mẹ gì hết nữa, càng ở gần càng sứt mẻ tình cảm thôi, tốt nhất ra riêng hàng tháng gửi mẹ ít tiền, để ko mang tiếng bất hiếu, chứ sống vậy dễ stress sinh ra nhiều chuyện hay ko
     
  13. Dj_Sonic _Trance4ever_

    có phải bữa anh tới nhà e ko, thằng e mập mập nằm dưới đất chơi game, sau nhà có 3 người đang làm bếp Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...


    p/s: cảm ơn e nhìu nha, SN gặp chuyện ko vui vậy mà nữa đêm vẫn nt thông báo cho anh
    Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó... - 1 nếu mọi chuyện khó quá thì quyết định cuối cùng là dọn ra ngoài ở thử 1 thời gian đi e !!!
     
  14. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng từng bị như bạn . rất là ức chế. nhưng mình nghĩ bạn nên bình tĩnh hơn khi nói chuyện, như vậy câu chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, nóng nảy không được gì đâu bạn , mong bạn và mẹ sẽ sớm làm lành lại với nhau : ) !
     
  15. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Dạ đúng em rồi đó chị. Nhưng cái vụ mướn mặt bằng thì hông phải em. Chắc chị lộn người khác. Sau khi má em đuổi, em đã nghĩ đến việc dọn ra rồi. Mai CN, chắc em sẽ đi tìm nhà.


    Dạ đúng rồi đó anh. SN gì mà sáng vẫn tất bật bán hàng. 11h 12h trưa đi giao hàng tuốt Q8 (lúc anh qua là em vừa phóng về tức thì đó). Bị chửi còn thua con chó nữa. Em sống hết mình vì mọi người nhưng dường như nhận lại chẳng được bao nhiêu... Buồn quá anh à Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó... - 2
     
  16. junbean Thành Viên Cấp 2

    cố gắng lên bạn , mình ủng hộ quyết định của bạn , hi vọng bạn sớm tìm dc nhà ^^
     
  17. longtran38118 Thành Viên Cấp 3

    mình không biết khuyên gì bạn cả vì mỗi người mỗi cảnh nhưng hồi xưa từng nằm trong tình cảnh như vậy nên mình hiểu tâm trạng của bạn , chúc bạn sớm vượt qua
     
  18. hienngocloveyou Thành Viên Cấp 5

    Bây h Mẹ em có ghét em bao nhiu, sau này sẽ thương em bấy nhiu, sau này em sẽ thấy, hãy cố gắng lên em
     
  19. nguoiso1 Thành Viên Cấp 3

    mẹ bạn bao nhiêu tuổi rồi , nếu đã wa 40 thì bt thuj . lớn tuoi aj cũng vạy hết từ từ bạn à , bạn mua sữa đậu nành cho bác uống nhiều vo sẽ cãi thiện thuj
     
  20. vietcakieng Thành Viên Cấp 2

    thui bạn đừng buồn nữa.nói chung gia đình bạn cũng có phần tương tự như mình.rất buồn và bực tực lắm nhưng cũng chịu đừng vì đó là gia đình mình bạn ah!bạn cố gắng lên đi nhé đừng để chuyện gđ ảnh hưởng tới công việc làm hiện tại.mình cũng đang mở cửa hàng kinh doanh nhưng cứ bị chèn ép trong gđ hoài.nếu bạn buồn hay bực tức chuyện gđ thì hãy tâm sự với mình nè biết đâu bạn sẽ bớt stress!!!!!!thân chào!
     

Tình hình diễn đàn

  1. vietnamdong,
  2. TrungVo8833,
  3. honeyz...,
  4. vanquyensg2020,
  5. nguyentuan1874,
  6. HuyPhuc1905
Tổng: 473 (Thành viên: 6, Khách: 394, Robots: 73)