Tìm kiếm bài viết theo id

Vợ tôi bỏ tôi chỉ vì tôi tát tay một cái

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wilson20072000, 7/10/11.

ID Topic : 3947856
Ngày đăng:
7/10/11 lúc 09:55
  1. babboy260289 Thành Viên Cấp 2

    tui thì đứng ngoài cuộc, tôi ko biết bạn đúng hay vợ bạn đúng, tôi chỉ mới nghe từ một phía của bạn, nên tôi ko có ý kiến. tôi chỉ góp ý với bạn một điều là: ko biết bạn có phải là đàn ông hay ko mà lụy vào vợ đến mức vậy, lần trước nghe nói cho 20k đi làm đã thấy đàn ông gì mà vợ bảo sao nghe vậy, vợ bắt làm gì thì răm rắp làm theo, như thế là biết đàn ông ko bản lĩnh ko có tiếng nói trong gia đình, dù gì thì bạn vẫn là trụ cột, là chồng, giờ lại nghe thêm một chuyện qua nhà vợ khóc lóc van xin vợ về với mình thì....thôi bạn tự hiểu nhé. mà cái bản lĩnh đàn ông của bạn ở đâu mà hễ có chút chuyện là lên 5s kể lễ, than vãn này nọ. tôi nói thật lần đầu tiên trong đời tôi gặp thằng đàn ông mà như bạn đấy. chắc bạn này ra đời mà đi làm bị người ta chửu hay người ta đòi hủy hợp đồng chắc ngồi ôm mặt mà khóc suốt nè. pó tay
     
  2. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Rất nhiều bác comment là đánh vợ là sai !!! Có ai dửng dưng đi đánh vợ không ??? Không đánh chẳng qua chưa đến mức độ để đánh thôi. Giả sử bây giờ "nó" leo lên đầu lên cổ nó ngồi, nó coi trời là cái đít ly, gia đình chồng là............ Nếu bạn là chồng thì bạn làm sao ? Quỳ xuống van xin nó đừng như thế nữa à ? Có đọc cái vụ bà Liêu đốt nhà báo Hoàng Hùng không ?

    @ chủ toppic : Có vài vấn đề Em muốn nói & chia sẻ cùng anh
    + Trước tiên là chia buồn cùng anh. Dù trong hoàn cảnh này anh có là con trai hay là con gái đi nữa thì cũng buồn thật nhưng theo em thì anh không nên níu kéo làm gì vì có níu kéo về đi nữa thì sống không hạnh phúc cũng bằng không ? Sống trên đời cái khổ nhất là mái ấm gia đình. Cho dù sau này anh có giàu sang cấp mấy đi nữa mà gia đình không hạnh phúc thì cũng chẳng bằng ai cả.
    + Thời gian anh và chị quen nhau quá ngắn. Từ khi yêu đến khi cưới & cho đến bây giờ mới vỏn vẹn có 6 tháng. Anh đã tìm hiểu kỹ cô ấy chưa ? Tại sao cô ấy yêu anh trong khi cô ấy 25 tuổi rồi & gia đình cô ấy lại rất khá giả ? Mà anh lại là một công nhân gia đình lại nghèo khó ? Phải chăng đến với anh vì một vấn đề nào đó chăng ? từ khi yêu đến bây giờ anh có đặt câu hỏi như thế với mình chưa ? Cố ấy đã 25 tuổi thì không thể nào gọi là "dại dột" như 9x được (không phải nói tất cả). Cô ấy cũng thừa hiểu & biết vấn đề mình đang làm & sẽ làm
    + Đối với vợ anh thì anh trong mắt vợ (chưa kể là bên phía gia đình vợ) cũng chẳng là gì cả. Một người con rể trong nhà & cũng đồng thời là chồng của vợ mà vợ anh coi anh là gì ? Đi làm thì mỗi ngày 20k ? Anh là chồng hay anh là một "đứa con" lớp 1 mà quản lý từng ly từng tý thế ? Tính ra như thế anh có bằng một đưa osin trong nhà không ? Có đáng được làm chồng không ? Em không hiểu vì lý do gì mà anh chị lại cưới nhau ? Mà Em cũng không hiểu tại sao gia đình chị ấy & anh em dòng họ lại chấp nhận anh ? Cho đến bây giờ họ xem anh là gì ? Có xem anh là một người con người em trong gia đình không ?
    + Nếu tiếp tục níu kéo anh và chị sẽ có con. Rồi mọi chuyện sẽ tiếp tục ra sao khi người chồng là ...............(anh hiểu)
    ..........................
    Anh nên cân nhắc lại vì trong chuyện này anh là người trong cuộc còn Em chỉ là người ngoài cuộc có thể có nhiều vấn đề mà em không biết và những điều E nói là E chỉ xem một khía cạnh. Em cũng có một mối tình đã hơn 6 năm nhưng thật sự chưa hiểu hết được với nhau huống hồ mối tình của anh vỏn vọn đến giờ có 6 tháng
     
  3. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    mình thấy nhiều người ở đây cứ cái gu " thằng nào bảo không đánh vợ là đạo đức giả". không biết gia đình của các bạn ấy hạnh phúc thế nào được nhỉ ? mình lập GD cũng vài năm rồi, chuyện vợ chồng tránh sao khỏi những lúc xung khắc, nhưng mà đâu cứ phải hể mẫu thuẩn là phải lôi nhau ra mạt sát hoặc đánh nhau. chân thực mà nói đúng là phụ nữ nên tránh xa những bạn này không sai. các bạn có thể cho mình biết lý do gì khiến các bạn đánh vợ, và ai cho các bạn quyền đó? chứ vợ chồng mình ngay cả lúc căn thẳng nhất thì đỉnh điểm chỉ là sự im lặng là hết date. Giả sử không phải là bạn đánh vợ bạn mà chính cô ấy đánh bạn thì bạn thấy sao? khi kí giấy dk kết hôn 2 người ký ngang hàng nhau chứ vợ bạn có kí dưới chữ ký bạn không ? ^___^. chửi nhau, đánh nhau thì dể mà làm cho nhau nể mới khó. các bạn đi hỏi 1 người phụ nữ bất kì xem giữa 1 người đàn ông hay la lối, quát nạt, đặp phá đồ đạt, đánh vợ đánh con và 1 người đàn ông điềm đạm, phân tích cho vợ thấy sai trái 1 cách bình tĩnh xem phụ nữ họ nể loại nào hơn. Ở nhà không giữ được bình tĩnh trước vợ con, ra đường không giữ được bình tĩnh trước đối tác, tôi không tin những người giữ khư khư cái tính đó có thể thành đạt được.

    P/S: à! còn chuyện " không đánh nó leo lên đầu mình ngồi" thì cùn lắm. leo là leo làm sao? ví dụ bạn làm chủ, bạn sợ nhân viên nó leo lên đầu bạn ngồi thì bạn phải đánh nó sao? vợ con cũng vậy, bạn cứ sống đàng hoàng, thấy vợ quá đáng thì nói cho cô ấy hiểu. không hiểu thì chứng minh cho thấy. con người với nhau cơ mà... thầy dạy chó còn không đánh con chó khi nó không vâng lời thì huống chi bạn và vợ bạn thậm chí bạn cũng không có quyền dạy vợ cơ, bạn có phải bố vợ bạn đâu nào? hài nhỉ ?
     
  4. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    trời ơi e like cái comment này wa' Vợ tôi bỏ tôi chỉ vì tôi tát tay một cáiVợ tôi bỏ tôi chỉ vì tôi tát tay một cái - 1 bác này nói chí phải,con người khác con vật là có tiếng nói mà sao phải dùng đến tay chân chứ ^^
     
  5. vuongngocanh88 Thành Viên Cấp 4

    sao đàn ông vẫn còn tư tưởng giải quyết bằng tay chân vậy nhỉ @@ . Chẳng lẽ phụ nữ sai là đánh, đàn ông sai thì sao?!
     
  6. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Bác này nói dông nói dài mà chẳng nói được ý chính,đâu phải lúc nào cũng lôi nhau ra đánh đâu,có những cuộc tranh cãi mà trong đó ai cũng là người đúng,lúc đó 1 cái tát tai mới giải quyết được vấn đề,bác đúng,vợ bác đúng,bác chọn cách im lặng,im lặng được bao lâu,hay chính bác sẽ là người lên tiếng xin lỗi trước,1 lần còn được,thử lần 2 lần 3 xem vợ bác có leo lên đầu ko,bác so sánh quá khập khiễng,quan hệ vợ chồng còn phụ thuộc vào 2 bên gia đình và yếu tố con cái nữa,trong khi quan hệ sếp và nhân viên chỉ là quan hệ chuyện tiền bạc,ko thích cho nó làm thì đuổi,còn ly dị là cả 1 vấn đề nhất là khi 2 người đã có con
    Tôi cho 1 ví dụ nhé,bác đi tiếp khác về trễ,con vợ nghi bác có bồ nhí,bác giải thích hoài nó ko hiểu,bác sẽ chứng minh bằng cách nào,ngày nào nó cũng nhai đi nhai lại,còn bác thì hết chuyện công ty rồi về nghe nó chì chiết thì cứ ở đó mà im lặng rồi giải thích nhéVợ tôi bỏ tôi chỉ vì tôi tát tay một cái
     
  7. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    thế chứ bác nói ko đc thi nhào vào đánh con người ta àh?bác nói có những vấn đề ai cũng đúng thì 1 cái tát mới giải quyết đc vấn đề,thế bác là đàn ông,là phái mạnh thì bác chịu ăn tát đi chứ sao lại bắt vợ là phái yếu phải chịu đc :sweat: con người có tiếng nói chứ đâu phải con thú mà xung đột thì nhào vào đánh nhau,chủ yếu là nếu có thương nhau thật thì mỗi người nhịn 1 chút thôi.Riêng chuyện của chủ topic thì...nếu vợ bác ko nhịn mà vẫn làm tới thì hiểu rùi ha
     
  8. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Tiên hạ thủ vi cường,đâu ai cấm nó tát trướcVợ tôi bỏ tôi chỉ vì tôi tát tay một cái
     
  9. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Khi gặp rồi mới biết bạn à. Bạn có xem vụ nhà báo Hoàng Hùng không ? Gặp cảnh này thì xử lý sao ? Hay vẫn dùng lời để nói ?
     
  10. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    chắc bác nói thế cho zui hở?:snickerVợ tôi bỏ tôi chỉ vì tôi tát tay một cái - 1hụ nữ bị đánh thì còn "âm thầm chịu đựng,trả thù sau" chứ thử nghĩ bác mà là người ăn tát thì chắc 30p sau người tát sẽ lê lết mất:beat_shot:
     
  11. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Quan hệ vợ chồng là 2 bên tôn trọng nhau,xảy ra ẩu đã là do 1 bên ko còn tôn trọng bên kia,hiểu ròi chứ
     
  12. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    bạn lại tự nghĩ tự quả quyết rồi, con người thì phải biết suy nghĩ. sống với nhau mà cứ sợ vợ leo lên đầu thì chả biết bác với vợ bác ai là phụ nữ. ý chính thì nó đập thẳng vào mặt bác rồi đấy, cần thì mình sắc lại 3 lu còn 1 chén cho bác uống : " vợ chồng là bình đẳng, bác hơn vợ bác bao nhiêu tuổi mà muốn dạy ? thói đời mềm nắn rắn buông bác biết không? bác đánh người ta là xúc phạm rồi dù bác có nắm lý lẽ cũng chả ai thèm nghe. chuyện bác giải thích mà vợ bác không tin còn chì chiết thì phải tự hỏi tại bác làm gì mà vợ bác không tin, cái đó bác phải tự xấu hổ lấy còn khoe. đi về trể, vợ cào nhàu thì tát vợ >.< ! xin đốt nhang chia buồn cùng em nào lấy phải anh này vậy ! bác ơi bác hết thuốc rồi !
    Ờ mà em thấy làm sếp còn khó hơn làm chồng bác ạ. quan hệ trong công việc nhân viên nó hiếm khi thực lòng như vợ nhưng cũng không đuổi được nó vì nó có tài hoặc nó quen việc, bạ đâu đuổi đó vô cớ thì sập tiệm vì người đâu có dể kiếm vậy? hơn nữa mình đuổi 1 đứa vô cớ thì sẽ khiến những đứa khác khinh rẻ mình, rồi sao mà làm việc được. làm sếp khó lắm, sếp phải có cái uy của sếp, mà cái uy của sếp không phải là cái vụ la mắng nhân viên đâu. càng la nó càng coi thường đấy... vợ bác cũng vậy, mà nói chung là sống với vợ dể hơn sống với lính nhiều. lớn tí bác sẽ hiểu ! em là em sợ lính em hơn sợ vợ đấy bác ạ. chẳng những phải tự tế và khôn khéo với nó mà phải chiều chuộng nó có khi còn hơn vợ mình nữa kìa...

    có 3 vấn đề trong ý kiến của bạn, thứ nhất vụ nhà báo HH là 1 vụ đặc biệt, xưa giờ chỉ có 1 vụ. không thể dùng bà vợ nhà báo để làm chuẩn cho tất cả các bà vợ. Mà bác cũng lạ, nếu bác không tin phụ nữ thì bác lấy họ về làm gì ? bác nghỉ có hài không khi bác lấy vợ mà cứ ám ảnh 1 ngày như nhà báo HH? thôi bác khỏi lấy vợ đi cho rồi. yêu nhau mà không tin nhau?
    thứ 2 là chúng ta không có ở trong nhà HH, chúng ta không biết nội tình vụ này, có thể đây là âm mưu của 1 tổ chức mà vợ nhà báo là 1 con cờ. nếu có theo dỏi vụ này sẽ thấy rất nhiều điểm kì quặc. Lỡ có thể bà vợ ko giết nhà báo, nhưng bị 1 áp lực nào đó buộc phải nhận là kẻ giết người, vì dù gì chồng cũng chết rồi... nói chung chúng ta không biết rõ thì ko lạm bàn được. và nếu nói vụ HH, tôi cũng có vụ dãn man tương tự là anh Nguyễn đức nghĩa ... đời mà, có người này người nọ.

    cuối cùng, như tôi thấy mọi chuyện nó đơn giản lắm, hãy chọn vợ phù hợp, tin cô ấy và làm cô ấy tin. mọi cuộc cãi vã sẽ giải quyết được bằng tranh luận nghiêm túc. không tin cứ ghé nhà tôi chơi, ông bà cha mẹ tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau chứ đừng nói là đánh nhau. bên vợ tôi cũng rứa !
     
  13. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    Vậy mạn phép hỏi nếu bác ở trong tình trạng của chủ thớt thì bác sẽ xử sự thế nào?nếu vợ bác hỗn láo với bác như chủ thớt thì bác sẽ làm gì?
     
  14. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    mình không có khái niệm "vợ hỗn láo với mình", có thể vợ "hỗn láo với ba mẹ mình" chứ không thể với mình được. từ "hỗn láo" chỉ dùng trong những quan hệ mà 1 kẻ lớn, 1 kẻ nhỏ. vì vậy mình xin phép đổi câu hỏi của bạn thành " nếu vợ bác chửi bới bác thì bác sẽ làm gì?"

    Trả lời bạn ngay, chuyện đó từng xảy ra với mình rồi, mình chỉ nói với giọng bình thường thôi " đừng có lớn tiếng với tôi! tôi không có điếc! giờ tôi đi kiếm lon bia, chút nữa cô bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện sau" . vậy thôi, nóng tính chả giải quyết được vấn đề gì. bác để ý xem các cặp vợ chồng khi họ lớn tiếng với nhau có ai chịu nghe ai không? thưa là không? ai củng đỏ mặt tía tai, cũng cảm thấy bị xúc phạm. nếu cảm thấy không giữ được bình tĩnh thì hãy tạm tránh mặt, trong thời gian đó tự nghĩ lại xem mình sai chổ nào, vợ sai chổ nào, mình muốn vợ sửa đổi chổ nào, vợ muốn mình thay đổi chổ nào. cái nào đúng thì làm, sai thì tìm lời lẽ nhã nhặn phản đối. sau đó gặp nhau cứ theo đó mà phát biểu, đảm bảo tấ cả đều hiệu quả. đương nhiên để vui lòng cả 2 thì mổi người phải chịu chút thiệt thòi. chuyện chỉ vậy thôi có gì đâu mà phải đánh vợ để xích mích cả 2 gia đình ...
     
  15. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Quỳ xuống và lạy nó là điều hiển nhiên chăng ? Không phải là mình gia trưởng hay gì nhưng phải có qui củ. Để mọi người nhìn vào mà phân biệt đâu là CHỒNG & đâu là CON & đâu là OSIN chứ không thể nào lẫn lộn với nhau được ? Mình cũng chưa vợ con gì nhưng cũng tuổi với chủ toppic. Sống từng trải và gặp rất nhiều tình huống rồi
     
  16. cent_8930 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao các ông cứ nói cách giải quyết tình huống khi phụ nữ sai,leo lên đầu.... là 1 bạt tai,vậy công bằng mà xử thì khi đàn ông sai thì sao? vậy cũng đưa mặt cho pn đánh đúng ko? nam nữ bình quyền mà.
     
  17. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Bác chụp mũ rất tài tình nên mạn phép ko tranh luận với bác nữaVợ tôi bỏ tôi chỉ vì tôi tát tay một cái
    Ngoài ra còn mắc bệnh khoe khoang nữa
     
  18. luankiemhoason Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trả nó về cho ba mẹ nó nuôi điVợ tôi bỏ tôi chỉ vì tôi tát tay một cáiVợ tôi bỏ tôi chỉ vì tôi tát tay một cái - 1Vợ tôi bỏ tôi chỉ vì tôi tát tay một cái - 2
     
  19. cent_8930 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    công lý chỉ có 1,đuối lý rồi Vợ tôi bỏ tôi chỉ vì tôi tát tay một cái - 1
     
  20. vuongngocanh88 Thành Viên Cấp 4

    ah mới thấy topic bác đc phát 20k mỗi ngày ~~, chia bùn cùng bác kiểu này thui chia tay cho rùi T.T
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. priest123,
  3. Luu_Huyen
Tổng: 436 (Thành viên: 5, Khách: 418, Robots: 13)